@Baby: thích lắm à, ke ke, cho thích mí

Đểu thật, hôm nọ mơ rõ là buồn cười. Mơ là mình cả anh í đang ngồi uống cafe

, thì người yêu anh í đến =)). ANh í giấu mình đi, nhưng một lúc sau thì cô nàng kia cũng phát hiện ra =)). Anh í thì có vẻ rất chi là bối rối, còn cô nàng kia thì làm ầm ĩ lên. Mọi ng thử tưởng tượng xem mình phản ứng thế nào? Mình xông lên óanh cho cô nàng kia một trận =)), đúng chất sư tử Hà đông không chịu nổi. Xong mình phân tích cho cô nàng nghe lí do vì sao mình và anh í gặp nhau, nói đến đâu anh í gật gù đệm theo "Đúng rồi" đến đó. Đại khái mình nêu lý do là vì cô nàng không thực sự quan tâm đến anh chàng, vân vân và vân vân. Đến câu "Thực ra thì tớ mới cả cậu í chả có cái gì cả", anh kia đang theo đà "Đúng rồi", nhưng sau khi nói thì lại bập bập =)). Cuối cùng, mình hùng dũng ra về, để cho 2 anh chị kia uống cafe tiếp =))
Tỉnh dậy nghĩ cứ rõ là buồn cười. Đểu thật đấy