Tình hình là em tìm cái topic xả stress nhưng mà ko thấy, mà cái cục sờ trét của em thấy bắt đầu nằng nặng. Thế nên em lập lại 1 topic để củ xả cho nó đỡ tức, và cũng là để ACE ta, ai gặp phải vấn đề gì củ chuối thì cứ vào xả cho đời nó tươi vui trở lại...
Mịe ***, hôm nay rõ ràng mình đã gửi file rồi, thế mà đến tối về bật cái nick lên vưỡn bị sếp xạc vì tội chưa gửi



. Cú ko chịu được, alô cho ngay cho ông bạn đồng nghiệp lúc 11h30 dựng cổ dậy để làm cho ra nhẽ. Lúc đầu cũng cứ bảo chưa nhận được, điên tiết lên cho luôn cả 2 ông cái pát uột để vào hòm email, thế là hết cãi. He, rưng mà của đáng tội mình cũng lỗi, gửi email mà chưa chịu conphơm, cũng may mà đặt chế độ lưu email đã gửi chứ không thì cứng họng...




.
Cục sờ trét của em đến đây là kết thúc, mời các bác tiếp tục. Giờ em đi ngủ cho sướng...



. Chúc ACE ngủ ngon

