Online
3 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Nếu tồn tại "Cõi âm" vậy tổ chức của thế giới ấy như thế nào?

imgs23/06/07 · 00:20 #41
Trích:
taiquai viết Xem bài viết

Hơn chục năm gần đây, đặc biệt là thời gian gần đây, người ta đã biết tới những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp... Những việc làm của họ đã được ghi nhận - Nhà nước ghi nhận, những người danh tiếng chứng thực, người dân ca ngợi...

Lịch sử cũng ghi lại những hiện tượng tương tự trên thế giới, hiện tượng nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Vanga (người Bungari, sinh ngày 31/11/1911) là một ví dụ điển hình.

Những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng có thể giao tiếp được với "người âm" thậm chí cách đây hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ có tồn tại một thế giới khác thế giới thực mà chúng ta đang sống. Nếu như Thuyết Âm Dương được chứng minh ở phạm vi bao quát nhất, nếu đã có số số dương - số âm, số thực - số ảo, hạt và phản hạt, các hố đen (Black holes) thì khả năng có "Thế giới âm" tồn tại song song với "Thế giới dương" mà chúng ta đang sống không phải là không tưởng.

Giả thiết có Thế giới âm, chúng ta tạm sử dụng các chữ như: cõi âm, vong, hồn... như những cái tên khi chưa có một định nghĩa chính thức mang tính khoa học. Vậy thế giới ấy (tạm gọi là Cõi Âm) cấu tạo và vận động như thế nào, "con người" ở đó tồn tại và sinh hoạt ra sao?

Vì đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tự tiện phỏng đoán nên các bạn hãy cung cấp những thông tin, những câu chuyện mà mình biết, những tài tiệu đáng tin cậy hoặc có nguồn...



Không tồn tại cõi âm, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/06/07 · 07:42 #42
Trích:
ImBigMan viết Xem bài viết

Trích:
taiquai viết Xem bài viết

Hơn chục năm gần đây, đặc biệt là thời gian gần đây, người ta đã biết tới những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp... Những việc làm của họ đã được ghi nhận - Nhà nước ghi nhận, những người danh tiếng chứng thực, người dân ca ngợi...

Lịch sử cũng ghi lại những hiện tượng tương tự trên thế giới, hiện tượng nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Vanga (người Bungari, sinh ngày 31/11/1911) là một ví dụ điển hình.

Những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng có thể giao tiếp được với "người âm" thậm chí cách đây hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ có tồn tại một thế giới khác thế giới thực mà chúng ta đang sống. Nếu như Thuyết Âm Dương được chứng minh ở phạm vi bao quát nhất, nếu đã có số số dương - số âm, số thực - số ảo, hạt và phản hạt, các hố đen (Black holes) thì khả năng có "Thế giới âm" tồn tại song song với "Thế giới dương" mà chúng ta đang sống không phải là không tưởng.

Giả thiết có Thế giới âm, chúng ta tạm sử dụng các chữ như: cõi âm, vong, hồn... như những cái tên khi chưa có một định nghĩa chính thức mang tính khoa học. Vậy thế giới ấy (tạm gọi là Cõi Âm) cấu tạo và vận động như thế nào, "con người" ở đó tồn tại và sinh hoạt ra sao?

Vì đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tự tiện phỏng đoán nên các bạn hãy cung cấp những thông tin, những câu chuyện mà mình biết, những tài tiệu đáng tin cậy hoặc có nguồn...



Không tồn tại cõi âm, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người.



Bác nói không sai. Việc quan niệm cõi âm tồn tại hay không tồn tại là do quan điểm của mỗi người, không quan trọng. Việc tranh luận ở đây theo tôi là không cần thiết.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/06/07 · 21:36 #43
Trích:
bonze1 viết Xem bài viết

Trích:
ImBigMan viết Xem bài viết

Trích:
taiquai viết Xem bài viết

Hơn chục năm gần đây, đặc biệt là thời gian gần đây, người ta đã biết tới những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp... Những việc làm của họ đã được ghi nhận - Nhà nước ghi nhận, những người danh tiếng chứng thực, người dân ca ngợi...

Lịch sử cũng ghi lại những hiện tượng tương tự trên thế giới, hiện tượng nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Vanga (người Bungari, sinh ngày 31/11/1911) là một ví dụ điển hình.

Những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng có thể giao tiếp được với "người âm" thậm chí cách đây hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ có tồn tại một thế giới khác thế giới thực mà chúng ta đang sống. Nếu như Thuyết Âm Dương được chứng minh ở phạm vi bao quát nhất, nếu đã có số số dương - số âm, số thực - số ảo, hạt và phản hạt, các hố đen (Black holes) thì khả năng có "Thế giới âm" tồn tại song song với "Thế giới dương" mà chúng ta đang sống không phải là không tưởng.

Giả thiết có Thế giới âm, chúng ta tạm sử dụng các chữ như: cõi âm, vong, hồn... như những cái tên khi chưa có một định nghĩa chính thức mang tính khoa học. Vậy thế giới ấy (tạm gọi là Cõi Âm) cấu tạo và vận động như thế nào, "con người" ở đó tồn tại và sinh hoạt ra sao?

Vì đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tự tiện phỏng đoán nên các bạn hãy cung cấp những thông tin, những câu chuyện mà mình biết, những tài tiệu đáng tin cậy hoặc có nguồn...



Không tồn tại cõi âm, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người.



Bác nói không sai. Việc quan niệm cõi âm tồn tại hay không tồn tại là do quan điểm của mỗi người, không quan trọng. Việc tranh luận ở đây theo tôi là không cần thiết.

Thế chuyện cô Hằng tìm mộ thì các bác giải thik thế nào?




 

What must be,must be
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/06/07 · 05:29 #44
theo lý thuyết mà nói thì còn có cả phản thế giới nữa cơ đấy.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/06/07 · 08:57 #45
Trích:
ImBigMan viết Xem bài viết

Trích:
taiquai viết Xem bài viết

Hơn chục năm gần đây, đặc biệt là thời gian gần đây, người ta đã biết tới những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Văn Nhã, Đỗ Bá Hiệp... Những việc làm của họ đã được ghi nhận - Nhà nước ghi nhận, những người danh tiếng chứng thực, người dân ca ngợi...

Lịch sử cũng ghi lại những hiện tượng tương tự trên thế giới, hiện tượng nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Vanga (người Bungari, sinh ngày 31/11/1911) là một ví dụ điển hình.

Những nhà ngoại cảm như Phan Bích Hằng có thể giao tiếp được với "người âm" thậm chí cách đây hàng trăm năm. Điều đó chứng tỏ có tồn tại một thế giới khác thế giới thực mà chúng ta đang sống. Nếu như Thuyết Âm Dương được chứng minh ở phạm vi bao quát nhất, nếu đã có số số dương - số âm, số thực - số ảo, hạt và phản hạt, các hố đen (Black holes) thì khả năng có "Thế giới âm" tồn tại song song với "Thế giới dương" mà chúng ta đang sống không phải là không tưởng.

Giả thiết có Thế giới âm, chúng ta tạm sử dụng các chữ như: cõi âm, vong, hồn... như những cái tên khi chưa có một định nghĩa chính thức mang tính khoa học. Vậy thế giới ấy (tạm gọi là Cõi Âm) cấu tạo và vận động như thế nào, "con người" ở đó tồn tại và sinh hoạt ra sao?

Vì đây là một vấn đề mà chúng ta không thể tự tiện phỏng đoán nên các bạn hãy cung cấp những thông tin, những câu chuyện mà mình biết, những tài tiệu đáng tin cậy hoặc có nguồn...



Không tồn tại cõi âm, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người.



Bạn đã đạt ngộ, bạn có thể cứu thế gian được rồi đó.


Ta là dungwind
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/06/07 · 13:13 #46
Không biết khi mình gửi tiền vàng xuống cõi âm (hoá vàng) thì người ta có nhận được không nhỉ. Vấn đề là nếu hai thế giới là giống nhau thì người ở cõi âm cũng phải làm việc chứ đâu thể trông chờ vào tiền "viện trợ" được. Mà cũng không thấy họ gửi ngược lại nhỉ?
Đấy là nói vậy chứ thực ra tôi vẫn hoá vàng mã với hy vọng là người thân của mình ở dưới đó có thể nhận được thật. Hoặc ít ra là để tỏ lòng thành kính với người đã khuất.


Cow sheet!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/06/07 · 08:11 #47
Trích:
RealLeVanTam viết Xem bài viết

Không biết khi mình gửi tiền vàng xuống cõi âm (hoá vàng) thì người ta có nhận được không nhỉ. Vấn đề là nếu hai thế giới là giống nhau thì người ở cõi âm cũng phải làm việc chứ đâu thể trông chờ vào tiền "viện trợ" được. Mà cũng không thấy họ gửi ngược lại nhỉ?
Đấy là nói vậy chứ thực ra tôi vẫn hoá vàng mã với hy vọng là người thân của mình ở dưới đó có thể nhận được thật. Hoặc ít ra là để tỏ lòng thành kính với người đã khuất.


bạn đang ở mức hy vọng, vậy thì niềm tin của bạn chưa co'', bạn có thể không cần hy vong nữa để khỏi tốn tiền và gây cháy.
khi nào niem tin co'' thì hãy hoá vàng bạn nhá,



Ta là dungwind
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/06/07 · 08:40 #48
Trích:
RealLeVanTam viết Xem bài viết

Không biết khi mình gửi tiền vàng xuống cõi âm (hoá vàng) thì người ta có nhận được không nhỉ. Vấn đề là nếu hai thế giới là giống nhau thì người ở cõi âm cũng phải làm việc chứ đâu thể trông chờ vào tiền "viện trợ" được. Mà cũng không thấy họ gửi ngược lại nhỉ?
Đấy là nói vậy chứ thực ra tôi vẫn hoá vàng mã với hy vọng là người thân của mình ở dưới đó có thể nhận được thật. Hoặc ít ra là để tỏ lòng thành kính với người đã khuất.

Nền kinh tế dưới đó còn kém phát triển, số lượng lao động thì lớn nhưng toàn ông già bà cả thì làm được bao nhiêu.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/06/07 · 23:42 #49
Trích:
lemd viết Xem bài viết

Trích:
RealLeVanTam viết Xem bài viết

Không biết khi mình gửi tiền vàng xuống cõi âm (hoá vàng) thì người ta có nhận được không nhỉ. Vấn đề là nếu hai thế giới là giống nhau thì người ở cõi âm cũng phải làm việc chứ đâu thể trông chờ vào tiền "viện trợ" được. Mà cũng không thấy họ gửi ngược lại nhỉ?
Đấy là nói vậy chứ thực ra tôi vẫn hoá vàng mã với hy vọng là người thân của mình ở dưới đó có thể nhận được thật. Hoặc ít ra là để tỏ lòng thành kính với người đã khuất.

Nền kinh tế dưới đó còn kém phát triển, số lượng lao động thì lớn nhưng toàn ông già bà cả thì làm được bao nhiêu.
Ai báo lô đề cho ông hả


 

What must be,must be
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/07/07 · 02:20 #50
Còn tuỳ từng thời điểm bác ạ. Theo quan niệm Hy Lạp thì ai cũng biết sông Stix, chó ba đầu canh cánh cổng địa ngục, người lái đò...sau khi chết sẽ phải đi qua cánh đồng hoang nơi họ se uống nước sông Léthè (quên lãng) trước khi đầu thai. Cái này giống quan niệm phương Đông. Nói chung quan niệm của cả hai phía đều tương tự nhau: địa ngục là nơi đày đoạ những người phạm tội ác trên dương thế (theo The Divine Comedy của Dante). Còn với những tín đồ Satan thì không nói.
Riêng em thì em muốn xuống địa ngục



This...will settle the question whether the President is registering clerk of the Senate or the Executive of the United States
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn