Trích:
atolly viết
Haha ! Mang chính trị ra hù anh bạn chút chứ kỳ thực tôi cũng muốn Vietnam mình có 1 hoặc nhiều nhóm "elite group", cạnh tranh 1 cách phi-chính trị. Đáng tiếc là hễ cứ gặp nhau là tranh cãi túi bụi... 
|
Sao Bác lại nghĩ rằng lấy chính trị ra là hù doạ tôi??? Không hiểu được Bác. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng lại cãi nhau túi bụi. Có giống tôi và Bác không?
Trích:
atolly viết
Ừ thì cứ xem những điều chúng ta học đều là những tín điều đi thì bạn cũng không nên nhọc công mà kiến nghị này nọ. Và (có lẽ) cũng vì bạn chưa nhận thức được vấn đề 1 cách toàn diện. Hơn nữa như tôi đã nói - tín điều chính là điều kiện để chúng ta lật lại vấn đề của chính chúng. Như Newton - quả táo rơi có phải do ý Chúa không? - Như Einstein - các vật có đúng là hút nhau như Newton nói không?.
|
Tôi không phải kiến nghị làm gì. Nhưng Ổng nào đó mà bảo tôi làm cái này cái nọ mà không nói rõ mục đích, không thuyết phục được tôi thì đừng hòng. Có thể tôi không nhận thức giống Bác, với cái gọi là ''toàn diện'' của Bác. Tôi đơn giản nghĩ rằng cái gì hợp logic là đúng.
Trích:
atolly viết
Hơn nữa như tôi đã nói - tín điều chính là điều kiện để chúng ta lật lại vấn đề của chính chúng. Như Newton - quả táo rơi có phải do ý Chúa không? - Như Einstein - các vật có đúng là hút nhau như Newton nói không
|
Có thể đây là suy nghĩ của Bác thôi. Nhưng tôi nghĩ đó là một sự sai lầm. Một hệ thống logic thống nhất chặt chẽ, Bác muốn phản bác nó, Bác chỉ còn cách lấy một khái niệm khác nằm ngoài hệ thống đó phản bác nó thôi. Mà như vậy là nguỵ biện, đánh tráo nội dung khái niệm. Và cách của Bác gọi là phủ định triệt để nôm nôm na na là như: Tao cứ cho là mày sai đấy, kệ tao. Còn nếu một hệ thống không đảm bảo thống nhất, logic chặt chẽ thì là luôn ẩn chứa sai lầm bên trong. Ví dụ hệ thống công tắc và bóng đèn. Bình thường tôi bật lên là phải sáng, nhưng do sai lầm trong 1 hoặc vài mắt xích hệ thống, tôi bật lên thì nó lại tắt. Và để phủ định nó Bác có một cách là tìm ra chỗ sai lầm của hệ thống đó, chỉnh lại làm sao cho nó bật lên là sáng. Tức là dùng chính khái niệm ''bật lên là sáng'' mà sửa chữa sai lầm trong hệ thống. Khác với kiểu tư duy cùn ở trên đó Bác.
Trích:
atolly viết
Bạn cũng không thể lấy 1 tín điều mới để phủ nhận 1 tín điều cũ được.
|
Tôi không phủ định tín điều của Bác. Nhưng nếu đầu ra không hợp logic với đầu vào thì hệ thống của Bác có vấn đề. Nghĩa là giả dối. Ví dụ: Bác đặt những viên gạch đầu tiên của nhận thức là những hiện tượng khách quan, sau đấy Bác khẳng định rằng đó là chủ quan của Bác. Thì nhận thức như vậy là không hợp logic. Ví dụ một dãy đèn. ''Đèn sáng'' là một tín hiệu. Khi tín hiệu đi tới đèn 2 cũng phải sáng thì gọi là thể hiện đúng bản chất của nó. Còn ngược lại là sai, là lộn ngược, là chủ quan, là sai lầm. Là cố tình áp đặt. Còn việc Bác chủ quan thì cứ việc, tôi khách quan thì cứ việc. Nhưng chớ dùng vũ lực hay áp đặt đối với tôi. Tôi cũng có vũ lực. Thực tế sẽ chứng minh thôi. Hãy nhìn kết quả ở đầu ra, nó sẽ nói lên giá trị đúng hay sai của đầu vào.
Trích:
atolly viết
Ví dụ điển hình sau: "Trong môn học Chủ nghĩa Mác Lênin, phần chủ nghĩa duy vật biện chứng, em được dạy là "vật chất có trước và vật chất quyết định ý thức", và "con người có khả năng hiểu được tự nhiên". Đây là những điều đến bây giờ khoa học vẫn còn tranh cãi. Nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận, một bộ óc lớn của Việt Nam đang làm việc tại Mỹ, trong quyển sách "Giai điệu bí ẩn" đã được phát hành ở trong nước lại cho rằng con người không bao giờ hiểu được tự nhiên. Nếu thế giới quan khoa học của ông sai thì làm sao ông có thể trở thành một nhà khoa học tên tuổi tầm cỡ thế giới. Trong khi những nhà khoa học trong nước được trang bị chủ nghĩa Mác Lênin lại không thể tìm ra hoặc tìm ra rất ít những cái mới. Vậy thì theo thầy, chúng ta có nên dạy và áp đặt cho học sinh, sinh viên những điều vẫn còn đang tranh cãi hay không ?
|
Tôi cho rằng tranh cãi về ''vật chất'' và ''ý thức'' là một điều ngớ ngẩn. Tôi hỏi nhé: Trước khi đặt câu hỏi, phải có đối tượng để nói về nó. Tức là phải có nó để đặt lên bàn chứ? Nếu nói ''vật chất có'' tức là chúng đã có. Tương tự thế với ''ý thức'': ''''Ý thức'' có không? Nếu có tức là nó đã có. Vậy ý thức và vật chất là có trước khi các anh bắt đầu nhận thức về nó và nó tồn tại không phụ thuộc vào người nào, và không phụ thuộc vào anh nào muốn hay không muốn. Còn nếu nói nó không có thì khỏi bàn về. Việc cãi nhau là do đem hai hệ thống logic, chặt chẽ và thống nhất khác nhau chọi nhau thôi. Dùng hai khái niệm về hình thức giống nhau nhưng nội dung khác nhau. Ví dụ: Bác ''Trần thắng'' tôi thấy Bác bằng xương bằng thịt - hợp logic - đúng => Khái niệm Bác Trần Thắng = xương, thịt, đạm đường, mỡ..v.v. Tôi thấy Bác Trần thắng buồn cười ở những câu ngớ ngẩn => Bác Trần Thắng = ý thức = ý nghĩa. Như vậy ''Bác Trần Thắng'' là một khái niệm mà hai người ở hai hệ thống khác nhau hiểu khác nhau. Sao lại cãi nhau làm gì? Vô bổ.
Trích:
atolly viết
(NTT - Thu ngo 1 sv binh thuong).
Chính ở đây tác giả lại lấy ngay 1 tín điều mới "con người không bao giờ hiểu được tư nhiên" (B)(Trinh Xuân Thuận) để phản bác lại 1 tín điều cũ "con người có khả năng hiểu được tự nhiên" (A).
Theo tôi thì chính tín điều A mới là điều kiện cho những khám phá tự nhiên. Cho dù ta không thể hiểu được tòan phần thì cũng có thể hiểu được từng phần của tự nhiên. Có thể chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng tín điều (B) sẽ triệt phá mọi nguồn động lực về khám phá, tìm tòi của chúng ta, từ cơ bản...
|
Đúng là như thế. Hai Ông khác nhau không thể hiêu được nhau. Đã làm khoa học, khách quan => phải làm khoa học, đừng lăn tăn về ý thức mà hãy nghĩ về các quy luật khách quan. Thấy gì nói nấy. Hễ mà nghĩ sang ''ý thức'' vs vật chất thì sẽ có chuyện ngay.
Trích:
atolly viết
Chính ở đây tác giả lại lấy ngay 1 tín điều mới "con người không bao giờ hiểu được tư nhiên" (B)(Trinh Xuân Thuận) để phản bác lại 1 tín điều cũ "con người có khả năng hiểu được tự nhiên" (A).
|
Đây là Ông ấy nói theo hệ thống nào? Nhân văn thì được, bởi như thế ý Ông ấy nói rằng: Dùng khái niệm khoa học nhân văn sẽ không bao giờ hiểu được thế giới tự nhiên. Còn tôi, tôi nói theo hệ thống khoa học rằng: Bản chất của tự nhiên là một mớ quark và lepton...electron và proton.... Còn sau này phân tích thành gì gì nữa thì nói thêm sau. Như vậy các hạt cơ bản kia có nội dung rõ ràng: rằng nó là chính những hạt mà thí nghiệm hiện thời phân tích ra được, tạo ra được.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác!
|