Trích dẫn: )(từ gotmoney.)
"4. Có lẽ em tạm hiểu ý bác khi lập tồ píc này. Đại để là bác muốn làm một cái gì hơn thế nữa..., muốn cùng anh em làm tốt hơn. Dùng các buổi off như những cú híc, những đòn bẩy để có thể đưa ae lên trên một tầng nữa trong tháp nhu cầu MASLOW (cá nhân- theo Tây phương) và/hoặc phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn (cộng đồng- theo Đông phương). Nếu quả vậy thì bác có TÂM BỒ ĐỀ rồi đó . "
--------------
Bạn Gotmoney có nói về Maslow. Chứng tỏ bạn có học qua môn Xã hội học hay Kinh tế học trong Nhà trường.
Về môn Xã hội học và Kinh tế học trong trường thì người ta chú trọng giảng dạy những kiến thức của những nhà Tư tưởng, nhà Kinh tế học, nhà Xã hội học ..của châu Âu, Mỹ..... từ thế kỷ 17 đến nay. Tức là chú trọng đến những giá trị Cơ khí, Thương mại....của thời cận đại và hiện đại.
Và nay, khi nhân loại đã quá chán với những giá trị thương mại phương Tây như Hotdog, Hamburger, Béo phì, Tiểu đường....thì các triết gia, học giả, khoa học gia phương Tây....bắt đầu tìm lại những giá trị về Bản thể học của Homosapiens....bắt đầu tìm lại ý nghĩa của cuộc sống thông qua sự giản dị, tiết kiệm....(điển hình là Bill Gate )..........
Và trong khi những bộ óc siêu việt của phương Tây đang tận lực nghiên cứu về cái Huyền Diệu trong sự Đơn giản, Thảnh thơi. Thì một phát hiện chấn động trời Tây.
Là: " 2000 năm trước châu Á đã có đầy đủ Hệ tư tưởng , ý thức....về sự Đơn giản, Thảnh thơi...thông qua hai nhân vật cổ đại Trung hoa . Lão tử và Trang tử. "
Thế là phương Tây đổ xô tìm hiểu về Lão, Trang.
Trong khi đó tại Á đông, người ta chú ý giáo dục những giá trị phương Tây thời cận , hiện đại.
Thế là ngược đời ..nhỉ .?
Nhưng tất cả sự việc trên lại không ngược đời tí nào cả. Bởi vì nó minh chứng cho Quy luật của sự Hỗn độn. Trời đất cứ hỗn độn cho đã đi rồi đâu cũng lại vào đấy.
Cái nhẹ nổi lên trên.
Cái nặng chìm xuống dưới.
--------------
Trên đây là những ý tưởng của tôi. (Không phải của Lão. Trang)
Larry vừa lòng rồi hả .?