Dù chỉ mới làm mod được một thời gian ngắn nhưng tôi đã phát hiện được nhiều điều hay ho lắm. mọi người cứ xem, ai đã có kinh nghiệm thì cứ cho ý kiến nhé
Cái thứ nhất đó là được nắm quyền trong tay, tha hồ làm mưa làm gió trong box, tha hồ set title cho mấy cái nick phụ mà chả cần nhờ tới ai
Cái thứ hai là được chui vô chỗ của TMGers, dzô đó mới thấy cũng có nhiều cái hay tợn.
Cái thứ ba còn nhiều hơn thế, đó là học được cái đạo "3 không" : không nghe, không biết, không nói. Không nghe là như thế nào? Chính là giả điếc trước những lời chửi mắng của bà kon. Làm mod là đi làm nô lệ mờ. Không biết là coi như mình không biết đến những đòi hỏi quá đáng của mem. Không nói những lời thô tục nóng nảy mặc dù trong lòng đang sôi sùng sục.
Tạm thời mới đúc kết được nhiêu đó, ai có gì khác đưa thêm đi. Ba tháng làm mod kiếm được một cái chữ kí mới ở dưới đó.