1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch bụi đến Philippines dịp 30/4 (Chia sẻ từ p12)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Rong_Di_Lac, 22/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Du lịch bụi đến Philippines dịp 30/4

    Chào các bác,

    Tớ vừa nhanh tay mua được vé rẻ từ Sài Gòn đến Manila 29/4 (vé khứ hồi 114USD đã cộng tất cả mọi khoản phí trên đời). Đây là lần đầu tiên đến đất nước này và những thông tin du lịch về Philippines cũng chưa được phổ biến cho lắm. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo giúp tớ với:

    1. Các điểm tham quan không thể bỏ qua
    2. Ăn uống, các món đặc sản
    3. Tàu xe, đi lại
    4. Nghe đồn bên đó không được an ninh lắm? Không biết còn đúng không? Các kinh nghiệm để có được sự an toàn
    5. Các điểm vui chơi giải trí: cafe, bar, ca nhạc ... (vì thấy có nhiều ban nhạc người Phi chuyên sang VN hành nghề)
    6. Mua sắm, giá cả....

    Các bác giúp tớ nhá

    Đa tạ

    PS: Có bác nào đi chung dịp này thì lên tiếng nhé 29/04/08 - 03/05/08 có gì thì cùng vui chơi
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bác này sướng quá hu hu :(( Bác mua vé của bọn nào đấy?
  3. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ mua của bọn cebu gì gì đó, thấy quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ hôm 21/1/08
    http://secured.cebupacificair.com/itd/itd
    Bác vào thử xem còn giá tốt không, cuối ngày hôm qua thì tớ mua được giá 15USD/lượt (chưa kể thuế), đến khi tớ vừa mua xong thì lên giá ngay 25USD thì cũng phải thế thôi chứ ai cũng mua được giá rẻ thì máy bay có chạy bằng nước lã àh
    Mà không biết bọn tớ có phải là chuột thí nghiệm không nữa híc híc không dám nói thêm nữa sợ xui
  4. glowofafire

    glowofafire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Thue san bay bao nhieu nua vay ban?
  5. merc_benz

    merc_benz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đấy nhỉ, nhưng pác trong Sài gềnh iem ngoài Hà lội, chắc gặp nhau tại sân bay ở Manila mất. iem vừa check vé thấy ê hề nhưng đắt hơn tí ti rồi thêm 10usd. Pác checks được những thông tìn gì roài? Như pác ở dưới hỏi về thuế sân bay...v.v
    Về vấn đề an ninh theo mình cũng có vẻ ko ổn lắm nhưng cũng ko ngại vì mình chỉ ở trung tâm TP thôi nên cũng ko ngại.
    Đợi xem có thêm thông tin của các Bro ào có kinh nghiệm đi trước ko đã nhé. Ngoài ra pác nào ở Hà Nội có nhu cầu thì ae ta kết hợp luôn với pác trong Sài gềnh làm một chuyến đê. Tôi kết vụ này đấy.
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn quảng cáo cũng vào mua luôn. Tớ mua vé đi từ 26/04 đến 03/05. Tớ ở SG. Có gì bạn PM cho tớ nhé. Hẹn gặp ở Manila, hihihi...
    Gliese
  7. naphac

    naphac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi hy vọng tôi có thể giúp được bạn thông tin về Philippines . Nếu cần liên lạc với tôi nhé : Taoism_dim@yahoo.com
  8. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Tớ vừa search được một số thông tin về Philippines của 1 bác đã ở đấy 1 năm:
    Philippines là 1 nơi shopping tiện lợi, rẻ, đẹp hơn hẳn các nước Châu Á xung quanh. Giao thông rẻ, bạn có thể nhảy lên xe Zip-ney, loại xe trông gần giống xe lam của VN, nhưng đẹp hơn, chỉ 3-5 peso cho 1 chặng. Muốn đi đâu, cứ nhìn trên thành xe, có sơn sẵn các chặng đến, cứ vẫy là xe sẽ dừng lại, chẳng cần bến gì cả, muốn xuống chỗ nào, chỉ cần nói "Ba rà" là họ dừng xe cho xuống ngay.
    Shopping thì có MegaMall, đi cả tuần ko xem hết. Rẻ hơn thì có Robinson. Nên đến Makati, là 1 khu trung tâm thương mại sầm uất nhất, có hàng loạt siêu thị như Glorieta...Có thể hỏi người quen hoặc thân cận để bắt xe đến khu chợ bán vàng và ngọc trai (bạn có thể thấy vàng và ngọc trai xịn nhiều đến mức, họ để đầy xuống đất, trông rất lạ. Đẹp, rẻ, nên qua đó mua về làm quà, mọi người sẽ thích vì Philippines là xứ sở ngọc trai mà.
    Về đi chơi thì có quá nhiều nơi nên đi: các đảo (bạn có thể mua bản đồ và sẽ thấy hàng loạt các chặng đi sang các đảo - Philippines là 1 quốc đảo, vì vậy, muốn đi chơi từ tỉnh này sang tỉnh khác, như VN là đi xe, tàu, ở Philippines bạn phải đi máy bay, nên hơi tốn kém).
    Đi bằng đường bộ, nên đi: Los Banos, đi thăm mấy truờng ĐH Nông-Lâm nghiệp, thăm viện lúa IRRI nổi tiếng quốc tế, rất nhiều cánh đồng và ở đâu cũng cắm bảng Vietnam, nhìn sướng lắm. Ở tỉnh đó có 1 đoạn đuờng nổi tiếng, xe nào đi qua cũng bị hút ngược trở lại, do có 1 từ trường nam châm cực mạnh ở đó. Khách du lịch rất thích.
    Nhiều nhiều lắm, nên đi cả National Book Store, ở khắp mọi nơi, to, rộng, cái gì cũng muốn mua, nhất là sách, thiệp Hallmark.... Nếu đúng dịp, có thể mua đuợc những cuốn sách hay ko tưởng, giá thì coi như cho ko.
    Bạn ko cần phải đổi sẵn tiền mà đến bất cứ nơi mua sắm nào đều có nơi đổi tiền, bây giờ chắc khoảng hơn 50 peso = 1$.
    Taxi ở Philippines ko giống như ở VN (xe của các hãng hoặc nhà nước), ở philippines, toàn là xe của tư nhân, gắn thêm biển Taxi thôi. Vì vậy, nếu bạn đi taxi, luôn nhớ ngay sau khi bước lên xe phải nói "Meter, please!" (đồng hồ công tơ mét). Nếu bạn ko nói, driver sẽ ko bật lên, và khi đến nơi thì họ sẽ hét 1 số tiền nào đó ko liên quan. Tất cả họ đều như vậy để lừa khách du lịch, vì vậy, mình phải luôn nhớ. Như vậy họ cũng tưởng là mình quen rồi thì sẽ ko đi lòng vòng cho xa hơn.
    China Town, khu bán vàng bạc nữa nhé. Đẹp, rẻ, kiểu dáng lạ mắt.
    Nếu bạn đã quen ai hiện đang ở Manila rồi thì nhờ họ chỉ đuờng để có thể đi mua sắm ở những khu chợ bình dân, quần áo rất đẹp, nhưng nếu ko có ng quen thì đừng nên đi, vì dễ bị kẻ gian trấn lột hoặc cướp.
    Bạn nhớ là các thứ quan trọng ko nên mang theo nguời, như hộ chiếu, vé máy bay...Tiền nên để ở nhiều nơi, ví dụ như các túi quần, áo...chứ ko nên để tất cả ở 1 chỗ như túi xách, vì có rất nhiều kẻ gian. Bạn càng tỏ ra giống ng dân và quen thuộc với mọi nơi thì càng tốt.
    Manila cũng có 1 khu dạng như "đèn đỏ" - *** street, nhưng bạn chỉ nên đi mà mang theo vừa phải tiền.
    @merc_benz: Bác lập hội ở HN đi gặp nhau ở Manila cùng vui chơi nhé.
    @gliese: vậy là bác tới Manila sớm hơn bọn tớ rồi, có gì cho tớ YM để tiện liên hệ nhé.
    @naphac: rất cần những thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi, có gì liên hệ với bác. Thanks
  9. Rong_Di_Lac

    Rong_Di_Lac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thue san bay bao nhieu nua vay ban?
    Tớ mua: vé 2 chiều 15USD x2 = 30USD
    Thuế và các khoản phí 84USD
    Tổng cộng: 114USD/1 vé khứ hồi
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Philippines là một quốc đảo rất đẹp và mang phong cách châu âu với sự pha trộn giữa các nền văn hoá: Philippines bản địa-Malaysia-Tây Ban Nha-Mĩ-và bọn Tàu.......
    Nếu bạn ở Manila thì nên đến khu phố Pedro Gil Coner: Đây là một trong những khu sang trọng và ăn chơi nhất của Manila. Bên cạnh đó cũng là khu phố bình dân và bạn có thể chọn được khách sạn, nhà nghỉ giá trung bình cho dân du lịch bụi. Xung quang phố Pedro Gil bạn cũng có thể thấy các quán ***y Show ở dạng bar và dọc đường phố là những cô gái xinh đẹp ăn mặc rất ***y chào đón khách (giống như bên Thái).....
    Về mua sắm bạn có thể đến Robinson hoặc Makarti như bạn gì đó ở trên đã nói. Chỉ cần ở Robinson thôi bạn cũng có thể mua được những gì mà bạn muốn.
    Ngoai ra bạn cũng nên ra con phố gì đó (mình k nhớ rõ nữa) nằm dọc bờ biển (Vịnh Manila), biển ở đó cũng đẹp như Nha Trang, một bên đường phố, một bên biển.....Cái đại sứ quán Mĩ to đùng nó cũng nằm ngay đó và bên cạnh là cái xe tăng to đùng. Điểm đáng đến nữa là Quảng trường Jose Rizal.
    Ngoài Manila thì bạn nên đến Cebu, đây là nơi hấp dẫn nhất của Philippine với nhiều địa dạnh du lịch hấp dẫn.
    Cebu cách Manila khoảng 580 km và là thành phố cổ kính nhất của Philippines do Tây Ban Nha xây dựng từ năm 1751.
    Mình nhớ không chắc lắm nhưng đến đó bạn sẽ được thăm trường học San Carlos, Pháo đài Fort San Pedro do Tây ban Nha xây dựng từ thế kỷ 16.
    Cebu cũng là nơi mà nhà thám hiểm vòng quanh thế giới Fernand Magenllane đặt chân đến năm 1921 và bị những người thổ dân bản địa Philippine giết chết.
    Chúc bạn có chuyến đi vui!

Chia sẻ trang này