1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc ngang Tây Yên Tử, Sa lầy đèo Hạ My, lạc lối Sa Lý, hạ cánh Chi Ma

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Dọc ngang Tây Yên Tử, Sa lầy đèo Hạ My, lạc lối Sa Lý, hạ cánh Chi Ma

    Cung đường:
    Lý Thuyết
    Ngày 1:
    HN ?" Bắc Giang ?" Xóm Đồng ?" Đồng Đỉnh ?" Tuấn Mậu ?" Làng Nòn ?" Thanh Bình( Thanh Luận) ?" Đèo Hạ My ?" Khe Rỗ - An Châu ?" Thôn Thượng( Bắc Giang) ?" Phúc Thắng. Từ Phúc Thắng ?" Làng Mòng ?" xuyên đồi xuyên rừng ?" Sa Lý ?" Đèo Ải ?" Khòn Phạc ?" Na Dương ?" Lộc Bình ?" Cửa khẩu Chi Ma ?" Mẫu Sơn.
    ( Tối uống rượu, ngắm trăng mẫu sơn)
    Ngày 2:
    Mẫu Sơn ?" Công Sơn ?" Cột mốc 1200 ?" Po Mã ?" Cao Lâu ?" Cao Lộc ?" Lạng Sơn ?" Đồng Mỏ - Chi Lăng ?" Đồng Mỏ Chi lăng - Tu đồn Văn quan -QL 1B - Bình gia - Bắc sơn - Đình cả Võ nhai - La hiên - Thái nguyên - Hà nội .
    Thời gian:
    - Sáng Thứ 7, về chiều chủ nhật.
    Thành viên:
    Xadieu_2000 và XL2882

    Thực tế:
    Ngày 1:
    HN ?" Bắc Giang ?" Suối Mỡ - Xóm Đồng ?" Đồng Đỉnh ?" Tuấn Mậu ?" Làng Nòn ?" Thanh Bình( Thanh Luận) ?" Đèo Hạ My ?" Khe Rỗ - An Châu ?" Thôn Thượng( Bắc Giang) ?" Phúc Thắng
    Tới Phúc Thắng tối mịt và không nhà trọ.
    Phúc Thắng ?" Thôn Thượng ?" Biển Giữa.
    Ngủ đêm trong nhà dân rẻ tiền và hôi hám ở Biển Giữa
    Ngày 2:
    Biển Giữa ?" Thôn Thượng ?" Phúc Thắng ?" Làng Mòng(10km) ?" quay lại Phúc Thắng ?" Thôn Thượng ?" Biển Giữa ?" QL 279 ?" Làng Lược ?" Cổng Lầu ?" Vựa Ngoài ?" rẽ phải QL 285 ?" Sa Lý ?" Đèo Ải ?" QL 237 ?" Xuân Dương ?" Bản Tó ?" Khòn Phạc ?" Na Dương ?" Lộc Bình ?" hạ cánh Chi Ma ?" Chi Ma ?" Lộc Bình ?" Lạng Sơn ?" HN.

    PS: Để giản đơn và mình thích câu nói của Đông Tà Hoàng Dược Sư " mọi đạo lý chỉ là rắm chó" nên rút gọn câu nói cho đơn giản như:
    - Cung này do mình tự lập nên gọi là : Tự Cung
    - Hình vẽ của Cung này sẽ post sau: Cung Hình
    - Cung mà k thực hiện hết gọi là: Cung chết
    Các bạn làm quen định nghĩa của mình sau này.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Phát biểu cảm tưởng qua vài chữ:
    - Cung phượt kinh hoàng và vãi đái
    Nhắn nhủ và cảm ơn:
    - Cảm ơn chú em XL2882 đã băng bó cho anh
    - Cảm ơn chú đã đồng hành với anh trong chuyến đi hành xách.
    - Xin lỗi chú vì anh quá bảo thủ
    ( bảo thủ và quyết đoán khi chú hỏi anh: có nên đi đường Làng Mòng không, nó có gì hay? và không nghe dân họ nói đường này bỏ đã lâu, đi rất khó. Dẫn đến phí bao nhiêu công sức và thời gian. 2 lần vào ra: 1 tối và 1 sáng dẫn đến phí thời gian 4 tiếng lúc hôm sau. Nếu anh nghe chú và dân thì có khi xuất phát sớm anh cũng không bị).
    Những kỷ niệm chuyến đi:
    - Cung đường sự mù mịt: dùng cả 2 loại bản đồ Đường bộ và Hành chính để hỏi mà rất nhiều đoạn không hỏi được và k có người hỏi. Bởi con đường đó rất ít nguời đi.
    - Tắm suối mát lạnh ( rất rất nhiều suối và có 2 con suối chúng tôi tắm)
    - Offroad kinh hoàng ( 50 % quãng đường là Offroad, bùn, đá cuội và rẽ nhánh, hoang vu, k có người hỏi đường)
    - Vượt suối, vượt ngầm( khoảng 40 ?" 50 con suối): 10 ?" 15 con suối ngậm cao dưới rốn 1 gang nên 2 thằng phải ẩn qua. 10 con suối cao hơn ống bô nhưng vẫn phi qua. Khoảng 10 con suối là ngang ống bô.
    - Lạc lối Sa Lý : lạc đường giữa quả đồi ở giữa Phúc Thắng ?" Làng Mòng. Đường đất 30cm đã không còn mà toàn đồi um tùm như nhau. Nhiều lần đi nhầm đường mòn lên đỉnh đồi . Lúc trước nghe họ can: đường này chỉ đi bộ đã mệt rồi, dân họ bỏ lâu rồi k tin.
    - Sa lầy ở Đèo Hạ My: đó là đoạn kinh khủng từ Làng Nòn( gần đường đi Tây Yên Tử) lên đèo Hạ My. Kinh khủng và dã man hơn Đèo Khế 1 bậc. Đoạn này nó bao trùm cả: Offroad Pù Luông và Đèo Khế.
    - Hạ cánh Chi Ma mà viết ra ?o Sử Thi Anh Hùng ca? . Kinh hoàng khi xòe ở Chi Ma. Đúng là kỳ tích đoạn này : con dao găm trong túi mình đã cài nẫy để chống bật lưỡi thế mà nó còn bật ra xé rách đâm ngược lên rách hết quần. Phúc cho mình là nó không đâm mình và cả 1 bên thân dao, ty chốt mòn vẹt cứu chủ. Ơn trời! Nếu không đã có tai nạn hết sức thảm khốc. Cũng ghê răng mệt mỏi khi thương đóng từ LS - HN.
    PS: Chú XL2882 post bài trước đi nhé! Anh mệt nên dưỡng sức đã. Cứ post bình thường đi, vẫn vui mà.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 18/08/2008
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bình an trở về HN được là ngon rồi . Mấy cái đường kia hồi tớ đi mùa khô đã khiếp, mùa mưa xông vào thì đúng là khóc. May mà mấy hôm nay trời ngưng mưa nhé không thì qua suối, đặc biệt suối làng Mòng rất nguy hiểm
    Đường làng Mòng - Phúc Thắng hầu như ko ai đi lại, nên cực kỳ dễ lạc đường. Với cả mùa này đi dễ xuống vực lắm vì đường bé tẻo, tuy nhiên là 1 cung offroad thú vị có thể thay cho Tây Yên Tử.
    Đèo Ải thì hồi tớ đi có vài vũng lầy thôi, bạn cho ít ảnh lên xem nó dư nào mà bạn bảo nó còn kinh hơn đèo Khế nào?
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! Hay đây, thế mới gọi là lang thang chứ. Kể chuyện & đưa ảnh lên đi nào.
  5. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhìn khiếp vãi nhey. xadieu_2000 post ảnh xem tí. Biết đâu cuối tuần hí hửng máu me lại đi lại rủ anh em đi lại cung của bác
  6. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Điêu đã thiết kế 1 cung thật tuyệt, toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng phải nói là cực khoái
    Đúng 5h30 sáng thứ 7, hai con chiến mã cùng nhau phi tới điểm hẹn từ tối hum trước là Nhà Hát lớn, một con mang BKS 29U5- 2345 của phượt gia Xadieu_2000, con còn lại BKS 29H4-7558 của lính mới XL2882
    Chuẩn bị súng ống trước khi lên đường:
    [​IMG]
    Sẵn sàng đón nhận những thử thách phía trước
    [​IMG]
    Được XL2882 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 18/08/2008
  7. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    @ dum dum: vừa qua đèo Khế cách đây hơn 2 tuần, có thấy cái đèo này có gì ghê ghớm đâu nhỉ sao mọi người có vẻ ấy thế nhỉ. Đoạn này ngắn tí, có mỗi xíu xíu mấy mét thì gạch lởm chởm, sao ăn lại mấy cái trên Hà Giang
    @ XL2882: bác post mấy cái ảnh đi trên đường ngoắt ngoéo gian truân cái e xem với
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    vừa qua đèo Khế cách đây hơn 2 tuần, có thấy cái đèo này có gì ghê ghớm đâu nhỉ sao mọi người có vẻ ấy thế nhỉ. Đoạn này ngắn tí, có mỗi xíu xíu mấy mét thì gạch lởm chởm, sao ăn lại mấy cái trên Hà Giang
    ===========================================
    Cậu này phát biểu thế này các bác phượt to lại cười cho bây giờ.Đèo nào cũng bình thường hết tuỳ theo điều kiện lúc cậu đi,ngày hay đêm,mưa hay nắng,làm đường hay chưa làm đường....
    Đèo khế bây giờ làm đường,khác ngày trước rất nhiều,dễ đi hơn hẳn,ô tô đi lại thoải mái chứ đâu như trước nữa.Vào các topíc cũ xem lại ảnh đèo khế đi,không khó nhưng không dễ như bây giờ cậu ạ.
    Điêu gian: Không đi cùng được hơi tiếc,ở nhà có làm được gì đâu,chích nhiều C2H5OH quá đâm mệt.
    Chú XL về rồi đấy hả,hôm nào cà phê nhé.
    Post ảnh lên xem súng mới thế nào điêu ơi.
  9. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời vừa ló rạng
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng tại phở Cường bên Gia Lâm, 2 anh chạy thẳng theo quốc lộ 1, Bắc Giang thẳng tiến
    Cầu Phù Đổng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Điêu dân to gan. Dám kêu là đi công toác. Tửu đầu trảm chờ lệnhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Điêu tàn: Hớ hớ. Chạy về rồi à? Hạ cánh có đau lắm ko/ Bảo cái em gì gì ấy xoa bóp choa, khỏi nuôn và ngay

Chia sẻ trang này