1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi UK

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wandering7, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi UK

    Ngày buồn, lang thang trên đất Anh, một mình, mỏi gối chồn chân, co'' vài tấm ảnh, post lên làm kỷ niệm.

    Thanks.


    Bãi biển Brighton

    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]



    Big Ben

    [​IMG]
  2. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    một ngày buồn chán, hi vọng và tuyệt vọng.
    London eye, cái bánh xe
    [​IMG]
    Cty Swiss Re, điếu xì gà:
    [​IMG]
    Khu nhà ngân hàng, Canary Wharf
    [​IMG]
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nhìn biển Anh lại nhớ biển VN. Biển VN đẹp vô cùng nhưng bao giờ mới quy hoạch được như Anh.
    Nhìn chỉ biết ao ước đến bao giờ mới được đặt chân đến nước Anh.
  4. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết thốt lên : quá đẹp . Hoành tráng, rộng lớn về quy mô, xuất sắc về quy hoạch, kỳ diệu về bảo tồn và giữ gìn, sạch sẽ, duyên dáng, hiện đại mà không kém phần cổ kính .
    Mơ ước được đặt chân đến Anh lại hiện về .
  5. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Những mất mát không thể lấy lại được, sao lòng ta vẫn trống rỗng và rối bời.........
    Vẫn khu ngân hàng Canary Wharf
    [​IMG]
    Cô gái ở quảng trường Trafalgar Square - mermaid
    [​IMG]
    Công viên Richmond
    [​IMG]
  6. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mỗi ảnh không cũng buồn,bác có kỉ niệm nào đáng nhớ kể cho mọi người nghe
  7. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ư? cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là:
    Một ba lô cây súng (Canon) trên vai
    người chiến sĩ
    quen với gian lao
    Ngày ngày nơi xa
    vẫn có những người lính trẻ
    nặng tình quê hương
    chân bước nơi miền đất lạ
    Ngày ngày tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. đi lang thang không dịnh hướng, cứ đi mãi mà chẳng bao giờ tới đích.
  8. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình nghe họ bảo người Anh nói tiếng Anh khó nghe lắm, minh không tin. Thế rồi .... đây rồi, tiếng Anh nguyên bản đây rồi, trời ơi, đây mà là tiếng Anh nguyên bản ư? choáng nặng.
    Tiếng Anh mình thường dùng là theo kiểu giọng Mỹ, nghe rõ ràng thông suốt. Tiếng anh của BBC thì là của phát thanh viên, nghe cũng rất rõ. còn tiếng anh mà người dân họ nói thì... không tả nổi.
  9. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm đáng chú ý khi đến Anh là kiến trúc của họ, không giống như Paris, nơi mà cả thành phố đếu xây bằng đá tảng, ở London phần lớn các ngôi nhà đều xây bằng gạch, và họ không trát mà để nguyên hình viên gạch như vậy. Có một số it ngôi nhà xây bằng đá, những viên đá nhỏ cỡ khoảng 30-50cm, một vài công trình công cộng xây bằng đá tảng. Có lẽ do nền đất London khó kiếm đá tảng.
    Đại loại là nhà như thế này:
    [​IMG]
    hoặc thế này:
    [​IMG]
  10. wandering7

    wandering7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ở anh, chủ đề ưa thích là thời tiết, các kênh truyền hình dành thời lượng lớn cho dự báo thời tiết, thông tin rất chi tiết và chính xác, nói chung là nó bảo mưa là mưa, bảo nắng là nắng, chi tiết theo từng giờ, ví dụ như ở trang này:
    http://www.bbc.co.uk/weather/24hr.shtml?world=0008
    Chủ đề ưa thích hơn nữa của người anh là murder, mở TV ra là nghe từ murder đến ù cả tai, rất nhiều phim, phóng sự và đủ các thể loại khác xoay quanh chủ đề này.

Chia sẻ trang này