1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt trăng mật đây.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ttvnspace, 08/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Phượt trăng mật đây.

    Sau bao năm ấp ủ cuối cùng nhà em cũng "phượt trăng mật", mà là cung khủng luôn
    Không biết từng có đôi nào phượt trăng mật chưa nhưng từ thời em yêu Box Du lịch đến giờ thì chửa thấy. Em post lên nhằm khuyến khích động viên phong trào "trăng mật trên đường phượt", các bác cho ý kiến, đừng ném đá em nhé
    Chương trình trăng mật của bọn em như sau:
    Sau khi cưới 2 ngày nhà em khăn gói tiến lai Mai Châu với đường đi được hoạch định ban đầu là Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên - Điện Biên Đông - Sông Mã và quay lại Sơn La về Hà nội thành một vòng khép kín Điện Biên theo chiều ngược kim đồng hồ. Đoàn bác Chồn thì đi theo chiều kim đồng hồ, như vậy sẽ gặp nhau tại Điện Biên Phủ ở tối thứ 3.
    PMU1 đang cho xây dựng, cải tạo hàng loạt đường khiến các cung đường Tây Bắc vào dịp này rất khó đi. Nắm được tình hình tại Điện Biên Phủ trở về Điện Biên Đông, Sông Mã là hành xác mà quay lại Pha-đin cũng không xong, em đã quyết định vượt sông Đà hơn 100km sang Mù Cang Chải rồi về HN. Đoàn Vơ-tua thì chạy lên Mường Lay - Tam Đường - Sapa rồi leo Ô Quy Hồ về Mù Cang Chải, đường dài bất tận :D
    [​IMG]

    Ngày đầu tiên: Chạy từ Hà Nội, lên TP Hòa Bình ghé thăm Đập thủy điện, qua Mai Châu đón thời khắc đầu tiên của năm 2009. Khi đó tại Bản Lác - Mai Châu, các đồng đội cũng đang đón giao thừa tại nhà sàn.
    Ngày thứ 2: Từ Mai Châu chạy lên Vân Hồ, Mộc Châu, lên cửa khẩu Loóng Sập. Sang Houaphan (Lào) chơi rồi quay lại bản Pha Nhin. Trekking 500m vực thẳng đứng xuống Thác dải yếm. Tiếp tục chạy lên thành phố Sơn La xa lắc lơ - thế mới có câu: "Chưa đi chưa biết Sơn La - Đi rồi mới biết là ta sai lầm" :D
    Ngày thứ 3: Dạo chơi Sơn La, chạy lên Pha-đin sang Tuần Giáo, nỗ lực hết sức lên được Điện Biên Phủ xa lơ lắc - thế mới có câu: "Chưa đi chưa biết Điện Biên - Đi rồi mới biết là điên vô cùng" :D
    Ngày thứ 4: Dạo chơi Điện Biên Phủ, ghé thăm Đập Pe-luông và khu suối khoáng nóng Pe-luông, đặt chân qua Phongsali (Lào) rồi quay về Bản Mường (Thanh Luông). Chạy tới phà Pa-uôn, vượt sông Đà sang Than Uyên (Lai Châu). Đường đẹp xuôi về Mù Cang Chải.
    Ngày thứ 5: Dạo chơi Mù Cang Chải. Ghé thăm bản người Thái hiếm hoi tại Mù Cang Chải, khám phá một bản Mông vô cùng heo hút, xa xôi, hiểm trở vào đúng ngày Tết của người Mông. Chạy từ Mù Cang Chải về Tú Lệ, con đường của những cảm xúc thuở nào. Về Phú Thọ, Sơn Tây và kết thúc hành trình tại Hà Nội.

    Rừng hoa mận ngút ngàn
    [​IMG]

    Rừng thông Bản Áng
    [​IMG]

    Houaphan
    [​IMG]

    Bản Thái Mù Cang Chải
    [​IMG]

    Phượt trăng mật cũng được các bác nhỉ

    Được ttvnspace sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 08/01/2009
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu xinh quá là xinh. Má hây hây giữa nắng đông nhìn yêu quá
  3. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Up hinh tiep di ấy ơi. Hình dẹp, thèm đi mai châu quá
  4. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ở box này có 1 chị, 1 anh, cưới nhau xong phượt trăng mật lên tận miền tây Thanh hoá, đâu tận mường lác. Vãi pi luôn.
  5. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    co dâu nhìn quen quen...
    anh chị hạnh phúc và máu lửa ghê
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Ui , hoá ra 2 bạn mới cưới à . Tình cờ gặp nhau ở đèo Khâu Phạ . Đội nhà Vỡ Tua cũng có một đôi đi trăng mật phượt , nhưng đến lúc về thì về bằng tàu .
    Chụp được 1 bức ảnh khi hai bạn đang vi vu trên đường . Chúc 2 bạn hạnh phúc . Cô dâu nhìn xinh và có duyên lắm
    [​IMG]
    Được bingot sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 08/01/2009
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhìn bức ảnh số 3 của đôi này tưởng đi trăng mật Tây Bắc bằng ô tô Santafe, ai dè đi bằng xe máy. Thật khâm phục cho bác gái, chịu để bác trai lừa đi lên Tây Bắc trăng mật.
    Nhưng cái mục đích chính của tuần trăng mật thì suốt dịp đi chắc các bạn chả thực hiện được đâu nhỉ. Lạnh bỏ bu, thò cái tay ra khỏi găng còn rụt ngay lại, huống hồ cái việc kia.
    Thế mà trên đường từ Tú Lệ về ko ghé qua khu suối nước nóng của bác Kaoson làm tí tắm táp cho nó sảng khoái. Chưa biết chừng lại đủ hứng khởi thanh toán hết nợ nần từ đầu tour tới giờ ấy chứ
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng Cô chú có chuyến phượt trăng mật vui vẻ. Đúng là hiếm thấy ai yêu và gắn bó chuyến đi như Cô chú.
    Bao giờ chẵn tháng thằng cu con bẹp đầu lòng thì làm chuyến cho nó đi theo bố mẹ luôn cho nó tởm.
    Hôm cưới anh bận quá ko đên được. Giờ post bài chúc mừng hành phúc Tân lang- Tân nương luôn.
  9. iudienbien

    iudienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ ngưỡng mộ 2 bác!!! Sau này chồng mình cũng máu phượt thui vui!
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bác này dắt vợ đi tuần trăng mật thế này chắc cũng là lần cuối cùng luôn. Lần sau dắt xe ra khỏi cửa vợ nó chặt chân . Cái này đúng là phải gọi là Vỡ mật chứ trăng mật gì. Em đi oto còn mệt bỏ xừ mà đi Hoàng Su Phì với Xín Mần mùa này chẳng thấy hoa mai hoa mận hoa đào gì cả. Nói chung chẳng có hoa gì hết ngoài sương mù. Chỉ được cái vui là anh em trong đoàn đi chém gió với nhau.

Chia sẻ trang này