1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

    Đời là những chuyến đi - điều này đến giờ với tôi vẫn đúng. Mặc dù không phải dân làm du lịch, nhưng vì lý do công việc và sở thích lang thang, nên những chuyến đi đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.

    Mỗi bước lang thang là một bước trải nghiệm thêm những điều xung quanh cuộc sống của mình. Những cảnh đời, cảnh người... Những câu chuyện, giai thoại hay cả những truyền thuyết mà trước đó vẫn còn là mơ ước được chạm vào một lần, giờ thì ta đã thực sự đứng trước những điều đó.

    Những chuyến đi với những người bạn lạ, với bạn quen, với đồng nghiệp hay chỉ một mình với các cảm xúc: Thú vị có, tẻ nhạt có, mạo hiểm có và bình yên cũng có. ... Tất cả những điều đó như những vật liệu mâukhàc nhau vẽ nên bức tranh của cuộc sống và càng thôi thúc mình tiếp những bước chân....

    Xin được chia sẻ cùng các bạn những chuyến đi của LearnOnline - Roamer.

    Hành trình đầu tiên: Đón xuân Kỷ Sửu 2009 trên thành cổ Lệ Giang.

    Note: LearnOnline hay Roamer đều là một.

    =====================================

    Vậy là hành trình đón chào một giao thừa đặc biệt tại thành cổ Lệ Giang trên đất nước Trung Hoa đã kết thúc. 12 thành viên của đoàn đã bình yên trở về với rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm sau gần 12 ngày "lang thang" khắp tỉnh Vân Nam.

    Với mong muốn chia sẻ những cảm nhận của đoàn về chuyến đi với các bạn yêu thích du lịch mà chưa có điều kiện đi. Chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin mà đoàn đã tích lũy được cho các bạn đi sau. Chúng tôi sẽ viết về hành trình của mình lần lượt theo lịch trình mà chúng tôi đã đi.

    Xin được chân thành cảm ơn các bạn đi trước đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin trong suốt quá trình mình tìm hiểu và lên lịch trình. Đó là những thông tin vô cùng đáng quý. Cảm ơn bác Tabalo, bạn 12oceans, bạn Zo và các bạn khác nhiều....

    Quả thật, vấn đề về ngôn ngữ luôn là một rào cản lớn nhất khi đi du lịch ở Trung Quốc, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ cho vấn đề này nhưng cũng không khỏi cảm thấy phiền toái khi đối diện với nó. Đặc biệt khi đi đông người. Rất may mắn khi trong đoàn có một thành viên biết tiếng Trung, em đã giúp đoàn rất nhiều và trở thành tài sản quý nhất của đoàn trong suốt chuyến đi. Chân thành cảm ơn bé Phương!

    Và hành trình bắt đầu sau hơn 1 tháng chuẩn bị.

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1125302/trang-1.ttvn

    Theo cung đường: Hà Nội - Nam Ninh - Kun Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Trung Điện - Đức Khâm - trở về Kun Minh - đi Nguyên Dương và về Việt nam.

    Bằng các phương tiện: Xe khách, tầu hỏa và máy bay...

    [​IMG]
  2. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất: 22/01/2008 (27 Tết)
    Phương tiện và thời gian:
    22/01/08: Hanoi-Namninh(xe bus): 7:30 - 15:00
    Namninh-KunMinh(tầu hỏa): 22:45- 11:30 (23/01)
    Sau nhiều ngày chuẩn bị, đoàn đã khởi hành vào một ngày cuối năm, khi mà mọi người đang háo hức về quê ăn tết thì có những người lại khăn gói balo rời quê để đi tìm một cái tết xa nhà nơi đất khách.
    Trái với thông tin nhận được là tết bên TQ sẽ rất đông người, bến tầu xe sẽ rất đông, đoàn đặt chân đến Nam Ninh vào cuối giờ chiều (4PM) với quang cảnh rất nhẹ nhàng nơi bến xe và bến tầu Nam Ninh. Chắc có lẽ người dân TQ ai đã về được thì đã về rồi, nên sân ga khá vắng vẻ.
    Sân ga NamNinh buổi tối:
    [​IMG]
    Phòng chờ tầu đêm:
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 02/02/2009
  3. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai: Nam Ninh - Kun Minh = Tầu
    Tầu từ Nam Ninh đi Kunminh khởi hành lúc 22:45. Tầu khá thoải mái, đặc biệt có ghế ngồi ở hành lang khá thuận tiện cho việc ngắm cảnh và nhâm nhi cafe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đường đi từ NN đến KunMinh khá đẹp, đáng để thưởng thức nếu có thời gian. Đến KunMinh khoảng 12:00, đoàn bắt đầu đi tìm vé xe bus. Các chuyến gần nhất đã hết vé và phải đi chuyến 4PM. Quả thật bến tầu xe ở TQ đc thiết kế rất khoa học, ở tại một địa điểm luôn, nên chỉ cần đi bộ là có thể chuyển bến được.
    Tranh thủ lúc nghỉ trua, đoàn đi thưởng thức món đặc sản ở đây: Bún Qua Cầu - Crossing the bridge noodles.
    [​IMG]
    Và thấy vụ đánh giầy ở đây cũng khác nhà minh ghê.
    [​IMG]
    Đoạn đường từ KunMinh đi Đại Lý cũng rất đẹp và vắng vẻ. Nếu như ở Hanoi, chúng ta háo hức với vườn hoa cải bên sông Hồng, thì đoạn đường này ta có thể gặp cả một vạt đồi hoa cải vàng miên man.... Những ngôi nhà được tô vẽ các hình hoa, hình nấm xuất hiện dọc đường đi rất thú vị (không biết tại sao họ lại trang trí bức tường nhà của mình với những hình đó).
    Xe đến Đại Lý lúc 8PM, từ bến xe về thành cổ Đại lý khoảng 15km (tài xế tãi nói là 18km). Hết khoảng 45 tệ/ xe 4 chỗ, 60 tệ/ xe 7 chỗ. Xe chạy lòng vòng quanh phố Bố Ái để tìm khách sạn như một đoàn trước đã đi mà không tìm được, nhẩy xuống xe tóm mấy chú Tây đi dọc đường để hỏi xem tụi nó ở đâu để ở theo, các chú giới thiệu là ở con phố gần đó, thế là đoàn đi theo. Sau một hồi xem, mặc cả, xem, mặc cả thì đoàn gặp một CÒ đi xe đạp. Theo cò mất một đoạn khá xa để về xem phòng, cũng đáng công đi bộ vì khách sạn khá sạch sẽ và rẻ: 35 tệ/phòng đôi. Khách sạn ngay trên phố Bố Ái.
    Sau khâu check in, đoàn háo hức đi ngắm Đại Lý về đêm và đi đáp lại tiếng gọi của cái dạ dày đang trống rỗng. Lúc này cũng đã 10PM rồi. Ra khỏi khách sạn chút thì gặp một con suối rất đẹp, ngay lập tức quên cơn đói, đoàn say sưa chụp ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra khỏi con suối nhỏ là cánh cổng thành cổ với các ngôi nhà cổ hai bên lung linh trong ánh sáng đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếc rằng vì đêm đã muộn, nên ánh đèn đã tắt khi mà mọi người vẫn đang say sưa chụp ảnh. Thôi thì đi giải đáp ứng cái nhu cầu của ông dạ dày vậy.
    Rẽ vào một quán ăn đêm giữa trung tâm phố cổ, gọi món lẩu với rau. Món rượu táo ở đây rất ngon.
    Sau khi ăn xong, đoàn tiếp tục đi bộ ngắm phố cổ về đêm. Đi qua khu phố nướng với một vài hàng quán vẫn còn những vị khách ăn đêm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng có lẽ, ở đây mọi người nghỉ khá sớm, nên các con phố hầu như vắng bóng người.
    [​IMG]
    Các hàng quán cũng vắng vẻ
    [​IMG]
    Đoàn trở về khách sạn để nghỉ 1 đêm đầu tiên trên giường.
    Ngày mai sẽ tiếp tục khám phá Đại Lý với điểm đến là Tam Tháp và hồ Ớ Hải.
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 03/02/2009
  4. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3: Khám phá Đại Lý và đến Lệ Giang.
    Mọi người đều muốn chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây từ sáng sớm, và muốn cảm nhận cái không khí yên bình của thành cổ lúc trời chưa kịp thức. Nên mọi người đã hẹn nhau dậy từ 6:30 sáng và đi lúc 7AM. Vì giờ bên này hơn giờ VN 1 tiếng, nhưng thực chất thì vẫn cùng đường sích đạo, nên 7h thì trời vẫn còn tối lắm. Mọi người lang thang dọc các con phố cổ, xem sinh hoạt người dân vào buổi sáng và mới hiểu tại sao các con suối chảy qua phố cổ luôn sạch sẽ, những viên đá lát đương luôn bóng lôn. Vì nó được người dân nơi đây rọn dẹp rất kỹ lưỡng.
    Bình yên phố cổ sáng tinh mơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng bánh bao này ngon quá, tự nhiên lại thèm, vào ăn thôi.
    [​IMG]
    Vậy mà chị chủ đanh đá phết, khi một thành viên trong đoàn chĩa camera để chụp thì chị tuôn một trang xủng xoẻng (&^$&^$&^!Q*)($). Đại ý là đêm qua chồng tao không làm bài tập, nên giờ tao đang khó ở, đừng có mà làm tao điên... dịch bừa như thế, thấy mọi người cười, chắc là cũng đúng đây....
    Cố nuốt chiếc bánh bao không được ngon cho lắm rồi đi chụp ảnh tiếp.
    Phố cổ vẫn bình yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tường thành cũng vẫn đẹp
    [​IMG]
    Sau một hồi lang thang chụp hình ở chỗ cổng thành, đoàn xà vào một hàng cháo bên đường với bác chủ quan thân thiện hơn hẳn.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xong bữa sáng, đoàn thuê xe taxi đi thăm Tam Tháp, mất khoảng 5 tệ/ xe cho quãng đường khoảng 3km.
    Tuy nhiên khi đến nơi, vì vé vào cửa đắt quá (120 tệ/ ng) mà các chị em đã quyết định không mua vé vào cửa mà đứng ngoài chụp ảnh vào bên trong. Đây có lẽ cũng là điểm bỏ lỡ đáng tiếc của đoàn khi có 2 bạn khác vào được và khen nức nở khi trở về.
    Tam Tháp nhìn từ ngoài cổng
    [​IMG]
    Nhìn từ xa
    [​IMG]
    Từ xa nữa
    [​IMG]
    Lang thang ở ngoài cổng, thấy mấy chân dài thơ thẩn ở sân chùa, tức cảnh si tình, đưa máy lên chụp và miệng thì lẩm nhẩm: Nho còn xanh lắm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi ngắm cảnh, ngắm người chán, đoàn quay ra đi hồ Ớ Hải.
    Mất khoảng 15 tệ từ Tam Tháp để đến hồ. Đến nơi thì thấy hồ rất rộng, nếu đi thuyền thì phải mất khoảng 3h để ngắm hết hồ này, mà đoàn lại muốn đi Lệ Giang trước 2PM (check out hotel trước 12:00). Vả lại, vé cũng khá đắt, nghe đâu trên 200 tệ / người.
    Vậy là lại quyết định đứng ngoài chụp ảnh ké.
    Thuyền tham quan nằm dài đợi khách..
    Khách chê đắt, khách bỏ ra đi...
    [​IMG]
    Ngoài cổng hồ là các hàng bán rong với đủ các món ăn dân dã được chế biến ngay tại chỗ này.
    [​IMG]
    Trên đường trở về khách sạn, đoàn đi qua một ngôi nhà với giàn hoa rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và một cô bé cũng rất xinh ( hix hix...mình mê cái đẹp quá.... )
    [​IMG]
    Đoàn cũng gặp một ruộng cải bơ vơ giữa đồng, các thành viên nữ mừng rỡ xuống xe tạo dáng chụp ảnh. Vì nó bơ vơ quá, nên chỉ chụp một cánh hoa thôi.
    [​IMG]
    Gần thành cổ Đại lý là khu phố mới, các ngôi nhà rất khang trang nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống của Trung Quốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trở về Đại lý, việc đầu tiên là đi mua vé xe bus tới Lệ Giang.
    Chạy lòng vòng qua mấy đại lý bán vé với giá cả rất khác nhau. Sau cùng chọn một đại lý với giá rẻ nhất: 60 tệ / người/ xe 45 chỗ (loại xịn nhất và có tolet in side - về sau mới biết là không có).
    Về việc mua vé xe bus đi Lệ Giang, tốt nhất là nhờ khách sạn nơi mình ở mua giúp, và mặc cả thật lực + yêu cầu rõ ràng các điều kiện, vì có nhiều loại xe, nhiều loại giá. Khi trở về khách sạn, nghe bà chủ nói có thể mua vé này với giá 35 tệ , chẳng biết có phải không?
    Sau việc mua vé, là tới việc trả phòng và đi ăn. Lúc này mới có thời gian để ngắm Đại Lý vào ban ngày. Khu phố cổ đã khá nhộn nhịp với phiên chợ ngày tết. Pháo được bày bán ở khắp nơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Câu đối tết nữa
    [​IMG]
    Khá đơn giản để kiếm một quán ăn ven đường với mấy món cá tươi, thịt bò và rau rất ngon.
    Sau bữa trưa ta lại đi tìm nét cổ kính của Đại Lý, bên trên sự ồn ào của phiên chợ, các mái ngói âm dương vẫn cổ kính như xưa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con suối đêm qua giờ đây
    [​IMG]
    Cổng thành đêm qua giờ thế này
    [​IMG]
    Chú bé này rất hiếu kỳ với vị khách lạ.
    [​IMG]
    Quay trở về khách sạn đợi xe đi Lệ Giang, xe đến rất đúng giờ. Lúc mua vé thì cô chủ nói là hết vé và phải kiếm xe khác. Đên khi xe đến đón thì đây. Một xe 45 chỗ rộng mênh mông, chỉ có 15 vị khách + 1 lái xe. Đoàn chiếm 12 người.
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 04/02/2009
  6. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này có đi qua Nguyên Dương cơ à. Cho tớ ít thông tin về đi lại, ăn ở của chỗ này với
  7. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lên xe, đoàn tiến về Lệ Giang. Đại lý xa dần sau ô cửa kính xe. Nhìn từ xa mới thấy người Trung Quốc quả khéo chọn phong thủy, khi thấy Đại Lý lưng dựa vào dãy núi hùng vĩ với đỉnh núi sương tuyết phủ quanh năm, mặt quay ra hồ Ớ Hải rông mênh mông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cung đường từ Đại Lý đến Lệ Giang vượt qua những con đèo quanh co, uốn lượn với những ruộng bậc thang xanh mướt, những thung lũng loang lổ ánh nắng chiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải thừa nhận một điều rằng đường phố ở TQ rất sạch sẽ, cảm giác như ta có thể ngả lưng xuống ở bất kỳ đâu. Dù là các thành phố lớn hay các miền núi heo hút này. Các con đường rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hạ tầng giao thông rất tốt.
    Mất khoảng 4h đi từ Đại Lý đến Lệ Giang. Tới nơi khoảng 6h, khi trời còn nhập nhoạng tối sáng. Từ bến xe vẫy taxi về thành cổ Lệ Giang mất khoảng 7 tệ/ xe - khoảng 2km. Đến nơi khi
    Lệ Giang thành cổ là đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ thời gian chụp qua mấy bức hình rồi lang thang kiếm tìm khách sạn. Mặc dù đã mang đủ số điện thoại khách sạn của các đoàn đi trước, nhưng có lẽ vì là tết nên các ks tăng giá gần như gấp đôi, kể cả các cò vạc cũng hét giá rất cao.
    Cuối cùng đoàn cũng tìm được một khách sạn sát ngay khu phố cổ với giá 30 tệ/ người, phòng có tolet inside nhưng rất chật chội. Thôi thì tiết kiệm vậy.
    Sau chỗ ở là nơi ăn, đoàn lục tục kéo nhau đi ăn tối, bước ra khỏi ks chút là các hàng quán mọc như nấm xung quanh. Bước đại vào một quán và chỉ vào bức tranh trên tường với món lẩu vì tưởng đó là lầu bò Yak trứ danh. Về sau mới biết là không phải, nhưng dù sao cũng rất ngon và rẻ. Chỉ khoảng 30 tệ/ người với đủ các món rau thịt. Nếu ở VN chắc mỗi người cũng không dưới 200K.
    @Ga_co_don: Chuyến đi ND là một câu chuyện dài, mình sẽ viết ở cuối hành trình.
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 05/02/2009
  8. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Xem bài nhớ Lệ Giang quá. Đợt đó bọn tớ cũng đi nhưng không ở lại Đại lý. Chỉ chơi một lúc buổi trưa. Cũng tiếc tiền nên không vào Tam tháp và hồ Nhĩ Hài. .
    Nếu qua Nguyên Dương thì các bạn share ảnh đi. Ở đó thì ruộng bậc thang đẹp mê hồn rồi.
  9. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh chụp vội qua của kính xe và lúc mới đến Lệ Giang không lột tả được vẻ đẹp của mảnh đất này. Sau bữa tôi là lúc thực sự hòa mình vào không khí nơi đây và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành cổ này.
    Lệ Giang cổ trấn thực sự là đây. Lung linh huyền ảo trong đêm với những ánh đền trên các mái ngói âm dương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để có được con đường bóng như gương thế này, người dân ở đây phải cỏ rửa từng phiến đá lát đường rất kỹ lưỡng.
    [​IMG]
    Và dòng suốt mềm như sợi tơ này cũng được chăm sóc rất cẩn thận
    [​IMG]
    Những bóng đèn ***g treo trên bờ suốt chạy dọc phố cổ bên các hàng quán rực đỏ cả con đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ tư: Tự do khám phá Lệ Giang - Baisa & others....
    Phương tiện: Đi bộ + xe đạp + taxi
    Lệ Giang đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong ngày đầu tiên. Theo lịch trình, đoàn sẽ có tổng số 3 ngày ở đây. Với ngày thứ 2 là tự do khám phá LG và những nơi xung quanh.
    Rút kinh nghiệm ngày ở Đại Lý, đoàn không dậy quá sớm. 9AM mọi người rời khỏi khách sạn đi vào thành cổ và tìm quán ăn sáng theo chỉ dẫn của Lonely Planet.
    Lệ Giang cũng như Đại Lý, luôn sạch tinh tươm trong sáng sớm.
    [​IMG]
    Những mái ngói điệu đà hôm qua giờ thay chiếc áo đèn mầu thành chiếc áo mộc mạc này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở gần bánh xe nước có một giàn treo các miếng gỗ mà ở đó ta có thể viết tên và các lời chúc lên.
    [​IMG]
    Nhìn gần thì đây
    [​IMG]
    Đi bộ ở Lệ Giang buổi sáng sớm thật thú vị. Không khí trong lành, trời lành lạnh, ngõ phố còn vắng vẻ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán Prague Cafe nằm ở một vị trí rất đẹp cạnh con suối thuộc về một người chủ nước ngoài nên nhân viên ở đây nói tiếng Anh được.
    Lôi đi đến quán Cafe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và khi ngồi ở trong quán từ tầng 2 nhìn xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa sáng thịnh soạn với bánh mỳ, bơ, trứng, cafe chỉ với 28 tệ. Đoàn tiếp tục khám phá Lệ Giang với các nhóm khác nhau.
    Nhóm đi taxi, nhóm đi xe đạp và nhóm đi bộ.

Chia sẻ trang này