1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Malaysia - Brunei, một nơi muốn ở một nơi muốn về

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ongxabeo, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Malaysia - Brunei, một nơi muốn ở một nơi muốn về

    (Topic này đã post bên phuot.com)

    Tuần trước, vợ chồng mình cùng vài người bạn đã có một chuyến đi du lịch sang Kuala Lumpur (Malaysia) và Brunei. Thật ra năm nay vợ chồng mình cũng muốn tiết kiệm và không muốn đi chơi nhiều nhưng do vé đã được đặt mua từ năm ngoái của Air Asia nên "đến hẹn lại lên", hai vợ chồng lại khăn gói lên đường.

    Công việc chuẩn bị hành lý cũng không có gì nhiều. Quan trọng nhất vẫn là đi gửi em Pucki tại nhà bác sĩ thú y. Sau đó hai vợ chồng qua 66 Âu Cơ ngủ để mai ra sân bay sớm. Dậy ăn sáng nào. Đồ ăn sáng do vợ mình chuẩn bị gồm cơm nắm Nhật Bản, chả cua và trà Lipton... Vậy là chắc dạ cho một chuyến bay dài 3 tiếng rùi...
    [​IMG]

    Sau khi gặp nhóm tại sân bay, bọn mình cùng nhau lên đường. Sau 3h bay đã tới sân bay KLLC tại thành phố Kuala Lumpur (KL). Cả nhóm lại cùng nhau đi xe buýt vào trung tâm thành phố. Các thành phố phát triển mạnh về du lịch luôn có cơ sở hạ tầng tốt, nhất là trong lĩnh vực giao thông công cộng...
    [​IMG]

    Từ sân bay về, ta sẽ đi qua trường đua Công thức 1 - Sepang...
    [​IMG]

    Từ sân bay về trung tâm thành phố khoảng 1h đi xe. Từ trên đường cao tốc, ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng thành phố KL...
    [​IMG]

    Đường phố KL khá đông đúc xe cộ đi lại. Xa xa là tòa tháp đôi Petronas và tháp truyền hình.
    [​IMG]

    Khách sạn bọn mình chọn nằm ngay KL Sentral, là đầu mối của các dịch vụ giao thông công cộng, rất thuận tiện cho việc đi lại...
    [​IMG]

    Sau khi check in, cả nhóm đi taxi qua Chinatown để ăn nhẹ...
    [​IMG]

    Chinatown luôn đầy màu sắc và âm thanh, cho dù ở bất cứ quốc gia nào. Đầu xuân nên các nhóm múa lân vẫn hoạt động khá rôm rả...
    [​IMG]

    Món thịt nướng là món được lựa chọn...
    [​IMG]

    Chỉ sau khoảng 10 phút, đồ ăn đã được bưng ra, gồm có cơm nắm kiểu Malay, thịt bò, thịt gà và thịt cừu nướng...
    [​IMG]

    Sau khi ăn uống, cả nhóm đi dạo quanh Central Market, kiểu như chợ Đồng Xuân ở Hà Nội vậy. Đồ đạc bán trong này cũng không có gì đặc biệt, được cái rẻ. Chắc cũng chủ yếu nhập từ Trung Quốc về...
    [​IMG]

    Tiếp đến lại dạo một vòng qua KLCC, khu trung tâm thương mại nằm ngay bên dưới tòa tháp đôi...
    [​IMG]

    Do đã hơi muộn, vả lại còn ngày mai và nửa ngày sau khi từ Brunei về nữa nên cả nhóm cũng chưa đi mua sắm gì, chủ yếu đi dạo, ngắm đồ và mua hoa quả về ăn...
    [​IMG]

    Thành phố KL yên bình trong đêm...
    [​IMG]

    Đi ngủ sớm để mai đi khám phá KL nào. Sớm mà cũng đã 2h rồi. KL hơn HN 1 giờ đồng hồ...
  2. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy khá sớm, hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng hào hứng để chuẩn bị đi khám phá thành phố. Tuy mới đến KL lần đầu nhưng vợ chồng mình cũng không bỡ ngỡ gì. Cứ có bản đồ và tra hệ thống giao thông công cộng là đi được hết. Nó cũng dễ và thuận tiện. Đi cái Monorail này thì tránh được tắc đường vào những giờ cao điểm...
    [​IMG]
    Đầu tiên hai vợ chồng mình đi thăm quan 1 nhà thờ Hồi giáo - Mosque nằm gần nhất trong lộ trình ngày hôm nay...
    [​IMG]
    Các "củ hành" ở KL khá đẹp và được chăm sóc cẩn thận...
    [​IMG]
    Phố xá ở KL cũng khá giống Bangkok hay TP. HCM, có điều sạch sẽ hơn...
    [​IMG]
    Và do đang là mùa xuân nên trên đường phố cũng có nhiều loài hoa nở rộ...
    [​IMG]
    Tiếp đó là đến Berjaya Times Square. Bọn mình đến hơi sớm nên khu này cũng chưa mở cửa và cũng không có nhiều thứ để xem. Chụp kiểu ảnh kỷ niệm vậy...
    [​IMG]
    Điểm đến kế tiếp là tòa tháp đôi của công ty dầu khí Petronas...
    [​IMG]
    Đến đây thì hai vợ chồng phải đi ăn sáng cái đã. Bọn mình tò mò chọn món Lam Mee, một món mì sốt vang kiểu Malay. Món này tương đối khó ăn...
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng, hai vợ chồng đi đăng ký vé thăm quan cái hành lang nối liền hai tòa tháp ở độ cao 147 m. Sau khi đăng ký, bọn mình được phát 2 vé miễn phí với thời gian sau đó 1h. Vậy là bọn mình lại có thời gian đi ngắm cảnh...
    [​IMG]
    Và qua tháp truyền hình KL Tower chơi. Đây là ngọn tháp cao nhất KL...
    [​IMG]
    Đứng trên tháp này, ta có thể nhìn được toàn bộ thành phố KL, với những tòa nhà chọc trời và cả những khu dân cư phía xa ngoại vi thành phố...
    [​IMG]
    Ngay cả tháp đôi Petronas cũng thua tháp truyền hình về độ cao...
    [​IMG]
    Tiếp đó bọn mình đi dạo các khu vui chơi và mua sắm ở bên dưới. Mình chơi thử trò chơi đua xe của Công thức 1...
    [​IMG]
    Tiếp đó là xuống vườn thú mini...
    [​IMG]
    Vườn thú này chủ yếu trưng bày các loại rắn, rùa, nhện lông khổng lồ. Có cả trăn...
    [​IMG]
    Anh hướng dẫn viên nhiệt tình khoác con trăn lên cổ mình sau khi nói mình sẽ phải trả cho anh ấy 5 RM, khoảng 25.000 VND cho một lần vuốt ve em trăn như thế này...
    [​IMG]
    Các con vật ở khu này khá độc đáo. Mình thích nhất con ếch to đùng này. Béo tchế, híc híc
    [​IMG]
    Và em vẹt. Em này ăn quýt và nhổ hạt ra như người lớn...
    [​IMG]
    Tiếp đến hai vợ chồng lại vào Winterpark nghe nhạc dân tộc. Nhạc này cũng khá hay và khá giống âm nhạc của vùng Tây Nguyên nước ta...
    [​IMG]
    Đã đến giờ vào thăm quan tòa tháp đôi. Hai vợ chồng lại đi taxi về và lên thăm quan cây cầu nối liền hai tòa tháp đôi ở độ cao 147 m...
    [​IMG]
    Từ trên này nhìn xuống dưới, đường phố và xe cộ cũng giống như đồ chơi Lego... Giá như có dịch vụ nhảy bungy jumping từ đây xuống thì thích biết mấy...
    [​IMG]
    Tiếp đó hai vợ chồng lại đi qua quảng trường Merdeka, nơi có cột cờ cao nhất Đông Nam Á và cung điện của Quốc vương...
    [​IMG]
    Các kiến trúc ở đây cũng đẹp...
    [​IMG]
    Hiện đại bên cạnh cổ kính...
    [​IMG]
    Đã đến giờ lên máy bay để bay sang Brunei. Hai vợ chồng lại đi về, check out cùng cả nhóm và lên đường ra sân bay...
    [​IMG]
    Sau hơn 2 giờ bay, bọn mình đã xuống đến sân bay Brunei...
    [​IMG]
    Thời tiết hơi xấu khi trời đổ mưa khá to. Tuy vậy, những "củ hành" vẫn rực sáng trong đêm...
    [​IMG]
    Sau khi check in, cả nhóm lại được một phen tắm mưa khi đi ra bờ sông ăn tối cùng một nhóm đã bay sang trước. Bữa ăn tối khá ngon và nhớ đời khi cả đội lại đội mưa chạy về khách sạn. Ngồi xòe quạt một lúc rồi đi ngủ nào... (^_^)
  3. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, mặc dù trời vẫn hơi mưa, cả nhóm vẫn quyết định dậy sớm (10h) đi chợ và đi thăm quan Brunei. Khu chợ ven sông, ngày gần chỗ bọn mình ở khá rôm rả vào buổi sáng...
    [​IMG]
    Ở Brunei, do có một con kênh đào chạy dọc thành phố nên phương tiện water taxi cũng khá phổ biến...
    [​IMG]
    Người ở xa thì đi thuyền đến, người ở gần thì đi qua cầu...
    [​IMG]
    Trong chợ bán đủ thứ thực phẩm hàng ngày, như rau quả... Hàng hóa được bày cẩn thận ra từng đĩa, cứ mỗi đĩa này là 1 đô Brunei - khoảng 13.000 VND. Giá cả ở Brunei không rẻ.
    [​IMG]
    Do gần biển nên đồ hải sản ở đây được bày bán khá nhiều...
    [​IMG]
    Người dân ở đây cũng ăn cây chuối non giống như Việt Nam...
    [​IMG]
    Bọn mình vừa đi dạo, vừa ăn thử một vài món bánh trong chợ... Món bánh này được làm từ bột và hạt gì đó gần giống hạt kê, sau đó rưới sữa cô đặc lên, ăn khá thơm ngon...
    [​IMG]
    Sau khi đi dạo chợ sớm, cả nhóm lại ra quán ăn ven sông để ăn sáng. Giờ mới là bữa ăn thực sự. Cảnh ở đây thì khá đẹp và thoáng mát...
    [​IMG]
    Sau bữa ăn, cả nhóm thuê một chiếc thuyền để đi thăm quan làng nổi. Đây là một trong những làng nổi lớn nhất thế giới, với hàng chục nghìn người sống trên các ngôi nhà trên sông...
    [​IMG]
    Các dịch vụ công ở khu làng nổi này cũng khá đầy đủ, với điện và nước sạch, trường học từ mẫu giáo đến cấp 2, và nhiều nhà thờ cho người dân đến cầu nguyện...
    [​IMG]
    Cảnh sông nước ở đây gợi cho ta nhớ đến con sông Mekong...
    [​IMG]
    Sau gần 1h đi dạo quanh làng nổi, cả nhóm quay lại trung tâm để đi thăm khu mua sắm ở đây và "củ hành" nổi tiếng nhất Brunei...
    [​IMG]
    Bọn mình đi dạo phố đúng lúc người dân ở đây đang cầu nguyện nên đường phố vắng tanh...
    [​IMG]
    Đây là toàn cảnh của nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thành phố Brunei. Các mái nhà thờ đều được dát vàng. Giá trị của các mái vòm này vào khoảng 2,5 triệu USD. Nói chung là đẹp...
    [​IMG]
    Bên ngoài ngôi đền có một hồ nước để người dân rửa mặt, rửa tay trước khi cầu nguyện. Bên dưới còn có cả vòi nước rửa chân. Tiện lợi và sạch sẽ...
    [​IMG]
    Cả nhóm dừng lại khá lâu để tác nghiệp...Bên ngoài sông luôn có một con thuyền đậu ở bến của nhà thờ...
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh "must have". Hầu như dân du lịch nào đến đây cũng chụp tấm ảnh ở góc nhìn này... Đây cũng là tấm hình hay xuất hiện trên các tạp chí giới thiệu về du lịch Brunei...
    [​IMG]
    Tiếp đến cả nhóm đi vào nhà thờ thăm quan. Nhà thờ Hồi giáo khá đơn giản, vì họ không thờ hình tượng, chỉ có những dòng chữ được viết lên mái vòm nhà thờ (như một dạng chơi thư pháp). Sàn nhà được trải thảm dày và quý để các tín đồ quỳ làm lễ cho đỡ đau chân (^_^). Bọn mình được vào thăm quan nhưng không được phép chụp ảnh. Chỉ được mượn bộ quần áo này ra bên ngoài chụp ảnh thôi. Nhìn giống Hồi giáo phết...
    [​IMG]
    Tiếp đó bọn mình đến thăm bảo tàng Hoàng gia, nơi trưng bày các kỷ vật của gia đình Hoàng gia Brunei, bao gồm các quà tặng của các nước, lịch sử dòng họ, ảnh chụp gia đình hoàng gia, xe đi trong các buổi đại lễ của nhà vua...
    [​IMG]
    Các loại giáo mác, khiên khiếc...
    [​IMG]
    Gươm giếc...
    [​IMG]
    Sau một hồi đi dạo, cả nhóm đã mỏi chân nên lại vào quán The Coffe Bean and Tea Leaf ngồi uống cà phê. Đây là thương hiệu cà phê khá nổi tiếng tại Malay và Brunei...
    [​IMG]
    Đồ uống ở đây cũng được. Vị ngon không kém Starbucks...
    [​IMG]
    Sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm quay về khách sạn rồi đi xe buýt ra chợ đêm Gadong...
    [​IMG]
    Đây là khu chợ đêm khá nổi tiếng của Brunei, bán các đồ thức ăn sẵn, chủ yếu là đồ nướng... Ở đây toàn bán mang về. Nhưng khi thấy bọn mình loay hoay tìm chỗ ngồi ăn, một gia đình bán hàng đã cho mượn bàn, thậm chí họ còn đi mượn thêm ghế cho bọn mình ngồi. Người dân ở đây rất lịch sự và khá thân thiện...
    [​IMG]
    Sau bữa ăn tối hoành tá tràng với gà quay, cá nướng, chả cá rán và sầu riêng tráng miệng, cả nhóm lững thững đi bộ qua Cung điện Hoàng gia Brunei... Khu cung điện này rất rộng và cũng rất đẹp, nhất là vào ban đêm...
    [​IMG]
    Nhưng, suy cho cùng. thì "củ hành" nào mà chả thế. Cả nhóm lại đi bộ về nhà. Đường khá xa. Taxi thì rất khó gọi vì cả Brunei chỉ có khoảng 30 cái Taxi. Khuya rồi thì hầu như chả có cái taxi nào chạy. May mà bọn mình đi bộ một lúc thì gặp một nhóm múa lân của Malay sang Brunei biểu diễn. Họ cũng đang trên đường về và cho bọn mình đi nhờ. Hóa ra họ chĩnh là nhóm khách ở cùng khách sạn với bọn mình. Thế là chuyện cứ nổ như ngô rang. Và khi bọn mình nói "thèm bia quá" vì ở bên Brunei cấm bán bia rượu, họ còn dẫn bọn mình vào một khu chung cư ổ chuột của dân lao động nhập cư để mua bia...
    [​IMG]
    Cảm giác uống "bia cấm" cũng ngon như khi ăn "trái cấm" vậy. Nói chung cứ cái gì cấm thì người ta sẽ háo hức muốn mua và sẽ thấy ngon hơn, thích hơn. Dzô nào...
    [​IMG]
    Một ngày lại trôi qua thật nhanh. Và lại kết thúc bằng màn xòe quạt đến 3h sáng... Ngày mai sẽ ngủ thật đẫy giấc, loanh quanh một tí rồi lên đường về Malay thôi. Brunei khá nhỏ bé, yên bình và không có nhiều thứ để xem. Thứ đáng xem như rừng nhiệt đới nguyên sinh thì giá vé lại quá đắt, hơn 100 USD/ người. Đành thôi vậy...
  4. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    11h sáng cả nhóm mới dậy và lục tục thu dọn đồ để check out. Sau khi gửi hành lý ở lễ tân, cả nhóm lại đi chụp ảnh. Do trong đoàn có một đôi sắp cưới và mang quần áo cưới sang Malay và Brunei chụp ảnh nên cả nhóm hôm nay đi hỗ trợ chụp ảnh cưới...
    Đầu tiên là chụp ở ngôi chùa Tàu ngay cạnh khách sạn...
    [​IMG]
    Tiếp đó là ra bờ sông...
    [​IMG]
    Hôm nay trời tạnh ráo, đến trưa còn hửng nắng. Thật là một ngày đẹp để chụp ảnh. Những bông hoa cũng rung rinh trong gió xuân để mừng hạnh phúc của đôi bạn (không còn) trẻ... ba xịch rùi còn gì... (^_^)
    [​IMG]
    Sau đó cả nhóm lại thuê một cái taxi để đưa hai vợ chồng kia đi chụp ảnh trên sông nước. Mấy cây cầu ở Brunei tuy không mang tính nghệ thuật nhiều lắm những cũng khiến ta thấy nó có gì đó giống Venice. Tuy nhiên, để được gọi là Venice của Châu Á thì ta phải đến thành phố Melaka của Malaysia...
    [​IMG]
    Quay lại với đường phố. Chú rể đã làm một động tác thật lãng mạn khi quỳ xuống tặng hoa và cầu hôn cô dâu. Đúng là "làm hàng là nghề của nàng, và cũng là nghề của chàng" :) Bọn mình lấy nhau hình như không có vụ cầu hôn cầu hồn gì cả. Cứ thế yêu rồi cưới thôi. Nghĩ lại cũng thấy mọi việc đến thật tự nhiên, như ta cần không khí để thở và nước để uống vậy...
    [​IMG]
    Tiếp đến, đương nhiên, sau khi đã mỏi chân, lại vào The Coffe Bean and Tea Leaf để uống cà phê. Chú rể lại lọ mọ đi mua cái bánh để nhét cái nhẫn kim cương vào...
    [​IMG]
    Sau một hồi "làm hàng" từ kiêu kỳ đến ngạc nhiên, đến vui mừng v.v... theo đúng kịch bản của nhóm đạo diễn bất đắc dĩ, cuối cùng, chiếc nhẫn cũng được nằm gọn trên ngón tay của cô dâu. Các ngón tay này lại nằm gọn trong tay của chú rể. Một sự đính ước đơn giản nhưng thiêng liêng và hạnh phúc...
    [​IMG]
    Sau màn chụp ảnh là màn uống cà phê, xem lại ảnh và "bình loạn" trước khi lại đi shopping... Dạo phố ngắm khu chợ cuối tuần (cũng giống như ở Hà Nội)...
    [​IMG]
    Đi mua bánh pizza ở Pizza Hut cho bữa tối...
    [​IMG]
    Và khi thành phố lên đèn, bọn mình lại tạm biệt Brunei lên đường về Malay...
    [​IMG]
    Brunei lịch sự, sạch sẽ và yên bình. Nhưng mọi thứ ở đây diễn ra quá trầm lặng và vắng vẻ. Có gì đó giống Huế. Brunei nên đi cho biết, nhưng để quay lại lần thứ hai thì chắc là chỉ để đi công tác, hoặc chỉ để nằm nghỉ dưỡng ở khách sạn 6 sao thì ok...
    [​IMG]
    Ra đến sân bay, sau khi làm thủ tục, cả nhóm xúm lại giải quyết hết 3 cái pizza của Pizza Hut, rồi lên máy bay về KL. Ngày mai là ngày cuối cùng trước khi về Hà Nội rồi. Nhớ em Pucki quá...
    Ra khỏi sân bay, về đến KL Sentral đã là 0h. Một ngày mới đã bắt đầu. Khách sạn nơi bọn mình ở cách đây mấy ngày đã hết phòng. Vậy là một nhóm đi kiếm phòng, một nhóm ngồi nghỉ ngơi và ăn khuya. Quanh khu này được cái khách sạn cũng sẵn. Vậy là sau khi ăn lại kéo nhau vào check in... 7 người ở 1 phòng. Đúng kiểu du lịch bụi. Được cái khách sạn cũng sạch sẽ...
    [​IMG]
    Về đến KL, cuộc sống sôi động và khác hẳn Brunei. Đã gần 1h đêm mà đường phố vẫn rôm rả, với những quán nhậu vỉa hè, các quán bar...
    [​IMG]
    Mấy anh em lại ngồi nhâm nhi vài chai bia, trước khi lên phòng ngủ...
    [​IMG]
    Sáng hôm sau, cả nhóm đi Mid Valley Mega Mall, là khu mua sắm lớn nhất Malay để shopping. Tuy không phải vào mùa giảm giá nhưng đồ ở bên Malay khá rẻ, tương đương và rẻ hơn ở Việt Nam chút đỉnh nên đi mua sắm cũng thích và không bị chùn tay... Các khu mua sắm ở nước ngoài cũng không có gì đặc biệt để chụp. Đi mua sắm chán rồi thì mấy anh chị em vào ăn đồ Nhật...
    [​IMG]
    Rồi lên máy bay về Hà Nội... Tạm biệt Malaysia. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại, để đi nhiều nơi khác của đất nước xinh đẹp này...
    [​IMG]
    Sau 3 tiếng bay và 1 tiếng đi taxi, vợ chồng mình lại có mặt ở nhà, bên bát mì nóng hổi. Cảm giác về đến nhà thật thoải mái và dễ chịu. Ngày mai đi đón em Pucki rồi chuẩn bị đồ cúng Rằm Tháng Giêng, rồi đi chùa...
    [​IMG]
    Hết ngày mai là hết Tết thật rồi. Lại bắt đầu một năm mới với nhiều sự kiện mới. Hy vọng là sẽ tốt đẹp...
  5. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chuyến du lịch đầu năm của mình không quá dài, lại dành tương đối nhiều thời gian cho việc đi chơi, shopping, ngắm cảnh nên ăn uống cũng đơn giản, tiện đâu ăn đấy. Hơn nữa, chuyến đi vẫn mang tính chất phượt nên chi tiêu cũng tiết kiệm, không thể thưởng thức các món đặc sản cao cấp được. Tuy nhiên, một vài nét chấm phá về ẩm thực Malay thì cũng có thể gói gọn như sau:
    - ăn nhiều carry, hầu như món nào cũng có vị carry, kể cả cơm rang
    - ăn nhiều loại nước sốt khác nhau nhưng lại rất ít ăn rau
    - các món ăn rất ngọt
    - các món khác lại tương đối cay (với người không ăn được cay thôi nhá)
    - các món ăn bình dân cũng khá giản dị, hơi đơn điệu
    Sau đây là hình ảnh một vài món ăn mình và cả nhóm đã thưởng thức trong chuyến đi vừa qua:
    [​IMG]
    Bia Guinness: một loại bia đen có vị hơi nhân nhẩn đắng của Ireland, hãng bia tài trợ cho việc xuất bản cuốn sách Kỷ lục Guinness. Bia này ở Việt Nam chỉ có ở các nhà hàng tương đối cao cấp. Trời nóng nực mà uống loại bia này nhâm nhi với thịt nướng thì tuyệt.
    [​IMG]
    Các khu phố Tàu vốn nổi tiếng về các món thịt quay. Đây là món thịt heo và thịt vịt quay Quảng Đông.
    [​IMG]
    Món bánh bột đặc trưng của người Hồi giáo. Bột nhồi dẻo và nặn dẹt thành hình cái đĩa, cho vào lò nướng khô. Khi ăn dùng tay xé bánh chấm với carry xanh hoặc nước sốt đậu...
    [​IMG]
    Gà quay kiểu Malay. Món này ăn hơi khô. Có lẽ chỉ nên ăn món này khi chọn phần đùi hoặc cánh gà, chứ ăn ức thì chắc chết vì nghẹn quá :)
    [​IMG]
    Thịt nướng và cơm nắm Malay. Cơm nắm Malay cũng như cơm nắm Việt Nam nhưng nấu mềm hơn một chút. Thịt xiên nướng bao gồm thịt bò, gà, cừu nhưng đều có đặc điểm chung là rất ngọt. Nói chung nên ăn cho biết chứ không ngon đến mức phải khen. Nước sốt đỏ đỏ kia thì chả cay tí nào, ăn hơi vô duyên...
    [​IMG]
    Lam Mee, một dạng mì sốt vang của Malay, gồm trứng, chả cá viên, phù trúc, thịt gà và một vài loại rau. Món này hơi khó ăn và không phù hợp lắm với khẩu vị người Việt.
    [​IMG]
    Cơm rang hải sản. Đây là món dễ ăn và hợp khẩu vị nhất với người Việt. Tất cả các loại cơm rang với hải sản, bò, gà, cừu, trứng v.v... đều dễ ăn. Đi Malay, nếu thấy khó ăn uống quá thì cứ Nasi Goreng (cơm rang) mà gọi :)
    [​IMG]
    (Cơm rang gà)
    [​IMG]
    Món bánh mình khoái ăn nhất là món bánh bột này. Bánh bột rắc thêm bột carry vào bên trong và rán trên chảo nóng với một chút dầu. Khi ăn dùng tay xé bánh, cuộn lại và chấm với nước sốt carry...
    [​IMG]
    Các món ăn của Malay cũng giống như các món ăn Hồi giáo nói chung, ai ăn được đồ lạ và thích thú khi khám phá món mới thì sẽ thích, còn nếu khẩu vị thiên về các món Việt Nam quá thì sẽ không thích, vì thực sự nó hơi đơn điệu (nhiều vị carry) và quá ngọt (món ăn Nam Bộ so với nó cũng chưa là gì).
    Mình chưa thực sự khám phá được nhiều về ẩm thực Malay vì đi chơi suốt, khi đói lại nhảy vào Mc Donald''s và Sushi King mất mấy bữa rồi nên cũng không ăn đồ Malay được nhiều. Hy vọng lần sau sẽ được thưởng thức nhiều hơn. (^_^)
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn của Brunei và của Malay thật ra cũng không quá khác biệt, vì trước khi tách ra khỏi liên bang Malaysia, Brunei cũng là một tiểu bang tự trị. Nguồn gốc văn hóa, xã hội cũng khá tương đồng. Tuy nhiên, người dân ở Brunei có vẻ ăn rau và hoa quả nhiều hơn ở Malay một chút. Dưới đây là một vài món ăn bình dân của người dân Brunei:
    [​IMG]
    Món gà nướng rưới sốt chua ngọt. Có vẻ như người dân Brunei khoái ăn những đồ gì ngòn ngọt, chua chua...
    [​IMG]
    Thịt cừu xào ớt xanh và rau củ. Món này cũng chua ngọt và ăn với cơm trắng.
    [​IMG]
    Gà quay nguyên con. Cái này thì giống trong các siêu thị lớn ở VN.
    [​IMG]
    Cá nướng. Món này rất dễ ăn, mềm và thơm ngon.
    [​IMG]
    Tôm xào chua ngọt ăn với cơm trắng. Món này thì lành và dễ ăn với khẩu vị người Việt.
    [​IMG]
    Món bánh nướng này cũng rất ngon. Bột quấy sền sệt rồi cho vào chảo gang nóng để rán lên, bên trên rắc các loại hạt và gia vị. Cuối cùng cho thêm sữa cô đặc, ăn khá thơm và ngọt.
    [​IMG]
    Mì xào thịt cừu. Nói chung sang các nước Hồi giáo thì chủ yếu dê, bò, cừu và gà :)
    [​IMG]
    Canh Tom Yum. Đây là món canh của Thái, nhưng cũng rất phổ biến ở Brunei nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung.
    [​IMG]
    Lại càng không thể bỏ qua món cơm rang. Món ăn tương đối "truyền thống" của dân phượt khi đi đến các nước có đồ ăn không dễ nuốt. Khi đó chỉ có món này là hợp nhất...
    [​IMG]
    Và sầu riêng. Sầu riêng ở Brunei khá lạ, có quả to như ở VN, có quả lại nhỏ như kiểu mít tố nữ... Sầu riêng ở Brunei ăn mềm và thơm.
    Tuy nhiên, nếu so với sầu riêng Việt Nam thì có lẽ cũng chỉ tương đương.
    [​IMG]
    Nói chung chuyến đi Brunei lần này khá nhẹ nhàng và mang tính nghỉ dưỡng nhiều hơn là phượt vì nó chả có gì nhiều để xem. Tuy nhiên, cũng nên đến một lần cho biết cuộc sống ở một nước giàu có nhất nhì Đông Nam Á thì nó như thế nào. Sạch sẽ, yên bình và thân thiện. Đó là điều có thể nói về đất nước này. :)
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Xem ảnh thấy ít nhất có ba bạn quen mặt, lại toàn mang máy to, thế mà chả post bài post ảnh gì cả, để ongxabeo cứ một mình thế này à???
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đang hóng để nghe bác kể nốt. Em đang lên kế hoạch đi Malay mà. Tiện cho em hỏi chút về kinh phí.
    Ks KL Sentral: bao nhiêu MYR 1 đêm (có phục vụ ăn sáng ko?, book ksạn trước hay sang đấy mới book, nếu book trước thì book ở website nào uy tín ah)
    Việc ăn uống ở KL có đắt đỏ không? Trung bình khoảng bao nhiêu MYR là có 1 bữa ăn tương đối cho 2 người ah???? ( Ở khu nào ăn uống dễ chịu nhất , chắc e định chọn Chinatown cho dễ ah)
    Đi taxi thì tình cước ntn? Có đắt không các bác
    Cuối cùng, cho em hỏi, bản đồ các phương tiện giao thông công cộng, có thể lấy được ở đâu??? ( hay các bác đi roài, có thể cho em xin lại được ko?)
    E xin tặng bác
  9. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ks KL Sentral: bao nhiêu MYR 1 đêm (có phục vụ ăn sáng ko?, book ksạn trước hay sang đấy mới book, nếu book trước thì book ở website nào uy tín ah)
    - khách sạn ở Malay khá dễ kiếm. Sentral Hotel khoảng 30 RM/đêm (~ 150K/người)
    Việc ăn uống ở KL có đắt đỏ không? Trung bình khoảng bao nhiêu MYR là có 1 bữa ăn tương đối cho 2 người ah???? ( Ở khu nào ăn uống dễ chịu nhất , chắc e định chọn Chinatown cho dễ ah)
    - Ăn uống ở KL khá rẻ. Nếu bạn ăn được đồ Malay thì bạn ăn ở chỗ nào cũng được. Giá khoảng 10-20 RM/suất. Nếu bạn không quen đồ ăn Malay (vì nó ngọt và vì bạn không thích mùi cà-ri) thì bạn có thể ăn ở Chinatown hoặc vào các khu trung tâm thương mại mà ăn. Ở đó thì có đủ các loại đồ ăn Âu-Á cho bạn chọn.
    Đi taxi thì tình cước ntn? Có đắt không các bác
    - Đi taxi không hề đắt (nếu đi 4 người và share). Nếu ít hơn 4 người thì tùy từng điểm đến, taxi sẽ mắc hơn đi tàu điện ngầm hoặc tàu điện trên không. Nói chung đi taxi nên mặc cả. Nếu họ bảo 10 RM thì mình có thể mặc cả xuống 7-8 RM.
    Cuối cùng, cho em hỏi, bản đồ các phương tiện giao thông công cộng, có thể lấy được ở đâu??? ( hay các bác đi roài, có thể cho em xin lại được ko?)
    - Cái này khi xuống đến sân bay bạn ra quầy Information mà xin họ cho một bản KL Map là bạn có đầy đủ thông tin về các chuyến của các phương tiện GTCC.
    Mình cũng mang về một bản làm kỷ niệm. Nếu bạn muốn cầm đi luôn từ khi ở VN cho chắc ăn thì mình có thể tặng lại bạn.
    Bạn có thể hẹn giờ trước và chạy qua văn phòng mình ở 66 Âu Cơ lấy nhé ^^.[/b]
    Chúc bạn đi chơi vui vẻ.
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 16/02/2009
  10. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Xin hoi thêm là taxi từ KL Sentral sang China Town bao nhiêu tiền một chuyến? Có phương tiện nào rẻ hơn không? Sắp đi nên rất cần biết? Cảm ơn trước.

Chia sẻ trang này