1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÌU CỒ SAN 30/4 - Đã đi, đã đến và hoành tráng trở về - "Dân đi trek chỉ nói bậy được chứ chả có sứ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0bby, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    NHÌU CỒ SAN 30/4 - Đã đi, đã đến và hoành tráng trở về - "Dân đi trek chỉ nói bậy được chứ chả có sức làm

    Chào các bác,
    Em máu mê đi trekking cung này từ lâu rồi nhưng còn e ngại về thời gian và độ khó của đường. Nay mới hỏi đc nhiều thông tin có giá trị từ phía bác Kydamoc nhà Long Nhong - trưởng đoàn Nhìu Cồ San hồi Tết dương vừa rồi nên quyết tâm thực hiện chuyến đi vào đợt Tết độc lập.
    Thời gian: 5 ngày, từ 29/4 đến 3/5
    Lịch trình chi tiết và kinh phí sẽ post sau.
    Rất mong các bác đã từng đi cung này cũng như các bác có nhiều kinh nghiệm trekking đường rừng tham gia góp ý
  2. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhà LongNhong lần trước tớ thấy kế hoạch đầu tiên đi 15 ngày,sau xuống còn 6,7 ngày gì đó.Giờ KH của bác là 5 ngày,không biết điểm khác nhau ở chỗ nào?
    Đang chờ bác post lịch trình chi tiết,trong khi chờ đợi,cứ bắt đầu ngày ngày luyện tập cái,còn có đi đc hay ko thì còn xét!
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhìn Cồ San, Nhìu Cồ San. Chú Cường chinh phục đỉnh này là hay đấy! Hôm anh em mình và Du Lão Anh Hùng đi Bát Xát qua đó cũng là ngày Long Nhong chinh phục đỉnh đó thì phải. Tiếc là thời gian đó anh lại đi Cung khác rồi. Vào đây cổ vũ cho chú và mọi người.
    À chú đừng cho con bé ốc luộc hay chai luộc gì đi...đừng!
  4. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Geo căm các bác
    @harchitec: OK, bác thì mấy chân em cũng để chỗ cho hết :D
    @ bác VTM: Từ đỉnh Fan bác rẽ sang Nhìu Cồ San chơi với bọn em cho vui
    @ bác cuong1102, ocluoc, misswinter: Lịch trình của các bác Long Nhong đầu tiên là 15 ngày, ai nhìn cũng hãi Sau đó trước khi đi rút xuống còn 6, 7 ngày, nhưng số ngày thực tế trong rừng chỉ là 4 thôi ạ, thế nên mình có thể gói gọn trong mấy ngày nghỉ dịp 30/4. Em đưa ra thời gian dự kiến 5 ngày cho an toàn vì chưa biết đường xá thế nào, nhưng có vẻ ko quá khó đâu ạ.
    Cám ơn bạn misswinter đã gửi thông tin cá nhân cho mình.
    @ anh Điêu: Anh nhớ cổ vũ nhiệt tình vào nhớ, leo Fan về cho em xin tí kinh nghiệm tổ chức
    Em đang xin lịch trình của các bác Long Nhong để tham khảo và sẽ post lịch thình sớm nhất có thể
  5. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn đấy, sống chết kiểu gì cũng phải quyết tâm đi, chỉ chờ KH cụ thể thế nào thui. Hì!
    Cả ngày hum nay ngồi xem ảnh và copy ký sự hàng trăm trang của nhà Long Nhong! 23 trang word ký sự của Su!!! Bạn nào quan tâm nhắn tớ gửi cho để mường tượng con đường sắp tới
  6. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình đây, lịch trình đây các bác ơi Sozi mấy hôm nay em ở trên núi nên ko có Net mà vào, bứt rứt phết ạ
    Lịch trình đã tham khảo của bác Kydamoc - nhà Long Nhong
    Ngày 0: Tối 28/4 lên tàu từ HN đi Lào Cai
    Ngày 1: Sáng 6 rưỡi xuống tàu, nghỉ ngơi ăn sáng, di chuyển ra bến xe gần chợ Cốc Lếu bắt chuyến xe 7h30 đi Mường Hum. 10h30?T tới Mường Hum ăn trưa, nghỉ ngơi rồi tiếp tục bắt xe ôm lên ngã ba Nậm Giàng - Sảng Ma Sáo cách Mường Hum 7km. Đi bộ từ ngã ba Nậm Giàng lên bản Nhìu Cồ San nghỉ đêm.
    Ngày 2: Từ bản Nhìu Cồ San, đi theo con đường đá của người Pháp qua rừng thảo quả. Đây là ngày đẹp nhất vì sẽ đi theo con đường đá sâu vào rừng già. Nghỉ đêm trong rừng.
    Ngày 3: Đi hết rừng già ra bản Sàng Mà Pho. Từ đây sẽ toàn đường đất, theo đường đất sang bản Chảng Phàng (Chảng Phàng có bản trên và bản dưới, vượt qua bản trên xuống bản dưới nghỉ đêm)
    Ngày 4: Từ bản Chảng Phàng đi tiếp sang Nậm Xê, tới bản Mỏ có thể bắt xe ôm ở đây hoặc đi tiếp sang bản Màu cách đó 2km bắt xe ôm ra Mường So (14km), dừng ở ngã ba giao với đường quốc lộ (cách Mường So 3km) bắt xe ôtô khách. Tuỳ tình hình sẽ quyết định về thị xã Lai Châu hoặc Sapa. Nghỉ đêm ở 1 trong 2 nơi này.
    Ngày 5: Từ Lai Châu đi Sapa (mất chừng nửa ngày). Nếu ở Sapa thì ăn chơi thác loạn Tối lên tàu về HN.
    Kinh phí dự tính: 1,5 tr
    HIện tại đã có chừng 5 bạn đăng ký. Có lẽ sẽ chốt quân số ở con số 10 cho dễ quản lý, vì đây ko phải là 1 cung trek nhẹ nhàng thư giãn lắm
  7. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thông tin về Nhìu Cồ San trên mạng rất ít, Google chỉ ra mỗi topic của nhà Long Nhong
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1119239/trang-12.ttvn
    Đây là bài trên blog của bác Kydamoc nhà Long Nhong, có rất nhiều ảnh về chuyến đi, em xin phép bác Mốc đưa lên đấy để các bạn hình dung phần nào về cung đường:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-wqgjZS86YqINlyz3k5sS?p=135
    Blog của 1 bạn trong đoàn mà em Google đc, xem tạm cache vì bạn ấy đóng blog rồi, nhanh ko thì Y!360 die thì cache cũng chả có mà xem (xin phép bạn giomuathu trên này nhé, nếu có gì liên quan đến cá nhân thì mình sẽ gỡ đi)
    Link 1
    Link2
    Nhân đây cũng xin gửi các bạn 1 số thông tin cá nhân của mình để tiện liên lạc:
    Tên: Cường
    Năm sinh: 84
    Nick Yahoo: adssoth (thường thì online từ 10 p.m đến 1 a.m )
    Cell: 0983 095 088
    Hiện đang làm việc ở Bát Xát - Lào Cai nên có thể lo trước rất nhiều thứ liên quan đến hậu cần
  8. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Chủ nhật tớ lên Mường Hum tiền trạm rồi Hỏi 1 số người dân tộc ở đó thì họ bảo họ đi bộ từ chân núi sang đến Phong Thổ - Lai Châu là mất gần 2 ngày, còn hội mình tính dôi ra chừng 3,5 ngày là đẹp Nếu đi nhanh thì mình có thể sẽ đến đỉnh của núi Nhìu Cồ San vào ngày thứ 2 (đỉnh này cao hơn 2600m). Hiện tại tớ đang nhờ mấy mối quen biết ở huyện Bát Xát liên hệ với bí thư và công an xã Sảng Ma Sáo để làm 1 giấy xin phép cho yên tâm, vì tình hình tôn giáo ở mấy thôn trên núi ko tốt cho lắm nên chính quyền xã & thôn rất dè chừng với người lạ. Tất nhiên mình đi chơi chứ chả truyền đạo cho ai, nhưng có giấy phép thì đỡ bị hạch hỏi nhiều.
    Tớ định thuê 1 người dân tộc làm người dẫn đường kiêm porter luôn, và cũng để làm phiên dịch cho mình khi nghỉ đêm ở các thôn bản trên núi.
    Danh sách hiện tại đã có 6 người - 3 nam 3 nữ, kèm theo rất nhiều thành phần dập dòm
    1. h0bby (Cường)
    2. Bạn h0bby (ko có nick trong TTVN)
    3. Harchitec (Hùng)
    4. Misswinter (Vân Anh)
    5. Loaneu (chắc là Loan )
    6. Garii (Hà)
    Quên, bạn nào say xe thì đừng nên đi nhé. Sau khi xuống tàu, phải ngồi xe khách chở lợn 3 tiếng đồng hồ đi Mường Hum. Nếu say xe thì việc đi bộ tiếp là điều ko tưởng, lúc đó đoàn ko thể hoãn chuyến đi đc nữa, mà bỏ 1 người lại thì cũng dở
    Để vài hôm nữa chốt danh sách thì tớ sẽ tiến hành đặt vé tàu Bạn nào đăng ký đi thì cố gắng vào đây để lại mấy chữ nhé, gửi vào Yahoo tớ ko biết ai với ai đâu. Thnx nhiều

    Được h0bby sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 31/03/2009
  9. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    cậu ơi, tớ đký 01 xuất nhá. vụ này hay quá.
  10. suachuada

    suachuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thích cái lịch trình này quá. Nhưng mình chưa biết tình hình nghỉ 30/4 ntn nên cứ dập dòm đã. Có khi cứ có 1 cái lịch off nhỉ

Chia sẻ trang này