1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mảnh đất nhỏ- vùng đất bị lãng quên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rock_n_classic, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Mảnh đất nhỏ- vùng đất bị lãng quên

    Nhận được tin có tiền nhuận bút 2 bài báo, thế là lại rủng rỉnh tiền.

    Thấy cô bạn bảo muốn đi biển chơi 1 ngày, sáng đi tối về. Mặc dù, thời gian này quyết tu thân nhưng đằng nào cũng lên Hà Nội lấy tiền thế là tìm một bãi biển là đích đến cho chuyến đi lần này.

    Trong cái đêm trước ngày lên đường, tôi tìm kiếm thông tin về những bãi biển mà chúng tôi có thể thực hiện được chuyến đi của mình trong vòng một ngày. Có quá nhiều những thông tin về những nơi như thế nhưng bất chợt tôi nhớ ra một vùng đất- nhỏ thôi, mà tôi đã từng đọc trên báo và tôi biết đó chính là cái vùng đất mà tôi cần tìm.



    [​IMG]

    [​IMG]


  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đó là ở đâu đây? tò mò quá!
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nam Định à bác ơi. Tiếp đi nào...
  4. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @Trung : Tiện thể sách cả cái can 5lít nữa chứ
    Vùng đất lãng quên ? Là ở đâu thế chú ? A là A chỉ thích lên Núi thôi chứ chưa thích Biển lắm
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giật tít kinh quá
    Cái vùng này gần ngay Quất Lâm lãng quên nỗi gì
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Xương Điền hểy.
    Đẹp đến tàn bạo nhể.
    Thực ra nói "bị lãng quên" cũng đúng vì ít ai để ý đến kể từ khi bị biển xâm thực trơ đế móng nhưng thực sự nó đã để lại ít nhất là trong tôi không ít cảm xúc.
    Có cái ảnh góp vui cùng bạn và mong được đọc những dòng cảm nhận...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 21/04/2009
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Kaka, cái vùng này anh em tới còn nhậu đến mờ cả mắt hồi thắng trước anh Min nhỉ
  8. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này có ảnh thì up lên đi cứ vào bô lô ba la, làm hỏng cả topic của người ta Mà lại đi xuống đây chén cá đấy hả anh Linh
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    @ bác Mins: theo em nghĩ nếu chúng ta không đọc được bài báo trên dantri thì sẽ ít người biết đến một nơi đẹp đến như thế.
    @ all: Mà nghe người dân ở đó bảo, ở đó có 2 chỗ với những dấu tích bị đổ như thế. Tớ mới đi được một, ai có ảnh chụp ở chỗ kia thì up luôn lên đi ạ.
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Vùng này ở Nam Định, đã có bài viết trên báo dân trí nói về vùng biển có nhà thờ phế tích này rồi

Chia sẻ trang này