1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh - Picnic 2 ngày 30, 31/5 vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Ăn lều ngủ trại, sống c

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh - Picnic 2 ngày 30, 31/5 vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Ăn lều ngủ trại, sống cùng thiên nhiên hoang dã?

    LỊCH TRÌNH SƠ BỘ​

    Ngày 1 (Thứ 7, 30/5):
    Buổi sáng6h Hà Nội xuất phát. (Trời mùa hè rồi, đi sớm cho nó mát)
    Hà Nội ?" Tp. Nam Định - Huyện Giao Thuỷ: Gọi cho xông xênh khoảng 4 tiếng đến nơi
    (Khi đến huyện Giao Thủy vào chợ trung tâm huyện mua đồ ăn. Đồ hải sản ở đó 130K/ cân tôm biển). Gửi xe máy ở nhà dân (Có người quen nên tin tưởng được) rồi thuê thuyền ra đảo.
    Đến nơi dựng lều trại (có thể đặt thuê khung đám cưới ở đó trước, chi phí thuê khoảng 3-400K), chuẩn bị ăn trưa. Tiêu chí lần này là: Tự nấu, tự ăn, tự dựng lều ngủ. Nói chung là tự phục vụ từ A -> Z mà không cần bất cứ một dịch vụ nhà nghỉ, nhà hàng nào?

    Buổi chiều
    Bắt đầu chương trình khám phá giang sơn của những đàn chim trời: sếu, cò, giang, bồ nông, ngỗng, vịt trời và nhiều loài chim khác đang cần mẫn kiếm mồi hoặc bay lượn tung tăng?

    Buổi tối: Giao lưu lửa trại và nhiều trò hấp dẫn khác..

    Ngày 2 (Chủ Nhật, 31/5):

    1h chiều nhổ trại, thu dọn chiến trường, trả lại môi trường yên tĩnh sạch sẽ ban đầu cho các các loài chim, cuốn gói đồ đạc trở về.

    5h chiều về tới Hà Nội, làm bữa tối chia chân, chia tay. Xuân Thuỷ, C.U next time
    Kết thúc chương trình Picnic.

    Dự kiến chi phí:
    Không quá 300K (Có thể rẻ hơn nếu khả năng tự túc của chúng ta và tài đi chợ nấu nướng của các bạn nữ cao)

    Xin mời các bạn tham gia
    P/s: Chỉ nhận các bạn đăng ký chắc chắn chứ không nhận bất cứ một thể loại gạch đá nào. Đến hôm ọp thu luôn tiền 300K và không trả lại trong bất cứ trường hợp nào. Các bạn thông cảm nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký.
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    tớ cứ đặt viên gạch đây cái cho nó chắc , mai mốt đi được đỡ bị em đá đít ở nhà
    @ tốt : hôm trước anh ở mcc mà ứ có số của iem để call tiếc quá ... ( pì em cái số phone mai mốt có gì còn ới cái nha )
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em cũng dấm 1 hòn sỏi vào nhà mềnh nhé chị tot.???
    Bít đâu lại đi được
    ...
    í hí hí
    chắc còn đi 2 suất ýh chứ
    hí hí
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hớ... Có một điều chắc chắn là đek có cái gì chắc chắn cả cô Tot ạh. Vì vậy, nếu ép người khác làm điều không thể thì sẽ sinh ra tật nói dối đấy.
    So, Anh đặt cục gạch
    p/s: Ý tý sao??? Có bạn Lăng nhăng Nghệ An(lanthangna) thì đường xá đi là đến thôi nhỉ???
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tớ bẩu này. Cái vụ cắm trại là hơi khó đấy. Tình hình là bạn Tốt phải xin giấy giới thiệu trước khi vào nhá. Rồi bạn phải xin phép người ta cho cắm trại. Ở đó có mấy cái chòi ngắm chim hay phết. Nói chung là đáng để đi lắm. Hai ngày thì nên thêm vào chương trình mấy nhà thờ gần đó là ok. Hoặc tiện đường về Giao Thuỷ, đoạn đi qua Xuân Trường thì tạt vào thăm nhà thờ Phú Nhai to nhất Đông Dương. Kiến trúc độc đáo. Dừng ở đó 30 phút chụp ảnh và nghe các em bé xứ đạo hát. Hay cực kì. . Bạn nhớ mang theo kẹo nhé.
    Gợi í bạn phương án thuê thuyền đi ra cửa sông. Lưu ý chó ở đó ghê gớm cực.
    Tớ đi tháng 7 năm ngoái. Một ngày thôi. Lúc đó hơi ít chim chóc.
    Cần thêm thông tin, pm cho tớ. Dân Nam Định đây. ^:^
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 04/05/2009
  6. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhà em là 2 suất chị ná, làm cục bê tông to lắm rùi, chờ chị là ném thui. Y tí thế nào chị tot ơi...
  7. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Em đổ bê tông 1 xuất ôm nhé keke
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp ý tí.
    Vườn Quốc gia Xuân Thủy trải rộng mấy xã thuộc huyện Giao Thủy nhưng phần chủ yếu và trụ sở ban quản lý nằm ở xã Giao Thiện. Từ trung tâm là thị trấn Ngô Đồng đến Giao Thiện là hơn 10km.
    Về phương tiện thì nếu muốn đi thăm tạt ngang tạt ngửa thì đi xe máy nếu không thì ra bến xe Giáp Bát đi xe khách chạy thẳng về đến Giao Thiện.
    Mua hải sản thì chợ thị trấn huyện vào tầm muộn chưa chắc còn đồ hải sản chưa nói là còn tươi mà mua trừ trường hợp có người quen nhờ mua trước. Cứ ra Giao Thiện hỏi mấy người coi đầm nuôi hải sản ở Cồn Lu có thể họ bán luôn đấy, hoặc vào đúng lúc tháo đầm đánh bắt thì khỏi phải nói, không thì chạy ra chợ Giao Thiện.
    Trụ sở vườn quốc gia xây khá khang trang, có sẵn cả phòng nghỉ, hội xem chim vẫn thường nghỉ ở đấy nhưng nếu quyết định ngủ lều thì đây là tùy chọn thôi.
    Trên Cồn Ngạn có một trạm biên phòng (phải đi thuyền ra), nếu ngoại giao tốt thì có thể nghỉ ở đấy hoặc dựng trại trên bãi cát, trong rừng thông hoặc sang bên phía Cồn Vành (Thái Bình) cũng có bãi cát rộng và rừng thông ngay sát một làng chài nhỏ.
    Thuyền đi lại thì tốt nhất là thuê thuyền của dân đi lại cho tiện và rẻ. Vườn Quốc gia có xuồng cao tốc, đi nhanh nhưng giá hơi bị "cắt cổ".
    Muốn xem chim phải đi thật sớm vì nếu muộn thì chỉ còn lác đác chim và nước rút thì đi thuyền len lỏi vào trong rừng sú vẹt hơi khó.
    Ở đó có chòi xem chim rất cao, đứng trên có thể bao quát cả vùng rộng và cả cửa Ba Lạt. À, mùa này cũng chưa phải mùa cao điểm chim di cư.
    Ngoài xem chim thì có mấy thứ có thể thăm quan: Hải đăng Ba Lạt (Cồn Vành), các nhà thờ (ở Giao Thiện cũng có 1-2 cái), bãi nuôi ngao, vạng ở xã Giao Xuân với những chiếc chòi trông cũng hay ;)
    Thôi, chỉ nhớ được thế thôi!

  9. huonghdo

    huonghdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

     
    Chà, chương trình hấp dẫn nhỉ. Cho tớ tham gia vào hội nhé.
     

    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 05/05/2009
  10. iiuuforever

    iiuuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng gạch đá làm gì cho nặng, đi là fix luôn. Cho mình 1 chân vụ Nam Định này nhá.

Chia sẻ trang này