Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: LƯỚT GIÓ tầng 2: Hà Giang ảnh và bài (tr_1). Lịch off tại Hoành Bồ 25-26/7 (tr_24).

imgs11/05/09 · 21:33 #1
[pink]
Xin phép cả nhà minh xây nhà mới cái nhỉ
Một chuyến di nhớ đời.
một cảm giác khác thường.
Những chặng đuờng phượt kinh hoàng .Chỉ có tại nhà TÀN QUÂN
Một sự chi tiêu thật tiết kiệm , Những câu truyện mà giới Fhượt chưa từng biết đến Chỉ có tại nhà TÀN QUÂN.

Sau khi lúc 5 cái đĩa DVD ảnh mình mới thấy có mấy ảnh có mình nên mình tự suớng tý ạh
Vừa từ Cao Phong trỏ về
khổ thân mọi nguời đang dứng đợi

Giấc ngủ tạm trong cơn mưa




T


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 21:48 #2
cái đầu tiên



PHẠM HỒNG QUÂN
Giám đốc thương mại & phát hành.

TẠP CHÍ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM AVIATION
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Vitranco, Số 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Mobil: 0948 994 998 - 0919 280 285
Mail: quanpham.aviation@gmail.com
Fax: +84 4 35 19 07 09
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:18 #3
@ bác sysing: ko biết cái ba lô kia đè lên ngực có khó thở ko nhi?
@thủng mông: hình như mắt nổ mắt sịt thì fải?
show hàng phát:
nhìn bức ảnh này mọi ng nghĩ thế nào?


bản làng


và có nghĩ gì về bức này ko?


cười...


chụp theo nguyên tắc cơ bản 2/3


ruộng...


đây có thể gọi là gia trang ko nhi?có nhiu famyli ở trong này






Quê hương là chùm Khế ngọt. Ai cao thì hái được nhiều.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:19 #4
Anh Cheerful, sau 1 đêm chợ tình


My và em Hoàng show off nhất chợ tình, ''''say'''' cõng ''''xỉn'''' biểu diễn 1 vòng chợ tình với bao ánh mắt của người kinh lẫn dân tộc đều hướng về tâm điểm này mà la hò! Xa xa thì có ôm xinh tươi (em Trang) đang nhìn 2 pác với vẻ đăm chiêu, khó... hiểu hơhơ

(cái quan trọng lại quên past code vào, em vừa edit hehe )

Em Giang, hok biết đang bị cúm gà or buồn ngủ nhở???


Em xin phép Anh Sysing shoot quả này ạh, anh nằm ngủ ngon lành giữ trời mưa

Lúc đấy mọi người đang rất lo lắng vì sự mất tích của Double Nguyên

Các xế cứ đi tìm trong niềm tin, các ôm ở trên này cứ đợi và chờ? trong hy vọng. Sóng sánh thì chẳng có tí nào, cái sim Vina của em call Nguyên sắp cháy máy, sim Mobi Roaming lúc có lúc không, miss call thì ôi thôi khỏi nói?





Được ynhi2008 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 11/05/2009

... Tinh tế từng giây - Nối liền mọi khoảng cách
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:33 #5
Trích:
0988693333 viết Xem bài viết

@ bác sysing: ko biết cái ba lô kia đè lên ngực có khó thở ko nhi?
@thủng mông: hình như mắt nổ mắt sịt thì fải?
show hàng phát:
nhìn bức ảnh này mọi ng nghĩ thế nào?





ảnh này hả anh Ngọc?

Tạm thời có 3 option:
1/ Ngã ba...
2/ 2 ''đường thẳng'' song song, nhưng có thể cắt nhau tại 1 điểm trong không gian (ở phía trước ạh)
3/ Dành cho cô gái phía sau,... hiện em chưa có lời bình





Được ynhi2008 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 11/05/2009

... Tinh tế từng giây - Nối liền mọi khoảng cách
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:33 #6

 
Trích:
0988693333 viết Xem bài viết

@ bác sysing: ko biết cái ba lô kia đè lên ngực có khó thở ko nhi?

Ối giời Lúc ấy kể cả khó thở cũng phải chợp mắt một tý mới đi tiếp đuợc gì chứ tầm ấy cũng 3, 4 h sáng rồi . Mà mình thì cứ ăn no vào cái là buồn ngủ giá kể tối hôm ấy mình không ăn cái món cháo gì mà nó cho cái gì đăng đăng vào ấy thì không buồn ngủ. Ui giời đuọc cậu em Quân tốt bụng cho cả bát nộm su hào vào bát cháo nhìn kinh lên đuọc . he he thế mà vẫn ăn ngon lành .
Trong đêm tối đuòng phố vắng tanh mà đoàn nguời hơn chụp cái xe vẫn nối đuôi nhau Hà Giang thẳng tiến .
Anh thích cái ảnh mấy đứa trẻ con duới ruộng Lúa . Nhưng mà cho nó tông màu xanh xanh lên tý thì đẹp hơn. Còn 2 cái ảnh đứa bé gái ấy . Bắt đuọc khoảng khắc đẹp ghê . Ngọc với Deny - me hợp nhau nhỉ thích chụp đời thưòng dân tộc với hoa hoét hi hi . Người Hà Giang trông bẩn bẩn dân dã lên ảnh nhìn có hồn sống thật


 


được kilotu sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 22/05/2009


T


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:39 #7
yoyo đang nghĩ jì nhỉ?
và hình như lưỡi đang làm jì trong mồm ý


1000 VNĐ 1 mớ rau..(ngon lém các bác àh) e mua 30k lận
nhìn tay ku Quân kìa..nhà nghèo..yo thương e nó ghê hén..và ai mặc áo đen đây nhỉ?


và đây là 2 bức cuối cùng của em bé vùng cao........photo by deny_me



@deny: em ps lại 2bức này đi




Quê hương là chùm Khế ngọt. Ai cao thì hái được nhiều.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:50 #8
Bức này đặt tên gì nhỉ ?

Nude trên đá :D


Có tý PS vào nhìn ngon hản



T


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 22:53 #9
nhìn bức ảnh em bé trên tảng đá..............buồn...
bật dance music,chìm trong tiếng high bass level4 để chạy trốn 1 điều gì đó...
làm ruộng bậc thang


mót quặng


chỉ có thuyền mới hiểu....biển mênh mông nhường nào
...chỉ có e mới hiểu...quặng đi đâu về đâu....


Quê hương là chùm Khế ngọt. Ai cao thì hái được nhiều.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/05/09 · 23:02 #10
có 9 người đang xem chủ đề này,trong đó có 3 thành viên
deny....windy...098

bà đi đâu thế....


sún răng


e bắt đầu rơi vào vòng nghiện ngập..hết game off..đến game on...rùi....fằng chéo
Ngủ...trong tiếng bass cho đêm bớt.........alone


Quê hương là chùm Khế ngọt. Ai cao thì hái được nhiều.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn