1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Sơn - mênh mông bến nước mây trời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quan Sơn - mênh mông bến nước mây trời

    Giới thiệu về Quan Sơn:
    ( sưu tầm)

    Chỉ cách Hà Nội có hơn 50 km, nhưng Quan Sơn lại hoang sơ đến lạ lùng. Tạm biệt những cánh đồng lúa mơn mởn, chúng tôi lạc vào giữa một vùng sơn thuỷ tĩnh lặng. Một hồ nước mát lạnh bao lấy những dãy núi đá cheo leo mà hùng vĩ?
    Từ Hà Nội đi qua thị xã Hà Đông, đến Ba La thì rẽ trái, đi theo Quốc lộ 32 qua một loạt những địa danh thật quen thuộc: Làng Chuông làm nón, Bình Đà làm pháo, Vân Đình với món vịt cỏ nổi tiếng, rồi thì đến Quan Sơn. Lúc chúng tôi đến Quan Sơn thì cũng chỉ có lèo tèo vài đoàn khách của Hà Nội hay Hà Tây kéo về. Khoảng hai chục chiếc thuyền sắt, giống như thuyền sắt ở chùa Hương đang nằm lơ đễnh trên mặt nước chờ khách.

    Chị Hằng, một người chèo thuyền, nom xanh rớt như tầu lá, đứng chờ chúng tôi. Một cuốc chèo thuyền từ bờ ra đến ngút ngàn mây nước giá 45.000 đồng nhưng chị cũng chỉ được hưởng 12.000 đồng, mà phải chèo suốt buổi.

    Từ đây muốn bồng bềnh trôi trên mặt nước để ra các đảo chỉ có cách là đi thuyền. Chúng tôi lên thuyền và nghe tiếng nước khua động dưới mái chèo. Thuyền vun vút ra mặt hồ xanh trong lộng gió. Hai bên hồ là núi. Những ngọn núi đứng lô xô soi bóng xuống mặt hồ thật hữu tình. Dưới mặt hồ những tán lá sen và những bông hoa cỏ li ti trôi trên mặt nước.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cung đường: Đi: Hà Nội - Hà Đông - QL6 - Ba La Bông Đỏ - Bình Đà - Vân Đình - Hồ Quan Sơn ( 50km)
    Về: Quan Sơn - Chợ Bến - đường HCM - Miếu Môn - Xuân Mai - QL6 - Chúc Sơn - Mai Lĩnh - Hà Nội. ( 70km)
    Phương tiện: Xe máy
    Kinh phí: 125 K
    Thời gian: 1 ngày chủ nhật 21/6
    Tổng quãng đuờng: 120 - 130km
    Thành viên:
    - 3 Xế: Xadieu_2000, XL2882, Bactv
    - 3 Ôm: Phương thị nở, Nga, Mợ Lan.
    Hồ Quan Sơn là một thắng cảnh được nhiều người nhắc đến như một nơi sơn thủy hữu tình. Có núi bao quanh mặt hồ và đặc biệt 2 mùa: mùa Hoa Trang và mùa hoa Sen là ấn tượng nhất. Lúc đó cả mặt hồ trong xanh phủ những từng bông Hoa sen thơm ngát.....
    Cung đường lần này đi để an dưỡng và thư giản. Vì vậy đã chọn lựa Quan Sơn.
    6h Xuất phát. Cả đoàn trước khi đi số người đăng kí khoảng 12- 14 người. 6h15 chỗ hẹn chỉ có 3 người và có tôi là 4. 6h30 alo khoảng 4- 6 người đã không đi. 6h30 - 8h30 đợi thêm 2 Ôm: Phương và thị nở. Thành viên trong đoàn là 3 xế, 3 ôm vừa đẹp.

    Thẳng tiến Quan Sơn.............
    Các thành viên trong đoàn. Giá đổi thành chiếc cầu tre thì hay:
    [​IMG]
  3. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hi hi. Công nhận, bạn Điêu lên MOD fát, cứ bc chân đi là toàn cung khủng. Cung hôm trc là Bắc Ninh và cung này là Quan Sơn. Khủng thế này thì bà con theo sao nổi.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đón chúng tôi là bầu trời xanh ngăn ngắt, những vạt mây trắng tinh nghịch như nô đùa giăng mắc dệt lên những bức họa kì bì:
    [​IMG]
    Qua chiếc cầu bê tông và hồ cạn. Chúng tôi tiến vào hồ chính:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua cổng soát Vé, qua nhà đò là những dãy nhà Nghỉ cho các quý Ông. Giá quên chưa hỏi, hàng họ không biết ngon không. Mỗi phòng ở đây rất nhỏ, chỉ vừa cái giường:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Núi Trâu trắng và những áng mây:
    [​IMG]
    Dưới mặt hồ là những chiếc lá Trang và Hoa Trang. Hoa Trang có 4 cánh li ti như sợi tơ, mong manh và dễ vỡ. Màu trắng trên nền lá xanh:
    [​IMG]
    Đã gần cuối mùa Trang, lại đi lúc giữa trưa nên ảnh bị ám vàng:
    [​IMG]
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    He, màu trời sai rồi anh điêu, phải thế này mới đúng
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi ra hồ lúc gần giữa trưa 10h30. Trời mùa hè oi nóng nhưng nhờ mặt nước đã hấp thụ một phần hơi nóng nên chỉ cảm thấy nóng khi không đội mũ. Mặt hồ phẳng lặng không chút gợn, 2 chiếc thuyền nan bé tẻo teo thong thả lướt trên mặt hồ. Xa xa một vài chú vịt đang ì ụp kiếm mồi:
    [​IMG]
    Hoa Trang. Tên Hoa đẹp quá nhỉ! Không biết nó còn có tên gì nữa không?
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Các thành viên đoàn: Bắc, Phương, Nga. Trông phởn phết:
    [​IMG]
    Thi nhau chèo thuyền:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sen chưa tới mùa. Vẫn chỉ thưa thớt vài bông:
    [​IMG]
    Các Phởn "gia":
    [​IMG]

Chia sẻ trang này