1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Malaysia Singapore

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 19/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Malaysia Singapore

    Chuyến đi Malay - Singapore của nhà Tele vừa rồi có 26 người và chia thành hai nhóm đi khác ngày nhau. Mỗi nhóm đi được những địa điểm khác nhau và có những câu chuyện khác nhau. Tôi mở topic này để chia sẻ một chút thông tin và những điều mắt thấy tai nghe trên một chuyến hành trình này, mong các bạn cùng đoàn tham gia cho vui.

    Chuyện kể thì không đâu vào đâu cả. Chẳng có đầu có cuối, nó gồm những mẩu được ráp lại với nhau, không có hệ thống, và tuỳ theo cảm hứng để viết. Đầu tiên tôi kể đây là có thật, có thể kiểm chứng hay không thì ... chịu.

    Phần 1: Câu chuyện ở KUL

    Chuyện kể rằng: Chàng người Hàn quốc,kỹ sư chưa vợ, tuổi đã quá băm mươi một chút. Chàng làm việc cho một công ty khai mỏ tại đất nước Úc đại lợi xa xôi. Nhân dịp nghỉ hè, một mình chàng khăn gói ba lô đi chu du tới tận đất nước Malaysia xinh đẹp, nơi mệnh danh là: Trully asia, nghĩa là đến đất nước của Châu Á đích thực.

    Nàng, tuổi mới đôi mươi, sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, làm tại một công ty kiểm toán danh tiếng với đồng lương tính bằng USD. Đây là lần đầu tiên nàng ra nước ngoài du lịch nên rất háo hức. Tuy được đi với hai anh chị lớn tuổi hơn nhưng với khả năng tiếng Anh tốt cộng với tính tự lực khám phá có sẵn, nàng sẵn sàng chấp nhận sự mạo hiểm một mình đi tham quan Kulalumpur, thủ đô của nước Malaysia tươi đẹp.

    Không hẹn mà gặp, chàng và nàng quen nhau ngay dưới chân toà tháp đôi nổi tiếng Petronas, biểu tượng của Malaysia. Ngay từ giây phút đầu tiên, chàng đã hiểu trái tim mình thuộc về nàng, và Sét đánh ở Kul từ đấy.

    Cả một buổi chiều Chàng bồn chồn theo chân nàng đi khắp nơi, từ nhà thờ Hồi giáo tới bảo tàng Quốc gia, từ tượng đài chiến thắng tới quán ăn Mac Donal. Mãi mà không muốn rời. Giờ chia tay cũng sẽ đến, nàng phải quay trở về Singapore cùng hai người bạn mà không có tin tức gì. Chàng ngậm ngùi gửi email cho nàng với hy vọng sẽ gặp lại nhau.

    ,,,,,,,,,,

    Tien 2010
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ........tiếp nhé
    Đêm đó Chàng về thao thức và quyết định huỷ bỏ chương trình tham quan Malaysia như đã định và bắt chuyến bay quay về Singapore để tìm nàng. Trái tim như mách bảo Nàng sẽ liên hệ lại với chàng. Về phần Nàng cũng sốt ruột không kém...
    Về phần nàng, từ khi gặp chàng trai bên xứ Hàn nàng đâm ra có cái gì đó khác lạ. Cảm giác đó chưa đến bao giờ với cậu bạn (mà có thể gọi là người yêu) bằng tuổi đang du học bên xứ Nhật bản xa xôi. Linh cảm của nàng cho biết, Chàng đang có kế hoạch chuẩn bị sang Singapore cùng nàng và sẽ gặp nàng ở đó. Chỉ có mỗi sợi dây duy nhất giữa nàng và chàng là địa chỉ email, mà đất nước Singapore này tuy hiện đại thế nhưng hàng internet tìm đẩu tận đâu chẳng thấy đâu.
    Trở về từ Malaysia, nàng bị ốm suốt cả một ngày đêm không ai để ý tới. Hai người bạn đồng hành của nàng đã lo thân trước biến đi chơi một mình để lại nàng một mình cô đơn. Buồn quá nàng ra trước biển ngồi chờ. Chờ mãi tới tận hôm sau, nàng quyết định ra ngoài phố tìm hàng internet để liên hệ với Chàng.
    Tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy hàng internet đâu mà trong khi lại vướng hai người bạn đồng hành. Sốt ruột, nàng cố ý để hai bạn đó đi trước và tiếp tục tìm kiếm hàng internet trong vô vọng.
    Trời đã không phụ lòng người. Sau khi bạn của nàng đi xong thì cũng là lúc nàng biết tin chàng sẽ sẽ đến Singapore chơi. Một đường dây nóng được thiết lập giữa nàng và chàng qua điện thoại di động đã phủ sóng. Sáng sau, Chàng tìm đến nơi nàng ở và dẫn nàng đi chơi tới khuya, qua 1h đêm...
    Quả thật đối với Chàng việc tình cờ gặp được một cô gái Việt nam trẻ trung, xinh đẹp đối với Chàng là một chuyện trong mơ chưa bao giờ chàng nghĩ tới. Chàng lại được Nàng tiếp đón nồng hậu với tất cả tuổi trẻ và sự say mê. Sau một ngày bên Nàng tại Singapore, Chàng quyết định đổi vé máy bay, xin nghỉ thêm phép và đi cùng chuyến bay với nàng về Việt nam đến thăm đất nước tươi đẹp của nàng, dù việc đó có ảnh hưởng tới gì chăng nữa cũng không thành vấn đề.
    Chuyện của Chàng và nàng tại Việt nam như thế nào tôi không rõ mà kể tiếp vì nó không nằm trong phạm vi chuyến du lịch ngắn ngày của tôi. Tuy nhiên, nếu có dịp hãy để Nàng lên tiếng nhé....
    Tien2010
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    sự mở đầu bằng 1 câu chuyện " nàng" và " chàng" lãng mạn ghê, tiếp theo thế nào hả bác
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ngủ bụi ở Changi
    Singapore có hai loại nhà ga: Nhà ga chính và budget terminal (ga hàng không giá rẻ). Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bay từ Hà nội tới Sin là chỗ ăn và ngủ.
    Chuyến bay đêm HN - SGN làm thủ tục xong đã 0h45p. Còn phải chờ tới 6 tiếng nữa mới tới giờ chuyển tiếp bay sang Malay.
    Gọi là ga hàng không giá rẻ nhưng còn sạch sẽ và tiện nghi chán hơn so với ở Nội bài. Loanh quanh để ý một hồi lấy nước uống ngay từ vòi + bánh mỳ mang sẵn từ nhà đi = bữa ăn + uống ban đêm lấy sức.

    Nhân tiện rải sẵn mảnh nilon + chui vào túi ngủ cạnh khu vui chơi trẻ con, ok ba anh em có thể tựa vào nhau ngủ qua đêm được rồi. Mặc kệ thiên hạ nhìn nhé, khối người ngủ ở đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cafe: Rất rẻ, bỏ 2 $ sin ra tương đương 26.000 vnđ bạn đã có một cốc cafe to đại + sữa + đường, chia được 4 - 5 cốc nhỏ cả đoàn uống nhoè, tính ra còn rẻ hơn chán cafe milano 70 nguyễn du nhà mình.
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Giao thông ở Sin và Malay:
    Có một câu chuyện nhỏ: Sáng nay tôi lái xe ô tô từ Hà nội qua cầu Thanh trì đi Hải phòng thì bị lạc đường rẽ. Nghe có vẻ ngạc nhiên vì thông thường đã quá quen với đoạn này rồi , nhưng quả thật đường xá Việt nam khó đi thật, nay đổi chỗ này mai chỗ kia. Biển báo hướng đi thì bé tí, căng mắt cận lòi ra cũng chẳng nhìn được, lại thiếu khoa học nữa.
    Kể chuyện này ra lại ra nước bạn. Tôi chưa đến SN và Malay bao giờ, nhưng chuyến đi của chúng tôi hầu như không phải chờ đợi và luôn suôn sẻ. Chính vì hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại Sin và Malai hết sức khoa học và dễ thấy, dễ tìm. Chỉ cần tên điểm đi, điểm đến bạn có thể nhanh chóng tìm ra bến đỗ, nhà ga, giờ xe bạn cần. Khoan nói về chất lượng đường sá, chất lượng phương tiện đi chăng nữa vì hai nước không so sánh được. Chỉ nói đến việc tìm đường và tìm xe bus. Nếu vào Sài gòn bảo tôi hỏi đường đi xe bus chắc là cũng loanh quanh mất cả ngày! Còn tại SIN và MaLai quá dễ dàng để tìm thấy trạm KTM, MTR hay bus stop nào đó mà đi.
    Chỉ có thể thán phục mà thôi. Giao thông ở Sin và Malay quá thuận tiện!
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lão này bụng giờ chắc phải to bằng cái thúng.
    Thảo nào toàn phượt máy bay.
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa Đ già. Tôi không có sức vừa đi xe đạp vừa vác balô nặng 40 kg chạy phăm phăm như Đ già được, càng không có đủ độ dẻo dai và kiên nhẫn để một năm leo Fansipan 2 lần như ông. Thông tin gần đây cho thấy Đ già tuy thế mà nhiều em gái hâm mộ phết.
    Xe đạp tôi để không đến nỗi bị rỉ đâu, bằng chứng là trong thời gian đi lại, hầu như thức dậy lúc 5h sáng và chỉ quay lại Ks ngủ đúng 10h đêm.
    Chân thành cảm ơn Đ già đã quan tâm, bụng tôi to hay nhỏ không quan trọng.
    Tien2010
  8. lamhic

    lamhic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác Tien2010 viết cũng hay ra phết. Bác viết về vụ đi đảo Cua đi. Em bị lỡ không đi được tiếc quá.
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đảo Cua tôi vẫn đang viết dở, trong topic trước.
    Up một cái cho các bạn hình dung nhé.
    [​IMG]
    Tien2010
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh đảo Cua - Ê mông group nhé
    [​IMG]
    Tien2010

Chia sẻ trang này