1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự 15 ngày lang thang trên đất nước Mặt Trời Mọc (tưởng Nhật Bổn thế nào ^^)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi stylishman1307, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ký sự 15 ngày lang thang trên đất nước Mặt Trời Mọc (tưởng Nhật Bổn thế nào ^^)

    ?oChuyến bay mang số hiệu VN 959 sắp hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Narita, đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn...?. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, mới 6h30p sáng, giấc ngủ đêm trên máy bay chập chờn và gián đoạn. Lại nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên:
    ?oĐêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
    Mây vỗ dưới chân tàu đâu bởi gió quê hương?, :

    [​IMG]

    Tranh thủ nói chuyện với 1 cặp vợ chồng trong lúc chờ đợi làm thủ tục hải quan, tôi được biết họ sang Tokyo để thăm cậu con trai đang du học tại Nhật Bản. Ánh mắt tự hào của họ đã nói lên một điều, không phải nhà lầu xe hơi, cũng ko phải quyền cao chức trọng, mà chính những đứa con hiếu thảo, thành đạt mới là tài sản lớn nhất mà mỗi bậc làm cha, làm mẹ có được trong suốt cả cuộc đời!

    Con đường từ Narita về Tokyo dài và xa tít tắp. Quang cảnh 2 bên đường, theo cảm nhận của tôi, cũng chẳng khác gì Pháp Vân ?" Cầu Giẽ, he he. Duy có một điều, hai bên đường đều có một hàng rào sắt, vừa có chức năng chống ồn, vừa hút các hạt bụi để tránh ô nhiễm không khí:

    [​IMG]

    Trên đường vào thành phố, chúng tôi bắt gặp một cây cầu rất đẹp:

    [​IMG]

    Một quán ăn trông rất xì tin:

    [​IMG]

    Và một chiếc xe đi vận động bầu cử, cũng loa oang oang kiểu ?oBánh mỳ Sài Gòn, một ngàn một ổ?:

    [​IMG]

    12h trưa chúng tôi mới về đến khu ký túc của công ty. Mỗi người được bố trí một phòng riêng (đúng theo phong cách sống độc lập của người Nhật), phòng ở được làm theo kiểu Nhật với cửa gỗ kéo và không có giường. Phòng không thật đẹp nhưng cũng khá đầy đủ và sạch sẽ:

    [​IMG]

    Điều lạ là ở một đất nước phát triển như Nhật Bản, vẫn có rất nhiều khu nhà và trường học chỉ dành riêng cho nam hoặc nữ. Cá nhân tôi không thích điều này một chút nào, ?oCỗ nào cũng có thịt gà/ Đàn ông phải có đàn bà mới vui?, he he!
  2. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện nam nữ, theo truyền thống Nhật Bản, người phụ nữ thường không phải đi làm mà chỉ ở nhà lo nội trợ, chăm con... Có lẽ chính điều này đã tạo nên hình ảnh người phụ nữ Nhật dịu dàng, đảm đang và khéo léo, như ông cha ta từng tổng kết: ?oCơm Tàu, vợ Nhật?!
    Tuy nhiên, cũng chính điều này đã gây áp lực rất lớn lên vai những người đàn ông Nhật Bản, một mình họ phải gánh vác công việc để nuôi sống cả gia đình. Và trên những chuyến tàu điện ngầm vẫn miệt mài chạy hằng đêm dưới lòng thành phố, những khuôn mặt mệt mỏi, thất thần của những người đàn ông Nhật Bản khiến tôi băn khoăn. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho sự phát triển về kinh tế, hay chỉ là hậu quả của sự bất bình đẳng nam nữ trong xã hội Nhật Bản:
    [​IMG]
    Trở lại với chuyến du lịch, do đoàn nam và nữ ở hai khu khác nhau nên chúng tôi hẹn nhau lúc 3h chiều tại ga tàu điện Otemachi để cùng đi thăm Cung điện Hoàng Gia. Khác với Việt Nam, phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy, thì ở Nhật, đa phần người dân đi lại bằng tàu điện ngầm và tàu điện trên cao (JR). Các nhà ga được thiết kế ngầm dưới đất với 4, 5 tầng hầm khác nhau trông cực kỳ hoành tráng:
    [​IMG]
    Bình quân mỗi ngày, người Nhật thường tốn khoảng 2 giờ đồng hồ để đi từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà (thật là vãi chưởng )! Với bản tính tiết kiệm thời gian của mình, họ thường tranh thủ ngủ, đọc sách, nhắn tin hay nghe nhạc trên tầu.
    Tôi có hỏi một người dân Nhật: ?oSao chúng mày không lái ô tô đi làm cho đỡ mất thời gian?? thì nhận được câu trả lời: ?oTắc đường mày ạ! Với cả mày có mang đi thì đến công ty lấy đâu ra chỗ đậu xe?? Quả thật như vậy, giá thuê chỗ đậu xe ở Tokyo bình quân vào khoảng 3 man (~ 6 triệu VND/ tháng), ngoài ra, tại các điểm đậu khác, giá thuê xe thường được tính trên mỗi 15 phút như này:
    [​IMG]
    Tokyo quả xứng đáng là thành phố đắt đỏ nhất quả đất, he he!
    3h30p chiều, chúng tôi tiếp tục ngồi chờ đoàn các chị em (bản tính cao su của một bộ phận người Việt quả thật là hết sức đáng yêu ). Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tình cờ gặp Tuyên, một cậu bạn đang làm IT tại Tokyo. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết qua về đời sống của các bạn người Việt đang sinh sống tại Tokyo. Đa phần mức lương của họ vào khoảng 2000 ?" 3000 USD, nhưng với mức chi tiêu đắt đỏ ở đây, mức lương này cũng chỉ đảm bảo cuộc sống cơ bản cho họ và để ra được một chút ít làm vốn. Phần lớn anh chị em phải cày over-time để tích góp thêm chút vốn khi về nước. Lương over-time thường được tính gấp rưỡi, nhưng trong hoàn cảnh khủng hoảng hiện nay, một số công ty còn không có tiền để trả lương over-time cho người lao động.
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 22/07/2009
  3. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    sao e ko thấy bác chú thích các địa danh nhà hàng, con đường cầu , nhà ga ....bác đã đi qua nhỉ
  4. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    4h45p, cuối cùng thì chúng tôi cũng có mặt tại Cung điện Hoàng Gia, nơi sinh sống hiện tại của vua, hoàng hậu cùng các hoàng tử, công chúa của Nhật Bản.
    Một trong số những cổng dẫn vào Cung điện:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía trong là một không gian xanh với những cây tùng được tạo dáng khá đẹp (ko biết có phải cây tùng ko nữa, he he):
    [​IMG]
    Ngoài ra còn có những cây lá đỏ, đặc trưng của mùa thu Nhật Bản:
    [​IMG]
    Một lối đi khác dẫn vào Cung điện:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được biết mỗi năm, Cung điện chỉ mở cửa khu nhà ở của Vua và Hoàng hậu vào mùng 1 tết (dương lịch) để bà con có thể vào thăm và chúc tết hoàng gia. Và đây là cây cầu 2 nhịp, được xem là hình ảnh đặc trưng của Cung điện Nhật Bản:
    [​IMG]
    Bên ngoài thành có hào bao quanh, cùng thảm cỏ mượt mà và hàng cây anh đào xanh mướt:
    [​IMG]
    Chúng tôi bắt gặp hai bạn trẻ ăn mặc theo phong cách COSPLAY, trông khá lạ mắt nhưng nếu nói về đẹp thì có lẽ là không:
    [​IMG]
    COSPLAY cũng được gặp khá nhiều trên đất Tokyo, đặc biệt là tại Harajuku, trung tâm thời trang của giới trẻ. Nhiều bộ trông khá dễ thương và lạ mắt:
    [​IMG]
    Nhiều bộ trông khá lòe loẹt và diêm dúa:
    [​IMG]
    Những người phụ nữ trong bộ Kimono hay Yugata luôn được đánh giá cao:
    [​IMG]
    Nhưng thời trang hiện đại thì vẫn có nét dễ thương riêng của nó, hí hí:
    [​IMG]
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ui, hay thiệt, tiếp đi bác
  6. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top có thể post cả các loại phương tiện bác di chuyển, các tuyến phố mà các bác đã đi qua từ địa danh nọ tới địa danh kia, hay giá cả các dịch vụ như ăn uống hay đi lại mà các bác đã sử dụng ko ? Nghe bác tường thuật thì thấy bác khá hiểu biết về Nhật Bản, bác có thể post chi tiết hơn một chút cho mọi ng hóng hớt ko ạ. Thanks bác. Nội dung rất mới mẻ ạ.
    chờ bài tiếp theo của bác.
  7. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    bác mới nói so qua đến những địa điểm mà bác đến và cảnh bắt gặp trên đường, chưa thấy các món ăn và các món truyền thống ở đây nhỉ, em là em hóng cái này này
    nhanh nhanh up bác nhá
  8. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    e hóng từ hum wa :D chả hỉu cày cấy bao h mới đi đc chuyến như bác nhỉ nếu xét về mặt chi phí thì tầm khoảng nào nhỉ,e chuẩn bị tuần vỡ mật mấy năm nữa hehe
  9. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã động viên, mình sẽ cố gắng post thông tin cụ tỉ hơn, có các món ăn Nhật, và có cả chi phí để các bạn tham khảo!
    Quay trở lại hành trình, sau khi rời khỏi Cung điện Hoàng gia chúng tôi lên tàu về Shinjuku, một trong những khu ăn chơi, mua sắm khá sầm uất tại Tokyo để ăn tối. Ga Shinjuku cũng là 1 trong những ga trung tâm, khá đông đúc và vui nhộn:
    [​IMG]
    Kế bên nhà ga là Quảng trường Times với tháp chuông đồng hồ đồ sộ:
    [​IMG]
    Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất ở Shinjuku có lẽ là những bữa tiệc âm nhạc trên đường phố. Ngay bên sảnh của nhà ga, các nghệ sĩ trẻ có thể tự do biểu diễn những bài hát, những bản nhạc mà họ yêu thích:
    [​IMG]
    Tôi đặc biệt ấn tượng với tiếng đàn ghitar của 1 nghệ sĩ vô danh người Nhật, những đoạn solo réo rắt, những tiếng vỗ trầm ấm? Rất tiếc hai lần sau quay lại Shinjuku, tôi không còn gặp lại anh, nhưng những tiếng đàn guitar thì vẫn còn đọng lại trong lòng người lữ khách lang thang:
    [​IMG]
    Sau đó chúng tôi vào một nhà hàng gần đấy để thưởng thức các món ăn Nhật Bản. Quả thật, về mặt cầu kỳ trong ăn uống thì người Nhật đáng được xếp vào hàng cụ kị, he he:
    [​IMG]
    Mỗi món mang ra thì được 1 xíu xịu xìu xiu, đã thế lại đi kèm 1 bát nước chấm riêng biệt cho mỗi người. Các món ăn đặc trưng của Nhật như Sushi, Sashimi... đều là các đồ tươi sống: cá sống, tôm sống, mực sống... Nhiều người khá thích các món ăn này, tuy nhiên, cá nhân tôi thì ko khoái lắm (Đại thể là cũng ăn được nhưng cảm thấy ngon thì có lẽ là ko, he he). Đây là salad và sashimi:
    [​IMG]
    Các món mì (udon) cũng vậy, có vẻ khẩu vị không hợp lắm với người Việt Nam. Duy có các món Ghiudon (ko biết viết đúng chính tả ko, đại loại là cơm thịt bò ^^) thì khá dễ ăn và hợp khẩu vị, ngoài ra, cơm cà ri hay cơm trộn của Nhật cũng khá ngon miệng. Đâu là món Ghiudon:
    [​IMG]
    Nhà hàng của Nhật thường có nhiều phòng riêng biệt, rất phù hợp với tính cách độc lập của người Nhật Bản. Người Việt Nam mới sang không quen, nhìn thì thấy giống quán cà phê đèn mờ hơn quán ăn, he he:
    [​IMG]
    Về giá cả thì mỗi bữa ăn bình thường ở đây vào khoảng 800 ?" 1500 yên (160 ?" 300 nghìn VND). Các bạn đi du lịch bụi thì có thể ăn Obento (cơm hộp), giá 1 hộp cơm trong các cửa hàng tiện lợi vào khoảng 300 ?" 400 yên, có thể nhờ họ làm nóng luôn. Cơm hộp trông cũng khá ngon mắt và nhiều món, nhưng tất nhiên là ko thể nóng sốt, ngon lành bằng cơm tiệm. Ngoài ra, nếu tiết kiệm nữa thì có thể ăn các loại bánh ngọt (~100 yên/ cái, ăn 2 cái thì no tổ chảng ), mỳ ăn liền (100 ?" 300 yên/ hộp), thịt nướng, thịt quay (~100-150 yên/ miếng bằng nửa cái nắm tay, he he, nhưng cái này ăn hơi ngấy, có thể mua tại các cửa hàng tiện lợi (convenient stores) như 7 eleven, Lawson, Family Mark...).
    Phố đêm ở Shinjuku cũng chẳng khác mấy so với ở Hà Nội, tuy nhiên, các cửa hiệu nhiều mầu sắc hơn, và lượng người đi bộ cũng nhiều hơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó chúng tôi quay trở về khu trọ nghỉ ngơi, kết thúc ngày lang thang đầu tiên trên xứ sở Hoa Anh Đào. Có lẽ do chênh lệch về múi giờ cộng với chỗ ở mới nên mãi gần 1h sáng tôi mới ngủ được, một giấc ngủ khá ngon và sâu! ​
  10. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thấy bác chủ topic quen quen.
    Không biết bác đã khám phá NB có gì đặc biệt chưa, chứ cái cầu bác khen đèm đẹp ở trên thì bác cứ đi 1 vòng quanh cái vịnh này bằng tàu/ thuyền sẽ thấy đến ~ 40 cái như thế!

Chia sẻ trang này