1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng kèn Harmonica giữa rừng hoa hướng dương

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi IME000, 25/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tiếng kèn Harmonica giữa rừng hoa hướng dương

    Gió nhẹ nhàng lướt qua má em và dịu dàng tóc em bay bay..... Có một ngày em lang thang trong sắc vàng rực rỡ, trong cái nắng nhẹ dịu......(nói thế cho văn hoa thôi, chứ còn nắng lòi mắt )

    [​IMG]

    Bỗng ô kìa có con Ong hun trộm vào hoa của em

    [​IMG]
  2. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    3h sáng vẫn ngồi onl có lẽ vì chuyến đi lần này là chuyến đi háo hức nhất, mong đợi từ rất lâu. Chợp mắt 1 chút, 5h sáng dậy và nhét nốt những thứ cần nhét vào chiếc balo con cóc và lên đường. Sáng Hn lạnh run người, co ro cúm rúm ró được anh trai đèo ra bến xe buýt. Rồi lên xe và ra phi trường .
    Chờ đợi và lại chờ đợi..................nôn nao vì mong thật nhanh........
    Chẳng tài nào ngủ được, vì tiếng động ơ ồn ào, vì .......SAu hai giờ đằng đẵng vẹo cổ ngắm cảnh thì cũng đến nơi. Rộng, và lạ, thích thú, cứ há hốc mồm ra . Nó đã ở nới khác rồi.........
    Việc đầu tiên là về bắt taxi về nhà cái đã. gặp ngay thằng taxi củ chuối, Nó không chịu cho mình về địa chỉ của mình, thả mình ngoài lối đi, uhm, cái thằng dở hơi, không thèm nói trả tiền rồi lóc cóc đi bộ vào.....Trưa nắng, hỏi han tìm đựơc khu ở thì lại không tìm được phòng, theo chỉ dẫn lóc cóc ôm balo lên tầng 5 mở cửa phòng, choáng , tí ngất, sợ quá, lại phải đóng sập cửa lại........ .............
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    em ơi cái vường hướng dương là ở khu nào thế , thích ngắm cái nì mà trên nhật tân có 1 tẹo với cả hoa bé tí :D
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em demo cái ảnh thế thôi, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ ạ
  5. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ......Vẫn ngơ ngác, mắt tròn, mắt dẹt, chưa hiểu ra chuyện...........có lẽ nào mình vào nhầm phòng,..........t..hoảng hồn, lại một lèo chạy xuống tầng 1. Với cái balo đựng lap và vài bộ quần áo, cái tripot, và 1 cái túi nhỏ. Hị hị, một vòng, ra hỏi các chủ bảo vệ, cũng chịu không biết. Chỉ ra vp của tòa nhà, bla...bla...........vẫn không biết địa chỉ phòng đấy ở đâu. Phi như tên bay ra cái siêu thị mua ngay 1 cái sim,alo cho bạn chị, hóa ra cái phòng mình lên đúng là phòng của chỉ. Chỉ tại cái của nợ đống ảnh của con bé nào dán chi chít lên tường làm mình tưởng..............lại chạy lên phòng, thở phào nhẹ nhõm, quăng ngay đống đồ của nợ lên ghế sôpha, đun ít nước sôi, bật vội cái quạt,đồng hồ chỉ 1h, nằm dài trên giường, mệt........hết cả hơi. Nước sôi ăn vội bắt cháo ăn liền mua trong siêu thị . Thực ra chả biết nó là cái gì vì mình mù chữ. Rồi lại lăn quay ra thở, nghĩ xem có nên đi lang thang không hay ở nhà ngủ chỡ tỉnh cơn mệt.. hết hơn nửa ngày..........
  6. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đây là đâu? Khai mau
    Không chơi kiểu đái rắt đâu đấy nhớ! Viết nhanh
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Mình đoán nhé, mùa này hả, lại hoa hướng dương nữa, lại nắng vàng, và những rặng núi thấp xa xa, hoặc là Saraburi''s sunflower field, hoặc Lopburi Province. Chỉ đơn giản là đi dọc tuyến Phatthana Nikhom ?" Wang Muang :).
    Đúng không hả IME.
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em gái lại vừa đi đâu về thế? đẹp quá đi thôi
  9. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán nhé, mùa này hả, lại hoa hướng dương nữa, lại nắng vàng, và những rặng núi thấp xa xa, hoặc là Saraburi''''s sunflower field, hoặc Lopburi Province. Chỉ đơn giản là đi dọc tuyến Phatthana Nikhom ?" Wang Muang :).
    Đúng không hả IME.
    [/quote]
    Hí hí, cái này thì em hem biết ạ. Cho dân tình tò mò tí ạ. Va Cho em xì nốt câu chuyện đã
    a. Hero: hí hí, chuyện còn dài lắm ạ
    C. iso: hii, chuyến đi này ko gần đây lắm ạ. Chỉ là em tiếc cảm xúc, tiếc cái không gian khi ngồi thồi kèn Harmonica nên viết lên đây để khoe ạ
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Gớm, ảnh này chắc mấy ổng bển gửi cho chứ IM chụp đâu có được đến vây.
    Thổi xong rồi thì trả kèn đây. Thiên hạ sắp loạn vì tiếng kèn.

Chia sẻ trang này