1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Seagame - qua Lào đón năm mới... ( từ 25/12 đến 3/1 )(Chia sẻ từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tieuyenthanh, 06/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hậu Seagame - qua Lào đón năm mới... ( từ 25/12 đến 3/1 )

    Lịch trình tham khảo

    Ngày 1: 25/12/2009
    Hà Nội ?" Vinh - Cửa khẩu Cầu Treo.
    19h00: Xe đón tại 3A Nguyễn Gia Thiều, sau đó khởi hành đi Viêng Chăn, ngủ đêm trên xe

    Ngày 2: 26/12/2009
    Cửa khẩu Cầu Treo - Viêng Chăn.
    4h30 sáng đến Cửa khẩu Cầu Treo. Chờ đến 7h làm thủ tục xuất nhập cảnh, xe tiếp tục đi Viêng Chăn. Khoảng 2h chiều thì đến Viêng Chăn, thuê xe tuk tuk vào trung tâm thành phố tìm nhà trọ, nghỉ ngơi và ăn tối, chơi bời lung tung ở đó.

    Ngày 3: 27/12/2009
    Ăn sáng ?" Tham quan PaTou Xay (được xem là Khải Hoàn Môn của Lào. Ngắm toàn cảnh Vientiane từ trên đỉnh tháp) - Tham quan ThatLuang (biểu tượng quốc gia với tháp chính cao 45m và các tháp phụ xây dựng năm 1566. Quảng trường ThatLuang cạnh toà nhà quốc hội và đài chiến sĩ là nơi diễn ra các lễ hội và hội chợ lớn của Lào) ?" Đi chợ Sáng (chợ lớn nhất của Lào) - Ăn trưa. Ra bến xe cạnh chợ Sáng đi xe buýt số 14 tham quan công viên Bãi Phật (với hàng trăm quần thể tượng Phật thoại được tạc một cách công phu và tinh xảo),
    Chiều tối bắt xe đi Vang Vieng luôn, ngủ tại Vang Vieng

    Ngày 4: 28/12/2009
    Chơi Vang Vieng: kayak, tuning??
    Chiều tối bắt xe đi Luang Prabang.

    Ngày 5: 29/12/2009
    5h sáng đến Luông Prabang thuê xe tuk tuk vào trung tâm thuê nhà trọ, nghỉ ngơi. Rồi đi thăm thác Kuang Sỉ.Chiều về lên núi Phu Sỉ (Mái nhà của thành phố với 328 bậc thang. Ngắm hoàng hôn và toàn cảnh cố đô nép mình bên sông Nậm Thà và Mekong).Ăn xong thì đi chợ đêm cạnh chùa Vat Mai, chân núi Phu Sỉ.

    Ngày 6: 30/12/2009
    Chơi ở Luông đến chiều tối thì bắt xe đi Xiêng Khoảng, check lại vụ này vì chưa biết có xe tối đi Xiêng Khoảng luôn ko?

    Ngày 7: 31/12/2009
    Đến Xiêng Khoảng và tham quan cánh đồng chum, Tối ngủ ở Xiêng Khoảng

    Ngày 8: 1/1/2010
    6h30 xe khởi hành về Việt Nam. 11h00 đoàn làm thủ tục XNC tại Cửa Khẩu Nậm Cắn.Rồi bắt xe về HN

    Ngày 9: 2/1/2010 ( thời gian ăn chơi đẩy lùi lịch)

    Ngày 10: 03/01/2010

    25/12: 18pm đón xe ở 3A Nguyễn Gia Thiều (400K VND)
    - 26/12: 7am làm thủ tục nhập cảnh (15k kip)- khoảg 30K VND
    - 27/12: 2pm đến Viên. Bắt xe tuktuk (30K) về nhà nghỉ Youth Inn (200K/đêm) bắt xe đi Vang Vieng (200VND).
    - 28/12: thăm Viên. Tạm tính chi fí đi lại; fí thăm quan... khoảng 200k kíp (khoảng 500K VND)
    - 29/12: tối bắt xe đi Luang (100k kip)- khoảg 250K VND
    - 30/12: sáng đến Luang. Bắt tuktuk (40k kip- khoảg 80K VND) về nhà nghỉ ở đg Chaofangoum (80k kip- khoảng 200K/đêm)
    - 31/12: đi Xiêng Khoảng và thăm quan (chưa biết chính xác, chắc khoảng 150 kíp). Nghỉ đêm phòng ks 200K/đêm.
    - 1/1 : đi xe về Vinh rồi tiếp tục về Hànội : tạm tính bằng chi phí Hànội ?" Viên, tức là 450 K VND
    - Tiền ăn 10 ngày: khoảng 200K VND/ngày
    Tổng cộng (tạm tính) : 4,2 triệu ko bao gồm CF ca'' nhan


    Mọi chi tiết xin PM: chidung_84
    Hiện tại đã có 6 người tham gia chính thức, toàn mem quen thuộc. Các bạn ý sẽ vào confirm chém gió trên topic này
    Bọn mình đang cần tuyển thêm cho đông vui.. từ 8-10 là được, vì vậy topic sẽ đc close ngay khi đủ mem đăng ký vào off chốt danh sách . Bạn nào tham gia đc thì pm mình ngay nhé.
    Lịch trình trên là lịch trình dự kiến va tham khảo, ai cần biết chi tiết hơn thì PM mình.

  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hix. các bác đi qua đi lại mà không ai nỡ ném cục đá àh.. mặt nước yên lặng quá
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Thời gian đi là 10 ngày nhưng chỉ nghỉ có 4 ngày làm việc, nên khá phù hợp với bạn nào cũng đi làm như mình, tranh thủ đi thôi
  4. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang muối vừng lạc với ít ruốc thịt đi ăn cho lành bụng nhé
    Muối vừng VN ăn với cơm Lào ngón lém
    Món ăn bên ấy ko fải là ko ăn được nhưng như Cam ý, ko ngon miệng cho lắm đâu
    Đến Cầu Treo thì mua Card điện thoại luôn
    Tiền Kip thì có thể ra Hà Trung đổi, nên mang 3 loại tiền là VN, Kip, USD vì bên ấy người VN nhiều lắm
    Đi chỗ đông người thì cẩn thận đồ một chút, một là bị tó, hai là bị nhét 1 bánh vô balo
    Đã sang đến Viên thì nên bỏ ra nửa ngày sang Thái, cả ngày cũng được
    Cửa đi Udonthani của Thái ý, cách Viên tầm 50km, chỉ cần mang hộ chiếu thôi, qua đất Thái thấy khác hẳn đất Lào đó mà có thêm dấu trên họ chiếu xuất ngoại, he he
    SAng đất Thái vào khu mua sắm của nó mà chơi, mua quần bò áo phông vừa rẻ vừa chất

    Được songngu77 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 07/12/2009
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hehe. anh Rắn kinh nghiệm quá.. thanks anh nhiều nhiều. Mang muối vừng sang ăn với xôi thì tuyệt vời
    Nghe nói bên Lào cũng ăn tết theo lịch Dương, sang đó ăn chơi thôi..
    [​IMG]
  6. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Oánh dấu phát.
  7. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đi luôn sang Thái đi anh ui.
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Sợ bạn tieuyenthanh giựn nên ngồi lạch cạch hồi tưởng lịch trình như sau (ngược với cái các bạn bốt nhé):
    25/12:
    11pm, bus Hoàng Long chiều Hà nội ?" Vinh (có mặt trước nửa tiếng) ?" 170k
    26/12:
    5am tới Vinh, mua vé đi Phonsavan tại bến xe Vinh. Xe dừng ăn trưa tại cửa khẩu Nậm Cắn. ?" 200k
    6pm tới Phonsavan. Kiếm nhà nghỉ, ăn tối, bar bọt. 60k kip
    27/12:
    Đối với ngày này, có 2 opts: 1 là ở hết ngày 27/12 chơi tại Phon (nhưng cũng chỉ có cánh đồng Chum để thăm thú). 2 là tranh thủ đi chơi từ sớm, 8.30am xe chạy từ Phon đi Luang prabang sẽ đi ngay.
    6am cánh đồng Chum mở cửa. Thuê tuk tuk đi. Sẽ có khoảng gần 2 tiếng lang thang cánh đồng Chum nếu quyết định đi ngay Luang theo opt2.
    (Tớ đi 2 lần thì 1 lần thăm thú mấy cánh đồng Chum + thác + làng làm rượu? nhưng tổng kết lại chỉ nên đi cánh đồng Chum 1 là đủ - đẹp ?" hợp lý).
    8.30am xe đi Luang. 4pm tới Luang
    Thuê nhà nghỉ dọc bờ sông Mekong (đường song song với đường chợ đêm). (90k kip)
    Tranh thủ liên hệ với Tuk tuk để đặt cho chặng đi ngày hôm sau đi thác Tat kuang si. ~130k kip
    Nghỉ ngơi, buổi tối ăn lẩu nướng ở ngay đây cứ gọi là tưng bừng. Sau đó ra bar tán chuyện nhé (1 dãy bar ngay đoạn đường dưới chân Phousi); đừng dại như bọn tớ đi lòng vòng mấy chỗ dancing mà ngỡ ngàng
    28/12:
    5am dậy ngắm bình minh + xem sư khất thực.
    Sau đó về đi thác Tat kuang si, chơi bời tắm giặt & ăn uống thoải mái cũng chỉ qua trưa là về. (mất khoảng 1 tiếng cho quãng đường đi).
    Về tranh thủ nghỉ ngơi, chiều cả hội thuê xe đạp, ai có đôi thì đèo nhau, cô đơn thì tự đèo mình, loanh quanh loăng quăng các phố nhỏ của Luang với hoa lá cứ gọi là tuyệt í! ?" 10k kip
    Khi thuê xe thì mua vé bus đi Vangvien luôn. Thường xuất phát lúc 8 rưỡi gì đó (nếu có muộn hơn thì đi chuyến muộn nhất nhé)
    Chiều gần xuống nắng rồi thì trả xe, leo bộ lên núi ngắm hoàng hôn.
    Hoàng hôn buông rồi thì ta về, beer Lào cho khí thế.
    8.30pm Vangvien thẳng tiến. (hoặc chuyến muộn hơn).
    29/12:
    2am (hoặc muộn hơn hì hì) tới Vangvien. Thuê tuk tuk siêu rẻ vào khu đô thị nhất thuê nhà nghỉ. Hỏi luôn tour sáng dậy đi luôn.
    7am: Vangvien, chúng ta & các trò chơi sông nước, tèn ten. Kayak nhớ ụp thuyền của nhau, tumbling thì dọa ma nhé, nhảy sông phải quay phim lại nghe tiếng thét thất thanh
    5pm kết thúc 1 ngày vui kinh (hoàng)
    Từ đây lại có 2opt: hoặc Vangvien đi Vientiane nhưng xe chạy muộn nhất là 4pm (mình đi chơi về thì muộn xừ rồi, nên chiều hôm sau đi thì dở quá).
    2 là bắt chính cái xe mà các bạn đi từ Luang tới Vientiane rồi thả các bạn ở Vangvien í. Hoặc tốt hơn hết là cứ 2-3hrs/ lần có 1 xe chợ chạy qua. Xe này vừa mát vừa rẻ, lại đc hòa mình với nhân dân Lào anh em.
    Nếu đi xe này tầm 8-9pm ra chờ xe, may thì có lúc 9pm, may ít hơn thì 11pm. Tới Vientiane tầm 1-3am
    30/12:
    Vientiane cần tìm nhà nghỉ trước vì đến muộn tìm chỗ ở vất hơn.
    Sáng hôm sau đi That luang, patuxay, chợ Sáng.
    Ăn trưa ngay tại đây và thuê tuk tuk đi vườn Phật (cách hơn 20km). Mình thấy tuk tuk giá cũng rẻ mà k lơ ngơ vì bus nếu chia cho đông người đâu.
    Như vậy theo lịch trình này, các bạn sẽ ko ăn tết ở Lào nhở. Vậy có thể kéo dài thời gian ở Luang từ 2 ngày sang 5 ngày là vừa :D
    Hoặc nếu khí thế hừng hực hơn, tớ mon men đưa ý kiến như sau:
    30/12:
    8.30pm đi bus Vientiane ?" Pakse. (xe nằm siêu êm)
    7am: Pakse, đón xe đi Dondet ?" Donkhon luôn. (nơi này được gọi là Four seasons island ?" giá cả siêu rẻ trừ internet)
    Thuê bungalow nằm trên dòng sông ngắm cá bơi bên dưới (40k kip)
    Chiều thuê xe đạp sang Donkhon chơi. Cảnh vật đẹp, yên bình.
    31/12:
    Chơi tại Dondet & Donkhon.
    Đón giao thừa tại đây cũng thú vị.
    1/1:
    Xe sẽ khởi hành sớm về Pakse. Từ đây đi thăm thác nước Khon pha pheung (thác nước lớn nhất Đông Nam Á). Buổi trưa quay lại Pakse.
    Tiếp tục đón xe Pakse ?" Savanakhet. Muộn nhất là 7pm tới Savanakhet. Ăn bánh canh, dạo chơi?
    2/1:
    Savanakhet - Quảng Trị (chuyến xe chạy tầm sáng muộn, t/gian chờ có thể đi thăm đền đài ở Savanakhet).
    3/1:
    Tới Quảng Trị lúc 6am. Đi nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương.
    Chiều tối (tối) lên xe về HN (xe Sinh café, camel, hoặc cùng lắm là xe khách )
    Muộn nhất để về tới nhà đi làm là 6am ngày hôm sau.
    Chi phí: Khoảng 5mio tổng cộng ngần ấy ngày.
    Sức khỏe: lên xe tranh thủ ngủ. Tớ đi mấy đứa con gái với nhau mà vẫn thoải mái sức khỏe, chỉ lo thiếu t/g & $$ thôi.
    Cái này nhớ gì viết nấy nên chẳng nhớ tên nhà nghỉ, chi phí chi tiết. Các bạn tập hợp thông tin lại rồi quyết nhé. Đi là tới mà. Chúc thượng lộ bình an
  9. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hí hí, cảm ơn bạn Ốc quá ( lắm lắm ) ý.
    Lịch trình rất là chi tiết, chỗ nào cũng hay chả muốn bỏ chỗ nào. Anh em cũng khí thế lắm rùi, cứ đi là đến thôi.
    @kenix: nhào dzô em ơi... xuất ngoại để còn lấy chồng lào.. hehe
  10. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đi ban đêm tới Vinh thì nên chọn xe giường nằm Hoài Khánh, có 3 chuyến, xuất phát từ 9pm, 10 pm, 11pm. Chuyến muộn nhất có mặt ở Vinh lúc 5h30'' am. Giá vé 120k, rẻ hơn Hoàng Long khá nhiều.
    Nếu các bạn ngủ ở Vientaine tớ sẽ cho số điện thoại nhà nghỉ để đặt phòng trước cho chắc ăn.

Chia sẻ trang này