1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dankia- Suối vàng, cung đường nhàn nhã với thông xanh (blackhill)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackhill, 15/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dankia- Suối vàng, cung đường nhàn nhã với thông xanh (blackhill)

    (report chuyến đi của blackhill, đề nghị mod đừng xoá!)

    [​IMG]
  2. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dankia- Suối Vàng một địa danh của Dalat với những cung đường đèo uốn lượn quanh những khu rừng thông nguyên sinh, chỉ cách trung tâm Dalat chừng 20-40km.
    Đây là một cung phượt va picnic rất nhàn nhãn, binh yên và thơ mộng giữa rừng thông, suối vắng và những thung lũng cỏ xanh.
    Lộ trình: SG>Dalat>Dankia&SuốiVàng>Dalat... tất cả chỉ trong một ngày nghỉ cuối tuần, khởi hành từ Saigon.
    [​IMG]
  3. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều tuần liên tục đi Dalat vào dịp cuối tuần kết hợp công việc, đến tuần vừa qua blackhill mới có dịp làm một chuyến vòng cung Dankia-Suối Vàng.
    Dankia là địa điểm mà bác sĩ Yersin khi đặt chân lên cao nguyên LangBiang đã chọn làm vị trí trung tâm cho thành phố Dalat, nhưng đến khi khởi công xây dựng người Pháp quyết định chọn khu vực Hồ Xuân Hương là trung tâm Dalat. Điều đó cũng có ý rằng địa danh Dankia - Suối Vàng có khung cảnh rất đẹp, và hơn nữa hiện nay vẫn còn rất hoang sơ, chưa hề có bất kỳ công trình xây dựng nào ngoài một hệ thống đường nhựa hoàn hảo uốn quanh những thung lũng, đồi thông xanh ngút ngàn với hệ thống sông suối được đặt cho cái tên mỹ miều đó là Suối Vàng.
    Những cônh trình hiếm hoi nằm trong khu vực này đó là nhà máy cung cấp nước sạch (do Dan Mạch tài trợ) nằm trong ''Thung Lũng Vàng'' cũng thuộc địa phận nhà máy nước với khuôn viên được chăm sóc rất kỹ; một công trình nữa cũng nằm sâu trong khu rừng thông ngút ngàn đó là nhà máy thủy điện Ankoret được người Pháp xây trước năm 1945. Ngoài ra chỉ có một số ngôi nhà có chóp mái cao rất hài hoà với rừng thông là trạm dừng chân lý tưởng cho phượt khách.
    (hình ảnh đàn trâu nước ung dung bên mép hồ Dankia gợi nhớ một miền đất hoang sơ dưới chân núi LangBiang)
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    MIMOSA...
    Đi khắp nơi quanh thành phố Đà Lạt trong tiết trời chớmbạn luôn bắt gặp vàng rực và mang vẻ đẹp dân dã, còn Mimosa thì tinh khôi và dịu dàng. Bạn phải rất chú ý thì mới thấy những cánh hoa Mimosa li ti kết thành chùm, trong từng cành lá non đượm lông mịn như tơ chuyển dần sang những cành lớn màu xanh thẫm.

  7. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]http://i521.photobucket.com/albums/w331/brandard2004/DSC_0138.jpg
  8. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]http://i521.photobucket.com/albums/w331/brandard2004/DSC_0185.jpg
  10. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]http://i521.photobucket.com/albums/w331/brandard2004/DSC_0167.jpg

Chia sẻ trang này