1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoang La San huyền thoại - nơi linh khí hội tụ - câu chuyện về một chuyến đi đáng nhớ!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hieupn49, 14/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khoang La San huyền thoại - nơi linh khí hội tụ - câu chuyện về một chuyến đi đáng nhớ!

    Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà sự háo hức chuẩn bị cho chuyến đi hôm nào đã trở thành quá khứ. Mỗi phút trôi qua là mỗi chút thấm thía, tôi ngồi đây - trong bóng tối cô đơn và lạnh lẽo, những phút giây tưởng chừng như bất tận đang ùa về trong tôi...

    ... Những ngày đầu tháng 12 của năm 2009, trong tôi bỗng vang lên tiếng gọi của một miền xa xăm. Ở nơi đó mờ mờ ảo ảo hiện ra hình ảnh của buổi bình minh - như thường lệ - chú gà trống nhảy tót lên nơi cao nhất nó có thể và cất cao tiếng gáy, tiếng gáy của nó lan đi thật xa vang vọng cả núi rừng làm cho vạn vật bừng tỉnh cùng đón chào ngày mới. Kỳ lạ thay, ngay tại điểm mà con gà đó đứng, có 3 luồng linh khí tụ lại và giao hòa cùng với nhau... Vậy là tôi đã biết, tâm hồn mình đang hướng về nơi đâu - ngã 3 biên giới huyền thoại (Việt - Lào - Trung). Bản năng đã thôi thúc tôi tìm về với nơi này - điểm cực tây của Việt Nam. Thời gian được ấn định vào những ngày cuối năm cũ - đầu năm mới.
  2. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sau khi công trình của tôi được gửi đi phản biện, áp lực cũng nhẹ dần nên tôi có nhiều thời gian hơn để dành cho việc tìm hiểu nơi mà tôi sắp đến. Những thông tin về miền đất này không còn hiếm như nhiều năm về trước, đã có nhiều người đi, họ đã đến và có những người đã trở thành huyền thoại.
    Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã đưa ra được một lịch trình ưng ý kéo dài trong 6 ngày (từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 của năm mới). Không tàu, không ô tô hỗ trợ, toàn bộ đường đi sẽ được quét bởi đôi lốp đã mòn của "bác ngựa già" vẫn cùng tôi chinh chiến bấy lâu. Trong thâm tâm, tôi biết chuyến đi này sẽ không suôn sẻ, những lo âu, những trở ngại không lường trước được. Dở hơi về mặt nhân sự, khó khăn về mặt thủ tục giấy tờ là những trở ngại chưa đi đã gặp phải. Đôi lúc cũng thấy bực mình. Nhưng rồi niềm đam mê cũng lấn át tất cả!

    Lịch trình dự kiến sẽ chạy:
    Nga?y 1 (29/12) : Hà Nôi - Mộc Châu - Sơn La - Tuần Giáo
    Nga?y 2 (30/12) : Tuần Giáo - Điện Biên - Mường Chà
    Nga?y 3 (31/12) : Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé - Leng Su Sìn - Tả Kho Khử - 317
    Nga?y 4 (1/1) : 317 - Tá Miếu - Mốc 0 - Tá Miếu - Tả Kho Khử - Mường Nhé
    Nga?y 5 (2/1) : Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ
    Nga?y 6 (3/1) : Sìn Hồ - Lai Châu - Bình Lư - Than Uyên - Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ - Hà Nội
  3. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Gần tới ngày, trong lòng bỗng thấy rạo rực, khí huyết dường như cũng lưu thông nhanh hơn. Tôi cũng nghe rõ hơn tiếng gọi của mảnh đất này. Công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất, hầu hết các việc đều đã được thu xếp ổn thỏa, chỉ còn duy nhất một gợn nhỏ trong lòng - cái hồ sơ!
    Ngày 28/12, ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi như sưởi ấm không gian xung quanh và làm tan đi cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Chúng tôi gọi nhau bàn bạc lần cuối về công tác chuẩn bị và thống nhất giờ khởi hành. Trong tôi có một chút nhoi nhói và gờn gợn - "điềm dữ sao?" nhưng nó quá nhỏ bé so với tinh thần đang lên ngùn ngụt ở thời điểm này. "Ngày mai chúng ta lên đường rồi"!
    Ngày 29/12, giờ lên đường của tôi vẫn luôn chuẩn. Xuất phát!
  4. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xuôi cầu Vĩnh Tuy đến Minh Khai, tôi xúc bạn của thằng bạn đến Ngã Tư Sở và chờ nó ở đó. Trời lất phất mưa bụi.
    [​IMG]
    Hơn 6 rưỡi mới thấy mẹt nó, còn đủng đỉnh hơn 7h mới xuất phát từ đây... Chẹp... tôi không ưng lắm giờ này.
    Đường phố chật chột như quá tải với những dòng người đông đúc trên đoạn Nguyễn Trãi - Hà Đông. Qua Xuân Mai, đường vắng người dần, tốc độ cải thiện ngay lập tức. Gần đến Lương Sơn bỗng thấy xe lắc lắc... xì xì... xịt. Xe bị thủng xăm, tôi cười thầm đúng như dự tính. Trước đó, trong chuyến Viêng Xay, cái xăm này đã bị vá qua bàn tay vụng về của tôi nên giờ này nó gục cũng là đúng. Mất 10'' cho anh thợ thay xăm và tôi mua luôn một chiếc xăm nữa dự trữ (vậy là 2 xăm dự trữ). Tôi ung dung tiếp tục cuộc hành trình mà ko còn phải lăn tăn gì về xe cộ. Qua thành phố Hòa Bình cũng đã hơn 8h30. Quá mất thời gian cho đoạn khởi đầu.
  5. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hành trình lại tiếp tục, xe tôi đi trước đèo bạn của thằng bạn, qua Dôc Cun thấy một vụ tai nạn xe tải thảm khốc, cũng thấy rờn rợn nhưng chả lâu sau cảm giác này đã bay đâu mất tiệt. Gần tới Mường Khến, đột nhiên thấy đoàn ô tô đi trước đi chầm chậm, đoán biết có biến, tôi giảm ga thật nhanh và nép xe ngay sát sau của một chiếc xe tải. Quả thực không ngoài dự tính, một bầy cá cảnh phải đến hai chục chú bơi lội tung tăng thành hàng dài 2 bên đường đứng thí điểm. Tôi thoát khỏi chỗ này và cũng hy vọng thằng bạn an toàn chạy khỏi vòng vây của lũ cá cảnh.
    Đèo Thung Khe - trời mù sương, xuyên qua những màn sương dày đặc xong thì trời cũng hửng nắng. Mỗi lúc một xa Hà Nội, đồng hồ báo tốc độ cũng nhích dần tăng cùng lòng nhiệt huyết, có những lúc vạch kim đã vượt quá hai tấc của con số 90. Có lẽ cũng vì lâu chưa được trở lại trong cảm giác đổ đèo.
    Gần tới Mộc Châu, bạn của thằng bạn tôi hỏi: "dường như có mùi thịt trâu phảng phất trong không khí thì phải". Tôi ậm ừ xã giao cho qua vì chả muốn giải thích nhiều, nhưng trong tôi thì biết nào đâu phải mùi thịt trâu. Đó chính là mùi của núi rừng hòa quện với mùi thơm của rơm đốt phát ra từ những căn bếp đang đỏ lửa của những bản nhỏ ven đường. Những cành mơ, cành mận bên đường vẫn khẳng khiu, khô khốc... lạ thật, giờ như vậy mà chỉ vài tuần nữa thôi là nơi này hoa hoét đã nở tưng bừng rồi.
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xe sau đi chậm bất thường, tôi thoáng lo và nghĩ đến lũ cá cảnh. Dừng chân tại Mộc Châu thì cũng đã 11h30. Hai xe gặp nhau và lúc này mới biết, bạn tôi đã bị "cắn". Biên lai phạt vì tội quá tốc độ to đùng ở hàng chữ 600k. Nó bị thu bằng và phải ra kho bạc nộp phạt... mk, bố trí nghỉ, tặng luôn các bạn cớm cái bằng về thi lấy cái khác.
    Bữa trưa nhẹ nhàng trên đồi chè Mộc Châu, khung cảnh thật yên bình, bầu trời cao và xanh thẳm

    [​IMG]
    tôi và thằng bạn, 2 ku, 2 ngựa
    [​IMG]
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 14/01/2010
  7. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tiếp xăng và lang thang mua 1 ít chè San Tuyết dành tặng các anh trên đồn biên phòng, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi cách MC độ 30km, tôi phát hiện ra mình bị rơi mất 1 chiếc balo chằng đằng sau. Mất toi mất nửa tiếng quay lại tìm mà ko có kết quả, buồn thật là buồn. Số thằng bạn của tôi đen như cầy, sáng thì đã bị tạch cái bằng, giờ thì lại rơi đúng cái balo chứa toàn bộ số quần áo ku cậu mang theo. Bó vài thứ...
    Thôi thì ngắm cảnh ven đường cho bớt sầu vậy:
    [​IMG]
    những con đường hút mắt
    [​IMG]
    [​IMG]
    ôi... sao mà yên bình đến thế!!!
    [​IMG]
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bác ngựa già nhà tôi đới
    [​IMG]
    sẵn tiện làm thêm vài pô phong cảnh cho vui
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến thành phố Sơn la thì cũng đã 4h30. Chỉnh lại xe 1 chút và dạo phố 1 tẹo, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, bỏ lại thành phố Sơn La sầm uất sau lưng...

    [​IMG]
    Sau bữa tối vội vàng ở Thuận Châu, chúng tôi lại đi tiếp, lúc này đã gần 7h. Đèo Pha Đin huyền thoại đang chờ đón chúng tôi trong ánh sáng bàng bạc của trăng 14. Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện trên đường đèo quanh co, rõ ràng đang lấp ló sau lưng vậy mà chỉ sau một khúc cua khuất bóng núi đã nhảy vèo ra trước mặt, lúc thì lại ngang ngang song hành như người bạn chí cốt...

    [​IMG]
    Dừng chân nghỉ tý trên đỉnh Pha Đin huyền thoại - con đèo cao nhất miền Tây Bắc.
    [​IMG]

    Quốc lộ 6 mới dường như đã làm cho con đèo huyền thoại mất đi vẻ hiểm hóc của nó, không còn những khúc cua tay áo vắt vẻo, uốn lượn đến đê mê. Đường dễ đi hơn thì tai nạn sẽ được giảm thiểu, phải lấy làm mừng mới phải... tại sao tôi lại có chút hụt hẫng thế nhỉ...
    Đến Tuần Giáo cũng đã 8h30, dừng chân tại khách sạn Tuần Giáo và thả mình trong những tia nước nóng của vòi hoa sen, bao bụi bặm và đen đủi của ngày đầu tiên dường như đã bay mất. Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và hy vọng một ngày mới may mắn...

    [​IMG]
    Được hieupn49 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 16/01/2010
  10. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa có thời gian (không đủ kiên nhẫn) để đọc, tuy nhiên rất có cảm tình với các bạn chịu viết chịu chia sẻ
    Post bài cổ vũ đồng chí thoai

Chia sẻ trang này