1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những làng quê Bắc Bộ qua "kí ức thời gian"

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 01/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những làng quê Bắc Bộ qua "kí ức thời gian"

    Ai có có quê - quê hương là chùm khế ngọt....

    Quê hương
    Quê hương là gì hở mẹ

    Mà cô giáo dạy phải yêu

    Quê hương là gì hở mẹ

    Ai đi xa cũng nhớ nhiều



    Quê hương là chùm khế ngọt

    Cho con trèo hái mỗi ngày

    Quê hương là đường đi học

    Con về rợp **** vàng bay



    Quê hương là con diều biếc

    Tuổi thơ con thả trên đồng

    Quê hương là con đò nhỏ

    Êm đềm khua nước ven sông



    Quê hương là cầu tre nhỏ

    Mẹ về nón lá nghiêng che

    Là hương hoa đồng cỏ nội

    Bay trong giấc ngủ đêm hè



    Quê hương là vòng tay ấm

    Con nằm ngủ giữa mưa đêm

    Quê hương là đêm trăng tỏ

    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm



    Quê hương là vàng hoa bí

    Là hồng tím giậu mồng tơi

    Là đỏ đôi bờ dâm bụt

    Màu hoa sen trắng tinh khôi

    Quê hương mỗi người chỉ một

    Như là chỉ một mẹ thôi

    Quê hương có ai không nhớ ...

    Nguồn thơ: Ðỗ Trung Quân

    Mỗi người đều có quê. Cũng như cánh chim có tổ....

    Nơi đây tập hợp một số vùng quê đẹp của Bắc Bộ qua những góc nhìn mang kí ức thời gian. Dần dần mình sẽ giới thiệu từng làng quê điển hình.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    1. Làng gốm Thổ Hà - Chùa Bồ Đà ( Bắc Giang):
    A. Gốm Thổ Hà:
    Thổ Hà là tên gọi một làng nghề thuộc xã Vân Hà huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Đó là một ngôi làng cổ với phong cảnh hữu tình, cây đa, bến nước, sân đình, những nếp nhà cổ san sát nằm sâu trong các ngõ hẻm cổ kính. Khác với các làng ở đồng bằng Bắc Bộ dân Thổ Hà hoàn toàn không có ruộng, bao đời sống bằng gạo chợ nước sông, thu nhập từ nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Trước 1960 làng nổi tiếng về nghề làm gốm, từ 1990 lại đây nổi tiếng về nghề làm bánh đa nem và mỳ gạo.
    Làng có một trục đường chính chạy theo bờ Bắc dòng sông Cầu, theo chiều dòng chảy lần lượt là Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3 và Xóm 4. Vuông góc với trục đường chính là các ngõ xóm sâu và hẹp. Cách đây vài chục năm dấu tích của nghề gốm vang bóng một thời là những bức tường ngõ cổ và bức tường nhà xây toàn bằng những mảnh gốm vỡ hay tiểu sành phế phẩm mà không dùng chút vôi vữa nào, chỉ dùng bùn của sông Cầu để kết dính. Khi dân làng giàu lên các bức tường này đã xây lại bằng gạch và xi măng, hiện nay chỉ còn rất ít đoạn tường cổ. Có hai đường vào làng: đường thủy qua bến đò từ phía Nam, đường bộ qua cổng làng từ phía Bắc làng, bến đò và cổng làng chỉ cách nhau 100 mét.
    Làng Thổ Hà hiện có 775 hộ với 3500 nhân khẩu, trong đó có khoảng hơn 400 hộ làm nghề tráng bánh đa nem.
    Kiến trúc
    3. Cổng làng
    Kiến trúc cổ của Thổ Hà gồm: ba di tích lịch sử văn hóa được nhà nước công nhận là Đình, Chùa, Văn Chỉ, trong đó có gần hai chục tấm bia đá ghi chữ nho ở cả hai mặt; Cổng làng, bốn ngôi Điếm của bốn xóm, các ngôi nhà cổ. Cổng làng Thổ Hà có kiến trúc đẹp, bề thế và cổ kính, là một trong những chiếc cổng đẹp nhất ở vùng hạ và trung lưu sông Cầu. Quanh khu vực cổng làng, đình và chùa có rất nhiều cây đa đều hàng trăm năm tuổi. Trong làng vẫn còn lưu giữ được một số ngôi nhà cổ xây dựng cách đây trên 100 năm, tiêu biểu cho các ngôi nhà cổ thuộc đồng bằng Bắc Bộ
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu chuyến lang thang đời thường với làng gốm Thổ Hà nổi tiếng một thời với Gốm và nghe tiếng chùa Bồ Đà với cũng là một điểm khởi phát của phái Thiền Trúc Lâm ( được coi là Vạn Pháp Quy Tông).
    Bắt đầu từ Bắc Ninh với cánh Hoa Sen. Sen đã đẹp lắm rồi!
    [​IMG]
    Nở rộ Hoa Sen:
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những cây đa, giếng nước. Biểu tượng làng quê Bắc Bộ:
    [​IMG]
    Men theo triền đê chúng tôi quanh co và tới Cổng làng Thổ Hà cổ kính vương với bụi thời gian và kí ức:
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bánh đa là nghề chính giờ tại Thổ Hà. Ở Thổ Hà giờ khôi phục 1 lò gốm ở ngay gần sân đình nhưng kinh doanh không thành công.
    Phơi bánh đa:
    [​IMG]
    Những ngõ những xóm:
    [​IMG]
    Ngõ vắng:
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Làng quê nghèo với nhà liêu xiêu:
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thổ Hà con người thân thiện và cuộc sống thong thả. Không biết có phải là do đi vào chủ nhật hay không nữa!
    [​IMG]
    Rợp bóng:
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tới Thổ Hà có 2 đường đi chính: 1 đường bạn đi tới thành phố Bắc Ninh, sau đó rẽ chỗ Bến Xe buýt đi tiếp 1 đoạn rồi đi thuyền( cho cả xe máy qua Sông Cầu) sang làng Thổ Hà, 1 đường bạn đi tới gần Bắc Giang ( rẽ đường gì tớ vừa quên mất, đi đường này xa hơn đấy, lúc nào nhớ ra tớ nói tiếp!). Thổ Hà thuộc xã Vân Hà. Xã Vân hà có 2 làng nổi tiếng là làng Thổ Hà và làng Vân.
    Qua cổng Thổ Hà là chợ Thổ Hà và bến phà. Quán ăn Thổ Hà có khoảng 2,3 quán. Ngay gần chợ bên trái có quán thịt chó, bún, phở và bên phải ngã 3 một đoạn cũng có 1 quán ăn. Chó ở Thổ Hà rất nhiều, chắc cũng do sở thích ở đó thích thịt chó. Sau khi làm đĩa thịt chó xong, trời đã hửng nắng. Một vài nhiếp ảnh gia trẻ cũng vô tình gặp tôi và đang say sưa thao tác.
    Nhiếp ảnh gia trẻ chào tôi bằng nụ cười thân thiện:
    [​IMG]
    Những bậc thềm rơi rụng lá:
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bánh Đa là nghề chính nơi đây. Cũng là món ăn ưa thích:
    Những cô hàng "bánh đa". Mộc mạc giữa đời:
    [​IMG]
    Bình yên, đi ở Thổ Hà cảm giác bình yên với con người sống không vội:
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngõ mình đó! Mộc mạc mà sao tôi bồi hồi!
    [​IMG]
    Những cô hàng xén:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này