1- Chiềng Khương -Mường Hung -Sốp Cộp : Dọc biên giới Việt Lào
Thế là đã tròn 5 năm mới quay lại đất Sông Mã -Sốp Cộp! Thời gian như nước trôi qua cầu...Nhanh thật !
Cung đường tuần tra biên giới nối từ cửa khẩu Chiềng Khương vượt qua các xã Mường Hung -Mường Cai -Mường Lạn -Mường Và đến Sốp Cộp dài khoảng 80 km , tuyến đường này dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 12 -2010. Cả tuyến đường hầu như chạy trên các ngọn núi với độ cao trên 1500m, có rất nhiều đoạn đường chạy trên biên giới Việt Lào,vượt núi cao vực sâu ,rừng già ( ở đây có Khu BTTN Sốp Cộp)...
Tuyến đường tuần tra biên giới chỉ có các chiến sỹ biên phòng đi tuần ,hiện nay vẫn đang thi công nên có công nhân quốc phòng của các đơn vị Binh đoàn 12 và Cty Tây Bắc. Điều thú vị là suốt 80 km trên đường tuần tra không có một bản làng nào( khá giống với đường Tây Trường sơn) ,không gặp bất kỳ nhà dân nào .Sự hoang vu lạnh lẽo đến cô độc ,thi thoảng mới gặp một lán của công nhân làm đường ,chỉ có núi và rừng ,tiếng chim kêu lảnh lót ,tiếng suối reo ì ầm ... Cung đường này thực sự thích hợp cho ai ưa khám phá ,yêu thiên nhiên ,khoái sự tự do tự tại mà thôi .