1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt khắp nơi - Thế giới vạn muôn màu - Các kỳ quan, danh lam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Olympic, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt khắp nơi - Thế giới vạn muôn màu - Các kỳ quan, danh lam

    Bạn đi du lịch vũ trụ không ?

    20 triệu đôla là số tiền mà bạn sẽ phải trả nếu muốn được đưa vào vũ trụ để tận hưởng những cảm giác không thể quên được. Thế nhưng, không chỉ có vậy, với bất kỳ một chuyến bay vũ trụ nào, trước hết đó là sự mạo hiểm và khách du lịch cần phải được chuẩn bị tốt ngay từ khi còn ở trái đất.

    Ai được chọn vào đội hình các nhà du hành vũ trụ ?

    Trước khi ký hợp đồng, nhà du lịch tất nhiên phải trải qua sự kiểm tra y khoa. Thường việc kiểm tra này mất khoảng 8-9 ngày. "Bài kiểm tra" gồm:

    * Thử nghiệm về sức chịu đựng: Bạn có thể bị thả xuống một khu rừng hoang vắng trong vài ngày.
    * Tập với máy li tâm: Sau 5 phút, máy có thể làm bạn bất tỉnh. (đến những phi công dày dạn kinh nghiệm cũng sợ bài tập này)
    * Bay trên những chiếc máy bay đặc biệt: Nhằm mục đích luyện tập về hoạt động trong điều kiện không trọng lực.
    * Làm việc trên các mô hình tàu vũ trụ.
    * Thi lý thuyết

    Cả đội bay phải mặc bộ giáp vũ trụ nặng khoảng 10kg với giá 10.000USD và trong các tình huống phải đối phó có cả tình huống tai nạn. Trên thực tế, nhà du lịch, cũng như du hành chuyên nghiệp, cần phải biết định hướng trên tàu và trên trạm không gian, biết hành động trong những tình huống bất ngờ.

    Thức ăn cho các nhà du hành vũ trụ

    Yêu cầu đầu tiên được quy định cực kỳ nghiêm ngặt là vấn đề vệ sinh thực phẩm. Điểm độc đáo của thức ăn dùng trong vũ trụ là trong quá trình sản xuất ra chúng, người ta không dùng bất cứ một chất bảo quản nào. Trong các túi đựng thức ăn vũ trụ có cả các vitamin bổ sung, để khôi phục lượng calcium trong mô xương, vốn bị hao tổn vì tình trạng không trọng lực.

    Thức ăn dành cho các nhà du hành vũ trụ phải đa dạng. Dù đang ở trong vũ trụ bạn vẫn có thể sử dụng rượu, nhưng ở mức hạn chế tối thiểu (dù không phải tất cả các nhà y học đều nhất trí). Hiện nay thực đơn trên trạm ISS được chia theo tỉ lệ 50/50 giữa Mỹ và Nga. Nếu các nhà du hành dùng các món ăn của Nga trong bữa sáng và trưa, thì trong hai bữa chiều và tối sẽ có các món ăn của Mỹ. Sang ngày hôm sau thì ngược lại. Chi phí cho các món ăn của một nhà du hành vũ trụ vào khoảng 100USD/ngày.

    Một số điều khoản trong hợp đồng du lịch vũ trụ

    Trong các điều khoản của hợp đồng du lịch vũ trụ, ngoài việc chuẩn bị cho chuyến bay, chi phí cho chuyến bay, chi phí thức ăn và trang bị cá nhân, còn có vấn đề thông tin liên lạc. Đó thường là liên lạc vô tuyến với người thân và 3 buổi truyền hình. Điện thoại di động trong vũ trụ cũng có thể dùng được, nhưng cước phí trong trường hợp này sẽ rất cao. Do đó, chi phí cho cuộc gọi "di động" không được tính vào giá cả của cuộc du hành. Vấn đề hoàn toàn khác nếu như khách du lịch muốn sử dụng liên lạc vô tuyến bình thường để nói chuyện với ai đó ngoài những người thân gần gũi nhất. Ngoài ra, có thể làm một việc độc đáo: yêu cầu liên lạc với Tổng thống Iraq Saddam Hussein hay Tổng thống Mỹ George W. Bush !

    Được mang gì khi bay lên vũ trụ ?

    Hành lý mỗi thành viên trong phi hành đoàn được mang theo không được vượt quá 20kg, còn khi hạ cánh là 5kg. Khối lượng đó không phải quá ít vì khách du lịch được cấp tất cả những gì cần thiết, ví dụ như bộ giáp vũ trụ Sokol được thiết kế phù hợp với từng thành viên của đội bay. Ngoài bộ giáp, khách du lịch được cấp một bộ đồ bay đặc biệt và giày. Nhưng vật duy nhất khách du lịch cần phải đem theo là camera video hay máy ảnh và cần phải biết rằng điện thế trên trạm quỹ đạo là 28V chứ không phải là 220V như trên trái đất.

    Để đến được ô cửa kính ngăn cách với trái đất, các nhà du hành phải bay vòng quanh trên quỹ đạo suốt 2 ngày đêm. Đó là thời gian cần thiết để tàu đuổi kịp trạm ISS ghép nối với nó.

    Một điểm khó chịu nữa là khi ngủ, các nhà du hành có thể phải ngủ ở tư thế lộn đầu xuống dưới và cơ thể bị buộc chặt. Thế nào, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ, chúng ta cùng xuất phát thôi...

    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​

    Được olympic sửa chữa / chuyển vào 05/11/2002 ngày 11:11
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    10 bức tượng nổi tiếng nhất thế giới

    Mười tác phẩm tượng dưới đây có rất nhiều điểm khác nhau về kích cỡ, niên đại, chất liệu làm nên chúng và dĩ nhiên là khác nhau cả về tác giả đã tạo ra chúng; nhưng tất thảy đều gặp nhau ở một điểm chung: Đó là những bức tượng nổi tiếng nhất thế giới. Một số trong chúng được xếp vào danh mục di sản văn hoá thế giới.
    1. David của Michelangelo Buonarroti
    Đây là bức tượng cao 4,34 m dễ nhận ra nhất trên trái đất. Michelangelo đã bắt tay vào công việc từ năm 1501 và hoàn tất bức tượng này năm 1504 theo phong cách cổ điển. David là một nhân vật trong Kinh thánh tượng trưng cho sức mạnh. Bức tượng này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Florence (Italia).
    2. Tượng thần vệ nữ (Venus)
    Theo thần thoại La Mã thì Venus là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Có rất nhiều bức tượng về thần Venus nhưng nổi tiếng nhất là bức tượng cẩm thạch "Venus de Milo" có niên đại từ thế kỷ 1 hoặc 2 trước Công nguyên. Bức tượng không có tay này được tìm thấy trên đảo Melos của Hy Lạp năm 1820. Đến nay vẫn chưa rõ tác giả của bức tượng này là ai. Các nhà khoa học cho rằng nếu tìm được tay của nữ thần thì chắc hẳn một tay nàng cầm gương còn tay kia cầm mộc. Bạn có thể chiêm ngưỡng bức tượng này nếu ghé thZm Viện Bảo tàng Louvre (Pháp).
    3. "Người suy tưởng" của Rodin
    Đây có thể gọi là bức tượng nổi tiếng nhất của Rodin. Nó bằng đồng, cao có 71,5 cm, được hoàn tất năm 1881. Rodin chưa bao giờ được nhận vào các trường nghệ thuật nên ông đã xin vào tu viện. Sau thời gian dài nghiên cứu và được sự động viên của tu viện trưởng, ông đã bắt tay vào tạc tượng. Bức tượng "Người suy tưởng" đã giúp tên tuổi của Rodin được người đời sau biết đến.
    4.Tượng nhân sư khổng lồ
    Cùng với Kim tự tháp, tượng thần nhân sư khổng lồ là một biểu tượng của Ai Cập cổ đại. Con thú bí hiểm có mình sư tử và đầu của một người đàn ông này có chiều dài 60 m và cao 20m. Bức tượng được tạc từ cùng loại đá xây Kim tự tháp Ai Cập. Đây không phải là một bức tượng có phong cách truyền thống nhưng nó là một kỳ công về mặt kỹ thuật vì những người thợ thủ công đã tạc tượng bằng những dụng cụ hết sức thô sơ từ 4.500 năm trước. Tượng nhân sư khổng lồ hiện đang bị hư hại bởi thời gian, gió, độ ẩm và sương mù của Ai Cập.
    5. Moses của Michelanglo Buonarroti
    Michelangelo được biết đến với một loạt các bức tranh trên trần nhà thờ. Moses là bức tượng lớn cuối cùng của Michelangelo. Ông đã mất 30 năm để tạc ra bức tượng miêu tả một nhà tiên tri ngồi xuống sau khi đã kiềm chế cơn tức giận. Một câu chuyện khác về bức tượng này: Ngôi sao điện ảnh Charlton Heston được chọn đóng trong phim "10 điều răn của Chúa" là do ông có ngoại hình giống bức tượng này.
    6. Tượng thần Hermes và Dlonyslos của Praxiteles
    Đây là một trong những kiệt tác còn lại của nhà điêu khắc Hy Lạp cổ Praxiteles. Bức tượng này miêu tả vị thần của tuổi trẻ, sức mạnh và trí tuệ uyên bác. Tay trái vị thần ôm một đứa bé. Vẻ đẹp của bức tượng cẩm thạch này là một bằng chứng rõ ràng về tài năng của nghệ sĩ Praxiteles trong các chi tiết trên khuôn mặt và mái tóc từ thời cổ đại đến nay vẫn chưa ai vượt qua được.
    7. Nụ hôn - Rodin
    Nhà điêu khắc hiện thực người Pháp Auguste Rodin đã tạo nên bức tượng này vào năm 1886 để mô tả nội tâm con người qua những cử động của cơ thể. Ban đầu tác phẩm này được xem là một phần trong bộ tác phẩm "Cổng địa ngục" của Rodin. Nhưng do bề ngoài quá gây chú ý của nó nên cuối cùng bức tượng này được tách ra. Hiện nay bức "Nụ hôn" được đặt tại Viện bảo tàng Rodin tại Paris.
    8. Đài tưởng niệm Lincoln của Daniel Chester
    Để tỏ lòng tôn kính vị tổng thống có uy tín nhất trong lịch sử của nước Mỹ, nhà điêu khắc người Pháp Daniel Chester đã mất 8 năm để hoàn thành bức tượng tưởng niệm Lincoln. Tác phẩm này được đánh giá là bức tượng vĩ đại nhất mà con người từng tạo nên. Hàng triệu người đã đến chiêm ngưỡng bức tượng khổng lồ này mỗi năm.
    9. Nữ thần chiến thắng có cánh
    Bức tượng này được tạc từ khoảng năm 190 trước Công nguyên và được xem là biểu tượng của chiến thắng với người Hy Lạp cổ. Ban đầu bức tượng bằng cẩm thạch này được đặt trên một sườn núi để kỷ niệm một chiến thắng lẫy lừng của hải quân Hy Lạp. Tình cờ sau đó cácc nhà khảo cổ Pháp đã tìm thấy bức tượng bị mất đầu và vỡ thành hàng trăm mảnh trên đảo Samothrace. Các chuyên gia phục chế của Viện Bảo tàng Louvre (Pháp) đã phải kỳ công ghép các mảnh vỡ lại và hiện nay bức tượng cao 3,28m này đang được đặt tại đây.
    10. Đội quân đất nung
    NZm 1974, những người nông dân ở thành phố Tây An, phía Bắc Trung Quốc đã tình cờ phát hiện ra khu lăng mộ sâu dưới đất của Tần Thủy Hoàng vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Đặc sắc nhất trong khu mộ này là đội quân đất nung gồm 7.000 binh mã kích cỡ như thật, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Từ đó đến nay, khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng với đội quân đất nung trở thành điểm hấp dẫn khách du lịch nhất tại Trung Quốc.

    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những sinh vật biểnSargasso
    Lươn biển biết rõ đích đến của chúng cho dù nơi làm tổ đó có xa đến đâu.
    Biển (sea) là một khối nước lớn bị cô lập. Những biển như Caspian, Aral, hay Địa Trung Hải, xung quanh đều là đất liền bao bọc. Bảo rằng chúng bị cô lập khỏi những đại dương khác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng biển Sargasso cũng là một biển cô lập giữa Đại Tây Dương ! Các dòng hải lưu của Đại Tây Dương luôn vận động đan xen vào nhau, nhưng khối nước ở trung tâm của đại dương này hầu như không dịch chuyển. Nói cách khác khối nước đó không bị trộn lẫn với nước ở bất cứ nơi nào khác trong Đại Tây Dương. Và nơi đó chính là biển Sargasso.
    Vì trong biển này không có hải lưu nào chạy qua, nên bất cứ thứ gì trôi vào biển này, không thể thoát đi đâu được. Nó sẽ lừ đừ trôi theo quỹ đạo lười biếng khổng lồ vòng quanh biển, một vòng luân chuyển uể oải ngược chiều kim đồng hồ của Sargasso. Thực ra cái tên Sargasso được lấy từ tên một loại rong biển, Sargassum hay tảo đuôi ngựa, vốn phát triển vô tội vạ trong vùng nước xoay tròn vô định này. Những búi rong và mảng rong báo phủ mặt biển Sargasso hút tầm mắt. Vòng dịch chuyển chậm chạp của nước biển Sargasso cứ hai năm rưỡi lại đưa mọi vật về đúng điểm khởi đầu của nó.
    Các thủy thủ, vẫn có tiếng là hay phóng đại, thường kể những câu chuyện về các con tàu bị mắc kẹt trong đám rong tảo và không bao giờ thoát được khỏi Sargasso. Hoặc họ tưởng tượng rằng những con tàu vô chủ khi bị dạt tới đây sẽ bị hút vào tâm biển. Một số thủy thủ đi tìm những con tàu bỏ hoang đó, nhưng chưa ai tìm thấy gì. Loài tảo giết người và những con thuyền mắc kẹt là những chuyện tưởng tượng thú vị, nhưng còn vô số bí mật khác về biển Sargasso. Ví dụ, những con lươn chẳng hạn.
    Mỗi năm hàng triệu con lươn ở tuổi trưởng thành rời bỏ bờ biển châu Âu và châu Mỹ. Chúng ta biết rằng đích đến của chúng là Sargasso, mặc dù chưa một ai bắt gặp chung trong cuộc hành trình đó. Có lẽ chúng di chuyển dưới lớp nước sâu. Chúng ta cũng biết thêm rằng lươn biển đẻ trứng và chết ở Sargasso, vì người ta đã bắt được nhiều lươn con ở đó. Nhưng không ai biết chúng đẻ trứng nơi nào trong vùng nước hai triệu dặm vuông này. Tại sao lươn phải đi xa như vậy để đẻ trứng ? Lươn ở bờ biển châu Âu phải bơi 3000 dặm để đến được Sargasso. Con cái chúng sẽ là kẻ thực hiện chuyến trở về. Một thuyết tương đối chắp nhận được là lươn biển thuộc về một loài động vật tồn tại từ hàng triệu năm trước khi Đại Tây Dương còn chưa nhỉnh hơn một cái hồ là bao. Đại Tây Dương lớn dần lên, đẩy châu Mỹ tách xa khỏi châu Âu và châu Phi. Vì mỗi năm Đại Tây Dương chỉ rộng ra 1 inch nên có lẽ loài lươn đã không hề nhận ra chuyến đi của chúng ngày càng dài thêm. Hàng năm, loài lươn lại bị lôi kéo về một nơi cho dù Trái Đất có thay đổi thế nào sau hàng triệu năm. Ngoài bọn lươn, Sargasso còn là quê quán của một số loài sinh vật biển khác nữa.
    Điều đáng ngạc nhiên là Sargasso lại là một sa mạc nước. Nước của Sargasso quá nóng và quá tù đọng nên loài vi sinh vật gọi là plankton không thể phát triển được như trong các biển khác. Tuy vậy, có một loài cá đã thích nghi được và tự biến đổi hình dạng trông giống như loài rong biển. Một loài cua ngụy trang và một vài loài tôm là các loài ăn nổi chính. Bên dưới mặt nước không có nơi nào để lẩn trốn. Một số cư dân ở mực nước này thường là loài nhuyễn thể, trong suốt không màu sắc lẫn vào môi trường nước xung quanh. Cá mập không tìm đủ thức ăn ở đây nên không thèm bén mảng đến nữa. Tuy vậy, loài cá kiếm dữ dằn vẫn tạt qua và tấn công tất cả. (Cá kiếm tuy có bộ óc cỡ hạt đậu như mọi loài cá khác, nó lại có hai bộ phận tạo nhiệt nhỏ sau hốc mắt để giữ cho bộ óc ấm áp. Quả là một thứ xa xỉ mà sao những loài cá khác không có ?)
    Ở độ sâu hơn, nước lạnh buốt, và ánh sáng không thể xuyên thấu - phần lớn là cá abyssal (vực thẳm). Chúng đã thích nghi với áp suất ngạt thở ở đấy và có hình dạng như ác mộng. Những loài như cá đồng, cá rắn chuông, cá "bẫy chuột" bơi lượn trong ánh sáng ma quái phát ra từ những điểm lân tinh phát sáng trên người chúng. Hàm răng sắc như dao và lớn đến nỗi chúng phải mang bên ngoài miệng hoặc phải có một khớp bản lề để gấp giấu vào một nếp da miệng. Cứ xét theo tầm cỡ thượng thặng của hàm răng tại độ sâu này, bạn có thể đoán được rằng ở đây tất cả đều là kẻ đi săn và tất cả đều là miếng mồi của kẻ khác. Và đó là các cư dân của Sargasso - thật là một cộng đồng đáng sợ mà cũng thật hấp dẫn !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    6 quốc gia kỳ lạ trên thế giới
    1. Kuwait- quốc gia không có nước
    Đại bộ phận lãnh thổ Kuwait là sa mạc. Không có sông và cũng chẳng có hồ, nên 1,6 triệu dân quốc gia này luôn phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, đến rau cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài.
    2. Monaco - quốc gia không có đất canh tác
    Monaco là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới với tổng diện tích chưa đến 2km2. Nước này hoàn toàn không có đất dành cho nông nghiệp, nên 100% lương thực phải nhập khẩu. Thu nhập của quốc gia này chủ yếu dựa vào du lịch.
    3. St Marino - quốc gia không có quân đội
    St Marino là một quốc gia trong lòng quốc gia, bốn phía bị bao bọc bởi nước Ý, có diện tích khoảng 1km2 với 2 vạn dân. Quốc gia này từ trước tới nay chưa từng xây dựng quân đội, trật tự an ninh cả nước đều do lực lượng cảnh sát mong manh (hơn 40 người) đảm nhiệm. Đặc biệt hơn là St Marino không có cảnh sát PCCC cho nên mỗi khi gặp hỏa hoạn họ đều phải nhờ cảnh sát Ý, anh bạn láng giềng độc nhất trợ giúp.
    4. Thuỵ Điển - quốc gia không có quán rượu
    Thuỵ Điển là nước cấm rượu. Đến Thuỵ Điển người ta không thể tìm thấy bất cứ một quán rượu nào. Muốn uống rượu ở nhà hay mua rượu về uống, người dân phải xin được một loại giấy phép đặc biệt với vô vàn các chứng nhận của địa phương, nơi công tác và của bác sĩ. Không những vậy khi uống rượu nếu để say (lượng cồn trong máu hơn 1%) lập tức họ sẽ bị tống vào trại cai nghiện trong vòng 3 tháng.
    5. Fiji - quốc gia không có ai mắc bệnh ung thư
    Fiji là một quốc đảo gồm 800 đảo nhỏ có dân số hơn 60 vạn người. Ở quốc gia này chưa từng có ai mắc bệnh ung thư. Sau khi nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện ra rằng người dân Fiji không bị mắc bệnh ung thư là do họ ăn nhiều quả hạnh nhân khô - một loại quả hàm lượng vitamin phong phú, có tác dụng chống ung thư.

    6. Nauru - quốc gia không có đất
    Cũng như Fiji, Nauru là một quốc đảo thuộc châu Đại Dương. Tuy nhiên các đảo của nước này lại hình thành trên nền nham thạch san hô. Sau một quá trình biến đổi hoá học lâu dài, nham thạch san hô tạo nên một lớp phân gốc muối Axít Photphoric dày tới 10 mét. Do đó muốn trồng trọt, Nauru phải nhập khẩu đất từ các quốc gia khác.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhất trên thế giới
    1. Chuyện lạ về quả trứng
    - Trứng to nhất: Chú gà mái Minorca ở Mellor (Anh) được ghi vào sách kỷ lục Guiness vì đẻ được quả trứng to nhất với kích thước 31x23cm, có chứa 5 lòng đỏ và nặng 340g.
    - Trứng nhỏ nhất: Quả trứng này chỉ nặng 1,21g, kích thước 1,8x1,4cm do chú gà mái của ông Cyril Lebrun ở Jargeau, Loiret (Pháp) đẻ.
    2. Cờ vua
    - Vô địch Cờ vua lâu nhất: Danh hiệu vô địch cờ vua thế giới đã có từ năm 1886. Tuyển thủ cờ vua Đức Lasker (1868-1941) giữ chức vô địch lâu nhất: 26 năm 337 ngày. Về nữ, Menchik - Stevenson người Nga (1906-1944) đã giữ chức vô địch từ năm 1927 đến khi mất.
    - Vô địch trẻ tuổi nhất: Đấu thủ Liên Xô Gan Kasparov. Đoạt chức vô địch cờ vua thế giới ngày 9/11/1985, khi được 22 tuổi 40 ngày. Nữ đấu thủ Liên Xô Maia đoạt chức vô địch thế giới năm 17 tuổi.
    - Vô địch lớn tuổi nhất: Willhelm, người A'o, đã giành chức vô địch cờ vua thế giới ngày 26/5/1894, lúc 58 tuổi.
    - Ván cờ dài nhất: Trước khi có qui định về thời gian thi đấu cờ vua, ván cờ giữa Paulsen (Đức) và Norphy (Mỹ) ngày 29/10/1857 chỉ có 56 nước đi nhưng kéo dài 15 giờ và kết quả hòa.
    3. Dương cầm
    - Dương cầm cổ nhất: do Bartolomeo Cristofori (1655-1731) chế tạo năm 1720 ở Florence (Ý), hiện được bảo quản tại Viện bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ).
    - Dương cầm to nhất và nhỏ nhất: Dương cầm to nhất được công ty Charles II sản xuất năm 1935: nặng 1,35 tấn, dài 3,55m. Dương cầm nhỏ nhất được sản xuất năm 1910, có kích thước chỉ 19cm x 8,6cm x 16,5 cm.
    - Nhạc sĩ trình diễn dương cầm lâu nhất: Bà Elsie Hall (1877-1976) đã diễn độc tấu dương cầm suốt 90 năm. Buổi trình diễn cuối cùng của bà được tổ chức ở Rustenburg (Nam Phi) lúc bà 97 tuổi.
    - Dương cầm đắt giá nhất: ngày 26/3/1980, tại cửa hàng bán đấu giá Sotheby's (Mỹ), chiếc dương cầm hiệu Steinway, sản xuất năm 1888, được bán với giá kỷ lục 390.000 USD.
    4. Hoa quả
    - Bó hoa lớn nhất: Ngày 27/5/1988, tại Merignae đã tồ chức hội thi cắm hoa đẹp nhất và... vĩ đại nhất. Ban giám khảo đã trao giải nhất cho Hội Castorama, với bó hoa gồm 51.908 hoa cẩm chướng và một số loài hoa quý hiếm khác. Bó hoa này cao 7m, rộng 6m.
    - Cây hoa hồng lớn nhất: Là cây hoa hồng trồng tại Tombstone (Arizona, Mỹ), có đường kính thân cây 1m, cao 2,8m, tán cây phủ rộng 500m2, vòm lá che được 150m2.
    - Dưa chuột lớn nhất: Ông Faileen Chappel ở Bowen Hills, Queensland (Úc) đã thu hoạch được quả dưa chuột nặng 30 kg vào tháng 4/1989. Lúc đầu, quả phát triển bình thường. Nhưng 10 ngày trước khi thu hoạch, quả dưa này phát triển rất nhanh.
    - Mận lớn nhất: Ngày 30 tháng 8 nZm 1984, bà Jean Bird (Lon don, Anh) đã thu hoạch một quả mận nặng 410g từ cây mận gốc Ý 26 năm tuổi của gia đình, quả cho vị ngọt tuyệt vời.
    5. Tàu thuỷ
    - Tàu đi biển đầu tiên: Người ta cho rằng các thổ dân Úc đã có khả năng vượt qua eo biển Tones (160 km) - nằm giữa New Guinea và Úc - bằng thuyền độc mộc đôi vào năm 40.000 (trước Công nguyên).
    - Tàu có turbin đầu tiền: là tàu Turbinia, được đóng năm 1894 tại Wallsend - on - Tyne (Anh). Tàu dài 3m, trọng tải 40 tấn với 3 turbin hơi nước, đạt tốc độ 64km/h.
    - Tàu thiết giáp lớn nhất: là chiếc New Jersey dài 270,6m, trọng tải 58.000 tấn, hoạt động ngoài khơi Liban từ 14/12/1983 đền 26/2/1984.
    - Tàu ngầm nhanh nhất: là tàu ngầm nguyên tử loại Alfa của Nga, có tốc độ 78km/h, lặn sâu 750m, dài 80m.
    6. Thế giới loài chim
    - Chim bay cao nhất: ngày 27/3/1973, một con kên kên bay đụng vào chiếc máy bay du lịch trên không phận Bờ Biển Ngà ở độ cao 11.200m
    Chim bơi nhanh nhất: chim cánh cụt Papou có thể bơi với tốc độ 27km/ giờ, lặn sâu 265m, ở lâu dưới nước 18 phút.
    - Nhiều và ít lông nhất: loài thiên nga huýt gió Cygnus Columbianus có đến 25.216 cái lông, riêng đầu và cổ có đến 20.177 cái lông. Ít lông nhất là chim ruồi ức đỏ (archilochus colubris) với 940 cái lông.
    - Đập cánh nhanh nhất: chim ruồi mào đỏ (helratin cornuta) ở Nam Mỹ đập cánh 90 lần/ giây.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bầu chọn một ông vua
    Mặc dù chuyện đã xảy ra từ 400 năm trước, vị giáo chủ người Pháp đã có một tư tưởng rất hiện đại trong một cuộc bầu chọn của hoàng gia Ba Lan.
    Thường thường, vua không phải do bầu chọn, nhưng đôi khi điều đó vẫn xảy ra trong lịch sử. Nếu một ông vua không có con trai hay con gái và cũng không có họ hàng thân thích, chiến tranh sẽ nổ ra giữa những người muốn làm vua. Để ngăn chặn một cuộc đụng độ đắt giá tương tự ở Ba Lan khi vua Jagiello chết năm 1573, các quí tộc Ba Lan quyết định bỏ phiếu chọn vua kế vị.
    Các lời mời được gửi tới những hoàng tử quan trọng ở châu Âu. Không có gì hấp dẫn các hoàng tử vô công rồi nghề này hơn là một cơ hội lên ngôi vua ! Các bậc vương giả ở Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Nga, và nhiều ngóc ngách cỏn con mà nay chẳng mấy ai biết tên đã gửi thư phúc đáp. Đặc biệt háo hức tìm một vương quốc mới cho con trai là vua và hoàng hậu Pháp, Charles đệ Tứ và Catherine de Medici. Con trai họ là Henry de Valois, Công tước xứ Anjou. Nhưng Henry lại có một số vấn đề.
    Vấn đề lớn nhất là cha của anh ta đã từng gây ra một cuộc chiến nhỏ nhưng đẫm máu để giật nước Pháp khỏi bàn tay những công dân tốt nhất của nó, dòng họ Huguenot. Đám người ngoan đạo chăm chỉ này nổi tiếng ở Ba Lan hơn cả ở Pháp. Đương nhiên các quí tộc Ba Lan khó mà nghĩ đến việc chọn một kẻ có cha là Charles đệ Tứ làm vua.
    Vấn đề thứ nhì của Henry là chính bản thân anh ta. Cả châu Âu đều biết anh ta chỉ quan tâm đến việc giải trí và mua những bộ đồ xa xỉ. Anh ta là loại hoàng tử mà hiếm có quốc gia nào chi trả đủ. Có người còn dám ngờ rằng đó chỉ là một mánh khóe của Charles đệ Tứ để tống ông con trai ra nước ngoài.
    Charles và Catherine chỉ định Blaise Montluc, giáo chủ Valence, làm quản lý cuộc vận động tranh cử. Ông ta làm mới tài chứ ! Việc đầu tiên là ông ta giải thích cho 38.000 quý tộc Ba Lan rằng Henry thực ra không xấu xa như vậy. Những câu chuyện về thời niên thiếu của Henry đã bị phóng đại, có lẽ do người ta ghen tức, ông ta nói vậy. Về vụ thảm sát gia đình Huguenot, Montluc đã tung ra bao nhiêu tin đồn và chuyện nhảm, đến nỗi tới kỳ bầu cử mọi người đã rối tinh cả lên.
    Khi không vạch kế hoạch cho phe mình, Montluc cố dò tìm những kế hoạch của các hoàng tử đầy tham vọng khác. Ông ta bí mật hối lộ cho thư ký của họ để moi tin tức, đồng thời bảo đảm rằng không ai có thể làm như vậy với phụ tá của chính mình.
    Chuyện xảy ra đã lâu, vào thời mà việc in ấn còn rất mới và chưa chắc chắn. Trong khi các ứng cử viện khác chép tay các ý tưởng của họ, Montluc cho in bằng máy các bài nói chuyện để tranh cử của Henry. Khi các nhóm khác đưa ra 32 bản, Montluc đã phân phát đi 1500 bản ! Khi cuộc bầu cử đến gần, cuộc tranh đua quyết liệt nhất là giữa Henry và một hoàng tử Thụy Điển. Đại diện cho phía Thụy Điển là một vị đại sứ đang chuẩn bị một bài diễn văn cuối cùng hết sức quan trọng trước dân Ba Lan. Tất cả mọi người tụ tập dưới một mái lều khổng lồ. Đáng buồn thay cho viên đại sứ, mái lều sụp xuống ngay giữa bài diễn văn. Từ đó, mọi người cứ rúc rích cười khi nhắc đến người Thụy Điển. Tất cả đều cho rằng chính Montluc đã cắt dây lều.
    Tuy không quân tử, nhưng Henry vẫn được bầu sau tất cả những vụ đó. Bạn có nghĩ rằng anh ta sẽ làm một ông vua tốt không? Chúng ta không biết rõ. Chưa đầy một năm sau, cha anh ta chết, Henry liền quyết định rằng anh ta phải là vua nước Pháp. Dưới cái tên Henry đệ Tam, anh ta là một ông vua yếu đuối và hoang phí, cuối cùng bị một thần dân ám sát. Còn Ba Lan phải tổ chức một cuộc bầu chọn mới sau khi Henry bỏ về Pháp. Lần này họ chọn hoàng tử Transylvania, Stephen Barthory, người mà dân chúng ghi nhận là một ông vua tốt.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chàng đấu sĩ dũng mãnh
    Mỗi đấu sĩ đều có một tấm áo choàng đỏ, nhưng màu sắc đó chỉ là con số không đối với một con bò mộng giận dữ - con vật bị mù màu !
    Hầu như không có nghề nào vinh quang và đồng thời cũng nguy hiểm như nghề đấu bò tót. Niềm say mê có tính quốc gia của Tây Ban Nha và một số nước châu Mỹ la tinh này có tính biểu diễn nhiều hơn là một môn thể thao. Và ngôi sao của màn biểu diễn là chàng đấu sĩ dũng mănh.
    Tất cả mở đầu bằng một đám rước lớn vào đấu trường. Hàng ngàn khán giả reo hò đón sự xuất hiện của những banderillero, ba người trợ thủ của đấu sĩ, ăn mặc sặc sỡ đi bộ vào đấu trường. Theo sau họ là ba trợ thủ khác - picador - đi ngựa và mang những cây giáo dài. Sau đó là người sẽ chiến đấu với bò tót - đấu sĩ (matador). Đội chiếc mũ truyền thống màu đen và mang tấm áo choàng đỏ nổi tiếng, anh ta thong thả bước qua đấu trường. Khán giả hò la như điên dại.
    Kẻ cuối cùng bước vào vòng dây chính là chú bò tót. Ông thị trưởng ném chìa khóa chuồng bò xuống, và một người trợ thủ mở chìa khóa. Con bò bước ra đủng đỉnh, nhưng sẵn sàng chiến đấu. Người đấu sĩ lạnh lùng đối mặt với con bò và vẫy mảnh vải. Con bò tấn công. Phải chăng màu đỏ đã khiến con bò lao tới ? Không, chính chuyển động của mảnh vải đă gây ra điều đó. Sự thật trái ngược với những gì bạn từng nghe, mọi con bò đều mù màu. Vậy tại sao là áo choàng đỏ ? Chỉ vì màu đỏ đẹp và...giấu được những vết máu !
    Sau khi đấu sĩ đă tránh được cặp sừng bò vài lần, anh ta sẽ "tạm nghỉ". Một tiếng tù và vang lên, và các picador quay lại đấu trường. Họ lôi kéo sự chú ý của con bò khỏi đấu sĩ và con vật bắt đầu tấn công ngựa của các picador. Con ngựa được bảo vệ bằng giáp sắt và các picador tự bảo vệ bằng giáo mác, cắm đầu nhọn của mũi giáo vào cổ và vai con bò.
    Sau đó, đấu sĩ trở lại với mảnh vải đỏ. Anh ta cho phép cặp sừng con bò lướt qua càng gần sát anh ta càng tốt, nhưng không làm anh ta bị thương. Mỗi lần con bò sượt qua trong một khoảng cách thót tim, khán giả lại thở gấp đầy hào hứng. Tiếng tù và thứ hai vang lên, và đấu sĩ nghỉ ngơi trong giây lát. Lần này các banderillero bước vào và bằng các cử chỉ và tiếng thét, lôi kéo sự chú ý của con vật. Con bò mộng lao theo họ, nhưng họ lạng tránh. Họ chạy về phía con vật và cắm vào cổ nó những banderilla - những cây gậy ngắn có ngạnh. Rồi họ lại xoay người tránh rất an toàn. Những chiếc banderilla này làm yếu đi các cơ cổ cuồn cuộn của con vật và dần dần làm đầu con vật cúi gục xuống đến mức đấu sĩ có thể đâm chết con bò dễ dàng mà không sợ nó húc phải.
    Cuối cùng tiếng tù và kết thúc vang lên. Toàn bộ đấu trường lặng ngắt, và đó chính là âm thanh báo hiệu "Giờ của Chân lư". Người đấu sĩ, còn lại một mình trong vòng dây với con bò mộng, lại gần vị quan chức thành phố trên khán đài đặc biệt của đấu trường và xin phép được tặng cuộc đấu quyết định này cho một người bạn hay một người nổi tiếng nào đó trên khán đài. Rồi anh ta quay lại phía con bò mộng. Chỉ vũ trang bằng một thanh gươm và tấm áo choàng đỏ, anh ta không được dùng vũ khí với con bò cho đến khi nó chuẩn bị cú húc quyết định trước khi chết. Nếu quá sớm, anh ta sẽ bị hất ra khỏi vòng dây và có thể sẽ không bao giờ được đấu với một con bò nào nữa.
    Hít một hơi thật dài, người đấu sĩ quay chiếc áo choàng trước mặt con vật. Con thú đồ sộ giương cặp sừng lên một cách nặng nhọc và bắt đầu đợt tấn công cuối cùng. Vào phút cuối, người đấu sĩ vung tấm vải trước mặt bằng tay trái, và tay phải cắm sâu lưỡi gươm vào vết hơm giữa vai con bò. Nhát kiếm rất nhanh và gọn, và con bò ngă gục xuống chết hầu như ngay tức khắc.
    Tiếng reo hò của khán giả lớn đến nỗi ù tai bạn. Chậm răi, người đấu sĩ dạo quanh vòng dây, cúi đầu chào khán giả. Buổi biểu diễn đã thành công, và anh ta sẽ nhận món thù lao hậu hĩ, cùng với cặp tai của chú bò để làm kỷ niệm. Nếu trận đấu đặc biệt xuất sắc, anh ta được thưởng thêm cả chiếc đuôi nữa. Cuộc đấu chấm dứt.
    Hào hứng và quyến rũ quá phải không bạn ? Nhưng trước khi bạn lao vào luyện tập với mảnh vải và cây kiếm, bạn hăy nghe điều này - đấu bò tót cực kỳ nguy hiểm, không chỉ đối với con bò. Theo số liệu thống kê, gần như mọi đấu sĩ bò tót đều bị húc một lần mỗi mùa đấu ! Juan Belmonte, đấu sĩ nổi tiếng của mọi thời đại, đă bị húc tổng cộng 50 lần trong cả sự nghiệp của ông. Belmonte vẫn còn may mắn chán, ông còn sống được đến lúc nghỉ hưu và hưởng thụ gia tài ông đă làm nên từ đấu trường. Trong 125 đấu sĩ chính đã bước vào vòng đấu từ thế kỷ 18 đến nay, 42 người đă chết vì bò tót!
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra...để chết
    Lemming - loài gặm nhấm họ chuột rất hòa nhã và tháo vát, nhưng khi dân số phát triển quá mức, những hành động điên rồ của chúng là kỳ quái nhất trong vương quốc động vật.
    Có lẽ bạn chưa bao giờ thấy chuột Lemming. Cũng phải thôi. Loài gặm nhấm lông lá nhỏ xíu này sống ở vùng đất băng giá phía Bắc - một môi trường mà nó đã thích nghi một cách tuyệt vời.
    Chuột Lemming giữ mình ấm áp qua mùa đông Bắc cực tê cóng bằng cách đào những đường hầm ngầm dưới đất và rúc vào đám lá cành khô nó dùng làm tổ. Để đào bới, chuột Lemming có một bộ móng sắc mọc dài khi mùa tuyết rơi bắt đầu. Ngay khi đám tuyết đầu tiên bít kín cửa hang của nó, chuột lemming liền dùng móng hất tuyết ra.
    Hang ngầm của lemming đôi khi dài cả ngàn dặm ! Nếu thích đi du lịch, chuột chỉ việc chạy từ đường hầm này sang đường hầm kia. Đến giờ về nhà, nó "đánh hơi" để lần theo dấu vết cũ về đường hầm của mình.
    Mùa xuân trở về, đó là thời kỳ hạnh phúc của chuột lemming, nhưng cũng có khi là thời kỳ bất hạnh. Khi đất rã băng và các mầm cây bắt đầu trổ ra lấp ló, chuột bò lên khỏi hang và cắt cỏ đem về nhà dùng. Nhưng đôi khi mùa xuân chẳng đem lại điều gì mới cho cuộc đời, ngoài một cái chết khủng khiếp. Trong mùa đông dài dặc, có quá nhiều chuột con ra đời và các đường hầm chật cứng những con vật nhỏ. Chúng dành nhiều thời gian đánh nhau hơn là kiếm ăn. Khi lên mặt đất, chúng chạy quanh vô mục đích như điên dại, rồi cuối cùng ngã lăn ra đất, mệt lả và ngủ luôn. Một số con trong bọn chúng ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.
    Những con thú săn mồi đói khát bị cảnh tượng điên rồ này thu hút và bắt đầu mon men lại gần. Những con cú tuyết tinh mắt nhanh nhẹn sà xuống. Những con cáo răng sắc lẻm lao ra khỏi chỗ trú đông. Loài sói phàm ăn từ ngọn đồi kế bên tụ tập lại. Rái cá và các loài lông mao khác mò đến từ khu rừng phía bắc. Ngay cả loài gấu Bắc cực cũng đánh hơi thấy mùi thịt tươi và rời những tảng băng trôi của chúng để vào đất liền.
    Đội quân thú ăn thịt này tiêu thụ mỗi năm hàng ngàn con lemming. Hàng ngàn con còn lại, lẽ ra phải chạy thoát thân vào các hang ngầm, nhưng chúng có làm như vậy không? Không! Thay vào đó, chúng tập hợp thành một đạo quân khổng lồ và bắt đầu một cuộc hành quân quyết tử kỳ lạ có một không hai trong vương quốc động vật.
    Đội quân dẫn đầu là những con chuột già, không thèm để ý chút nào đến những kẻ săn đuổi đang theo sau chúng, cứ thế tiến lên phía trước. Nhiều con yếu hơn rớt lại phía sau và bị chộp ngay, nhưng ngay lập tức đã có những con chuột khác bổ sung quân số vào cuộc diễu hành vĩ đại. Khi khởi hành, dường như cuộc đi còn có một trật tự và mục đích nào đó.
    Lũ chuột chỉ đi vào ban đêm và ngủ vào ban ngày khi trời quá nóng bức. Nhưng khi chúng càng đến gần đích - bờ biển - chúng càng mất hết ý thức và đi không ngừng. Thậm chí chúng không buồn ăn uống, chỉ thỉnh thoảng ngoạm vội vài miếng trong khi vẫn chạy.
    Một số con sẽ không bao giờ đến đích cuối cùng, vì lũ thú ăn thịt, môi trường khắc nghiệt và sự kiệt sức đã kết liễu cuộc đời chúng trước đó. Nhưng nếu quân số còn tương đối, cuối cùng chúng cũng đến được bờ nước.
    Việc xảy ra tiếp theo hầu như không thể tin nổi. Đội quân chuột tiếp tục đi đều bước thẳng tới phía trước, vào lớp sóng ngầu bọt vỗ ầm ầm. Một vài con leo lên một mỏm đá và lặn xuống dòng nước băng giá. Một số sẽ chết ngay lập tức, bị lũ đồng loại vùng vẫy kéo xuống, nhưng phần lớn chúng nổi bập bềnh nhờ những bọt khí bám trong bộ lông dày. Chúng bơi thẳng ra vùng biển vô tận, hết dặm này tới dặm khác. Nhưng chẳng mấy chốc các bọt khí tan ra và bộ lông mất đi công dụng làm phao nổi kỳ lạ đó. Lần lượt từng con một chìm xuống càng lúc càng sâu cho đến khi không còn một dấu hiệu nào của sự sống trên mặt nước náo động.
    Tại sao loài vật này lại thực hiện một nghi lễ tự sát tập thể kỳ lạ như vậy ?... Phải chăng chúng bị điều khiển bởi một ước muốn tự sát từ bản năng khi vượt qua những dải đất hoang mênh mông trong hàng tuần lễ ?... Phải chăng chúng tin rằng chúng có thể tới bờ bên kia an toàn trước khi chết ngạt vì nước ?...
    Những câu hỏi đó vẫn còn làm điên đầu các nhà tự nhiên học cho đến tận ngày nay !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những đôi chân nhanh nhất
    Cuộc đua bắt đầu và con báo gấm dẫn đầu...nhưng chẳng mấy chốc...
    Nếu bạn đã xem một cuộc đua ngụa, bạn sẽ kết luận rằng ngựa là loài vật chạy khá nhanh. Nhưng bạn có tin được không, một con cua, một con chuột và một chú chim dáng hình kỳ cục và không biết bay có thể cho chú ngựa hít bụi?
    Thật thế đấy! Con cua đất Cuba và loài chim cu sa mạc có thể di chuyển trên mặt đất với tốc độ đáng kinh ngạc. Loài chuột túi không chạy mà nhảy rất nhanh.
    Chuột túi không phải là một vận động viên tồi. Chúng có thể nhảy cao tới 27 bộ. Đôi cẳng sau dài và mạnh giúp chúng lấy đà bay lên, còn cái đuôi thì dùng để giữ thăng bằng.
    Những động vật di chuyển nhanh nhất không chạy chơi cho vui. Chúng chạy để sống còn. Con thỏ rừng Bắc Mỹ có bước nhảy 20 bộ giúp nó thoát khỏi con sói háu đói. Và con linh dương châu Phi nhờ bước nhảy dài 30 bộ (thường cao đến 8 bộ ! ) mà có thể thoát khỏi hàm răng của con báo.
    Nhưng hầu như không có nạn nhân nào đủ nhanh để thoát được bộ vuốt của con báo gấm nhanh như gió. Chú báo gấm duyên dáng với tốc độ 70 dặm/giờ là sinh vật nhanh nhất trên mặt đất.
    Trong khi báo gấm giữ kỷ lục về tốc độ trên mặt đất thì bầu trời lại thuộc về loài chim. Loài chim ưng di trú, loài én Ấn Độ và loài đại bàng vàng có thể bay với tốc độ 100 dặm/giờ ! Nhưng còn hai loại chim khác có thể bỏ xa những anh chàng họ hàng trên. Con chim bồ cắt đầm lầy có thể lao đi với vận tốc 180 dặm/giờ ! Thế thì người đo tốc độ của nó ở đâu? Dĩ nhiên là ngồi trong máy bay rồi ! Tuy vậy phải bay nhanh nhất là con chim chiến frigate đã được một tàu biển đo vận tốc là 261 dặm/giờ.
    Nhanh như vậy mớị gọi là nhanh chứ !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Người bạn tốt
    Con người đã dùng chó vào mọi việc - từ việc cứu người trong những đợt tuyết lở đến việc giết người trong chiến tranh.
    Người bạn tốt của con người, danh hiệu đó có lẽ chỉ để tặng cho một con vật - chó. Nếu bạn đã từng nuôi chó, bạn sẽ tin ngay. Chó là những người bạn trung thành và tin cẩn. Chúng cũng là những lao động tích cực trong mọi lúc mọi nơi.
    Tình bạn giữa con người và loài chó khởi đầu từ thời kỳ đồ đá. Cũng như con người, thời đó, chó phải đi săn mồi để kiếm sống. Một ngày kia một con chó thông minh chợt thấy rằng đi theo con người nhặt nhạnh những gì họ bỏ lại vẫn sung sướng hơn nhiều. Những người tiền sử không lấy thế làm phiền. Ban đêm, tiếng chó sủa quanh đống lửa sẽ báo hiệu cho họ một hiểm nguy đang đến gần.
    Dần dần, chó trở nên quan trọng hơn - như một người bạn. Người đem chó đi săn, còn chó sẽ đánh hơi dò đường cho họ. Các bức tranh vẽ trên vách hang từ 50.000 năm trước cũng diễn tả những cuộc săn có loài chó trung thành theo sát một bên.
    Thời gian trôi qua, chó bắt đầu tham gia vào những việc khác. Chúng được huấn luyện để chăn cừu và các loại gia súc. Vào thế kỷ 14, chó còn được dùng trong chiến trận. Họ buộc các ngọn thương sắc và những bó đuốc lên lưng chúng để làm các con ngựa chiến của kẻ thù hoảng sợ.
    Hiện nay, Câu lạc bộ Kennel của Mỹ chia loài chó làm sáu nhóm, mỗi nhóm phục vụ con người một cách khác nhau. Hai nhóm đầu tiên, chó thể thao và chó săn, đều biết đi săn. Chó thể thao (các giống chó Pointer, Retriever, Irish Setter, ****er Spaniel) lần theo con mồi chỉ nhờ một thoáng mùi đọng lại trong không khí. Chó săn (các giống chó Afghan, Beagle, Foxhound, Greyhound) ngửi dấu con mồi để lại trên đường đi.
    Điều thú vị nhất là kỷ lục lần theo con mồi không thuộc về chú chó nào trong hai loại trên, mà lại là một chú chó giống Doberman Pinscher đã đánh hơi và đi theo một tên trộm suốt 100 dặm qua sa mạc trống ở Nam Phi. Và một chú Fox Terrier bị lạc chủ, chủ nó là một người lái xe tải ở Hayes Creek thuộc nước Úc, đã bắt kịp chủ nó tám tháng sau tại Mambray Creek - cách xa 1700 dặm!
    Chó lao động bao gồm rất nhiều loài : chó bẹc-giê Đức (Shepherd) được dùng làm chó cảnh sát và chó giúp việc cho người mù. Chó St. Bernard đã làm công tác cứu hộ ở núi Alps hàng trăm năm nay. Chó Newfoundland là loại chó bảo vệ có thể cứu người chết đuối, còn giống Husky Siberia được người Eskimo huấn luyện để kéo xe trượt của họ qua vùng đất băng giá. Chó Terrier cũng là chó lao động, một tay lão luyện trong nghề đào bới. Nếu bạn bị một con chuột lông vàng đào tung vườn nhà lên, phương pháp tốt nhất là đem về một chú Terner Airedale hay Schnauzer.
    Hai loại chó sau cùng - chó cảnh và chó phi thể thao - chẳng làm gì mấy nhưng lại là những con thú cảnh và bạn đồng hành tốt bụng. Chó cảnh là những biến dạng nhỏ xíu của các loài lớn. Ví dụ chó xù nhỏ, chỉ cao 10 inch, là loài chó cảnh phổ biến nhất. Một loài khác rất lạ mắt là chó Bắc Kinh, một trong những loài chó xưa nhất trên thế giới, tổ tiên nó sống ở Trung Quốc từ 5.000 năm trước. Loài chó nhỏ da nhăn nheo của Mexico : Chihuahua, là loài nhỏ nhất, chỉ nặng từ 2 đến 4 cân Anh, nhưng có chú chỉ nặng 1 cân Anh !
    Chó phi thể thao lại không thiếu tinh thần thượng võ chút nào, thật đấy! Chó Bull trông xấu xí với cái cổ u và đôi hàm khỏe, nhưng lại rất dịu dàng với trẻ nhỏ. Tuy vậy, không ai dám nói tương tự về loài chó xù nhỏ đâu nhé! Các chuyên gia về chó tuyên bố rằng chó xù là loài ưa cắn nhất. Loài chó đốm Dalmatia rất được ưa chuộng tại các trạm cứu hỏa. Còn loài Terrier Boston được xác định là một trong những loài đầu tiên của Hoa Kỳ. Loài này dĩ nhiên được phát triển ở Boston từ năm 1850.
    Dù con chó của bạn là chó săn, chó đào bới, hay thậm chí chỉ là chó ngồi không, nếu được chăm sóc đúng mức, nó sẽ là người bạn tốt nhất suốt đời bạn!
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​

Chia sẻ trang này