1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày xa Hà Nội.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dreamalone, 01/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin gửi tới các bạn không khí Tết trên một vài vùng, miền của đất nước.
    Tết đã về đâu đó, giờ này các bạn đang làm gì nhỉ? có người đang chuẩn bị tết cùng gia đình, có người đã lên đường, có người đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa... Ngồi bên bến Ninh Kiều với nắng ấm phương nam, với thuyền bề tấp nập mà nhớ cái lạnh miền bắc nhớ Hà Nội đến nao lòng.

    1-Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp - Mang xuân về cho phố.

    "Nói đến hoa và cây kiểng, người ta không thể không nghĩ đến địa danh Sa Đéc Hơn một trăm năm qua, Sa Đéc nổi tiếng khắp cả nước với nghề trồng hoa kiểng, cây cảnh truyền thống. Sản phẩm hoa, cây cảnh của Sa Đéc hiện đang cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL, TP.HCM, các tỉnh miền Trung, miền bắc, Campuchia và năm nay mở rộng sang Trung Quốc."
    (theo internet)

    Theo hướng QL 1A đi qua cầu Mỹ Thuận đến thị xã Sa Đéc những ngaỳ này ta bắt gặp một không khí hối hả nhộn nhịp với không gian tràn ngập sắc mầu của những loài hoa và cây cảnh, những ngày giáp tết, thời gian mà hoa kiểng được đưa đi khắp nơi sau những ngày vun trồng chăm sóc

    Hoa được chuyển bằng đường bộ, bằng thuyền đến con đường ven nhánh sông chính của Tân Quy Đông để bốc lên xe vận chuyển ra miền trung từ những ngày 20 âm lịch.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cúc Mâm Xôi, hoa Hồng được sắp xếp phân loại và kiểm đếm cho đúng với số lượng thương lái đã đặt trước khi bốc lên xe

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hoa...với rất nhiều loại được bao bọc cẩn thận xếp đầy bên bến sông đợi xe đến chuyển đi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lên xe....mang xuân về với phố. Một chiếc xe loại này có thể chở tới 3000 giỏ hoa các loại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (còn tiếp)
  2. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Khi cuối cấp 2 phải đi học ôn thi vào cấp 3 ở trường Chu Văn An tôi thường theo một người bạn về nhà bạn ấy ở làng hoa Quảng Bá. Bây giờ làng Quảng Bá chỉ toàn là những biệt thự, vẫn cái không gian yên tĩnh đó nhưng là của bê tông tường gạch với sơn xanh sơn đỏ đâu còn những gốc đào cổ thụ những giỏ hoa con con......
    Rời bỏ con đường ven sông của Tân Quy Đông tôi bước vào trong làng với con đường nhỏ chốc chốc lại chạy qua những cây cầu bê tông nhỏ vượt qua nhưng con kênh "xinh xinh" và bắt gặp không gian yên tĩnh của làng hoa Quảng Bá ngày nào...

    Nhà nhỏ phủ đầy hoa

    [​IMG]

    với cây nhỏ

    [​IMG]

    Giỏ hoa cũng nhỏ

    [​IMG]

    với nhiều loại khác nhau

    [​IMG]

    Hoa...

    [​IMG]

    ...Hồng

    [​IMG]

    một bức tranh nhiều mầu

    [​IMG]

    (còn tiếp)
  3. HsueA

    HsueA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nào nhìn cũng mê hết ý ^^
  4. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh có cảm giác như đi chợ hoa ấy nhỉ? đẹp quá
  5. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Những vườn hoa san sát với rất nhiều loại trồng lẫn nhau

    [​IMG]

    hoa Hồng trồng kèm hoa Cúc

    [​IMG]

    hay chỉ là những loại cây cảnh trồng với nhau chứ không kèm hoa

    [​IMG]

    hoặc chỉ chuyên một loại hoa, một loại cây

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    có một điều tôi chưa lý giải được là : tại sao người dân miền nam nói chung thích hoa Cúc và màu vàng của hoa Cúc (các loại) đến như vậy.
    Ta rất dễ bắt gặp những ruộng hoa Cúc trải dài ngút tầm mắt hay bắt gặp bên thềm nhà ai đó vài chậu hoa Cúc, có thể là Cúc Vạn Thọ, Cúc Mâm Xôi (Cúc Gấm) và rất nhiều loại khác mà tôi chưa biết tên. Người ta mua về và cứ thế để nguyên như vậy rồi bọc giấy mầu xanh đỏ ra bên ngoài chứ không như tôi vẫn thường làm và thường thấy ở Hà Nội là phải mua chậu bằng sứ rồi đặt hoa vào

    Vườn Cúc

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoa

    [​IMG]

    hoa

    [​IMG]

    và hoa

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoa được trồng trong những chậu đan bằng tre

    [​IMG]

    có nhà thì phải đi mua, có nhà tự đan bằng Tre, có nhà đan nhiều dư dùng thì mang bán. Người bán bông (hoa) cũng là người bán chậu

    [​IMG]

    và thay vì trồng trong đất như ở ngoài bắc thì ở đây là mùn với thành phần chính là vỏ trấu phát sinh từ việc chế biến thóc ra gạo (một thế mạnh của đông bằng sông cửu long) và được vận chuyển từ nơi khác đến.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chậu được đặt trên giá trong vườn nhà và tận dụng không gian bên dưới để trồng thêm một số loại cây ít ưa ánh sáng

    [​IMG]

    hay tận dụng mặt nước ao cá, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn vừa tiện công nước tưới

    [​IMG]

    hoặc trồng trên ruộng lúa, xong vụ hoa thì chuẩn bị thu hoạch lúa

    [​IMG]

    khi thu hoạch hay chăm sóc hoa ngươi trồng sẽ phải lội trên mặt ruông hoạc đi thuyền trên mặt ao

    [​IMG]
  6. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt

    [​IMG]

    [​IMG]

    Với nụ cười "năm nay hoa được giá chú ạ, tuy hao (chết) nhiều nhưng vẫn có lãi, bù cho năm ngoái làm không công"

    [​IMG]

    và suy tư

    [​IMG]

    hay bữa cơm nấu vội

    [​IMG]

    Giúp mẹ

    [​IMG]

    Hồn nhiên

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Giờ này chắc hồ Gươm đông lắm rồi nhỉ? thèm cái lạnh, thèm cái vị ngọt của kem ốc quế Tràng Tiền. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, 30 chưa phải là tết mà như đã hết tết.
    Gần tết tôi thường lang thang chợ Bưởi cả chục lần và chẳng năm nào thiếu những bông Cúc Mâm Xôi (Cúc Gấm). Tôi cứ nghĩ những bông hoa ấy được trồng đâu đó ở miền bắc nhưng thật bất ngờ khi gặp bạt ngàn Cúc Mâm Xôi ở đây. Cúc được chuyển đi những nơi xa như Hà Nội, xuất đi Trung Quốc hay miền trung như thể những người dân phương nam gửi Nắng về phương bắc.
    Xin gửi tặng các bạn một vài hình ảnh về Cúc Mâm Xôi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Và một vụ hoa mới sắp bắt đầu...

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúc mừng năm mới!
    Chúc may mắn, chúc manh khỏe, chúc vui vẻ, chúc an toàn trên mọi nẻo đường.

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]
  7. Asillabum

    Asillabum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhấn vote cho bác mà không hiểu sao lại bị từ chối. Hic bác cứ khiêm tốn quá, chả nhận lời khen... :D
  8. catbuijj

    catbuijj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    một kí sự hoa thật dễ thương!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái nút lai nó ở chỗ nào vậy các bác ??
  9. hienbkhn

    hienbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  10. Caube_timcobe

    Caube_timcobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá...

Chia sẻ trang này