1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet mùa xuân? (Tường thuật từ p18)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hocnghe, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ai đi Tibet mùa xuân?

    Xin chào Quý vị.
    Tôi đang có ý định lập một câulạc bộ các người cô đơn, không thèm yêu ai. Hay có thể nói cách khác là không ai thèm yêu. Các bạn có hưởng ứng thì nhắn lại cho mình. Có khi lập nhóm xong đứa nào cũng có người yêu đấy.
    Nhắn lại cho mình nếu có nhu cầu nhé
  2. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra mục đích lập nhóm là để tìm người yêu à? Không khả thi. Nếu lập nhóm độc thân thì tớ tham gia. Còn người yêu thì là chuyện khác.
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hé,cho iem tham gia nhóm:Muốn độc thân lắm nhưng bị lừa... Khi người ta 20 tuổi,người ta thường chết vì những lời tán tỉnh,mà phần lớn là ko đúng sự thật..Được vài năm,khi iem nhận ra những lời đó đều ko đúng sự thật thì muộn quá rồi...Chẳng lẽ lại bỏ đi để nhận lại từ đầu những lời ko đúng sự thật khác nữa..
    Người đàn ông đã câu được con cá,và bây giờ,câu xong,anh ta mặc xác nó,chẳng thèm nịnh 1 con cá đã nằm trong bể làm gì...
    Chỉ thương anh hàng xóm đi học nước ngoài,mang theo mối tình ấp ủ với cô bé nhà bên mà chẳng dám nói...Đến khi về thấy nàng đi lấy chồng,cứ đứng trên ban công,mắt nhìn xuống,mặt buồn thiu ngẹn ngào "Nấy chồng sớm nàm giề"...
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 23/09/2003
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hé,cho iem tham gia nhóm:Muốn độc thân lắm nhưng bị lừa... Khi người ta 20 tuổi,người ta thường chết vì những lời tán tỉnh,mà phần lớn là ko đúng sự thật..Được vài năm,khi iem nhận ra những lời đó đều ko đúng sự thật thì muộn quá rồi...Chẳng lẽ lại bỏ đi để nhận lại từ đầu những lời ko đúng sự thật khác nữa..
    Người đàn ông đã câu được con cá,và bây giờ,câu xong,anh ta mặc xác nó,chẳng thèm nịnh 1 con cá đã nằm trong bể làm gì...
    Chỉ thương anh hàng xóm đi học nước ngoài,mang theo mối tình ấp ủ với cô bé nhà bên mà chẳng dám nói...Đến khi về thấy nàng đi lấy chồng,cứ đứng trên ban công,mắt nhìn xuống,mặt buồn thiu ngẹn ngào "Nấy chồng sớm nàm giề"...
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 23/09/2003
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ, lập một nhóm như vậy trong đây là không nên. Bạn hocnghe cứ tham gia đi chơi với chúng tôi thể nào cũng kiếm được mảnh tình nào đó. Và hình như trên TTVN này còn có một clb dành cho những người cô đơn, đông lắm, bạn tham gia đi.
    Madam Toet lúc nào vào, đọc thấy topic này thì chuyển sang chat chit hộ tôi nhé. Mod Kenzo chẳng gương mẫu tẹo nào, phát biểu lung tung.
    Đời lộc cộc!
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ, lập một nhóm như vậy trong đây là không nên. Bạn hocnghe cứ tham gia đi chơi với chúng tôi thể nào cũng kiếm được mảnh tình nào đó. Và hình như trên TTVN này còn có một clb dành cho những người cô đơn, đông lắm, bạn tham gia đi.
    Madam Toet lúc nào vào, đọc thấy topic này thì chuyển sang chat chit hộ tôi nhé. Mod Kenzo chẳng gương mẫu tẹo nào, phát biểu lung tung.
    Đời lộc cộc!
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ý định của pác sẽ rất mới ,...nếu nó dược nêu ra cách đây khoảng 1 năm !
    Minh
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ý định của pác sẽ rất mới ,...nếu nó dược nêu ra cách đây khoảng 1 năm !
    Minh
  9. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Để cái topic này thì cũng có sao đâu ....hihi lại chat chit rồi.... Nhưng có cái này thì không phải chat chit này. Nơi mà tôi muốn đến nhất là Tibet, muốn đi lắm nhưng không bít có đủ sức khoẻ không nữa vì đến được đấy chắc chẳng phải chuyện chơi ...Trong này có bác nào cùng mơ ước giống tôi ko thế?
  10. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Để cái topic này thì cũng có sao đâu ....hihi lại chat chit rồi.... Nhưng có cái này thì không phải chat chit này. Nơi mà tôi muốn đến nhất là Tibet, muốn đi lắm nhưng không bít có đủ sức khoẻ không nữa vì đến được đấy chắc chẳng phải chuyện chơi ...Trong này có bác nào cùng mơ ước giống tôi ko thế?

Chia sẻ trang này