1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi Tam Đảo về

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Em04, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em04

    Em04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đi Tam Đảo về

    Anh bạn hỏi: ?oĐi chơi có gì vui không, kể anh nghe nào??. Như mọi lần, thế nào con bé cũng huyên thuyên bất tận, mắt mũi miệng tranh nhau nói không kịp, nhưng lần này, cùng với điệu bộ ủ rũ, mệt mỏi, nó buông một câu ?oBọn em toàn lên giường thôi, chả có gì hơn đâu?. Anh thoáng hoảng hốt rồi nghiêm mặt ?oEm ăn nói kiểu gì lạ thế, nghiêm chỉnh anh xem nào?. Đến lúc này, con bé không nhịn cười được thêm, nó cười ngoác ra và bắt đầu kể.

    1. Giường làm quen:

    Chiếc xe Ford Escape màu kim bám đèo leo lên đỉnh Tam Đảo một cách tài tình, ngoạn mục. Anh caoson ?olái? có khác, chị em ngồi sướng lịm đi, êm ru đầy thỏa mãn! Lên đến nơi, vươn vai vài cái rồi vào phòng ngay. Ba chị em một phòng, ba anh em một phòng. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa, phòng 3 biến thành phòng 6. Phòng đâu mà nhỏ thế, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy giường và giường! Chả nhẽ cứ đứng thuồn thuỗn ra. Vậy là cứ 3 người 1 giường, chúng tôi nằm, ngồi bên nhau!

    Butiboy khoan khoái nằm duỗi chân giữa 2 chị em, chăn trùm kín tận cằm, bên trong chăn, tay phải của anh không hiểu đang chu du chốn nào! Chốc chốc anh lại buông ra những câu ngây thơ vô số tội: ?oĐố các em biết, tay anh đang ở đâu??, rồi ?oCứ nằm thế này không thôi à, chán chết nhỉ?? Đám chị em đỏ mặt, cười khúc khích quay đi.

    Bác caoson đi lại hỏi han và kể chuyện. Chuyện của bác kể thật hấp dẫn, thỉnh thoảng lại còn kèm theo cả động tác mô phỏng, nhìn yêu không tả! Đồng chí bạn bác ngồi ỏn ẻn cười, đầu đội nguyên mũ kể từ lúc vào phòng.

    2. Giường đóng phim:

    Ngồi nói chuyện mãi cũng chán, chúng tôi rủ nhau đi lang thang. Nhưng trời cũng gần tối, lại chả có gì xem hoặc chơi nên loanh quanh một hồi, 6 anh em lại quay lại ... giường! Lần này phải làm gì chứ nhỉ? Ừ, đúng rồi, phải trêu tốp gần chục người đi sau cùng madam toét mới được. Nghĩ là làm, anh caoson bàn qua kế hoạch tác chiến rồi phân công nhiệm vụ. Anh và Jinxi thủ vai nam nữ chính, butiboy phụ trách phần tiếng động, 3 người còn lại được tha, chỉ phải làm khán giả cổ vũ. Kịch bản của bộ phim dài 10?T kể về tình huống 1 đôi trai gái cầy bừa hăng hái quá, lăn lộn thế nào chạm phải phím redial của ĐTDD, thế là đầu bên kia, cô bạn của anh ta được nghe hết 10?T những âm thanh đầy kịch tính. Bộ phim bắt đầu.

    ?oIm, im nhá, chuẩn bị này, đợi cái dưa chuột nó nghe là cô Jinxia bắt đầu nhé!?.

    ?oRồi, bắt đầu đi!?.

    ?oHớ, hớ, hừ, hừ, hức, hức, a, a, á, á .......... ? ?" nam diễn viên chính tay cầm điện thoại gí sát miệng, hổn hển.

    ?oẶc, ặc, ục ục, khặc khặc, khục, khục .......... ? ?" đám diễn viên quần chúng, kẻ bịt cả cái gối vào mặt, kẻ phi cả vào toa lét, vừa cười vừa nhịn đến tái dại mặt.

    ?oHừ, hừ, hơ, hơ, ...., ơ, đến lượt em đấy, em kêu đi? ?" nam diễn viên đẩy điện thoại về phía nữ diễn viên.

    ?oẸc, ẹc, ẹ, ....... ? ?" tiếng nửa cười nửa mếu.

    ?oĐập giường đi, đập đúng nhịp vào, thế, rồi, hư, hư, .....?

    ?oBụp, bụp bụp, ....?

    Cứ như vậy, cô gái thì cười đỏ mặt, kêu được đúng 3 tiếng như mèo bị bóp cổ, như rít thuốc lào và lại như sặc nước. Chàng trai hổn hển cực kỳ nhập vai, nét mặt đờ đẫn, toàn thân có lúc còn rung lên bần bật, thật, không có phim nào sánh bằng. Chỉ tiếc là anh chàng phụ trách tiếng động của chúng ta. Chẳng hiểu có phải do phấn kích thực sự không mà làm động tác đập giường cứ như máy, người quái nào làm được như thế!

    Đoạn kết của phim là tiếng rú đến gai người của nhân vật nam, và theo lời anh giải thích trước vẻ mặt thộn ra khó hiểu của đám diễn viên quần chúng, thì đó là ?ocao trào nó phải thế?.

    Đoàn làm phim rất vui mặc dù vài người nhịn cười t?Zí tắt thở vì sau đó được nghe kể lại: lúc anh caoson rên là lúc madam toét mồm há hốc, người cứng đờ! Lạ thật! Chắc lúc đó madam thấy ?ocứ như mình đang được yêu ấy?!!!

    Và còn 1, 2 chuyện trên giường nữa, các bác có hứng thú em xin được hầu tiếp.
  2. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    5 sao đầu tiên giành cho cô nhé.
  3. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá
    http://thanh.fotopic.net
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị Em04 viết ra, tôi mới lại nhớ đến chuyện buổi tối. Lúc đó tôi cứ băn khoăn tự hỏi " Sao Toet hôm nay say rượu cứ giơ chân lên giời thế, mà lại mặc váy mới chết chứ?". Giờ thì lý giải được rồi. Chẹp ...chẹp
    Đời lộc cộc!
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thế này thì ai dám đi du lịch nữa. Mà chẳng cần phải tốn xăng lên Tam đảo để làm cái này.
    Too bad !!
    F1
  6. topblue

    topblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Văn hay quá
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác lý giải được rồi, mà em thì vẫn luận mãi chưa ra. Đúng là rượu làm khổ con nhà người ta quá!!
    Lại thèm cồn rồi, chẹp chẹp...
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu mọi người đóng fim hay thía nào mà ảnh hưởng của nó bay qua cái điện thoại của chị dưachuột, vèo qua mấy hàng ghế, bay lên chỗ em...làm em được một fen hết hồn ói hết bao nhiêu thứ vừa ăn buổi chiều hị hị.
    Đi chuyến này "mở mang" nhiều quá

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi Toet quảng cáo cô công chúa hay lắm, ai dè.
    Nga ah, không hiểu lúc đấy mọi người diễn trò gì thế nhỉ?
  10. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em04 ơi, em kể chuyện hấp dẫn quá. Thế mà bọn anh không đến sớm. Bọn anh đang ở trên xe thì thấy Madam Toet và Hương dưa chuột kêu ầm cả lên. Trên tiếng điện thoại toàn là tiếng rên và thở gấp. Bọn anh cứ tưởng là hành sự tập thể quên tắt điện thoại. Hoá ra là đóng phim.

Chia sẻ trang này