1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm ở Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MetalAzo

    MetalAzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một đêm ở Sài Gòn.

    Thằng bé đang tập lớn, được vào Sài Gòn công tác, mà lần đầu không phải bám váy áo phụ huynh nên háo hức lắm. Ý nghĩ đầu tiên là phải xem Sài Gòn về đêm nó như thế nào, phải lọ mọ vào mặt trái của cuộc đời, hê hê.
    Sau một ngày làm việc, thằng bé hăm hở đánh lừa được bà chị cùng đoàn để tech đi một mình, quyết tâm thử một lần cho biết.
    Nghe bọn bạn bảo: " Vào Sài Gòn phải vào Diamond Plaza". Hơ, thế là lọ mọ chui vào, cũng được, buổi tối, nhiều cô ăn mặc mát mẻ, áo xẻ cả ngực, khoét lưng khoét nách, váy ngắn đến rốn, trông cũng đã mắt lắm. Khiếp con gái nhà ai mà xinh tệ.
    Dưng mà chỉ nhìn thì chán chết, thế là thằng bé lại lụi cụi đi ra đường Huỳnh Thúc Kháng xem đĩa xxx nó thế nào.
    Sau khi vắt chân lên cổ mà chạy qua đường Huyền Trân Công Chúa, tối thui, vừa chạy vừa lẩm nhẩm "113 113", thằng bé rẽ được vào đường Lê Lợi. Gớm, mừng quá, con đường vừa to vừa sáng, đang hí hửng tao thách bọn chúng mày đấy, thì một em xinh như mộng, da trắng, mắt đen tròn, bấm còi bim bim ngay sau đít. À, gái xe ôm đây, cái này ông đã được đàn anh đàn chị cho biết rùi. Thằng bé dông thẳng lên vỉa hè. Bim bim, em gái cũng phi lên vỉa hè. Hoảng. Thằng bé lại lụi cụi chạy xuống lòng đường. Em gái cũng phi xe xuống lòng đường. Đến lúc này thì thằng bé cong đít lên mà đánh bài chạy. Kinh nghiệm rút ra là không nên đi một mình trong Sài Gòn mà ăn mặc sìpo và tay lại cầm bản đồ nữa.
    Nghỉ ngơi lấy lại sức một lúc, thằng bé rút tittít ra, gọi cho thằng bạn, dù sao có thằng dân bản xứ cũng an toàn hơn. Không đi trên đường nữa, hai thằng phi ngay vào cafe Hoàng Phố trên đường Lý Chính Thắng. Chưa kịp đặt đít xuống cái ghế, thì một đàn bươm **** bay ra. Thằng kia còn dát hơn mình, mặt tái xanh tái xám, ú ớ: hôm nay bọn anh bàn chuyện công việc thôi, để lần khác em ạ. Mất mịa nó cả cơ hội uống cafe tay vịn. Được dăm phút, thằng kia rủ: hay lên gác ngắm phố. Ừ thì lên. Thằng bé lục tục đi lên, thấy đàn bươm **** túm tụm vào nhau cười rúc rích, hơi nghi ngờ. Lên đến gác hai thì thấy từng đôi, từng đôi đang ngả lưng trên những chiếc ghế dài trong phòng tối thui. Hai thằng lại cong đuôi lên chạy, nhưng vẫn kịp nhìn những cái bóng trắng đang uốn éo như ma chơi giữa màn đêm.
    Thoát nạn, giữ được nguyên con người về đến khách sạn như Đường Tăng thoát ra khỏi nữ quốc, mừng húm, tự nhủ, lần sau ta lại đi....
    Tối hôm sau thằng bé lại chui vào khách sạn Minh Tâm mátxa, mệt rã rời...
  2. timd

    timd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn có rất nhiều nơi lành mạnh đáng chú ý đến hơn
    có lẽ theo như bạn miêu tả thì một "thằng bé" muốn tìm hiểu những điều mới lớn hơn là tìm hiểu về thành phố .
    chúc "thằng bé" có chuyến công tác tới tại TP HCM nhiều điều bổ ích hơn
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sg sôi động,ầm ỹ quá.Huế trầm tĩnh và buồn...
    Em nhớ những con phố nhỏ xíu của Huế,nơi đường vắng và có những ngôi nhà cánh cổng gỗ khép hờ.Em nhớ những người con gái dịu dàng giọng nói nằng nặng không lẫn vào đâu được.Nhớ cả cảm giác bồi hồi khi em lên máy bay về HN.Tại sao Huế không là quê hương mà cứ làm đôi chân dùng dằng mỗi khi quay bước???Huế như người con gái đẹp,sâu sắc,dịu hiền...
    Sg đối với em không có ấn tượng gì.Chỉ là ngạc nhiên khi quay lại vì nhiều cô gái tắm trắng quá.Sg là một nơi để đi thăm,để vui chơi chứ không thể là một nơi để em ở lại.Nó không có những góc phố nhỏ với món ăn mà em thích.Không có quán bia hơi mà bố em hay ngồi mỗi chiều mùa hè.Và hơn hết là không có đoạn đường vắng nơi anh dừng xe sát vào lề,nói nho nhỏ và nắm tay em...
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 13/10/2003
  4. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sến hơn con hến..
    I've become so numb, I can't feel you there!Damn cold nite...
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đá cho cái dờ..Chị ko viết cho bé đọc nhé..Thôi đi bắt ghẹ đi...
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này chịu khó đọc tour guide quá nhỉ...
    Mod box Du Lịch cảm nhận Sài Gòn hơi chủ quan rồi... Có lẽ bạn cũng chẳng khác gì chú bé kia... chỉ chăm chăm nhìn vào bản đồ, nhìn vào tour guide mà không tự mình khám phá Sài Gòn...
    Vâng, Sài Gòn có lắm em phơi lưng trần trắng như bông trên đường phố nhưng cũng không thiếu những tà áo dài thướt tha của nữ sinh trường Trưng Vương, trường Minh Khai mỗi khi chiều về đâu chị ah.
    Sài Gòn cũng không thiếu những ngõ (hẻm) nhỏ chỉ vừa một chiếc xe qua và ở cuối ngõ (hẻm) ấy có những quán nhỏ chỉ vài bàn với những bản nhạc những năm 70, 80, với những bản nhạc Trịnh sâu lắng cho những người thích không khí ấm cúng và yên lặng đâu chị ah.
    Sài Gòn cũng không thiếu những quán bia tươi mà khi vào đó có thể bà chị quên luôn cả lỗi về vì "xỉn".
    Và Sài Gòn cũng không thiếu những ngỏ (hẻm) vắng xôn xao để anh và em lưu luyến phút chia tay và không quên trao nhau những nụ nôn ngọt ngào, bịn rịn đâu nhé.
    Sài Gòn về đêm... híc... cái này thì nhờ bà chị Toet của em cho mọi người mượn bộ sách Sài Gòn by night mà đọc nhé... bà chị đừng diễm làm của riêng thế chứ... Hihi... nhớ chị quá... hẹn chị 19/10 nhé...
    Hẹn mọi người ở Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông một thời nhé...
    never on sunday but...
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Vào Sài Gòn đi nhậu là đã nhất.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    On ơi tự ái dân tộc quá vậy , lặng im nghe người ta nhận xét Sài Gòn nào. Những con người chỉ mới dạo dạo như cưỡi ngưa xem hoa, lượn lờ Diamond, chợ Bến Thành và vài quán cafe khu quận 1, quận 3 thuộc vòng tròn khép kín thì họ chỉ biết tầm bán kính thế thôi .
    Làm sao người ta biết được những quán ốc tận tít sâu trong hẻm, trời mưa to ào ào nhưng lắm kẻ đội áo mưa chui vào, vừa gào vừa thét mới có được đĩa ốc nghi ngút khói. Cafe Tí Nị nằm ngay khu trung tâm nhưng ko biết thì đố tìm ra...
    Nghe chê nhiều và khen cũng nhiều của nhiều tầng lớp người khác nhau bởi cách nhìn của họ khác nhau. Lần này im lặng nghe tuổi mới lớn nhận xét về Hòn ngọc viễn đông On4u nhé .
    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  9. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi chỉ là một câu nhận xét chủ quan của tôi thôi mà..Sao bị phản ứng dữ dội quá.Thật ra ở đâu cũng vậy,cái hay cái đẹp nằm ở quan niệm của từng người.Nơi nào gắn bó với mình,sẽ tự thấy yêu nó thôi.
  10. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy SG là nhất, SG là nơi bạn có thể kiếm tiền và tiêu tiên . Tính cách người SG thoải mái đặc trưng của Nam Bộ,
    Do đó ngừoi ta gọi TPHCM là trung tâm Kinh Tế và kỹ thuật của cả nước, còn HN chỉ là trung tâm chính trị và và văn hóa.
    Nói chung SG là dành cho thế hệ trẻ, năng động , xa "mặt trời" nên dể làm việc, không bị "xoi", hêhhhehe

Chia sẻ trang này