1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du lịch Thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi trockyhung, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Thái lan

    Tớ mới vào box thấy mọi người bàn tán chuyện ăn chơi vui vẻ quá , chỉ tiếc là không được tham gia cùng mọi người vì đang ở tít bên Thái gió nà. Thôi thì có mấy cái ảnh mỗi lần đi chơi về cũng có post lên một diễn đàn khác rồi nhưng xin phép post lên ở đây để bà con cùng tham gia bàn tán tí cho vui.
  2. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi gần đây nhất là vừa mới đi trong tháng, đi Pattaya, công việc nhưng cũng kết hợp vác cái máy ảnh đi chụp bừa bãi theo đúng phong cách Nhật Bản để về lấy cái khoe mẽ.
    Pattaya, một trong những địa danh nổi tiếng của Thái Lan, nổi vì cái gì thì nhiều người biết. Các tour du lich Thái thế nào cũng vòng qua đây một hai ngày cho bà con dạo chơi và xem show pêdê biểu diễn. Rất tiếc là lần này chưa kịp có ảnh các show, xin kiếu lần sau vậy. Nguyên gốc Pattaya là nơi mà lính Mỹ sử dụng làm nơi xả láng sau mỗi lần hành quân trong cuộc chiến với Việt Nam, trước đây là một làng chài nhỏ, sau những năm 68 thì nó trở nên trung tâm dịch vụ giải trí. Cùng với tư tưởng thoáng mát của dân Thái nên *** trở thành một thứ kinh doanh béo bở và thu lợi kinh khủng. Trên thực tế thì không chỉ có ***, chính quyền Thái tại đây cực kỳ chú trọng đến các dịch vụ khác. Hệ thống cửa hàng, khách sạn, các khu giải trí và cách khu thắng cảnh đều được chăm sóc cực kỳ tốt. Nói chung là chính quyền ở đây có chính sách khá hợp lý về quản lý và đầu tư. Dân số khoảng 200 nghìn người nhưng có tới khoảng 80 nghìn khách du lịch thêm vào, quả là con số đáng nể.
    Nếu như mọi người đi tour thì sẽ chỉ lướt qua khu bãi biển Pattaya và đi xem một hai show của dân hi-fi như là Tiffany show hoặc là Alcazad show, chứ không biết đến các dịch vụ trò chơi khác. Nếu ở lâu hơn thì sẽ biết đến các trò chơi như chơi trò cái khỉ gì sky mà deo dù vào rồi nó kéo cano cho bay, cảm giác khá mạnh. Hoặc là một trò nữa là móc dây từ trên nhà cao tầng rồi tụt xuống. Mấy cái này buồn cười vì nhiều chú chơi xong đũng quần ướt đẫm. Khuyên bà con yếu tim chớ nên chơi, vì cũng khá đắt và lỡ may có ướt thì hơi mất thể diện hi hi. Hoặc là lang thang lên mấy khu giải trí chơi bắn nhau bằng súng laser, cảm giác giống trò half life, hoặc chơi đua công thức một blah blah,. Hoặc chị em có khi thích đi thăm khu sản xuất kim cương nổi tiếng, đi thăm khu nuôi voi, trang trại rắn..
    Trên thực tế khu vực Pattaya chia làm ba bãi biển chính. Bãi cũ và lâu đời nhất là Naklua, nằm gần về phía Bangkok hơn, nhưng giờ đây bãy này cạn và nhiều bùn, cảnh không còn đẹp nên rất chi là bình thường.
    Bãi chính giữa là Pattaya, bãi thu hút nhiều khách nhất. Một con đường chạy dọc bãi biển, một bên là biển, vởi bãi cát cụt lủn và nhiều ô dù căng ra, phía ngoài biển thì nhiều cano đậu. Một bên là các quán bar, đèn hồng, các em ngồi đầy rẫy nhìn rất chi là xôi thịt. Theo tiêu chuẩn của Tây thì các em phải có nước da đen, tóc phải đen và dài một tý, mắt phải vàng như viêm gan, như thế là đẹp theo kiểu châu Á. Vì thế gái ở đây toàn thể loại như thế, hix, rất chi là đáng kính phục về mặt sắc đẹp.
    Bãi thứ ba, phía bên kia đãy núi là Jomtien, ở đây thì có nhiều quán ăn rát thơ mộng, nằm sát bãi biển, không có nhiều cái liên quan đến *** như bên Pattaya.
    [​IMG]
    Toàn cảnh Pattaya, nhìn từ trên đỉnh đồi giáp ranh giữa Pattaya và Jomtien
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 16/10/2003
  3. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi gần đây nhất là vừa mới đi trong tháng, đi Pattaya, công việc nhưng cũng kết hợp vác cái máy ảnh đi chụp bừa bãi theo đúng phong cách Nhật Bản để về lấy cái khoe mẽ.
    Pattaya, một trong những địa danh nổi tiếng của Thái Lan, nổi vì cái gì thì nhiều người biết. Các tour du lich Thái thế nào cũng vòng qua đây một hai ngày cho bà con dạo chơi và xem show pêdê biểu diễn. Rất tiếc là lần này chưa kịp có ảnh các show, xin kiếu lần sau vậy. Nguyên gốc Pattaya là nơi mà lính Mỹ sử dụng làm nơi xả láng sau mỗi lần hành quân trong cuộc chiến với Việt Nam, trước đây là một làng chài nhỏ, sau những năm 68 thì nó trở nên trung tâm dịch vụ giải trí. Cùng với tư tưởng thoáng mát của dân Thái nên *** trở thành một thứ kinh doanh béo bở và thu lợi kinh khủng. Trên thực tế thì không chỉ có ***, chính quyền Thái tại đây cực kỳ chú trọng đến các dịch vụ khác. Hệ thống cửa hàng, khách sạn, các khu giải trí và cách khu thắng cảnh đều được chăm sóc cực kỳ tốt. Nói chung là chính quyền ở đây có chính sách khá hợp lý về quản lý và đầu tư. Dân số khoảng 200 nghìn người nhưng có tới khoảng 80 nghìn khách du lịch thêm vào, quả là con số đáng nể.
    Nếu như mọi người đi tour thì sẽ chỉ lướt qua khu bãi biển Pattaya và đi xem một hai show của dân hi-fi như là Tiffany show hoặc là Alcazad show, chứ không biết đến các dịch vụ trò chơi khác. Nếu ở lâu hơn thì sẽ biết đến các trò chơi như chơi trò cái khỉ gì sky mà deo dù vào rồi nó kéo cano cho bay, cảm giác khá mạnh. Hoặc là một trò nữa là móc dây từ trên nhà cao tầng rồi tụt xuống. Mấy cái này buồn cười vì nhiều chú chơi xong đũng quần ướt đẫm. Khuyên bà con yếu tim chớ nên chơi, vì cũng khá đắt và lỡ may có ướt thì hơi mất thể diện hi hi. Hoặc là lang thang lên mấy khu giải trí chơi bắn nhau bằng súng laser, cảm giác giống trò half life, hoặc chơi đua công thức một blah blah,. Hoặc chị em có khi thích đi thăm khu sản xuất kim cương nổi tiếng, đi thăm khu nuôi voi, trang trại rắn..
    Trên thực tế khu vực Pattaya chia làm ba bãi biển chính. Bãi cũ và lâu đời nhất là Naklua, nằm gần về phía Bangkok hơn, nhưng giờ đây bãy này cạn và nhiều bùn, cảnh không còn đẹp nên rất chi là bình thường.
    Bãi chính giữa là Pattaya, bãi thu hút nhiều khách nhất. Một con đường chạy dọc bãi biển, một bên là biển, vởi bãi cát cụt lủn và nhiều ô dù căng ra, phía ngoài biển thì nhiều cano đậu. Một bên là các quán bar, đèn hồng, các em ngồi đầy rẫy nhìn rất chi là xôi thịt. Theo tiêu chuẩn của Tây thì các em phải có nước da đen, tóc phải đen và dài một tý, mắt phải vàng như viêm gan, như thế là đẹp theo kiểu châu Á. Vì thế gái ở đây toàn thể loại như thế, hix, rất chi là đáng kính phục về mặt sắc đẹp.
    Bãi thứ ba, phía bên kia đãy núi là Jomtien, ở đây thì có nhiều quán ăn rát thơ mộng, nằm sát bãi biển, không có nhiều cái liên quan đến *** như bên Pattaya.
    [​IMG]
    Toàn cảnh Pattaya, nhìn từ trên đỉnh đồi giáp ranh giữa Pattaya và Jomtien
    Được trockyhung sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 16/10/2003
  4. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhà xe, to và sạch hơn cả ga nội bài của chúng ta, damn !! Xe bus đi từ BKK đến Pattaya mất 2h, đường xá ngon cực, giá tính ra khoảng 40K tiền việt
    [​IMG]
    Như bà con thấy, một chị Thái trắng cao ráo, chân thẳng tưng, một bên là chị Thái đen đặc trưng.
    Chú thích là sau khi chụp thì quay tiếp một đoạn video em này (nhìn ở ngoài rất cute) bõ công bị thằng người yêu nó lườm !!
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhà xe, to và sạch hơn cả ga nội bài của chúng ta, damn !! Xe bus đi từ BKK đến Pattaya mất 2h, đường xá ngon cực, giá tính ra khoảng 40K tiền việt
    [​IMG]
    Như bà con thấy, một chị Thái trắng cao ráo, chân thẳng tưng, một bên là chị Thái đen đặc trưng.
    Chú thích là sau khi chụp thì quay tiếp một đoạn video em này (nhìn ở ngoài rất cute) bõ công bị thằng người yêu nó lườm !!
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đến nơi thì nhảy xuống bãi biển ngồi chơi một lúc, làm chai bia hạ hoả, ngắm nhìn xung quanh.
    [​IMG]
    Hình ảnh đặc trưng là anh tây bụng phệ và chị thái đen. Hai anh chị rất tình tứ ngồi ăn xôm tằm, một loại salad Thái làm băng xoài xanh, tôm cưa, cà chua blah blahb và rất nhiều ớt.
  7. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đến nơi thì nhảy xuống bãi biển ngồi chơi một lúc, làm chai bia hạ hoả, ngắm nhìn xung quanh.
    [​IMG]
    Hình ảnh đặc trưng là anh tây bụng phệ và chị thái đen. Hai anh chị rất tình tứ ngồi ăn xôm tằm, một loại salad Thái làm băng xoài xanh, tôm cưa, cà chua blah blahb và rất nhiều ớt.
  8. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh thường thấy trên con đường chạy dọc bãi biển Pattaya
    [​IMG]
    Mấy chú Tây rất thích nước da cháy nắng nên tận dụng mọi cơ hội để có làn da bánh mật, nhưng than ôi, kết quả thường là tôm luộc đỏ hỏn.
  9. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Những cảnh thường thấy trên con đường chạy dọc bãi biển Pattaya
    [​IMG]
    Mấy chú Tây rất thích nước da cháy nắng nên tận dụng mọi cơ hội để có làn da bánh mật, nhưng than ôi, kết quả thường là tôm luộc đỏ hỏn.
  10. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Còn đây
    [​IMG]
    Cụ ông vốn đi dưỡng bệnh nhưng tuy chống gậy cụ cũng cha cố nhỏm nhậy làm cái cho nó đã vì giá rẻ quá so với lương hưu

Chia sẻ trang này