1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên khắp nẻo đường Anh quốc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Julian, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trên khắp nẻo đường Anh quốc

    Xứ sở sương mù xa xôi và đầy lạ lẫm. Nhưng lại có biết bao địa danh đã trở nên thân thuộc đối với nhiều người Việt Nam: London, Big Ben, St James Park, Rengent Park, Hyde Park, Greenwich, Manchester, Liverpool, Oxford, Cambridge,...



    Đầu tiên, mời bạn đến thăm điện Buckingham, cung điện của nữ hoàng Elizabeth II. Lúc này là 11:30, bắt đầu vào giờ đổi gác. Rất nhiều khách tham quan háo hức theo dõi cuộc đổi gác kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ngay trước lối vào Buckingham Palace là tượng đài tưởng niệm nữ hoàng Victoria...


  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cổng chính dẫn vào cung điện.
    Đổi gác được thực hiện bởi một trong năm trung đoàn vệ binh của nữ hoàng, gồm Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards, Welsh Guards. Một dàn nhạc dẫn đội đổi gác từ doanh trại Wellington hay Chelsea tiến về điện Buckingham, và cuối buổi lễ sẽ dẫn những vệ sĩ được đổi gác trở về doang trại . Lúc này, dàn nhạc đang cử hành nhạc lễ trong khi các vệ sĩ của nữ hoàng tiến hành đổi gác....
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ đảm bảo buổi lễ diễn ra trật tự và trang trọng do các cảnh sát ngồi trên lưng những chú ngựa rất to và khoẻ đảm nhiệm. Phiên đổi gác kết thúc. Các vệ sĩ diễu hành về doanh trại của mình. Bên tay trái của điện Buckingham chính la Green Park - Công viên Xanh (còn bên tay phải là St James Park)...
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử của điện Buckingham bắt đầu từ năm 1702 khi công tước Buckingham cho xây dựng nó như nhà riêng của ông ta. Con trai của công tước đã bán ngôi nhà này cho George III năm 1761.
    Năm 1774, nó được đổi tên thành Nhà của Nữ hoàng vì nữ hoàng Charlotte ở đây.
    Đến thời George IV, năm 1820, Nash được lệnh sửa sang lại để ngôi nhà trở thành một cung điện.
    Năm 1837, cung điện tiếp tục được mở rộng dưới triều đại của Nữ hoàng Victoria.
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Là nước quân chủ lập hiến, nữ hoàng Anh rất được nhân dân tôn kính. Đôi khi nữ hoàng ra mắt công chúng từ ban công cung điện của bà ở London....
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ Big Ben là một trong những công trình nổi tiếng nhất của London.
    Big Ben nằm trong khuôn viên của Nhà Quốc hội Anh. Khi các kỳ họp nghị viện diễn ra, ánh sáng sẽ chiếu trên bề mặt đồng hồ....
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tên Big Ben thực ra không phải để chỉ tháp đồng hồ mà là tên gọi của chiếc chuông nặng 13 tấn được treo ở trong tháp. Chiếc chuông đươc gọi theo tên của Ngài Bejamin Hall.
    Chiếc chuông vốn dĩ là của Cung điẹn Wesminster cũ. Sau đó, vua William III đã giao nó Cha xứ của nhà thờ St Paul''s. Trước khi được đưa về vị trí hiện nay, nó được sửa sang lại tại Whitechapel vào năm 1858....
    Dưới đây là ảnh Big Ben đúng vào thời khắc giao thừa sang năm 2004:
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau Big Ben là sông Thames. Ngay mé tay trái là cầu Westminster. Còn trước mặt là một đảo giao thông khá to nơi thường trực những biểu ngữ chống chiến tranh ở Iraq, đòi hoà bình cho người dân Palestine,... hướng về Nhà Quốc hội.
    Và gay sau những tấm biểu ngữ ấy, các nhà nhiếp ảnh đang tích cực thao tác nghiệp vụ...
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Không biết các chàng trai này đang muốn gửi thông điệp gì cho các ngài nghị sĩ xứ sở sương mù?!?!
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giúp Julian làm tiếp phóng sự ảnh về London nhé, làm cho xong London để Julian còn giới thiệu những thành phố khác nữa
    Nhắc đến xứ sở sương mù, không thể nào không nhắc đến 1 trong những biểu tượng của London nói riêng và Anh quốc nói chung. Đó là xe bus đỏ 2 tầng, taxi đen và box điện thoại công cộng.
    (ko upload được thêm ảnh )

Chia sẻ trang này