1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

    Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ cuối năm Box Du lịch lại lục tục chuẩn bị cho một cuộc ngao du để tận hưởng thời khắc giao giữa năm cũ và năm mới tại vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó.
    Bè bạn xum vầy bên nhau, chén nồng và men tình, chúng ta cùng tận hưởng niềm vui sống và cùng đón chào những giây phút mới, những xúc cảm mới của một năm mới đang bắt đầu.

    Kế hoạch sơ bộ thế này ạ:

    Ngày 1 - 30/12/2004, Thứ Năm: Hà Nội - Hà Giang
    5.00AM: Tập hợp ở cầu Trung Hoà khởi hành đi Hà Giang.
    Ăn trưa tại Tuyên Quang.
    Chiều chạy một mạch tới Thị xã Hà Giang.
    Ngủ đêm tại đây.

    Ngày 2 - 31/12/2004, Thứ Sáu: Hà Giang - Mèo Vạc
    Rời Thị xã Hà Giang đi lên Lũng Cú - địa đầu đông bắc tổ quốc.
    Nhảy múa ca hát đánh dấu chuyến đi của cả nhóm tại đây.
    Chiều chạy xuống Mèo Vạc, nhận phòng ngủ đêm.
    Ăn uống tại nhà hàng địa phương, có gì xơi nấy.
    Ngủ đêm nhà khách.
    Đêm nay chúng mình cùng hoan ca hoan vũ hoan ẩm chào đón năm mới 2005.

    Ngày 3 - 01/01/2005, Thứ Bảy: Mèo Vạc - Khâu Vai - Vị Xuyên
    Tèn ten leo núi trèo lên nghía địa danh Khâu Vai - nơi có chợ tình nổi tiếng. Sau đó quay lại Mèo Vạc ăn trưa và xuôi xuống Vị Xuyên tắm suối nước nóng tẩy trần.
    Ngủ đêm ở khu nước nóng Vị Xuyên.

    Ngày 4 - 02/01/2005, Chủ Nhật: Vị Xuyên - Hà Nội
    Tắm táp chầu nữa rồi thong dong về Hà Nội.
    Ăn trưa dọc đường đi.
    Tối mịt về tới nhà, vui vui vui....

    Phương tiện: xe máy, xe máy và xe máy
    Yêu cầu: bà con tự túc phương tiện và thông báo về loại xe, tình trạng xe cho Ban Tổ chức tiện sắp xếp. Bà con khi đăng ký tham gia cũng thông báo giới tính, độ tuổi, công việc để cắt đặt việc chuyên chở nhau, chuyên chở đồ và xếp chỗ ngủ cho hợp lý.
    Bà con nào chưa quen thông thổ (đại loại các đ/c sống và học tập ở nước ngoài) và không tiện dùng xe máy, có thể đi ô tô và tự túc về phương tiện.

    Chuyến này cũng sẽ theo tiêu chí ăn nhà hàng - ngủ nhà nghỉ nên không chuẩn bị nồi niêu xoong chảo và thực phẩm tươi sống, tuy vậy ban tổ chức sẽ chuẩn bị thực phẩm khô, đồ ăn vặt, rượu, nước uống hàng ngày, thuốc men thông thường, kem chống muỗi, dầu gội đầu, dầu tắm và ủng nilon cho bà con.

    Bà con mang theo mũ bảo hiểm loại có hàm, áo len, áo gió (loại four seasons càng tốt), quần jeans hoặc nhung, giầy đế mềm, găng tay, khăn và khẩu trang.

    Hạn chế tối đa việc mang đồ đạc cá nhân cồng kềnh và không cần thiết vì còn chở người và đồ chung cho cả nhóm.

    Mang theo giấy tờ xe, bằng lái xe và giấy tờ tuỳ thân như CMND hoặc hộ chiếu.

    Khi đi đường cần bám sát đoàn, luôn đi sau người dẫn dầu; cả đoàn đổ xăng cùng lúc.

    Chi phí: 450.000VND/người chưa bao gồm xăng xe.

    Đề nghị bà con đăng ký tham gia chuyến đi tẩy trần cuối năm vào topic này
    hoặc liên lạc với Toét 0913 212945

    Đi nhé, chúng mình ơi ....

  2. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Về kế hoạch thì oke, nhưng tớ lăn tăn một chút về thời gian đi. Theo lịch trình thì ta đi từ thứ 5 (30/12) đến CN (2/1), nhưng theo lịch dương thì chúng ta được nghỉ 3 ngày liền từ 1/1 - 3/1 (nghỉ bù ngày 1/1 là thứ 7). Vậy có thể đẩy lịch trình lên 1 ngày được không? Như thế sẽ chỉ phải xin sếp nghỉ 1 ngày thứ 6 cuối năm thôi, hị hị. Bớt ngày nào hay ngày đấy.
  3. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Về kế hoạch thì oke, nhưng tớ lăn tăn một chút về thời gian đi. Theo lịch trình thì ta đi từ thứ 5 (30/12) đến CN (2/1), nhưng theo lịch dương thì chúng ta được nghỉ 3 ngày liền từ 1/1 - 3/1 (nghỉ bù ngày 1/1 là thứ 7). Vậy có thể đẩy lịch trình lên 1 ngày được không? Như thế sẽ chỉ phải xin sếp nghỉ 1 ngày thứ 6 cuối năm thôi, hị hị. Bớt ngày nào hay ngày đấy.
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhic, hic, hic cố ,cố ,cốthu xếp chán mà cuối cùng vẫn không về kịp hic ,hic,lệch mấy ngày mới đau chứ Mọi người lại đi chơi vui vẻ, em lyy từ Bắc Kinh đúng ngày giờ đấy là vẫy khăn tay tiếc nuối,long tong nước mắt sụt sịt nước mũi Chẳng yêu chị Toét lại viết ra kế hoạch đẹp như mơ thế,em tủi thân mình
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhic, hic, hic cố ,cố ,cốthu xếp chán mà cuối cùng vẫn không về kịp hic ,hic,lệch mấy ngày mới đau chứ Mọi người lại đi chơi vui vẻ, em lyy từ Bắc Kinh đúng ngày giờ đấy là vẫy khăn tay tiếc nuối,long tong nước mắt sụt sịt nước mũi Chẳng yêu chị Toét lại viết ra kế hoạch đẹp như mơ thế,em tủi thân mình
  6. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Anh đăng ký ngay 1 phát. Toét này không phải anh trốn tránh trách nhiệm, nhưng kỳ này anh chở đồ thôi nhé vì con xe của anh yếu quá . Chở cái thằng anh đã bảy mươi mấy kilo rồi lại còn leo dốc vượt đèo thì anh sợ nó không kham nổi nếu thêm người. Anh thấy ý kiến của cậu Chim khoẻ gì đấy là hợp lý nhưng mọi người quyết thế nào cũng được.
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Anh đăng ký ngay 1 phát. Toét này không phải anh trốn tránh trách nhiệm, nhưng kỳ này anh chở đồ thôi nhé vì con xe của anh yếu quá . Chở cái thằng anh đã bảy mươi mấy kilo rồi lại còn leo dốc vượt đèo thì anh sợ nó không kham nổi nếu thêm người. Anh thấy ý kiến của cậu Chim khoẻ gì đấy là hợp lý nhưng mọi người quyết thế nào cũng được.
  8. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá Mdm. Toét ơi. Mỗi tội chuyện xe cộ tớ phải tính đã. bình thường tớ đi xe ga, nếu đi đường xa sẽ phải mượn xe khác. Lại còn mũ bảo hiểm (huh, chưa đội bao giờ) cũng phải đi mượn hoặc mua luôn thể. Nhưng chủ yếu ngại đi xa bằng xe máy. Nói thế thôi chắc tớ sẽ đi đấy. Cho tớ tham gia nhé. Lâu lắm không loăng quoăng du hí ở đâu, cuồng chân cuồng cẳng rồi. Mà tớ chưa đi Hà Giang bao giờ, tò mò lắm.
    Còn kế hoạch đi, với tớ, đi ngày nào cũng tốt.
    Ta
  9. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá Mdm. Toét ơi. Mỗi tội chuyện xe cộ tớ phải tính đã. bình thường tớ đi xe ga, nếu đi đường xa sẽ phải mượn xe khác. Lại còn mũ bảo hiểm (huh, chưa đội bao giờ) cũng phải đi mượn hoặc mua luôn thể. Nhưng chủ yếu ngại đi xa bằng xe máy. Nói thế thôi chắc tớ sẽ đi đấy. Cho tớ tham gia nhé. Lâu lắm không loăng quoăng du hí ở đâu, cuồng chân cuồng cẳng rồi. Mà tớ chưa đi Hà Giang bao giờ, tò mò lắm.
    Còn kế hoạch đi, với tớ, đi ngày nào cũng tốt.
    Ta
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cần gì xa xôi gần lò thiêu thiếu gì!

Chia sẻ trang này