Thân chào các bạn
Mình thấy có vài bạn trong này thích đi các hội hoa, vậy mình thân mời các bạn đi thăm cánh đồng hoa hướng dương theo lộ trình sau:
Chặng đi:
Hà Nội (hoặc đâu đó khác) --> Vinh --> Cầu Treo --> Vientian --> Noongkhai --> BKK - Đồng hoa hướng dương đang mùa nở rộ, vàng rực và rất đẹp.
Chặng về: 1 trong vài tuyến sau:
1-/ BKK --> Aranyaprathet - Poipet --> Siem Riep - Angkorwat --> PnomPenh --> Bavet - Mộc Bài Tây Ninh --> TPHCM --> về nhà. ( hơi dài, hic hic, mong là em có đủ time).
2-/ BKK --> Chieng Rai --> Luongphrabang --> Tây Trang - Điện Biên --> HN --> về nhà. (hơi dài, em có thể đi).
3-/ BKK --> Nakhon Phanom - Thakhek Laos --> đường 9 Đông Hà --> về nhà (trung bình, OK).
Các cảnh đẹp, ấn tượng đẹp trên các lộ trình: em xin phép không dám đề cập, cái này do cảm nhận của mỗi người.
Các chi phí tóm gọn lại như sau:
Chi phí đi lại: Xe bus cho chặng dài trên 500km: từ 100 đến 200K tuỳ chặng, thời gian đi, ví dụ: HN - Vientian: 150K đến 200K, Vientian - Noongkhai: 8K kíp (12K tiền ta), Noongkhai - BKK: xe nhà nước 313Bath (~130K), xe Chantour: 416Bath (~160K có ăn nhẹ), BKK - cánh đồng: 50-100 Bath, BKK - Aran: 210Bath, Aran - SiemRiep: 5$, SiemRiep - Pnompenh: 4,5$ nếu đi xe, 22$ nếu đi Cano qua Biển hồ. PnomPenh - TPHCM nếu đi xe Hạnh Cafe hay Sinh: 100K (chiều ngược lại: 70K), nếu đi chặng khác thì: BKK - Chieng Rai: 425Bath, ChiengRai - Luongphrabang - 200Bath, Luongphrabang - Điện Biên: ~180K.....
Phí qua cửa khẩu: Visa: 0, Phí stamp: Việt: 10K, Laos: 5K kíp~ 7,5K, Thái: 0 Bath. Lúc về: Thai max: 100 Bah, Laos(Thakhek): 100Bath, Cambot: ~70K các thể loại.
Ăn uống: 1 bữa ở Laos hết 15K kíp~ 22,5K Việt là OK, nếu không các bác thích ăn đồ Việt rất sẵn và ngon: ~10, 15K. Thai: ~20, 30 Bath/ người/bữa. Cambot: ~1USD/bữa.
Ngủ nghỉ: Nhà nghỉ Laos: 30K đến 150K, Thai: ~400, 500Bath, Cambot: 4$/ngày.
Time thì: Chặng đi 2 đêm 1 ngày, chặng về 1: 7 ngày nếu đi Angkor chùa 1 ngày, chặng 2 thì 5 ngày, chặng 3 thì 2 ngày 3 đêm (phải ở lại Thakhek 1 ngày)....
Bác nào thấy hứng thú thì alo cái nhé! Em đang kẹt bão số 7 nên vẫn đang nằm dài ở BKK với vợ, mai hoăc ngày kia sẽ về VN, rất mong khi đó tụ tập được với bác nào thích đi.
Em sẽ cố gắng tìm 1 số ảnh của 1 số thành viên trong này đã đi cánh đồng hoa này để post lên cho các bác ròm.
Có bác nào máu đi với em không nhể?

