1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi leodoc, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

    Thực ra đi Ba Bể chỉ là cái cớ, chính xác là muốn bám đường, bám xe , cho nên chuyến này đi cũng chả chơi được gì nhiều
    Chuyến đi đầu tiên, đi một mình, tranh thủ mấy ngày nghỉ mà
    Đường đi: Hà Nội, Thái Nguyên, Chợ Mới, Bắc Kạn, Phủ Thông, Nà Phặc, Chợ Rã, Ba Bể.
    Đường về : bản Bó Lù, chợ Đồn, Chợ Chu ( ATK Định Hoá ), Yên Đổ, Thái Nguyên

    Chuyến đi nói chung cũng không có gì đặc biệt cả, thuận buồm xuôi gió, chuyến về mới đúng là chiến đấu

    Tổng cộng tầm 550Km, chính xác không thể rõ vì từ lúc lên đến Thái Nguyên xe đã bị hỏng công tơ mét, đến Ba Bể mới nhận ra, quả này phải bắt đền anh bảo dưỡng
    Đường quốc lộ 3, đường này rất đẹp, đi thẳng lên Cao bằng, đoạn từ Chợ Mới đi thì có hơi quanh co và hẹp
    [​IMG]
    Ven đường
    [​IMG]
    Đồi chè
    [​IMG]
    nhà của người Tày
    [​IMG]
    sông cầu
    [​IMG]
    xanh mát cả mắt
    [​IMG]
  2. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trên đỉnh đèo Giàng, đèo dễ đi vì không quá dốc và tầm nhìn rộng
    [​IMG]
    tác nghiệp phát
    [​IMG]
    ruộng
    [​IMG]
    chỗ này không hiểu tại sao ngô lại rạp hết xuống
    [​IMG]
    sau đấy là hiểu ra ngay
    [​IMG]
    nước sông Hà Hiệu trong 1 tháng gần đây lên xuống rất thất thường, ngô ven sông hỏng gần hết, còn cây cầu thì không biết sụp từ bao giờ
    Đoạn cuối đèo Giàng
    [​IMG]
    nhợn
    [​IMG]
    Nghỉ chân tí
    [​IMG]
    đường lên tới Phủ Thông đã có một lối rẽ ngay sang Chợ Rã rồi xuống Ba Bể nhanh, nhưng vì muốn mua đường nên quyết định vòng lên Nà Phặc, xa thêm 15km. Đây là đoạn đường rất đẹp và vắng vẻ
    Được leodoc sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 31/05/2006
  3. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Núi
    [​IMG]
    Lại núi
    [​IMG]
    Làng này nhà toàn mái ngói, cuộc sống đã sung túc hơn
    [​IMG]
    Đây là tới BaBể rồi
    [​IMG]
    gần xuống đến Hồ rồi
    [​IMG]
    Đi một đoạn nữa thì mới biết nhầm đường, đây là xuống bến Phà, còn muốn sang bản Pắc ngòi cần phải rẽ sớm hơn
  4. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thế là quay lại một đoạn, đây là đường đèo, hẹp, quanh co, dốc liên tục, bù lại được ngắm hồ từ trên cao
    [​IMG]
    đường hẹp, tầm nhìn cũng hẹp vì cây cối um tùm hết
    [​IMG]
    có chỗ cây kín mít làm đường tối om, rất mát mẻ
    hồ Ba bể
    [​IMG]
    macro phát
    [​IMG]
    con người thật là nhỏ bé
    [​IMG]
    nhìn thấy làng Pắc Ngòi rồi
    [​IMG]
  5. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bản Pắc Ngòi
    [​IMG]
    cầu Pắc Ngòi
    [​IMG]
    dê này
    [​IMG]
    qua cầu rẽ phải là bản Pắc Ngòi, còn rẽ trai là lối đi sang bản Pèn. Dọc đường trồng rất nhiều ngô, ngút tầm mắt
    [​IMG]
  6. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ông này cứ lườm mình
    [​IMG]
    lại macro phát nữa, chả biết là hoa gì
    [​IMG]
    núi Ba Bể lúc tối trời
    [​IMG]
    có một đoạn trồng ít lúa, đây là lúa thí nghiệm
    [​IMG]
  7. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trời tối rồi, quay lại bản Pắc Ngòi nghỉ, nhưng lại thấy đường vẫn còn dài, phía trước còn bản nữa nên cứ mạnh tay mà phi. Đi trong rừng tối om, đường thì tầm nhìn không tới 5m, vừa đi vừa run, căng tai lên nghe xem phía trước có gì không, mấy bác đi xe đạp là gần như không có tiếng động . Vừa đi vừa run, cuối cùng cũng tới được bản Bó Lù. Đây chính là chỗ có bến xuồng thứ 2, lần mò thêm một lúc thì tới nhà cô Hằng, cái này là theo lời "xui" của anh Đú : "Nhà có cô con gái xinh lắm"
    Trời thì tối, máy thì flash lại yếu nên chả chụp cái gì. Ăn tối xong quay lên chòi ngồi uống nước chè một mình, tìm khắp bản không nhà nào còn rượu, thế mới lạ chứ
    Buổi tối trời nổi gió to, sắp có mưa lớn, kiếm cánh xiến tóc bay đầy vào phòng, khiếp. Thế mà cô Hằng bảo đặc sản Ba Bể đấy
  8. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tối y rằng trời mưa to, đến sáng vẫn chưa tạnh, và thực ra mưa dai dẳng suốt hai ngày, làm chuyến đi về đúng là vất vả hơn tưởng tượng
    mây về trên núi
    [​IMG]
    nhà này sáng sớm đã ra oánh lưới rồi. Dân đây cứ sau cơn mưa là đem lưới ra chặn cửa sông đổ vào bể
    [​IMG]
  9. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con bà chủ đây, sáng ra nhân lúc bà chủ vắng nhà. thế là nhảy xuống tán phét
    [​IMG]
    Cô bé sinh năm 87, tên Hoà, hiện đang học cao đẳng sư phạm nhạc dưới Thái Nguyên, vừa mới về hôm qua, thăm bà ốm. Cười rất duyên, nhưng không cho mình chụp ảnh, giơ máy lên là lấy tay che liền , ảnh không đẹp như người
  10. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá, bây giờ có thuê xuồng xuống hồ chơi thì cũng chả leo trèo được gì, đành chịu
    bản Pắc ngòi khác với Bó Lù, chủ yếu là nhà sàn
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này