1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAM - THÁI - LÀO: Đời là những chuyến đi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TSU_RUI, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    CAM - THÁI - LÀO: Đời là những chuyến đi ...

    Đã định bó bụng nằm nhà nhưng xem ra cái vụ summer holiday qua 3 nước này hấp dẫn qua không thể bỏ qua được.

    Thôi thì đời cũng chỉ là những chuyến đi, không đi trước thì sau cũng sẽ đi. Đi lấy kinh nghiệm để chia sẻ, biết đường đi nước bước sau này có cơ hội ta lại cất bước.

    Thời gian không có nhiều để đi nên còn nhiều chỗ bỏ qua va thiếu sót, có gì không đúng mong mọi người bỏ quá cho...
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ chúng tôi lại quyết định cho một chuyến đi dài ngày mà lại nhanh đến thế.
    Chiều thứ 6 sếp lên phát lương, hỏi anh em dự định đi đâu hè này chưa. Anh em bảo rằng cũng muốn đi mà chưa biết đi đâu. Sếp hứng chí lên mới nói rằng đã đi thì phải xuất ngoại cho sướng. Anh em được thể hùa theo, nhưng phải tính toán sao cho đủ ngày phép và đủ money cho chuyến đi. Đã đi thì phải tận dụng tối đa mấy ngày cuối tuần nên thứ 7 phải xuất phát ngay. Lịch trình được vạch ra một cách nhanh chóng. Mới đầu sếp bảo sang Lào chơi thôi còn Thái với Cam thì đi chuyến khác. Anh em cứ khăng khăng xin đi cả 3 nước trong 10 ngày mặc dù biết chẳng thể đủ thời gian. Thế nhưng hành trình vẫn được vạch ra cụ thể:
    Thứ 7 (29/07): lên xe Open Tour vô SG
    Tối thứ 2 (31/07) đến SG
    Thứ 3 (01/08) Đi Củ Chi và dạo SG
    Bắt đầu từ mồng 2 tháng 8 ta xuất ngoại:
    Thứ 4 (02/08): Đi xe bus từ SG, qua Tây Ninh, qua cửa khẩu Mộc Bài sang Phnom Penh. Chiều thăm Royal Palace. Đáng tiếc không thăm được cánh đồng chết (Killing Field)
    Thứ 5 (03/-08) đi tàu cao tốc từ Phnompênh đến Siem Reap, dạo phố nghỉ ngơi mua sắm.
    Thứ 6 (04/08) Thăm quần thể Angkor (rất nhiều nơi để xem nhưng do quỹ thời gian không có nhiều nên chỉ đi trong vòng 1 ngày)
    Thứ 7(05/08) Thẳng tiến Bangkok
    Chủ nhật (06/08) Thăm Hoàng cung Thái Lan (Grand Palace)
    Thứ 2 (07/08) đi siêu thị Thái Lan, tối lên Tàu hoả đi Nong Khai
    Thứ 3 (08/08) Từ Nong Khai qua biên giới Thái - Lào vào Viên Chăn (Vien Tiane) đi qua Buddha Park. Thăm chùa chiền và National Musium của Lào.
    Thứ 4 (09/08) Đi từ Viên Chăn lên Xiêng Khoang
    Thứ 5 (10/08) thăm cánh đồng Chum (Plain Jars), đi lên Luang Prabang
    Thứ 6 (11/08) Thăm Luang Prabang
    Thứ 7 (12/08) Quay lại Viên Chăn, tối lên otô bus về Hà Nội
    6h30 tối chủ nhật kết thúc chuyến đi tại HN
    Thứ 2 (14/08) Ngồi viết lại chuyến đi ... hi hi
    Cụ thể chuyến đi chúng tôi sẽ post dần dần lên tiếp theo.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    S­ướng kinh!!!
    Chả nhẽ lại nói tớ chả quan tâm cậu đi đâu chỉ quan tâm tớ có quà gì?????
    Thế đi sang Thái có qua cái ex ow không
    Choài oai, mình phải đc 3 quà í nhỉ, quà Lào, quà Thái, quà Cam, biết thế mình cũng đòi 1 quả nhẫn bạc mới đáng
    Ảnh ọt gì post lên cho bà con nghía cái nào
  4. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    oạch, các bác đi cứ như cưỡi ...máy bay xem hoa. Lể đi thế cũng có cái thú. Thế tổng thiệt hại là bao nhiêu hả các bác, để em còn suy nghĩ dần.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa tổng kết tốn kém là bao nhiêu nhưng ước chừng khoảng 400-500$. Thực ra có nhiều cách đi rẻ hơn nhưng do đi với sếp nên đôi chỗ cũng thoải mái. Có bao giờ mà có chỗ thì ngủ ở Bangalow 1$/ 1 đêm có chỗ thì 350$ cho 3 ngày đi xe không???
    Khi nào tính toán cụ thể sẽ báo cáo mọi người sau.
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tạm đưa mấy cái ảnh ở CAM lên chia vui cùng bà con tẹo, nói chung lần này đi con máy cũng thường nên có gì bỏ quá cho nhé.
    Đây là hoàng cung của Cam, nói chung cũng hoành tráng và đáng để xem nhất ở PhnomPênh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là tượng đài Independent Monement ở thủ đô Phnom Pênh
    [​IMG]
  7. zuzozo

    zuzozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cho tớ ít kinh nghiệm đi lào và cam với. Cậu ở đâu? di chuyển bằng fương tiện gì? giá cả bao nhiêu? ăn uống như thế nào? zozo đang thu thập thông tin để lên kế hoạch đi lào cam. AH mà cái vụ visa ở campuchia giải quyết thế nào?
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của chuyến du lịch:
    Sáng 6h kém 15 bị đánh thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay sẽ đi rất sớm. Theo lái xe nói thì 7h sáng xe sẽ khởi hành từ thành phố HCM đi Phnompênh nhưng có thể bắt xe trên đường. Chúng tôi ở quận Tân Phú nên cũng tiện đường đi và nghĩ rằng khoảng 7h30 xe sẽ đón mình.
    Soạn sửa kiểm tra đồ đạc xong, mua mỗi người 1 hộp cơm tấm sườn, chả, bì (Chắc người miền Nam thì rành món này lắm, còn người miền Bắc thì phải giải thích dài dài). Bắt taxi ra cây xăng Cộng Hoà chờ xe Bus tới đón. Gọi cho lái xe thì được biết rằng gần 8h xe mới đến được chỗ chúng tôi. Ngồi ăn hết hộp cơm với cốc cafe sữa đá. 10'''' sau thì xe đến, mặc dù đã đạt vé có chỗ ngồi sẵn nhưng do lên muộn 3 trong số 5 chúng tôi vẫn phải ngồi sai số ghế của mình, kinh nghiệm đầu tiên.
    Lên xe đi được 10 km thì anh chàng phụ lái xe hỏi mọi người có ai làm Visa vào Cambodia không nhà xe sẽ làm hộ với giá 25$. Do không nắm rõ được giá và cũng nhớ nhầm giá là 25$ mà chúng tôi có bài học thứ 2 khi đến cửa khẩu Mộc Bài, hầu hết bà con mình tự làm với giá 20$ tuy có lâu hơn đôi chút.
    Qua cửa khẩu Mộc Bài sang bên kia biên giới là vào vương quốc Campuchia, các bạn có thể đổi tiền ở đây với giá tương đối cao (100 VNĐ ăn 25 riel) chỉ có điều tiền cũ thôi, cũng không sao cả.
    Đường từ SG sang Phnom Pênh tương đối tốt nên các bạn có thể yên tâm dựa lưng mà ngủ 1 giấc khoảng 4 tiếng sau là đến thủ đô của Campuchia.
    Điều ngạc nhiên đầu tiên là khi xe dừng ở bến xe buýt gần chợ trung tâm thành phố thì rất nhiều xe ôm là người Việt Nam đã mời chúng tôi đi về các khách sạn và nhà nghỉ với giá cả đủ bậc.
    Rất may mắn cho chúng tôi lần này trên xe chúng tôi có làm quen được với một chú làm ở cơ quan nhà nước của Cam. chú nói tiếng Anh rất tốt và còn rất nhiệt tình cho chúng tôi mượn điện thoại di động gọi về nhà nghỉ đặt chỗ. Chú còn giới thiệu cho người em làm tourist guide ở dưới Siem Reap mà đó là một trong những tourist guide tốt nhất của chúng tôi trong lần đi này.
    Chúng tôi nghỉ tại The King Guesthouse, nói chung là cũng tạm ổn với giá 21$ cho một phòng 5 người, thực ra nếu có thời gian bạn nên lang thang dọc bờ sông, ở đây có rất nhiều những khách sạn mới và giá cả cúng khá rẻ với 10-12$/ phòng twin. Nói chung là nếu đi balô ta nên bỏ công sức ra tìm kiếm đôi chút.
    Lấy phòng xong, chúng tôi ăn trưa ngay tại đó rồi đi đến Royal Palace, Cung điện Hoàng Gia của Campuchia. Giá vé vào cửa với người nước ngoài là 60.000 riel và thêm 2$ cho cái máy ảnh, 5$ cho cái máy quay. Đúng là làm tiền ở đâu cũng làm được. :(
    THăm xong Royal quá muộn nên chúng tôi không thể đến Cánh đồng chết (killing field) cách thủ đô 30 km, do đó chúng tôi đi dạo vào trung tâm thành phố. Vào đến chợ trung tâm thì có rất nhiều người Tàu ở đó, các món ăn Tàu bốc mùi thơm phức đặc biệt là mấy món nướng . Vào siêu thị to nhất ở Phnom Pênh với 6 tầng rộng lớn. Chúng tôi nhận thấy đồ điện tử ở Cam không hề rẻ hơn ở Việt Nam mặc dù Cam đã vào WTO. chỉ có điện thoại di động là giá tương đối mềm hơn. Cũng một bài học đáng giá nữa của đi shoping là các bạn hãy mặc cả nhiệt tình vào.
    Tối đi dạo phố, ăn phở Việt Nam, uống nước dừa Xiêm, ngon tuyệt.
    Về đến nhà nghỉ muốn ăn mừng ngày đầu tiên xuất ngoại nên bắt xe ôm ra bờ sông, ngồi uống bia Angkor và ăn bánh pizza, không còn gì để nói. Bắt tuk tuk về nhà nghỉ, ngủ một giấc thật ngon kết thúc ngày đầu tiên.
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 14/08/2006
  9. doanhtuanbkhn

    doanhtuanbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, thật là tuyệt, tui ước mỗi năm có được một chuyến đi như thế này. Cũng gọi là để mở rộng tầm mắt.
  10. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Lúc đi từ bờ sông về đến nhà nghỉ mới giật mình nhớ, vì thời gian qua tình hình an ninh ở Phnom Penh không được tốt lắm, thỉnh thoảng vẫn có vụ xô sát bằng súng (thế mới biết được tại sao trên đường phố ở Cam vẫn treo những khẩu hiệu "Say No to Weapons".).
    Nhưng dù sao mọi người cũng đã về nhà an toàn.
    Chúng tôi đặt mua vé đi Siem Riep bằng tàu cao tốc (giá vé tàu là 25$/ người) . Từ thủ đô đến đó có thể đi bằng tàu hoặc ôtô, nếu đi bằng ô tô thì mất 7h còn đi tàu thì mất 5h (vì đường bộ đến SIEM RIEP rất xấu).
    Sáng hôm sau, 7h30 chúng tôi ra bến tàu, đến 8h thì tàu chạy. Chiếc tàu hôm đó khá tốt, chạy rất nhanh, khoảng 60km/h. Đường đi đến đó cũng rất đẹp, hai bên bờ sông toàn là những vườn cây trải dài và có rất ít người dân sinh sống. Ở bên này, họ cũng không sử dụng nhiều thuyền như ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của VN mình.
    Tàu chạy được khoảng hai tiếng rưỡi thì ra tới biển hồ Tonle Sap, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là nó thật hoành tráng, ngồi trên mũi tàu cũng không nhìn thấy bờ khi ra giữa biển hồ...
    tranh thủ post tí ...phải làm việc đây. Hôm nay photobucket bị lỗi sao í, định up mấy cái ảnh mà không được, thôi để mai vậy
    Được chally_cucu sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 15/08/2006

Chia sẻ trang này