1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang 2, hành trình xao xuyến

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lệ Giang 2, hành trình xao xuyến

    Xin chào bà con của LG1, LG2, LG3 và.....tất cả!

    Trước hết xin báo cáo với tất cả bà con đã, đang và sẽ quan tâm đến chúng tôi rằng: LG2 đã kết thúc chuyến đi với tỷ lệ đạt kế hoạch lịch trình 100%, quân số lúc đi và lúc về đầy đủ, khoẻ mạnh, vui vẻ, ăn ngon ngủ kỹ (kể cả lúc ở trên tàu, xe), chụp rất nhiều ảnh (hãy chờ xem và chắc chắn rằng sẽ phê hơn con tê tê)
    Bắt đầu từ đây, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến các bạn nhật ký hành trình đến từng chi tiết, những chia sẻ cùng những kinh nghiệm dành cho các đoàn tiếp theo.
    Đừng bỏ lỡ, hãy chờ xem nhé!

    LG1
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình dự định sẽ là LG4. Không biết có được không nhỉ. Hy vọng lúc đó LG vẫn chưa bị biến thành Chùa Hương.
    LG2: Chờ ảnh và nhật ký hành trình của các bạn.
    @1 người trong đoàn LG2: có nhớ mua nhiều quà không đấy??? vì đã hoàn thành kế hoạch LG.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Post cho em cái lịch trình cụ thể đi ạ, em xin đấy
    CHúc mừng LG2 nhé,
    @cái nguời chị YMD nhắc đến ở trên:khi nào em diện kiến chị để hỏi han kinh nghiệm đấy
    @YMD: có thành chùa Hương cũng phải đi cho được
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 25/09/2006
  4. thegioixe

    thegioixe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay các thành viên LG2 đang ngập đầu trong công việc, lịch trình chi tiết sau khi sửa chữa bổ sung sẽ post lên hầu bà con.
  5. bach_giang

    bach_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @anh Nopassport: khi nào Q đưa cho anh đĩa cua Hanhong anh cho em mượn sao ra nhé.
    @anh Vũ: khi nào đi LG, em nhờ anh mua đĩa tụng kinh Tibet cho em nhé, em đã tìm khắp KM mà không tìm được, đến LG anh hỏi hộ em nhé,
  6. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đọc đi mà thèm ????? có gì để đọc đâu mà thèm
    cái kiểu đặt gạch giữ chỗ mua gạo nay vẫn còn à
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 lần off và một số phân công như nhờ đặt mua vé tàu các chặng Hà Nội-Lào Cai, KunMing-NanNing, chuẩn bị đồ ăn cho ...LG2 đã chuẩn bị đầy đủ vật chất và tinh thần cho chuyến đi. Tối 15/9, 10 thành viên của LG2( 9 nữ, 1 nam- nghe đã choáng chưa!? ) có mặt tại ga Trần Quý Cáp với các loại Va-li, ba-lô, giầy, dép, mũ, khăn, áo.... (nhật ký chi tiết mà). Ra tiễn đoàn có anh Vũ, và một bạn nam của LG1(mình không biết tên), anh Vũ cho LG2 mượn HDD rời 13G, nhưng lại quên một thứ quan trọng cực kỳ (anh có tội với làng đấy !), cụ tỷ nó là cái gì, phần sau sẽ rõ.
    Đúng 21h20 tàu chuyển bánh, và tới Lào Cai khoảng 6h sáng ngày 16/9. Cả đoàn hào hứng ra khỏi ga, len lỏi qua một rừng các tấm biển và các mảnh giấy ghi tên chào đón những du khách khác, chúng tôi thuê xe điện chở ra cửa khẩu (chi phí cụ thể sẽ có bảng kê). Sớm quá, cửa khẩu chưa mở cửa, cả đoàn quyết định rẽ vào một quán nước bên phải cửa khẩu nghỉ ngơi chờ đến giờ xuất cảnh. Do buổi off lần cuối đã thống nhất chỉ chuẩn bị đồ ăn cho buổi sáng hôm đó, phần đồ ăn cho cả ngày sẽ được mua ở Hà Khẩu nên số lượng đồ ăn đem đi không nhiều. Bên cạnh quán nước của một bà cụ rất sởi lởi, chúng tôi đã phát hiện ra một quán xôi rất ngon, có xôi ruốc, xôi thịt băm (thịt lợn), xôi trứng ngải cứu, sáng sớm mùa thu, trời se lạnh, nhìn thấy những bát xôi nóng nghi ngút khói sao mà thèm! Cả đoàn quyết định ăn sáng bằng xôi nóng, phần đồ ăn đã chuẩn bị được chia ra mỗi người cầm một ít để tránh tình trạng bị tịch thu khi nhập cảnh TQ như LG1.
    Thủ tục xuất cảnh bên VN rất nhanh gọn, không ai phải uống thuốc phòng dịch tả, mà cũng có khi là bộ phận kiểm dịch còn chưa đến vì không thấy ai cả. Sang đến toà nhà liên hợp của Hà Khẩu, thấy đoàn LG2 hiên ngang bước vào, trên tay mọi người là cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây, một cô biên phòng trẻ trung người TQ ra hỏi thăm và nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi lấy tờ khai, điền thông tin vào thẻ nhập cảnh và giấy kiểm dịch màu vàng. Sau đó dẫn chúng tôi đi xếp hàng làm thủ tục. Cả đoàn nhanh chóng được nhập cảnh, hành lý vẫn phải đưa qua máy soi nhưng thật sự may mắn rằng không ai bị tịch thu bất kỳ thứ gì và số lượng đồ ăn đem theo vẫn được bảo toàn.
    Mặc dù đã được LG1 cho biết rằng, bến xe rất gần cửa khẩu nhưng LG2 vẫn cứ thuê bao xe điện với giá 10 tệ để ra bến xe (xa xỉ một chút). Bến xe rất vắng, chúng tôi nhìn quanh và có phần chờ đợi nhưng không thấy bóng dáng của CÒ xuất hiện. Vào trong bến xe, một chị nhỏ nhắn, trắng trẻo ra mời chào chúng tôi mua vé đi KUNMING với giá 112 tệ không bớt đồng nào, cả đoàn quyết định vào mua vé của nhà nước cũng với giá như vậy, hoá ra chị này cũng là người của bến xe, vì khi lên xe lại thấy chị ta đi soát vé. Xe khởi hành lúc 10h50, ca đoàn có hơn 1 giờ đồng hồ ngồi chờ ở cổng bến xe. Trong lúc chờ đợi, mọi người tản mạn đi dạo quanh khu buôn bán của Hà Khẩu, mua thêm một số đồ dùng và mỳ hộp làm lương thực cho cả ngày. Một số thành viên trong đoàn bắt đầu lấy giấy bút, đi mua sổ để ghi nhật ký (phần ghi chép này đến đây là tạm dừng vì những ngày sau đó mọi người quá bận với cảnh đẹp và những mối quan tâm khác). Đúng giờ xe chuyển bánh, hành khách trên xe có một số người TQ, một số người VN đưa con em sang lưu học ở KM, khi được biết LG2 có một hành trình khá dài và thành viên trong đoàn có tới 99% là phái yếu, một số hành khách đã nhìn chúng tôi bằng con mắt ngạc nhiên và khâm phục (khoái ghê). Khi xe cách HK vài chục km, sẽ có một trạm biên phòng nữa kiểm soát giấy tờ của hành khách, đây là trạm kiểm tra bắt buộc đối với mỗi chuyến xe, thời gian kiểm tra kéo dài từ 30-45 phút, tuỳ thuộc vào lượng khách nước ngoài đi trên xe. Đường đi HK-KM ngoằn ngoèo qua những sườn núi, đây chính là những thử thách đầu tiên cho cả chặng đường dài hàng nghìn km đường núi. Dọc đường đi, phong cảnh không có gì đặc sắc lắm, hết ruộng bậc thang xấu hơn ở VN là đến những quả đồi và nông trường trồng chuối (có thể một số chuối ở VN có nguồn gốc từ đây). Vì là đường núi nên xe chỉ có thể chạy được với tốc độ trung bình và gần như chỉ chạy với tốc độ ấy trong suốt quãng đường hơn 500km, kể cả đoạn đường ở đồng bằng. Xe chạy qua buổi trưa không hề đỗ lại, cả đoàn sau một hồi gật gù trên xe do phải dậy sớm đã bừng tỉnh và bắt đầu chiến đấu với bữa trưa trên xe. Bánh mỳ, pa-tê được lôi ra trước con mắt bàn dân thiên hạ, những hành khách khác đã bị một trận đói do không biết trước được rằng xe không dừng lại để ăn trưa (thật may mắn cho LG2 không bị đói nhờ kinh nghiệm của LG1, cảm ơn nhiều nha!). Đoàn được tráng miệng bằng chôm chôm VN rất tươi và ngọt mua ở HK. Bữa trưa trôi qua rất nhanh và mọi người lại tiếp tục gật gù theo những đường cua men theo sườn núi.
    Dọc đường đi, nhà xe có đôi lần dừng lại ở các cây xăng hoặc trạm kiểm soát xe cho hành khách "hái hoa" (tiếng Trung là đi hát (changge)). LG1 ơi, WC ở các cây xăng thật là khủng khiếp, chỉ cần xuống khỏi xe là đã cảm nhận được thứ mùi đặc trưng này. Giải pháp tốt nhất là "Về với thiên nhiên", thật là sảng khoái!
    Sau những lúc được giải toả, các thành viên trong đoàn bắt đầu lấy sách Tiếng Trung du lịch ra và rèn luyện kỹ năng nghe nói với một số hành khách người TQ. Các bạn TQ rất hứng thú khi được giao lưu với chúng tôi. Khi trời xẩm tối, xe dừng lại ở một quán ăn mà LG1 cho rằng rất khủng khiếp. Trên thực tế, chúng tôi thấy cũng không đến nỗi nào và vẫn mua tích-kê với giá 7 tệ/suất (hình như đã tăng giá so với hồi tháng 5). Các món ăn ở đây cũng tạm đủ yên dạ dày, đặc biệt là có món nước cơm rất ngon. Bát nước cơm trắng đục sóng sánh đã hội tụ mọi chất dinh dưỡng của cả nồi cơm to, chả trách nào cơm ở hàng này nhạt thếch, rời ra từng hạt và nở bung đến hết cỡ. Cửa hàng tạp hoá bên cạnh quán cơm này có bán những quả mắc-coọc rất tươi, ngọt và nhiều nước với giá rất rẻ, chỉ khoảng hơn 1 tệ/kg. Kết thúc bữa tối tạm thời, xe lại tiếp tục lăn bánh. Những cái bụng đã no nên những cái miệng bắt đầu mở máy. H- cô gái có đôi má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh bắt đầu đảo mắt, bắt chuyện với một anh cao to đẹp trai ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Những cái liếc mắt, những câu làm quen làm anh chàng đôi lúc e thẹn (ha ha ha...), những tràng cười như pháo nổ làm sôi động cả chuyến xe. Anh bạn này cực kỳ nhiệt tình với chúng tôi. Khi biết chúng tôi sẽ tới KM mà chưa tìm được nhà trọ, anh đã sẵn sàng nhận lời dẫn chúng tôi đi tìm, và mặc dù rất vội về nhà (không biết là vợ, hay người yêu hay ai đó cứ gọi điện giục liên tục), anh vẫn giữ đúng như lời hứa, khoảng hơn 21:30 khi xe đến KM anh đi tìm cho chúng tôi một nhà nghỉ ngay cạnh cổng bến xe bằng những sải chân của một thân hình cao tới khoảng 1,8m trở lên. Nh và ThH thủ quỹ lon ton chạy theo đến nóng cả người mặc dù thời tiết ở KM tối hôm đó khoảng 22độ. Nhà nghỉ này cũng tạm được với phòng 3 người mặc dù toilet không được lý tưởng lắm. Cảm ơn anh LuPeng nhiều nhé! chúng tôi đã dự đinh khi quay trở lại KM sẽ mời anh cùng ăn một bữa lẩu nấm để cảm ơn tấm lòng nhiệt tình này, nhưng dự định này đã không thực hiện được vì thời gian định để cảm ơn anh đã dành cho một cuộc shopping chạy đua với thời gian. (Chắc là anh ấy không để ý đến đâu, người KM ăn lẩu nấm lúc nào chả được anh nhẩy!)
    Đêm đầu tiên của cả đoàn ở TQ đã trôi qua bình yên!
  8. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Muốn có cái mà đọc thì cũng phải chờ người ta viết đã chứ, 9, 10 giờ tối 24/9 mới về đến nhà, định không cho người ta nghỉ ngơi ăn uống hay sao?
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là mòi người nhờ đặt vé chặng KM-NN như thế nào đấy ạ?
    H- k biết có phải bạn H "sinh năm 86" không, nếu đúng thì quả thật trình của bạn từ hồi anh Ăng toan lên nay đã được nâng lên 1 tầm cao mới
    Ai mua hộ anh nopas cái đĩa thì nhớ đưa cho em nhé, em là đại diện người nhà của anh í, nếu k đưa cho em thì .... ới anh nopas ơi vì anh mà chị H k mua cho em đc đĩa đấy, thôi để đến tết em tự đi mua vậy
    Mọi người ơi cố gắng làm việc nhanh rồi pót tiếp nào
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này