1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược Mekong - uống bia Lào - vào Trường Sơn - thăm 5 di sản thế giới

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi deepbluesg, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesg

    deepbluesg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngược Mekong - uống bia Lào - vào Trường Sơn - thăm 5 di sản thế giới

    Mình và vhntzm vừa mới làm 1 cuộc hành trình "Ngược Mekong - uống bia Lào - vào Trường Sơn" thăm 5 di sản thế giới, dài 6.000 km, thời gian 2 tuần, chi phí $230.

    Trước hết cho mình cám ơn "Nhỏ xinh" về những thông tin hữu ích về Lào, tiếp theo là xin lỗi "supcua" và "hatuyetnhi" vì chưa kịp gửi chương trình balô Lào vì tụi mình đi gấp quá.
    Mình và vhntzm dự tính đi Pakse qua đường cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi - Kontum) thăm di sản văn hoá thế giới Wat Phou và thác Khonpapeng (theo Nguyễn Thiện quảng cáo trên báo Phụ nữ Chủ Nhật là thác lớn nhất châu Á, lại còn so sánh với thác Niaraga nữa chứ ???) rồi sau đó sang Ubon Ratchathani - Thái Lan thăm mấy cái Wat nổi tiếng. Dự tính đi khoảng 1 tuần với chi phí $120.

    Sau khi lục lọi trên mạng và báo, mình thấy chỉ có 1 chuyến xe từ Quy Nhơn đi Pakse dài khoảng 600 km giá $16, xuất phát lúc 6g sáng thứ 2 và thứ 5 từ bến xe Bình Định - điện thọai 056.846246 và trở về vào sáng thứ 4 và thứ 7 tại Pakse.

    Ngày 1
    Thế là tụi mình ra ga Hòa Hưng mua vé xe lửa đi ga Diêu Trì lúc 15g30 chủ nhật ngày 22/10 chuyến TN4, ghế ngồi cứng với giá 163k nhưng có thẻ sinh viên nên được giảm 10% còn 147k đến nơi 5g8 sáng để kịp chuyến xe đi Pakse 6g sáng thứ 2. Mình mua ghế ngồi cứng vì biết tàu dư chỗ nên sẽ nằm ngủ được mỗi người 1 băng ghế. Trên tàu mới 17g30 đã cho ăn cơm để tối 20g30 bán cháo 5k/tô. Thức ăn trên tàu bán nói chung ăn được, giá cả cũng chấp nhận. Nhưng có điều tối trên tàu khó ngủ vì nhiều người qua lại, nhất là lúc 4g sáng có đội quân bán dạo lên tàu bán mè xửng và café sáng. Mình và vhntzm uống café 3k/ly cho tỉnh chờ tàu vào ga để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo dài 600 km nữa.

    Ngày 2
    Tàu vào ga Diêu Trì lúc 5g20, mình đón xe ôm đi bến xe khách Bình Định đường Tây Sơn dài 12 km giá 18k/2người. Vào bến xe, em bán vé nói xe chưa về bến nên mai mới có chuyến đi, mình nghĩ thế là toi 1 ngày rồi. Mình qua bên đường thuê nhà nghỉ giá 50k chỉ có quạt và ti vi. Gọi điện cho đứa bạn nó nói ở TP.Quy Nhơn nên đi thăm mộ Hàn Mặc Tử và khu du lịch Hầm Hô thuộc huyện Tây Sơn cách tp.Quy Nhơn khoảng 50km, là nơi đóng quân của Quang Trung chờ ngày khởi nghĩa.
    [​IMG]
    Thế là sáng mình đi thăm mộ Hàn Mặc Tử, phía dưới là bãi tắm Hoàng Hậu nhưng o có gì, chiều mình đón xe ôm đi Hầm Hô chơi giá 100k, nếu o có thể đón xe bus chuyến Tây Sơn từ siêu thị Coop ngay trung tâm nhưng chỉ dừng ở ngoài đường lộ, còn phải quẹo trái vào trong 4 km nữa. Gần đến, mình ghé vào thăm bảo tàng Quang Trung, sau đó vào Hầm Hô là khu du lịch có thác nước và bãi đá trải dài khoảng 5 km, đẹp nhưng có 1 số đoạn leo nguy hiểm. Trên đường về có đi ngang nơi sản xuất rượu Bàu Đá (rượu bán ở Quy Nhơn thường là rượu nhái), tối đi lang thang dọc biển, vào khu sinh viên Đại học Quy Nhơn ở đường Ngô Mây ăn mì quảng 2 tô chỉ có 8k, 2 dĩa bánh flan 4 cái có 5k thôi và internet 2k/giờ, nói chung đời sống ở đây rẻ.

    Ngày 3
    Sáng 6g mình ra bến xe, mua vé đi Pakse giá 250k/vé bao gồm ăn uống, xe Hoàng Quyên số 77K - 7910, điện thoại 0903.372771, 0903.649160, ở Lào : 020.5271660, 020.5276915 chú Bộ và cô Nữ. Đến 7g15 xe mới chạy vì chờ hàng để đem qua Lào, trên xe toàn người Việt nhưng làm ăn buôn bán ở Pakse hay làm công nhân cho nông trường cao su của Việt Nam bên Attapư nên mình cũng học thêm được 1 ít tiếng Lào ngoài 1 số chữ mà ?onhoxinh? đã post. Xe đi theo quốc lộ 19 qua Gia Lai rồi lên Kontum ngang qua ngã 4 biển Hồ. Vậy có thể đón xe từ đây cũng được, lúc đó khoảng gần 11g. Ngoài ra còn có xe Diên Hồng đi Pakse từ bến xe Đức Long - Gia Lai, đthoại 0914.910349 - 059.871128, đt Lào : 020.5355955. Xe đến huyện Ngọc Hồi ?" Kontum ngay ngã 3 đường Hồ Chí Minh thì nghỉ ăn trưa rồi đi Bờ Y cách đó gần 20 km. Làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Bờ Y, nghe nói tốn cho biên phòng VN 10k/người nhưng hôm đó đi theo xe khách hay sao mà mỗi người mất có 2k. Tại đây ai chưa có tiền Lào phải vòng qua dãy nhà phía sau bên trái có quầy đổi tiền Lào. 100k VND đổi được 65k kip Lào (tiền Lào = 1.5 đến 1.6 tiền Việt nên người ta hay đổi 100 USD = 1triệu kip). Mình chậm chân nên khi vào đổi thì hết tiền Lào nên lúc qua cửa khẩu Lào phải đổi ở chỗ quán nước 100k VND chỉ được 60k kip thôi, mất toi 5k kip tương đương 7.500 đồng. Mang tiếng là cửa khẩu chứ chỉ có thanh ngang chắn đường, chỗ của biên phòng và Hải quan Lào đều xập xệ, bằng gỗ đóng tạm chẳng bù cho cửa khẩu Bờ Y của Việt Nam to vật vã chắc thế nên tụi Lào nó lấy đến 21k kip/người (khoảng 33k đồng). Ở cửa khẩu Việt Nam làm nhanh bao nhiêu thì qua Lào nó làm chậm bấy nhiêu, chờ mãi mà nó vẫn còn xét xe và đóng dấu chưa xong, mất khoảng hơn 1giờ. Sau đó xe chạy trên quốc lộ 18B mà nước mình mới làm cho Lào xong hồi tháng 6, đường đẹp nhưng có vài chỗ sạt nguy hiểm do bão số 6 gây ra. Gần đến Attapư khoảng 18g, có 1 chỗ lầy, xe o thể nào lên được. Mọi người đều nghĩ là phải ngủ lại giữa rừng nhưng may sao có 1 đội làm đường của VN gần đó, nhờ họ đem xe ủi đến giúp. Mình nghe nói mấy chuyến trước có lúc xe phải chờ vài tiếng hay ngủ lại trên đường là bình thường. Qua Attapư, khoảng 21g thì vào ăn tối (tự túc) ở 1 quán Việt ven đường. Mình thấy mọi người kêu phở mình cũng thử ăn nhưng dở lắm, bánh phở nhỏ và hơi dai như hủ tiếu Mỹ Tho, nước thì lợ lợ nên hơi khó ăn, thịt dai cứ như con trâu này U40, thế mà nó tính 8k kip đấy. Sau đó đi đến Pakse là khoảng 24g, xe o được vào trung tâm, chỉ dừng ở cây số 8 vì ở đây 23g là giờ giới nghiêm, ra đường cảnh sát hỏi giấy tờ o có là lôi thôi lắm. Mình cùng 1 số người phải ngủ trên xe, đêm gió lạnh lắm, mệt nhưng khó ngủ vì nằm gò bó, thế mà nhà xe và mấy người khác ngủ ngon lành hay thật, mình và vhntzm cứ trằn trọc mãi.
  2. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy mà sao tụt ghê thế, lôi nó lên phát ^_^
  3. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    hay đấy, tiếp đi!

Chia sẻ trang này