1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụi đường Tơ lụa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kimdong, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bụi đường Tơ lụa

    BỤI ĐƯỜNG TƠ LỤA


    Đó thật là một chuyến đi lạ thường![​IMG]... Thậm chí, giờ đây khi ngồi nghĩ lại... vẫn khó tin rằng mình đã đi chuyến đi ấy!...Khó tin mình đã một mình một ba lô, băng qua xa mạc, núi non...lang thang đến tận Afghanistan mịt mù lửa khói...
    Vậy mà tôi đã đi thật!...Tôi đi mà chẳng có mục đích gì...Đi mà chẳng biết mình sẽ về đâu...chẳng biết điều gì sẽ đến khi ngày mai đến...chỉ đơn giản là đi, dấn bước theo tiếng gọi từ cội nguồn sâu thẳm!...[​IMG]
    Rời Sài Gòn trong màn mưa nhẹ buổi sáng ngày 13 tháng 4 năm 2005, tôi cùng hai kẻ dở người tên Văn Cầm Hải và Phan Tấn Vũ bay đi Tây An (Trung Quốc).[​IMG]
    Từ Tây Môn của thành cổ Trường An, nơi ngày xưa Hán Vũ Đế ngậm ngùi tiễn biệt người anh hùng Trươn Khiên đi xứ Tây vực, nơi triều Đại Đường lưu luyến chia tay Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, ba anh em chúng tôi lẳng lặng nhảy xe (dù) đi Lan Châu (Cam Túc), vượt sông Hoàng Hà tiến vào hành lang Hà Tây dấn sâu vào Tây Vực, lần lượt ghé thăm Vũ Uy, Tửu Tuyền, Gia Dụ Quan (jiayuguan) và Đôn Hoàng. [​IMG]
    Rời Đôn Hoàng với một túi tiền đã nhẹ đi đáng kể (nhờ tài chặt chém của mấy bác Trung Nguyên văn minh đi khai phá vùng biên ải xa xôi[​IMG]), chúng tôi đáp tàu lửa đi Urumqi-Mục trường xinh đẹp của Khu tự trị Uighur Tân Cương-trái tim cũa cộng đồng Hồi giáo ở Trung Quốc.
    Sau khi đã chán chê khói bụi và chém chặt made in Urumqi, chúng tôi men theo rìa phía bắc sa mạc Taklamacan đến Tolofan thăm cổ thành Cao xương, Giao Hà của một thời xa vắng, nhậu thịt cừu với bia lạnh trong bóng mát giàn nho...thấy đời lên tiên trong vòng xoay bất tận của em gái Hồi cương rực lửa![​IMG][​IMG][​IMG]...Rời Tolofan, chúng tôi bắt đầu một hành trình quái dị lâm li có nhậu nhẹt đú đởn, có mất cắp chửi nhau với dân Hồi, có tang tang tình tính tang với mấy em Mã Lai, Thụy Sĩ, lần lượt ghé Kuche, Korla, Aksu...cho đến tận Kashgar-nơi có Chợ phiên ngày Chủ Nhật sầm uất nhất nhì Trung Á, có mộ công chúa Hàm Hương huyền thoại trong phim Hoàn Châu cách cách, có hồ Karakul soi bóng lữ khách bâng khuâng giữa đêm trường phiêu bạt...Một nơi không thể nào quên![​IMG]
    Từ Kashgar chúng tôi men theo rìa phía nam của sa mạc Taklamacan, theo chân những thương đoàn sa mạc từ Kashmir ghé Yengisar, Yarkand, Niya cho tới Hoa Điền-xứ sở của ngọc ngà lụa tơ suốt năm nghìn năm qua.[​IMG]
    Từ Hoa Điền trở lại Kashgar, bè lũ chúng tôi bám theo đám con buôn Pakistan tiến vào cao nguyên Pamir, luồn dưới bóng ngọn Muztah Atah (7700m), qua mấy trạm gác của hậy duệ Hồng Vệ Binh trước khi bon bon đổ đèo Khunjerab (4800m) đặt chân đến Kashmir, thiên đường dau khổ mà cả Pakistan và Ấn Độ uýnh nhau mấy chục năm nay hòng tranh chấp. [​IMG][​IMG]
    Ở Kashmir, chúng tôi tung tẩy khắp nơi-thăm Passu, Gulmit, Karimabad, Gilgit, Skardu, Chitral-để một lần được tự do leo núi tuyết, đàn đúm, hút sách cùng đám giang hồ thập phương giữa trời xanh, núi đỏ, tuyết trắng vùng Kashmir...
    Thiên đường!
    Rời Kashmir bọn tôi down xuống đồng bằng Punjab, chảy nhão ra trong cái nóng 45 độ C[​IMG] của Islamabad, Rawalpindi, Lahore...trước khi lết về Peshawar, bắt đầu cuuộc hành trình điên rồ vào lãnh địa của dân bộ lạc Pashtun (Pathan)-vùng đất của súng đạn, buôn lậu, ma túy...đồngn thời cũng là nơi mà danh dự và lòng mến khách là những giá trị tối cao!
    Đứng trên đỉnh đèo Khyber chúng tôi khóc lóc chia tay nhau[​IMG], hẹn ngày tái ngộ. Hải và Vũ quay lại Lahore để bay về nhà, tôi thân trai dặm trường lao đầu vào đất Afghanistan còn râm ran tiếng súng (mà chẳng biết tại sao!!!), bắt đầu những ngày siêu kinh dị mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ !...
    Đây là hành trình sơ lược của tôi trong bốn tháng vật vạ cùng bụi đường Lụa tơ. Khi nào rỗi, tôi xin hầu các bác vài mẩu chuyện vui lẫn buồn, về những nơi chốn tôi qua, những gươn mặt tôi đã gặp và đã yêu trên dặm trường phiêu bạt.
    See yah soon...


    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 9:00 18/7/2011 / Lý do:
  2. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể làm em thấy "phê" quá. Mong được 1 lần như bác. Bác kể tiếp đi nhé
  3. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bác viết dài dài tí là có thể xuất bản 1 tập bút kí đc rồi đấy
    hay !
  4. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã động viên!
    Thú thật, tôi đã hơi phân vân trước lúc send chủ đề này, vì, hồi còn đi học tôi vốn dốt văn, lại cũng chưa từng tập tành viết lách như nhiều bác trên diễn đàn này; nay nhờ các bác động viên khiến tôi có thêm can đảm viết tiếp.
    Mà có lẽ tôi sẽ viết một tập bút ký cũng nên...viết để những gì đã qua không trôi tuột theo năm tháng...Viết để chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm vô giá mà mình đã sống trong những tháng ngày kia, những điều đã lái cuộc đời tôi qua một khúc quanh mới, hướng vào bên trong, nơi tôi vẫn từng là.
    Hẹn gặp lại kỳ sau...
  5. sh0_0p

    sh0_0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ viết cho chính bác đi ạ, chả cần lăn tăn nó hay hay dở, dài hay ngắn, cứ đúng thật là tớ xin đọc tuốt. Đợt bác mới lên diễn đàn, nghe qua thấy hoành tráng lắm mà ko viết gì, kể cũng đáng tiếc.
    Toàn địa danh xa lạ, thêm nữa lịch sử, địa lý tớ mù tịt, bác thêm vào cái bản đồ hành trình thì tốt quá. Ảnh ọt minh họa thì càng tốt.
  6. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ! Tớ bây giờ đi làm bó chân bó tay rùi! Còn nhớ năm thứ 3 sáng sớm cùng đứa cạ cứng xách vali bắt xe o Lạch nước ngầm vào Hà Tĩnh đi vạ vật mấy ngày ở cái xứ miền trung ấy, đã thấy kinh rùi, bác máu lửa thật đấy! Đi du lịch thật sự là một niềm đam mê của tớ!
  7. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Silk Road Con đường Tơ Lụa chúng tôi đã đi:
    [​IMG]
    Được kimdong sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 18/01/2007
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bác kimdong viết chương trình của bác vừa đi về nhé. Rất mong đấy, vì thông tin bác post lên sẽ là nguồn thông tin quý giá cho anh em đi sau...
  9. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác có lối viết truyện rất hấp dẫn, điều đó chứng tỏ kinh nghiệm sống và khả năng viết lách của bác đâu có kém cỏi mà bác nghĩ vậy. Bác hãy viết nhiều vào, để mọi người những ai chưa qua những nơi bác đã đến có thể biết thêm được nhiều điều chứ (để còn mơ...).
    Em rất ấn tượng với topic của bác về Tân Cương, cả các bài sau đó nữa. Tặng bác hoa hồng nè
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    "anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi", anh hứa viết bài cho tôi mà chỉ thấy anh lặn 1 hơi, bây giờ mới sủi tăm ... hu hu. Đùa chút cho vui, cứ viết như vậy rồi gửi cho tôi nhé, nhớ kèm cả ảnh . Tôi rất trông đợi đấy.
    Thanks anh trước

Chia sẻ trang này