1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

    Sau một vài buổi Offline và bàn bạc cụ thể, thì mấy anh em chúng tôi muốn tổ chức một chuyến du xuân đầy ý nghĩa đầu năm mới. Chúng tôi dự định một chuyến đi tặng quà và thuốc Tây cho bà con dân tộc ở 2 bản khu vực: MƯỜNG LỐNG (Nghệ An) và Mường Lát (Thanh Hoá). Đây là 2 bản mà cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Kết hợp theo đó là một chuyến Phượt khoảng 12-15 ngày dọc miền Tây Nghệ An, Thanh Hoá, qua Mộc Châu về HN.

    Hành trình tóm gọn:
    1. Xuất phát tại thành phố VINH vào sáng mùng 5 tết. âm lịch.

    2. Đi theo đường 7 qua PÙ MÁT, lên Nậm Cắn. Phượt cung hiểm Trường Sơn ngắm đỉnh PHÙ SA LE LENG ( đỉnh cao nhất Trường Sơn). Vào MƯỜNG LỐNG.

    3. Quay ra Cẩm Thuỷ, lên Tây Thanh Hoá. Vào MƯỜNG LÁT, vào các bản dân tộc sát biên giới Việt Lào

    4.Lên nông trường MỘC CHÂU. ngắm đào mận, hoa cải trắng.

    + Thời gian : 12-15 ngày, qua Rằm tháng Giêng. Sẽ có tiết mục ăn Rằm cùng bà con dân bản cực kì tình cảm và ấm áp.
    + Mục đích : Phượt, tặng quà, cảm nhận cuộc sống vùng cao (ăn, ngủ, uống, ca hát, tắm suối, thăm chợ phiên...còn nhiều thứ nữa)

    Đại diện : NUIRUNG06, DOCCOLUKHACK, BOYGUN, và một em rất xinh.

    Tình hình là thế, cụ thể sẽ post sau. Nói chung anh em nào trong box cảm thấy thích hợp, có chút nhiệt tinh thì liên hệ trực tiếp với tôi để chuẩn bị cho chuyến đi.
    Trên TOPIC nên để dành cho những lời chỉ dẫn và góp ý của anh em.

    Tôi: QUANG, Phone: 0988.083729
    Y!D : Quanga3k27
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sáng mồng 5 tết, anh em sẽ họp mặt tại thành phố VINH. thắp hường đầu năm tại chân tượng BÁC HỒ. Ăn bát CHÁO LƯƠN Nghệ An tuyệt hảo. Uống bát nước chè nóng, rít một hơi thuốc lào. 2 con chiến xế sẽ lên đường rong ruổi dọc TRƯÒNG SƠN.
    Vui đấy chứ anh em, DocCo và Boygun vào bàn chuyện cho mục đích tặng thuốc của anh mình đi nhé.
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các bác lớn tuổi và anh em trong box cho mình hỏi có những thông tin gì đáng lưu tâm về các địa điểm mình dự định đến như trên kô ạh. cảm ơn nhiều. Vì thực ra đợt này bọn em cũng rất bận, chưa tìm hiểu cung đường này được. chỉ mới cầm tờ bản đồ thôi.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Các chú nên xem xét kỹ vấn đề tặng thuốc cho bà con nhé,tránh trường hợp đau đầu lại cho thuốc đi ỉa ( sinh táo bón !).Nói chung đi chơi là đi chơi ,còn mình muốn tặng thuốc hay làm từ thiện giúp đỡ bà con dân tộc vùng cao cũng có nhiều cách. Vào vùng Tây Nghệ an và Tây Thanh hóa rất dễ bị soi , hiểu nhầm ý tốt của mình đấy !( Vùng này nhiều thuốc phiện và hêrôin ),mấy thằng phượt xe máy trông cũng không khác mấy thằng buôn hàng là mấy ...
    Về cung đường có vài kinh nghiệm sau :
    1- Vinh-Pù mát - CK Nậm cắn -quay về Mường Xén ( Kỳ sơn ) - hỏi đường đi xã Mường Típ .
    Cung đường quốc phòng chạy sát biên giới Việt - Lào mới mở năm 2004( gọi là đường Mường Típ ).
    Cái đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn bắc là đỉnh : Phu Vai La Leng ( 2714m) nằm ở xã Mường Típ .
    Đứng ở thị trấn Mường xén thì Mường Lống nằm phía đông , Mường Típ nằm phía Tây ( 2 hướng khác nhau ).
    Nên vào cái Thuỷ điện Bản Vẽ nhá .Đẹp!
    2- Quay ra Cẩm thuỷ đi Cành Nàng ( cầu La Hán ) hỏi vào Pù Luông .
    3- Từ Pù Luông chạy ra thị trấn Hồi Xuân ( huyện Quan Hoá ) hỏi đi Mường Lát . Về Từ thị trấn Mường Lát nên chạy cung Sông Mã đích thực đó là đường Mường Lát - qua cầu treo Bản Lát - xã Mường Lý - xã Trung Sơn - xã Thành Sơn - chợ Co Lương .Đoạn Mường Lát - Co Lương khoảng 70km chạy dọc theo Sông Mã rất đẹp !
    Từ Co Lương đi Mai Châu khoảng 28 km.
    4-Từ Mai Châu đi Mộc Châu thì quá dễ rồi ...
    Chúc vui và xem kỹ bản đồ !
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Du đã cung cấp những thông tin khá bổ ích cho bọn em.
    Về chuyện tặng thuốc bác ko phải lo, bọn em sẽ giao lại cho trạm xá của xã, đầu năm, cũng muốn làm chút việc thiện, mong mọi việc được thuận lợi.
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Du nhé, hôm trước uống rượu vui quá, cũng ghi vội, sai linh tinh. Bây giờ bọn em đang bắt đầu nghiên cứu sâu hơn cung phượt này. Nghĩ đến cái cảnh chèo thuyền độc mộc vào ngắm cây PƠMU chuvi 7m ở Pù Mát mà thèm.
    @ BOYGUN : ý kiến của chú hay đấy, nghe bác Du nói cũng hãi. Tưởng mấy thằng buôn hàng, a em mình bị giữ lại bản. Cung khốn nạn, quê em Bắc Kạn lắm.
    TÌNH HÌNH GÓP THUỐC và TIỀN MUA THUỐC CHO BÀ CON:
    Nhiệt liệt cảm ơn 2 thành viên nhiệt tình sau :
    SMKT : 100k
    NAMBLACKSTAR: 50K

    chị KIẾN XANH ơi, chị góp đi. .....
    @ ALL : chúng tôi vẫn luôn Online để đón nhận những món quà, và tình cảm của các bạn dành cho bà con dân tộc.
    BOYGUN, NUIRUNG, DOCCO. ...
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này lại dùng 1 chiêu cổ điển truyền thống của Box Du lịch rùi: MỸ NHÂN KẾ ! Chúng mày đi dài ngày thế thì tao bỏ làm để theo àh?
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận bảo vệ TN quá, xong rồi. Chuẩn bị cho chuyến đi anh em !
    Thằng Docco lo vụ ăn chơi nhảy múa, pháo hoa, ảnh ót... rượu chè, thuốc lá nhé ... và cả ABC nhé.
    Thằng Boygun lo vụ thuốc tặng bà con, quà cáp, giấy tờ, ...nhé
    Thằng NuiRung lo vụ xe cộ, xăng dầu, móc lốp, cung Phượt ... và các màn giao lưu văn nghệ. nhé.
    Em CỰC HOT lo vụ hậu cần, tiền nong, mát xa tẩm quất ... bánh chưng,kẹo mứt .... và hát cho anh em nghe đỡ buồn ngủ nhé. À quên, có mấy bà chị dặn là em cẩn thận là đi dài ngày, em nhớ giữ mình, kẻo nát hết người.! ANH chả hiểu gì cả. CPU treo ...
    Thế nhé, cứ tạm thế. NÓi chung anh em mình sẽ gặp nhau vài ngày tới để bàn tiếp và chốt lịch trình. Công việc thì giúp nhau mà làm. OK?
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin tất cả anh em: DocCo và BoyGun , Cuc Hot ...
    1. Tình hình góp thuốc của chú Boygun đang rất khả quan.Gom góp cũng được non 1 diệu. Còn vụ Pháo Hoa, rượu chè, linh tinh lặt vặt ... của DocCo thế nào rồi. Đi MẪU SƠN về sao ko báo cáo.
    2. Xe cộ, xăng dầu đã Ok. Tối nay lấy được bản đồ mới, thì cung đường sẽ Ok.

    3. Kế hoạch vẫn như cũ, sẽ có một đêm quậy Thành Vinh đón chào BOYGUN và em Cực Hót nhé.
    2 thằng đâu rồi. Thằng BoyGun chuẩn bị cung Tây ThanhHoá thế nào rồi ????
    Lên lịch cho anh em đi chứ. !
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậy làm tỉ phú thời gian nên bọn chúng đi kinh quá. Định làm 1 dọc Tây các điểm dọc sườn hình chữ S đấy à. Khi nào có bản đồ báo cho chị với nhé

Chia sẻ trang này