1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật trực tuyến chuyến đi Cam - Thái - Lào 2007!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ihave2feetbut0money, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Cập nhật trực tuyến chuyến đi Cam - Thái - Lào 2007!

    Chào các bạn,

    Sau vài tháng tán tỉnh, chài lưới mà không có ai chịu đi cùng, mình đành thực hiện chuyến đi 2 tuần qua các nước Cambodia, Thailand và Laos với người bạn là chiếc... balô vừa mới mua trên TTVNOL.

    9h10 sáng ngày 9-2 cùng tầu bay của Pacific vào Sài Gòn. Mừng ơi là mừng khi vớ được giá vé 800. Sau khi ở thăm thành phố mang tên Bác đúng 1 ngày rưỡi, sáng 11-2 mình bắt bus sang Cambodia...

    Ngày về: 23-2 (xe bus từ Vientiena về Hà Nội).

    Tự nhận thấy chuyến đi này sẽ rất khó khăn, nhưng cũng muốn thử đo xem tính thích nghi và tồn tại của mình đến đâu.

    Sẽ cố gắng hằng ngày chắc chắn một lần (vào buổi tối) cập nhật tin tức về hành trình và điểm đến của mình cho các bạn cùng theo dõi. Nếu có thể thì cả buổi trưa nữa.

    Tiền mặt mang theo: 3,6 triệu đồng.

    Số này mình đã dự trù đủ tiền xe các loại và thuê phòng nghỉ giá 1 USD - ở ghép với các bạn tây ba lô khác. Ăn uống chắc cũng đủ 3 USD/3bữa/ngày.

    Phương án trong đầu là đi đến đâu xin ngủ nhờ đến đó, nhất là tại Cam và Thái sẽ xin ngủ nhờ chùa hoặc nhà những người lái tuktuk - bù lại mình thuê họ chở mình trong những ngày lưu trú. Cũng rất muốn xem gia đình người bản địa sinh sống thế nào.

    Tại Angkorwat thì sẽ học tập chị Hạnh Dung dậy thật sớm để trốn vé.

    Tại Bangkok thì chưa biết cách nào lọt vào các điểm tham quan.

    Không có máy ảnh vì không đủ tiền mua, mà cũng không biết chỗ nào cho thuê hoặc mượn. Thực sự rất tiếc vì điều này. Song nguời bạn thân nhất ở nước ngoài đã khuyên: cứ đi và cảm nhận bằng chính đôi mắt của mình.

    Đã mua: balô (của một shop trên TTVNOL), các vật dụng cá nhân, đèn pin, một số loại thuốc, cao dán, bông băng, khăn ướt, một quyển sổ nhỏ và bút viết (cả bút chì phòng khi trời mưa không dùng bút bi), tất (vớ), giày dép và quần áo thì có sẵn...

    Ngày mai mua thêm: la bàn, một chiếc ca điện mini để đun nước nóng. Vào SG sẽ mua mì tôm mang đi ăn dần, một vài bánh lương khô...

    Công việc khác cần làm ngày mai (7-2): sắp xếp balô, kiểm tra lại blog cá nhân, đọc kỹ một lần nữa bài viết kinh nghiệm của rất nhiều bạn trên TTVNOL...

    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 07/02/2007
  2. dalatprince

    dalatprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ có thể đi cùng bạn, liên hệ 09085.11136
    minh ở sg luôn
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng sắp bắt đầu đi rồi đấy nhỉ. Tiếc là gần tết nhiều việc quá. Tết âm lịch này mình cũng sẽ ăn Tết tại Pattaya - Bangkok.
    Chẳng có gì vui vẻ cả
  4. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Lúc này là 16h37 ngày 8-2,
    Mình đang ở cơ quan, ngày làm việc cuối cùng. Lát nữa xin phép các sếp được nghỉ không ăn liên hoan cuối năm (thứ hai tới) và nghỉ trực tết.
    Khoảng 8h tối nay mình bắt xe khách lên Hà Nội vì sáng mai bay chuyến 9h. Mấy lần trước lên thủ đô mình để ý thấy ngay cửa bến xe Gia Lâm có vài nhà trọ bình dân. Sáng mai dậy thật sớm, bắt xe 34 vào nội thành để sang sân bay (vì thấy bảo hãng có xe đưa đón miễn phí).
    Đồ đạc đã chuẩn bị xong. Vẫn chưa có thuốc men thì phải. Thôi để vào Sài Gòn tìm mua cũng được.
    Công việc đã làm hôm qua: mua ví và kính râm - toàn những thứ lần đầu tiên mình sử dụng. Thêm một bộ quần áo. Balô cũng đã sắp xong, lại thêm một cây giò và cây chanh mà nhà người bạn gửi nhờ vào Nam. Giò thì dễ cất giấu, chứ cây chanh buộc lại vẫn cứ thấy cồng kềnh.
    Mình vào trang basao.com.vn để tìm đường trong thành phố HCM. Sẽ bắt xe bus 152 để từ sân bay TSN về đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thấy web dạy thế chứ mình đã đi bao giờ đâu. Anh bạn bận làm nên hẹn cứ đến NTMK thì gọi ra đón. Bạn làm ở đường Trần Phú. Chồng không việc, vợ lại đẻ, công ty thương nên đồng ý cho bạn mình làm thế chân vợ trong 4 tháng nghỉ sinh.
    Cùng học với nhau mấy năm, nay ra trường bạn gặp vất vả, mình thì "sung sướng" đi du lịch. Đến thăm vợ chồng bạn, sẽ mừng tuổi cháu bé ít tiền. Coi như giúp bạn những ngày khó khăn này...
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 08/02/2007
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Kinh!
    Bác định đi kiểu back packer mà còn bay P, choáng! :D Những là 800k, sao bác ko chọn xe nằm Hoàng Long mới có 350k nằm chềnh ềnh cho sướng, vào đến SG vẫn còn tiết kiệm được tầm 30 usd!
    Hơn thế nữa, bác mua ví làm gì, làm cái túi đeo bụng an toàn hơn nhiều, nhất là khi ngủ kiểu dorm! Vào Sg thì mua thêm một cái túi bụng bằng vải mềm đeo sát vào người, trong đó để tiền và hộ chiếu, rồi mặc áo phông trùm ra ngoài! Túi bụng phía ngoài thì để tiền tiêu vặt và hộ chiếu photo cùng những thứ linh tinh khác! Đề phòng mà, bọn đồng hành Tây nhợn ngủ cùng dorm ăn cắp như ranh ấy bác ạh!
    Rồi bác mần thêm cái thẻ Visa nữa, đề phòng break hay thượng mã phong thì còn gọi đt về nhà cấp cứu nữa chứ (nghe bác viết thì có vẻ mới đi, sai thì xin lượng thứ)!
    Rồi bác xem ngủ có bị ngáy không, nếu có thì xác định đến đêm hôm sau là bọn nó lịch sự mời bác ngủ 1 mình đấy! Nhớ mang thêm tiền vì khoản ngáy nhé (vì nhỡ đâu dorm full, nên vỡ kế hoạch tiết kiệm)!
    Chúc thượng lộ bình an!
  6. nana_na

    nana_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn ihave cuối cùng cũng lên đường , nhóm tớ cũng rục rịch đồ đạc rồi, bây giờ có 16 người lận. Đông vui quá.
    Nhớ update tình hình nhé.
    Chúc thượng lộ bình an
  7. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mình đang ở HCMC. Có rất nhiều điều thú vị khi đến thăm thành phố phương nam này. Thời tiết rất tuyệt vời. Trời nắng mà vẫn thấy dễ chịu. Có nhiều điều muốn kể lắm nhưng cái tiệm net này thu những 1 USD/h nên mình phải tìm cách chuồn đây. Trưa nay tìm đường ra Đầm Sen. Tối nay tìm quán net bình dân đề viết nhiều hơn. Cũng phải tìm cả phòng trọ nữa vì tối qua về nhà bạn ngủ, mãi tận Bình Chánh nên không biết Sài Gòn về đêm thế nào. Mai cũng đi sớm nên ra ở nhà trọ cho thoải mái hơn.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 11/02/2007
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    6h30 sáng nay lên xe của Sapaco sang Cambodia. Mình mua vé ở 197 Phạm Ngũ Lão, giá 12 đô chẵn. Khách ngồi kín ghế, nên nhóm của Nana sắp sang Cam đúng dịp tết thì phải đặt vé càng sớm càng tốt.
    Tối qua lang thang ở khu Phạm Ngũ Lão thuê phòng. Khách sạn ở số 215 thì phải. Giá 7 đô/phòng cũng ra hồn, tận trên tầng 5 nhưng có thang máy chạy vèo vèo. Lúc sau đi ăn tối rẽ qua đường Bùi Viện thì trời ơi, giá phòng chỉ có 4 - 5 - 6 đô thôi à. Thấy các anh chị tây thuê ầm ầm trong đó.
    Lúc 6h sáng nay lại ra văn phòng Sapaco. Mải đứng đọc tờ rơi quảng cáo nên xe chạy lúc nào không biết. Chị nhân viên đi ra kêu ầm lên: "Ủa, sao còn đứng đó anh? Xe chạy lâu rồi mà". Choáng váng hỏi lại nó chạy lúc nào, từ nãy đến giờ có xe nào đâu. Thì ra cái xe đón nó nhỏ xíu, chạy qua thật rồi. Chị nhân viên hý hoáy bấm phone kêu anh tài quay lại đón. Cuối cùng thì cũng ra được điểm tập kết trên đường PNL.
    Xe lịch sự, sạch sẽ, kín các chỗ. Họ phát đồ ăn sáng (bánh mỳ kẹp rau thịt) rồi thu hộ chiếu. Ai chưa làm visa thì nộp kèm 24 USD ("tin đồn" trên TTVNOL là 25 USD). Mình làm rồi nhưng vẫn đưa hộ chiếu cho anh lơ. Một couple tây mặc cả 22 USD. Nhà xe không chịu nên để họ tự làm.
    Phải đến 7h xe mới chạy từ từ ra khỏi thành phố. Khoảng 8h30 thì đến cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh.
    Vì đã có nhà xe lo nên khách chỉ việc đứng đợi gọi tên qua cửa khẩu. Thậm chí đến ký vào tờ khai cũng là anh lơ luôn. Mà anh ký hộ mình trông đẹp thiệt (nhái giọng miền nam chút, hihi!!!).
    Đúng là thêm 4USD dịch vụ có khác. Khách cứ thong dong qua, còn thấy bên kia tự làm thì chen bở hơi tai.
    Sang đến Cam, các chú hải quan trong thật tươi tốt. Vàng đeo choé cả người. Mấy anh chị cả Cam lẫn Tây phải xuống mở hành lý. Máy soi không có kêu nhưng các chủ hải quan thì... có! Một anh Cam lôi bó sách ra giải thích. Mình nghía trộm thì thấy đó là sách y học (chắc anh sang VN học y). Một chị Cam thì có cái chảo inox. Một chú Cam thì có bình rượu thuốc. Một nhóc Tây (trông kém tuổi mình) thì nhiều quà lưu niệm lắm. Đến một cái hộp rõ to, mấy chú hải quan chìa tay đầy vàng ra hỏi "gì đấy?". Nhóc Tây xoay xoay tìm cãi nhãn thấy ghi là Art Gellary. À thì nó cái tranh. Chẳng bom đạn khủng bố gì, mọi người lên xe qua cửa khẩu.
    Ngay sát cửa khẩu có rất nhiều Casino, cả cái đang hoạt động và cái đang xây. Chạy được gần 1km thì bác tài cho cả nhà vào nghỉ. Lúc này là 9h. Như vậy là thủ tục cửa khẩu chỉ mất 30 phút. Mọi người ùa vào quán ăn. Mình không vì cũng còn sớm mà. Sai lầm là ở đây, vì xe chạy đến 13h mới tới PNP.
    Đường bên Cam (từ cửa khẩu đến bến phà) tốt hơn hẳn đoạn SG - Tây Ninh. Xe cũng không đông lắm, cứ thẳng hướng mà chạy. Hai bên đường xơ xác vì bây giờ là mùa khô, không có nước trồng lúa. Đến cả người dân trông cũng thật xác xơ. Nhà vách lá, vách đất nhiều vô kể. À, mà ở đây, người ta xây theo kiểu nhà sàn, gỗ ván nhiều và bê tông cũng không ít.
    Điều kinh ngạc thứ hai là xe khách bên Cam toàn xe 8 chỗ và 12 chỗ, không thấy xe to như bên nhà mình. Vì sau khi gia nhập WTO, giá xe cũ nhập khẩu bên Cam rất rẻ. Họ mua xe 12 chỗ chạy sẽ lời hơn xe to. Song mình không ngạc nhiên vì xe to hay nhỏ mà kinh ngạc vì khách ngồi vắt vẻo trên nóc. Họ thản nhiên nhe răng và vẫy tay chào, chân vẫn quặp chặt vào nóc để khỏi bị rơi.
    Không gặp bất cứ chú công an nào.
    Xe đến bến phà. Phải dừng lại đợi chuyến sau. Mình xuống xe chụp vài kiểu ảnh.
    Và những con người ở đây đã làm mình thật sự xúc động.
    Có những đứa trẻ, chính xác là tất cả những trẻ em ở đây, có cuộc sống mà mình gọi là... cỏ dại.
    Có thằng bé cứ đứng đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Việt Nam. Có đứa chị bế đứa em. Có nhiều đứa nữa vây quanh mình. Các em nói được chút tiếng Việt, cứ điệp khúc "chú ơi, cho tiền". Lại có em khi xe lên phà vẫn chạy theo và hát.
    Mình gọi các em là... cỏ dại không phải vì khinh bỉ, mà vì đúng bản chất các em sống như vậy.
    Rơm rớm nước mắt vì tình thương đồng loại trào dâng trong lòng.
    Nhưng mình ích kỷ lắm, không dám cho các em ấy chút gì. Vì mình sợ rút ví ra ở đây. Mình sợ nguời ta cướp giật. Chắc mình mắc tội nhiều lắm.
    Mình nhờ nhóm Nana sắp tới đi trích mỗi người 1.000 để mua bimbim. Qua bến phà chia cho các em. Chẳng cần mỗi đứa một gói đâu. Các em biết tự chia nhau mà. Chắc chúng thích lắm đấy.
    Các em còn nhỏ nên chẳng biết ơn huệ là gì. Nhóm Nana cho quà chẳng phải để làm phúc. Nhưng ít ra làm vậy, cũng là nguời cho người niềm vui...
    Mai mình kể tiếp chuyện ở PhnomPenh.
    (Vì quán nét này vừa chậm, vừa đắt lên mình sẽ tải ảnh lên sau)
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 11/02/2007
  9. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không biết các em bé mà bạn gặp thế nào, chứ ngày mai bạn đến Angkor sẽ còn gặp nhiều trẻ con đi bán đồ lưu niệm, card, sách nữa, đấy cũng là một nghề để kiếm tiền thôi, có một số có bố là người Việt nên nói được cả tiếng Việt. Trẻ con ở đó đếm từ 1 đến 10 bằng đủ các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam... Nếu chúng có hỏi bạn đến từ nước nào rồi đọc vanh vách tên thủ đô và các thành phố lớn ở nước bạn thì cũng đừng ngạc nhiên. Tớ thì chỉ thấy tội cho chúng, nhỏ thế mà đã phải đi kiếm tiền. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.
    [​IMG]
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Anh 2feet đã lên đường rùi ạ? Chúc anh thượng lộ bình an và khám fá thật nhiều điều thú vị nhé!
    Em đang hóng chuyện giao thừa ở đất khách đây ạ.

Chia sẻ trang này