1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà giang, mùa đông, 3 ngày. 1,6t cho 4 người. Sự điên rồ của những kẻ ngắn nghĩ hay bản lĩnh của nhữ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi urak, 08/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hà giang, mùa đông, 3 ngày. 1,6t cho 4 người. Sự điên rồ của những kẻ ngắn nghĩ hay bản lĩnh của những người đứng cao

    Chào các bác! có thể trong box du lịch, urak hay (c) NBC vẫn còn là cái tên quá xa lạ. Vì vậy xin cho em mấy phút giới thiệu qua nhé.
    NBC viết tắt của ?oNobody can? nghĩa là ko ai có thể, nhóm có 3 thành viên. Em urak, viky là thằng đeo kính cận và hunter là thằng to con nhất bọn. nhóm đc thành lập khoảng 3 năm với chỉ một mục đích duy nhất: DU LỊCH BỤI. Và khẩu hiệu là NOBODY CAN ... BUT WE CAN!? và đúng là ?owe can? thật chúng em đã thực hiện nhiều chuyến đi với chỉ vỏn vẹn rất ít tiền trong tay và cho đến bây giờ, chúng em vẫn ngồi đây để kể lại các bác nghe chuyến hành trình mới đây nhất đây.

    CHƯƠNG 1:
    HÀ GIANG, TẠI SAO LẠI LÀ HÀ GIANG?
    Em tham gia ttvnol chưa lâu, nhất lại là fan ruột của box mua bán nên cũng chưa bao giờ ghé qua box du lịch lần nào cả cho đến một lần tình cờ nhấp chuột vô đó. Và đập ngay vào mắt em là thật nhiều các bác cùng chí hướng với các topic về các vùng đất khác nhau. Nhưng nhiều hơn cả em vẫn thấy có lẽ là Hà Giang. Em vào đó đọc, say sưa, tò mò và rồi 1 nhem nhúm hiện lên trong đầu : ?ohà giang đi, đi hà giang đi, urak ơi? và thế là em lập ngay 1 topic mới với lời kêu cứu tư vấn đi hà giang bằng xe máy. Có rất nhiều bác reply lại với lời lẽ vô cùng ân cần khiến em rất rất xúc động. Trong đó nổi bật nhất là VIETKYO đã lấy nick của em bên Y! và 2 thằng chat với nhau mấy đêm chỉ về 1 vấn đề là đi như thế nào, cun đường ra làm sao và sau khi tham khảo nhiều bài viết em quyêt định đi lại cung đường VIETKYO đã đi (mặc dù VIETKYO đã không muốn như thế và khuyên em đi từ mèo vạc, về Dugià và lại đến tx HG rồi về lại đường cũ). Và thế là 1 cung đường được hình thành HN-VPhúc-Pthọ-Tquang-HG-Cbằng-bắc kạn-HN. Thời gian cho cuộc hành trình là sau 4h chiều thứ 4 và trước 2h sáng thứ 7. đơn giản vì 4h chiều t4 ku hunter mới thi xong môn ?otuyển khoáng? và sáng thứ 7 ku hunter lại phải thi tiếp. còn em thì sang tuần là phải liên tục thi lại, ko thể bỏ đc.

    CHƯƠNG 2:
    TỰ NHIÊN LÒI THÊM THẰNG BẬT LỬA
    Hì, cái tên đó là do em đặt cho nó. Nhóc này quê thái bình. Năm nay vừa đậu kiến trúc lên ông bà già sắm cho con EVN phone là số cố định, thêm con N70c làm di động và sắm cho hẳn 1 cái nhà sát nách nhà em để ở cho nó sướng. Cái tên Bật Lửa em đặt cho nó vì nó cũng xí xớn theo em hát rap (em cũng là 1 rapper có tiếng đó các bác :D-- hì), mà rapper nào cũng phải có biệt danh mà.Tạm gác chuyện đó lại, em xin kể tiếp. thế là sau sự tính tóan mức tối thiểu. số tiền được đưa ra là 1,6 triệu đồng.đó là còn chưa kể đến bọn em mua cả săm, lốp, bơm mini, dụng cụ vá xe... mất tầm trăm rửoi nữa. thế nên số tiền thực ra bọn em có chỉ khỏang 1,5 triệu đồng cho cả 4 thằng (hix, hãi ko các bác) và bây giờ. sẽ là chuyến đi.

    CHƯƠNG 3:
    NGÀY THỨ NHẤT, LÊN ĐƯỜNG VÀ NGHIỆP CHƯỚNG MANG TÊN EVN-PHONE
    4h30, xuất phát tại trường đại học mỏ bên đông ngạc, Bật Lửa vẫn cười rất tươi vì em nó đã mang theo cả cái cố định ko dây trong ba lô. kiểu này, mẹ nó có điểm danh thì vẫn lôi ra "alô, con đang ở nhà thì vô sờ tư" và theo chúng em, bật lửa lên đường.
    đây là ảnh trước khi xuất phát:

    [​IMG]

    đường vĩnh phúc đang làm
    [​IMG]


    ăn tối ở trước cửa đền hùng, tất nhiên thức ăn chỉ có bánh mì và sữa tươi +thuốc là. đây cũng chính là nới chôn vùi những toan tính của bật lửa. em nó lấy máy ra và phát hiện con EVN đã bị khóa, các chiều gọi đi gọi đến đều ko đc. thôi thì kệ mẹ với đời. em vẫn vui.
    [​IMG]
    ngang đường đi từ vĩnh phúc lên tuyên quang, mẹ em bật lửa gọi. em ý đang cầm lái lên phi đại vào 1 nhà dân ven đường để cho nó yên tĩnh. và tại đây, mẹ nó hỏi sao ko gọi vào cố định đc, nó ngọt xới nói con nghịch linh tinh nên ko may bị khóa máy. mẹ hỏi ở đâu, nó nói ở nhà. mọi việc xem ra vẩn ổn.
    đến gần TX tuyên quang. lúc dừng lại mua khẩu trang. mới phtát hiện chiếc ba lô để ở xe đã ko cánh mà bay. tất cả hoảng sợ, trong đó chứa toàn bộ giấy tờ của tất cả mọi ngừoi. kết luận cuối cùng là có lẽ đã rơi ở chỗ nhà mà lúc nãy bật lửa phi vào gọi. tất cả cầu trời khấn phật. phi ngược lại 37km, chiếc túi vãn im lìm nằm trong vườn, may ko thể tả. lại tiếp tục lên đường đến tuyên quang.
    cả lũ tự thưởng bằng 1 chầu phở nóng, lúc đó khoảng hơn 10h đêm:
    [​IMG]
    rời TX tuyên quang, đến đầu đường rẽ lên hà giang. mua xăng và tranh thủ chụp 1 pô với "gái tuyên" lừng danh cả nước:

    [​IMG]

    đi xe liên tục đến tầm 1h đêm, mới đến đc thị trấn quang vinh, thuộc hà giang. nằm nghỉ cái đã:

    [​IMG]

    đêm đó, vẫn còn đc nghỉ tại nhà nghỉ

    [​IMG][​IMG]
    CHƯƠNG 4: NGÀY THỨ 2

    ngủ căng mắt, sáng hôm sau lên đường lúc tầm 7 rưỡi

    [​IMG]
    [​IMG]
    ngấp nghé bắt đầu thấy khung cảnh khang khác:

    [​IMG]


    làm trò dọa dân hà giang:
    [​IMG]


    cảnh đẹp ngang đường đến tx HG
    [​IMG]


    đến thị xã lúc tầm trưa trưa
    [​IMG]
    [​IMG]


    trên đường lên quản bạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    quản bạ kính chào quí khách
    [​IMG]

    núi đôi
    [​IMG]


    lợn thả rông:
    [​IMG]


    1 đoạn đừong đang làm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]


    mùa hoa cải
    [​IMG]

    và đây là cái đích
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    trên đường về vào nhà dân tộc mua 1 con gà hết 8xịch, xuống đồng văn nhờ người làm . mua cả rau thơm lẫn muối miếc. 15k
    phi thẳng về mèo vạc,
    trên đường đi, mẹ thằng bật lửa lại gọi. ầm ĩ cả lên vì ko thấy con đâu, em phải đứng ra nói dối là 2 anh em đi đám cưới ở Hưng Yên. mẹ nó điên nên. yêu cầu phải cho nó vè ngay. thnằng bé cáu, tắt máy. thế là coi trời bằng vung rồi
    ngang rừng ko sợ phỉ, chẳng sợ ma. anh em làm đống lửa nướng gà (bọc giấy bạc)
    [​IMG]


    gà đã chín, ngon chưa từng có. bác nào ăn riồi mới biết nhỉ

    [​IMG]


    ăn xong, và thật may chon chúng tôi. "tuyết rơi"
    [​IMG]


    đêm đó, chui vào gầm cầu thang nhà văn hoá xã mèo vạc, ngủ đã
    [​IMG]

    5h sáng hôm sau, tiền cạn và đây là cách để ăn sáng
    [​IMG]

    [​IMG]


    thu dọn đồ đạc lên đường sang cao bằng
    [​IMG]

    đường đi sang cao bằng, mưa lất phát. sưong mờ mịt. lại lạnh kinh người . tầm nhìn chỉ tầm 3m, lại thiếu ngủ. đoạn đường này quả là kinh hoàng. bức ảnh này cũng đc đánh giá rất cao ở độ chân thực. lạnh thấu xương, mưa mịt mùng. mấy thằng châm điếu thuốc mà tay run run, lạnh ướt làm bật lửa bật ko nổi. chạnh lòng nhớ đến bài hát nhạc ngụy "vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc, đêm đêm ngủ bụi bờ chân ướt vai sương":

    [​IMG]

    cái bè mà việtkyo tả trên con sông danh giới hà giang cao bằng đã ko còn. nó đã thay bằng 1 cái cầu nổi trên mặt nước, ngắn tầm 3 mét thôi. vừa đi nước sông vừa xối vầo chân. lên đến bờ gặp chú dan tộc, cười rất vui, 2 xịch /xe--->ko vui nổi. tiếc là lúc đó máy ảnh hết pin ko làm gì được

    sang cao bằng cảnh còn đẹp gấp vạn hà giang,đúng chát hoang sơ, còn chưa có đường nhựa. đường chỉ như này thôi.nhưng mà đẹp ko chịu được

    [​IMG]

    1 cái tiếc vô cùng lớn là sang đến CB, máy ảnh lại hết pin. nhiều cảnh đẹp ko thể chụp đc, mà đặc biệt dân ở đây hầu như ko nói đc tiếng kinh (trừ trẻ con vì có lẽ chúng nó đc đi học). mà bọn nhóc bé tí lại rất sợ người kinh với cái mũ xe máy cơ, cứ nhìn thấy chúng tôi là chúng nó chạy.
    ngang đường, gặp 1 cô bé chăn bò người nùng. xinh như mộng, trắng và mặt thì rát nét, cho lên HN cưới hắt hay vét pa thì các bác đừng hỏi. tiếc là ko chụp đc cho các bác ngắm.

    đay là cây cầu bắc ngang sông sang đến thị trấn bảo lạc

    [​IMG]

    Do không biết đường, chúng tôi lại lạc xuống tận mỏ thiếc tĩnh túc. ở đó có sóng điện thoại và có 1 tt nhỏ. nói là tt cho oai nhưng thực ra nó nghèo vô cùng. Bật lửa tranh thủ gọi về cho bố nó khai hết sự thật. bố nó cũng ầm ĩ lên, nó lại dập máy, kệ mẹ tôi với đời.
    4 thằng kiểm tra tài chính, làm 4 bát bún thịt nướng (trên này chỉ có thế, mà ngừoi ở đây ăn ko cho gia vị, toàn fải tự túc thôi) qua hàng thịt lợn, làm cái lưỡi nhờ chủ quán luộc chén cho nó sướng.:

    và đây là cái quán đó


    [​IMG]

    người dân ở đây quả là rất tốt và nhiệt tình, 4 bán phở, công luộc lưỡi, thái lưỡi, chanh quất, ớt... tất cả chỉ có 20k, hix...
    lại còn chỉ rát nhiệt tình đường xuyên rừng pia oắc đẻ xuống bắc Kạn. phải quay lại khỏang 5km. nhưng sẽ tiết kiệm 70km so với đi đường xuống TX cao bằng rồi mới xuống TX bắc kạn

    vào đến rừng pia oắc lúc tầm 3h chiều:

    và đây là cảnh trong rừng



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    đường xấu vô cùng, làm em bị xòe. Xòe nhưng vãn cười



    [​IMG]


    không hiểu cao bằng giàu ở đâu. nhưng suốt cung đường tôi qua đều toàn là đường đất, nếu có đường nhựa thì cũng lại xấu vô cùng. ngang qua rừng, thằng hunter thấy có thằng trẻ con dân tộc cầm quắm đi ngang. hỏi mua của nó, nó ko chịu. thế mà nó làm thế nào cũng chôm đc của thằng kia vác về mới kinh [hehe]

    ngang đường đi, mặt ku bật lửa luôn suy tư. có lẽ ku cậu đã sợ quá rồi. khổ thân nó. bọn tôi trêu gọi nó là "bcác hồ" đang ở cao bằng và ở thủ đô, tòa đã tyuên án tử hình vắng mặt...


    bắt đầu đến biển Bắc kạn, 1 điều vô cùng mừng rỡ là đường đc trải nhựa rất đẹp. hứa hẹn sẽ đi nhanh hơn. vì mục tiêu đặt ra là. phải trở về HN ngay trong đêm đó. ko thì 1 là thằng bật lửa sẽ bi băm vằm, và thứ 2 là thằng Hunt sẽ đứt môm 7 trình.các bác để ý sẽ thấy bên kia biển bắc cạn sẽ là đường nhựa

    [​IMG]

    đến khu hồ ba bể tầm gàn 6h, tròi nhá nhem tiối. tranh thủ làm kiểu ảnh

    [​IMG]

    TX bắc kạn, làm mấy bát cháo tại cổng bệnh viện Trung tâm bắc kạn. gặp mấy bác xe ôm, nghe chuyện kể đi chơi của tụi tiôi mà há hốc mồm. ở đây ngưiời dân cũng ăn như cao bằng, ko cho gia vị,kể cả cháo. nói chung rẻ vô cùng. có 5k cho 1bát cháo thịt và 2 quả trứng gà (lúc đó tầm 7h)


    [​IMG]


    thái nguyên còn 20km, nhưng đã quá mệt mỏi, ngồi nghỉ 1 chút và ăn nốt gói bò khô cuối cùng để lấy sức

    [​IMG]

    [​IMG]

    đén tp thái nguyên tầm 11h, làm nốt cốc chè thái cho đủ bộ "chè thái gái tuyên"


    [​IMG]

    từ TNguyên về HN, tôi và bật lửa ngồi sau, và thật bất ngờ chúng tôi ngủ suốt trên đoạn đường từ đó về HN. lúc tỉnh dậy,. đã thấy HN 17km, chỉ nghe VIK và HUNT kể. chúng nó ko phóng dưới 100km/h

    về đến chân cầu thăng long. lúc đó đồng hồ chỉ 0h32'''''''' ngày 27/01/2007

    2 con chiến mã như thế này, cũng phải thôi. mõi con cũng ngót ngét ngìn km:

    [​IMG]

    vậy là kêt thúc cuộc hành trình. 1 tràng pháo đc bật lửa mang từ nhà đi đã được đốt tại ngay chân cầu, chúc mừng chuyến đi thành công đẹp đẽ trừ "1 số sự cố của bật lửa" (1 bánh đã đc đốt ở trên lũng cú)
    ai về nhà đó, lúc về 2 thằng kia nơm nớp loi gặp cơ động sẽ khó giả thích về con quắm mang theo ngừoi. nhưng rát may ko có gì xảy ra.

    CHƯƠNG 6: BI KỊCH BẬT LỬA

    về đến nhà tôi, đồng hồ chỉ hơn 2h. qua nhà bật lửa trước, choáng váng vì tháy bố mẹ nó đã lên cả rồi và đang ngủ.
    tôi vè nhà, mẹ tôi ra mở cửa. chỉ thẳng mặt: "mày làm tao xấu hổ qúa, hôm nay cả 2 bố mẹ nó sang chửi tao ko ra cái gì"....
    tôi ko còn sức để thở nữa. vất bịch ba lô xuống,
    mẹ tôi gầm lên, mai cả nhà chuẩn bị sang nhà nó mà nói chuyện nhé.
    tôi thiếp đi, bên nhà bật lửa, văng vẳng tiếng mẹ nó khóc......
    câu chuyện bên lề chuyến đi sẽ diễn ra ntn? mời các bác xem tiếp phần sau.....

    Được urak sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 09/02/2007

    Được urak sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 09/02/2007

    Được urak sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 10/02/2007
  2. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời, chúc mừng những người bạn của Vietkyo đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi như mong đợi. Chờ tin các bạn mãi !
    Đêm nay trước khi đi Thanh Hóa ko ngờ anh em mình lại có dịp gặp nhau. Các bạn chính là minh chứng sống động nhất cho lý tưởng của tớ : Thanh niên chúng ta chỉ cần hình tượng, ko cần thủ lĩnh vì bản thân mỗi người chúng ta đã có tố chất của thủ lĩnh rồi. Tiến lên đi anh em ơi !
    Mà này, tớ còn có nhiều cung phượt sướng lắm. Hôm nào anh em mình gặp nhau bàn bạn đê. Cũng ko nhất thiết phaỉ đi A Pa Chải đâu, tớ vừa đi về rồi, cảnh vật cũng ko có gì đặc biệt lắm đâu. Còn nhiều chỗ sướng cực
    Viết tiếp đi Buddies, anh em mình phối hợp quậy thì còn lắm trò vui hớ hớ
    Được ThuHa_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 09/02/2007
  3. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này Nu nhỉ...tất cả giấy tờ quẳng vào một túi, may mà éo mất
  4. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Quá ấn tượng
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Góp ý chút với bạn chủ topic, lần sau bạn muốn post ảnh nhớ post mỗi bài chỉ khoảng 5 ảnh là vừa, như thế sẽ rất dễ cho việc tìm kiếm khi đọc bài....
    Chúc các bạn tìm thấy niềm vui trên các nẻo đường lượt phượt...
  6. dhlv

    dhlv Guest

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng nhóm bạn đã đi về thành công, nhớ chia sẻ kinh nghiệm cụ thể hơn nữa nhé khi lửa HG đã đỡ "nghi ngút"
  8. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Không nên viết thế bạn! Đời chẳng biết ai hơn ai đâu, đừng vơ đũa cả nắm thế. Cá nhân mình đọc bài của các bạn này chẳng thấy gì là thích nổ hay lập kỷ lục gì cả, đơn giản là các bạn ấy muốn đi và đã đi và về có chuyện để kể lại những trải nghiệm của bản thân.
    Chúc mừng nhóm urak. Hy vọng sẽ được đọc nhiều hơn về các chuyến đi tới của các bạn.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 10/02/2007
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, welcome... chúc mừng các bạn đã có chuyến đi hay ho, các bạn là những người chiến thăng...
    lâu lắm mới thấy tráng sĩ đông hải ra mặt, chẳng hay tráng si có khoẻ không ? lên Mâu Sơn không gặp tráng sĩ mời chén rượu, kể cũng tiếc
  10. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà chà, hoành tráng quá. Đoàn mình ngũ tử trình làng được đấy.
    Ai còn nhớ địa chỉ và số điện thoại của mấy nhà nghỉ không cho tớ xin vớ.
    Thanks

Chia sẻ trang này