1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo chơi New Zealand (Diary 17 ngày)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi TuongVy, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Dạo chơi New Zealand (Diary 17 ngày)

    Tranh thủ lúc rỗi post chuyến đi nghỉ cho mọi người cùng thưởnh thức phong cảnh NZ.

    Day 1:

    14h máy bay hạ cánh xuống Christchuch, trời mưa lất phất, thời tiết lạnh hơn mình tưởng, tụi bạn người Uc kêu ầm ĩ là mùa hè sao lạnh thế.

    Về tới Hotel trời vẫn mưa, nhưng mọi người vẫn quyết đi dạo trong thời tiết u ám. Cảm thấy Christchuch thật nhỏ và chẳng đẹp chút nào... hơi thất vọng.

    Lái xe 20 phút tới Lyletton, quán ăn jazz thật ấm cúng và đồ ăn thât tuyệt vời, mình chưa từng ăn ở nơi nào có món lamp ngon đến vậy, perfect meat hèn gì NZ nổi tiếng về lamp cũng phải. Sau bữa ăn ai cũng phấn trấn, ngày đầu tiên trở nên tuyệt vời.

    Buổi chiều Lyletton
    [​IMG]

    Day 2

    Lái xe từ Christchurch tới Punaikaiki (từ East Coast sang West Coast). Lái xe qua bao nhiêu ngọn đồi, núi. Chưa bao giờ mình cảm thấy phong cảnh hùng vĩ đến vậy, núi đồi bạt ngàn, ngắm mãi mà ko biết chán. Không biết bao nhiêu lần dừng xe để được ngắm nhìn khung cảnh.

    Đến Punaikaiki, cả hội đi xem pancake rorks và thật lucky bắt gặp kiwi khi nó đang đi kiếm ăn. Ai cũng phải đi rón rến, im lặng ko sợ kiwi chạy mất. Poor kiwi ko biết bao nhiêu ống kính máy ảnh chĩa vào người nó.

    Buổi tối cả hội ra biển ngắm mặt trời lặn, đến đêm khuya mặc dù trời hơi nhiều mây vậy mà vẫn nhìn thấy sao chổi. Ngày thứ 2 thật tuyệt vời.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    To be continue........
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Day 3: Franz Josef
    Đây là khu vực Glacier (núi băng), Franz Josef Glacier là 1 trong 3 núi băng duy nhất trên thế giới hiện nay vẫn đang expand. Vì tò mò nên cả hội giành nửa ngày leo núi băng mặc dù trời mưa như trút, phải đi bộ hết 3km + vác theo đôi giày đi trên ice nặng trịch mới tới được chân núi. Vậy mà ko thấy ai nhăn mặt, ai cũng hớn hở leo, ai cũng enjoy vài tiếng walk on ice.
    River ở đây có màu xanh khác hẳn ở nững nơi khác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Day 4: Okuru Beach
    Cả ngày trời mưa, thế là mất cơ hội đi 1 vài nơi quanh Franz Josef, cả hội lại lái xe đến 1 vùng biển, phải nói là middle of nowhere, cái town bên biển nhỏ xíu, đếm ra được 30 nhà.
    Mặt trời lặn trên biển
    [​IMG]
  3. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Day 4, 6, 7: Queenstown
    Wanaka lake cảnh đẹp mê người, mọi người quyết định dừng chân, thuê xe đạp ven hồ, rồi thì lại bơi thuyền, cả 1 buổi trưa vui vẻ.
    Tiếp tục lái xe đến nơi thử rượu, chẳng hiểu sao mình ko thích rượu của NZ, cảm thấy nó ko có vị dậm đà như rượu của bọn Châu Âu.
    Cuối cùng cũng đến QT, ngôi nhà tụi mình thuê thật dễ thương, mới đến cả hội đã tranh nhau giành phòng to. Rồi tất cả lại đi cáp treo lên núi chơi luke, fun dã man. Buổi tối đi ăn đồ ngọt, có 1 quán cafe chocolate ngon tuyệt vời.
    Mấy này sau là các hoạt động vui chơi như jetboat và heli trip, mỗi bungee jumping là ko có đứa nào dám chơi Mội người hào hứng đi tới các địa điểm được quay trong film LOTR.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 góc QT
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi Aragorn bị rơi xuống vực
    [​IMG]
    Nơi đoàn người Rohan đi di cư
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này