1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy đến thăm Angkor và đừng chết!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi thanhcong67, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến thăm Angkor và đừng chết!

    Hãy đến thăm Angkor và đừng chết!

    Chào các bạn,

    Từ lâu, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ Campuchia là một đất nước nhỏ bé, và thường mong được đi du lịch ở các nước phát triển như Singapore, Malaysia, Thailand? cho đến khi được xem những chuyến đi của những người bạn, cảm nhận về đất nước Campuchia đã đổi khác, qua tìm hiểu thêm trên internet, tôi quyết định cùng gia đình gồm vợ chồng tôi cùng vợ chồng anh bạn sẽ chọn Campuchia làm điểm du lịch đầu mùa xuân này. Cầm trong tay cuốn Campuchia Lonely Planet, chúng tôi lên đường.

    Ngày 1: 16/02/2007 (29 Tết) ?" Đón Giao thừa trên đất bạn
    Khởi hành từ Tp HCM đi Phnom penh vào 7.00 giờ sáng ngày 16/02/2007 nhằm ngày 29 tết bằng xe bus của công ty Sapaco. Giá vé là 12USD. Xe đẹp, ghế êm và có Toilet trên xe nên rất tiện.
    [​IMG]

    Đọan đường hơn 60 km từ Tp HCM đến cửa khẩu Mộc Bài thật đẹp, xuống xe làm thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam và thủ tục nhập cảnh vào Campuchia mất khỏang nửa tiếng, trong đó thời gian chờ đợi chủ yếu là ở phía Việt Nam. Phí visa là 24 USD đã được các nhân viên Sapaco thu khi còn trên xe.
    Qua cửa khẩu vài trăm mét, dừng lại ăn nhẹ tại quán Sáu Lường phía nước bạn, giá hơi cao và đồ ăn không được vệ sinh lắm, tôi quyết định uống thêm một viên thuốc ổn định đường ruột cho chắc ăn.
    Đọan đường từ đây đến bến phà Neak Loeung thật đẹp, xe đi nhanh và êm.
    Đến bến phà, nhìn những chiếc xe cũ kỹ chở đầy người ngồi cả trên mui xe, nhìn những đứa bé ăn xin với đôi mắt đen sâu thẳm, với làn da và mái tóc sạm nắng mà không khỏi chạnh lòng.
    Đọan đường từ bến phà đến Phnom penh đang trong thời kỳ đại tu nên rất xấu và nhiều bụi, nên xe đi chậm.
    Vì đang là mùa khô, hai bên đường là những hàng cây Thốt Nốt trên những thửa ruộng với đã được gặt xong từ lâu nên còn tòan gốc rạ và những con bò trắng gầy còm đang cố tìm một chút gì để nhai trong cái nắng gay gắt của mùa hè.
    Vì đường xấu nên mãi đến 2.30 giờ chúng tôi mới đến Phnom penh, bến xe cũng đông đúc và xô bồ như các bến xe ở Việt Nam. Người ta tòan sử dụng tiếng Khomer hoặc tiếng Anh, chúng tôi trao đổi bằng tiếng Anh, do vốn tiếng Anh hơi ít nên tôi dùng cả 2 ngôn ngữ, English và Body language, cũng hơi cực nhưng họ cũng hiểu, vậy cũng tốt rồi. Chúng tôi chọn một chiếc xe Tuk tuk để về khách sạn mà tôi đã đặt bằng Email từ trước. Đến nơi thì họ báo hết phòng và xin lỗi vì đang dịp tết âm lịch nên họ phải ưu tiên cho những người đến trước.
    Anh lái xe Tuk tuk giới thiệu với chúng tôi một khách sạn khác với giá 20USD cho một phòng đôi có máy lạnh. OK thôi vì địa điểm này nằm ngay trung tâm, cách nhà bảo tàng quốc gia khỏang 700m, cách cung điện và chùa Bạc khỏang 1 km và gần bờ sông Tonle sap để đón bình minh. Chủ khách sạn người Hoa rất thân thiện và vui vẻ (chuyến này lại gặp may, tòan gặp người tốt).
    Sau khi nhận phòng, chúng tôi đặt ngay vé xe Bus để ngày hôm sau đi Siem Riep, giá vé là 6USD.
    Anh lái xe Tuk tuk đưa chúng tôi đi thăm bảo tàng quốc gia Campuchia, nơi đang lưu giữ trên 5.000 hiện vật quí qua các triều đại của đế chế Khơme và nền văn minh Angkor rực rỡ, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến thăm đất nước Campuchia, những đồ vật ở đây được bảo quản rất tốt và khoa học, mỗi đồ vật được ghi lý lịch đầy đủ như tuổi, niên đại, nơi chốn?, tuy có đóng 1USD để được chụp ảnh nhưng chỉ được chụp ở ngòai chứ không được chụp các hiện vật.

    Nhà bảo tàng có thiết kế rất đẹp và cổ kính.
    Tòan cảnh:
    [​IMG]

    Bên trong khuôn viên:
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi thăm bảo tàng, chúng tôi đi lòng vòng trung tâm Phnom penh và bờ sông. Thành phố Phnom Penh nằm ở giao điểm của 3 con sông Tonle Sap, sông Bassac và sông Mekong. Tương truyền thành phố được thành lập do một bà tên Penh xây một chùa trên một đồi nhỏ (phnom) thờ 4 tượng phật vàng vì bà đã tìm thấy lúc mùa nước dâng ngập từ sông trôi vào một cây gỗ bên trong có chứa 4 tượng trên.
    Thành phố Phnom penh tuy nhỏ nhưng thật là đẹp, xe hơi lọai cao cấp như Landcruise hay Luxus rất nhiều, tay lái nghịch và thuận đều được phép lưu thông, ở thành thỊ người giàu thì thật là giàu.

    Thăm chùa Wat Phnom
    [​IMG]

    Trong bữa ăn chiều chúng tôi được biết anh lái Tuk tuk tên là Sokhom, 28 tuổi, độc thân. Anh ấy nói tiếng Anh rất lưu lóat và dễ nghe, rất vui tính và họat bát, Sokhom có ước muốn là mở một nhà nghỉ cho khách nước ngòai thuê.
    Sau khi ăn chiều, chúng tôi vào tham quan sòng bạc Naga, sau khi tham quan, Sokhom giới thiệu một đồng nghiệp người Việt Nam, anh ấy tên Ly, 58 tuổi, cùng vợ sang sinh sống ở Phnom penh đã lâu. Anh thì chạy Tuk tuk, chị thì nấu đám cưới để nuôi hai đứa con gái đang học đại học ở Tp HCM. Dịp tết này, hai cháu cũng sang chơi cùng anh chị, biết chúng tôi là người Việt Nam, anh chị vui lắm.
    Chia tay anh chị Ly, chúng tôi đi qua tượng đài Độc Lập, chỗ này có nhiều ảnh chụp ban ngày, còn đây là đài Độc Lập vào ban đêm
    [​IMG]

    Đêm nay là đêm giao thừa, chúng tôi quyết định đón giao thừa Việt Nam trên đất bạn bằng các món côn trùng đã được giới thiệu từ trước. Sokhom đưa chúng tôi đến khu bán hàng rong cạnh bờ sông, chúng tôi chọn một ít dế, cà cuống, niềng niễng, nhện núi, chim sẻ nướng, rắn bông súng nướng?
    [​IMG]

    Mua thêm 12 lon bia Angkor nữa và cùng về khách sạn đón giao thừa. Tôi và anh bạn cùng Sokhom vừa uống vừa nói về các địa danh và phong tục của Campuchia. Bia Angkor thật sự ngon, và ngon hơn là được dùng với những món ăn lạ lẫm, tuy nhiên, để chắc ăn, sau khi ăn tôi cũng bổ sung thêm một viên ổn định đường ruột nữa.
    Thế là hết ngày thứ nhất, đón giao thừa trên đất bạn.
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá
  3. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    ÔI trời bác TC67 bên Vnphoto đây mà. Sao bác lại mở triển lãm bên box DL này thế.
    Ảnh của bác đẹp kinh khủng thật. Em len lén giấu cái máy ảnh còi vào trong áo, rón rén kê viên gạch xa xa đợi bác tiếp tục post bài.
  4. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    @Zorzo: Mình cũng sẽ post bên đó.
    Lý do lần này mình post bên đây là mình đã nhờ thông tin về Campuchia của nhóm Nana trước khi đi, và hiện tại mình đang được bạn Windy trợ giúp tích cực cho một chuyến đi khác.
    Mình cảm thấy có lỗi nếu không đóng góp được gì cho Box du lịch này. Mình sẽ gởi chi tiết cảm nhận qua 6 ngày ở xứ sở của các ngôi đền, qua đây có thể giúp các bạn sẽ đi một vài thông tin hữu ích.
    Mong được các bạn hưởng ứng.
    Được thanhcong67 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 08/03/2007
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanhcong67 bên Vn.photo và bên Xóm đây mà.!
    Bác post nhiều ảnh đẹp sang bên này đi để anh em Du Lịch còn chiêm ngưỡng.

  6. thanhcong67

    thanhcong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: 17/02/2007 (Mùng 1 Tết) ?" Lộng lẫy Hòang cung
    Với người chụp ảnh thì thời điểm lý tưởng là sáng sớm và chiều tối, tôi cũng vậy, từ 5 giờ sáng một mình vác balô và Tripod lang thang bờ sông Tonle sap với mong muốn nhìn được bình minh trên con sông này, thật không may là buổi sáng hôm đó trời nhiều mây nên không thấy được bình minh trên sông, lại đi lòng vòng vậy, không khí buổi sáng thật mát mẻ, nhiều người dậy sớm tập thể dục trước quảng trường hòang cung. Một nhóm người lớn tuổi mở máy nghe nhạc và nhún nhảy theo điệu nhạc nhìn rất sinh động.
    [​IMG]
    Ở một ngôi đền nhỏ bên bờ sông từ sáng đã có người đến cúng bái
    [​IMG]
    Dạo một vòng và ngắm các kiến trúc rất đẹp
    Trường Đại học
    [​IMG]
    Khách sạn và văn phòng cao cấp
    [​IMG]
    Nhà Quốc Hội
    [​IMG]
    Bên ngòai Hòang cung
    Chính diện Quảng trường có tòa nhà là nơi để vua và các vị khách ngồi thưởng lãm lễ hội hoặc duyệt binh.
    [​IMG]
    Bên trên tòa tháp có rất nhiều chim bồ câu
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng, chúng tôi mua vé vào tham quan Cung điện Hòang gia và chùa Bạc, cả hai nơi này nằm trong cùng khuôn viên nên vé là chung cho cả hai, vé 3USD, máy ảnh 2USD.
    Vào trong khuôn viên, trước mắt tôi là các tòa nhà rất lộng lẫy trong đó Điện Thái Hòa là lộng lẫy nhất, chúng tôi được anh hướng dẫn viên du lịch tên Thon giới thiệu những nét cơ bản của từng nơi.
    Điện Thái Hòa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điện Thái Hòa là nơi nhà vua cùng nội các thiết triều. Ngày nay Điện này được sử dụng để cử hành nghi lễ hoàng gia và tôn giáo như đăng quang, kết hôn hoàng gia và nơi nhà vua tiếp khách. Khi vua thiết triều thì khách không được phép tham quan. Vị vua hiện nay là Norodom Sihamoni, đã 54 tuổi mà vẫn chưa vợ.
    Tòa nhà hình chữ thập được viền bằng 3 mái chóp. Ở trung tâm có mái chóp cao 59 m màu trắng. Phía trong Điện Thái Hòa có ngai vàng và 4 bức tượng bán thân của các vị vua trước đây. Cánh trái của tòa điện có một ngai vàng có hình dạng một cây kiệu cáng và một bức tượng đồng bằng người thật của Vua Sisowath trong biểu chương của hoàng gia, đặc biệt trên vòm của cung điện được trang trí bằng những lọai mực không phai màu với họa tiết rất đẹp.
    Tuy đã đóng 2USD để chụp ảnh nhưng cũng không được phép chụp trong cung điện,
    Hoàng cung và chùa Bạc xây dựng từ 1866, là nơi làm việc của hoàng gia từ 1870. Công trình kiến trúc tuyệt đẹp này quay mặt về đại lộ Sothearos nhìn ra sông Mekong. Nền chùa Bạc được lát 5.329 viên gạch bằng bạc ròng có hoa văn, mỗi viên nặng 1,125kg. Trong chùa còn có tượng Phật bằng ngọc bích cao gần 1m và rất nhiều tượng vàng, vì thế người ta còn gọi là chùa Vàng. Tượng vàng lớn nhất cao gần 2m, nặng 90kg được dát 2.086 viên kim cương. Trước đây tôi cứ nghĩ sẽ có hai chùa, một Vàng, một Bạc nhưng thật ra lại chỉ là một, bây giờ mới biết.
    Chùa Bạc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những tòa tháp trong khuôn viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có cả Angkor Wat thu nhỏ ở đây nữa
    [​IMG]
    Sau khi trả phí hướng dẫn là 7USD, chia tay anh Thon, chúng tôi quay lại khách sạn để chuẩn bị hành trang lên đường đến điểm dừng chân chính: Siem Riep.
    Vào 12.00 giờ, chúng tôi rời Phnom penh trong tiếc nuối, tiếc vì không có được cảnh bình minh trên sông Tonle sap, tiếc vì không đủ thời gian tham quan Cánh đồng chết và một số nơi khác nữa.
    Khi chia tay, anh Sokhom nói sẽ điện thọai cho bạn anh ấy ở Siem Riep đón chúng tôi. Sokhom, một con người thật tử tế và tốt bụng, chúc cho anh luôn may mắn và hòan thành ước muốn của mình.
    Chiếc xe bus chở chúng tôi đến Siem Riep là lọai xe bus nội địa nhưng cũng tiện nghi lắm, ghế ngồi thỏai mái và có máy lạnh, đường từ Phnom penh đến Siem Riep thật tốt, xe đi nhanh và êm. Hai bên đường vẫn là những cánh đồng khô hạn, những ngôi nhà lụp xụp nhỏ bé mà không biết có nên gọi là nhà hay không? Ở nông thôn, người nghèo thì thật là nghèo.
    Đến gần Kampong Thom, xe dừng lại cho khách ăn uống ở một quán ven đường, giá thật đắt, một đĩa cơm giá 3USD.
    6.00 giờ chiều, chúng tôi đến bến xe Siem Riep, anh lái xe Tuk tuk do Sokhom điện thọai trước đã có mặt đón chúng tôi với những cái tên to đùng. Anh ấy tên là Sok Sovann, Sovann có khuôn mặt thật dễ mến và rất thật thà.
    Sovann đưa chúng tôi đến khách sạn mà tôi đã Email đặt trước, ông chủ khách sạn đi Phnom penh chưa về, lại hết phòng, thôi thì cũng phải thông cảm, tết mà.
    Chúng tôi thuê một nhà khách (Guest house) kế bên với giá 12USD một phòng đôi, có máy lạnh nhưng cũ kỹ và rất nhiều muỗi. Tạm thế vậy.
    Đã gần 8 giờ tối, chúng tôi vào một nhà hàng thật lộng lẫy có tên là Jasmine Angkor, ở đây bán theo dạng Buffet, một xuất 12USD chưa kể bia rượu. Khi chúng tôi vào thì đang có tiết mục múa Apsara, thế là tranh thủ chụp vài tấm ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời nhà hàng, chúng tôi đi tìm một nhà nghỉ khác tốt hơn cho những ngày kế tiếp, cũng may chúng tôi tìm được Royal Guest House, một nhà nghỉ sạch sẽ, rộng rãi và tương đối mới, giá là 17USD cho một phòng đôi. Với tôi thì sao cũng được, nhưng đi với vợ nên cũng muốn làm đẹp lòng bà xã một tí. Vậy là an tâm, sáng mai sẽ đổi chỗ ở khác.
    Sau khi thỏa thuận giá cả và lịch trình của 3 ngày với Sovann, chúng tôi có một giấc ngủ thật ngon sau một chặng đường xa 320km. Siem Riep ?" chúng tôi đã đến.
    Được thanhcong67 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 08/03/2007
  7. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh là biết dân Pro rồi
    Ah` cho mình hỏi một chút là vào Campuchia phải làm Visa ah`, nếu như đi xe máy thì có được nhập cảnh cả xe vào ko ?
  8. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác đưa tiếp bài lên đi chứ! Đang hay thì phảỉ dừng, khó chịu quá.
    Đẹp quá, không nghĩ rằng CPC lại hấp dẫn vậy
  9. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Quá đẹp!
  10. Thekids66

    Thekids66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được bài này, hay lắm.
    Tiếp nữa đi bác Thanhcong67.

Chia sẻ trang này