" Nàng về nuôi cái cùng con
Để anh trảy hội nước non Cao Bằng ..."
Một chuyến du khảo vùng Đông Bắc VN chủ yếu là vùng Bắc Cạn ,Cao Bằng .Tìm hiểu văn hoá của đồng bào dân tộc Tày ,Nùng .
Non xanh ,nước biếc Cao Bằng mùa này đẹp lạ lùng !
Rợp trời đỏ của hoa Gạo ,hoa Vông dọc theo những đèo Giàng ,đèo Gió .Vượt đèo Liêu ,qua Mã Phục .
Bất chợt sững sờ thấy bạt ngàn những cánh đồng trắng hoa Tam giác Mạch trên suốt cung đường Trà Lĩnh -Trùng Khánh.
Bản Giốc -Một thác nước đẹp nhất VN.
Ghé qua xem cây Sung to nhất VN ở Tổng Cọt .
Thăm làng rèn Phúc Sen ,làng dệt của người Nùng An tại Quảng Uyên.
Cung đường :
Hà Nội - Bắc Cạn - Ba Bể - Cao Bằng - Pắc Bó - Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Bản Tày Nà Ngắn -Trùng Khánh - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Thị trấn Quảng Uyên - Làng Phúc Sen - Cao Bằng .
Thác Bản Giốc 3-2007.
Suối Lê Nin .
Cánh đồng hoa Tam giác Mạch .
Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 29/03/2007