1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về Mù Cang Chải

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tonkin, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đường về Mù Cang Chải

    Lâu lắm không vào dulich, có mấy cái ảnh lẻ chụp trên đường từ Ngọc Chiến sang Mù Cang Chải post lên ủng hộ mod Windy với em Bờnu Sêvathatze đây:

    Đường vào Ngọc Chiến nào, chỗ này có con suối đẹp sẽ được chặn dòng làm thuỷ điện Nậm Chiến. Cũng vừa ôm 5.000cp đợi mãi chưa thấy lên giá, hêhê:

    [​IMG]

    Con đường này cũng dễ đi, mỗi tội hơi nhiều bụi, chạy một lúc răng với miệng đỏ như vừa ăn vụng xôi gấc ấy, nhã lắm:

    [​IMG]

    Được cái phong cảnh cũng ổn, lúc ấy còn nhiều hoa mận, tự thưởng cho người đồng hành một bức chân dung gọi là nịnh nhau một tí:

    [​IMG]

    Đường bắt đầu lên cao một tí, tí ti thôi, chẳng đáng kể gì

    [​IMG]

    Hehe, thế đã. Để xem món cp Nậm Chiến có lên được tí nào không rồi lại post tiếp ủng hộ các mod!
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    À, chỗ này chuẩn bị lên một con dốc cao lắm. Lúc lên gặp mấy bác leo bộ vào bản tìm mua lợn về ăn Tết. Cười nói hô hố với nhau một lúc, ăn điếu thuốc rồi đường ai đấy đi. Lạ thế:
    [​IMG]
    Lên thêm một tí thì đường đi hơi hẹp, không bay nhảy được nhưng chạy tốt. Hai bên đường ruộng bậc thang khô khốc, cảm giác như đang chạy giữa mùa hè. Nóng kinh người:
    [​IMG]
    Đường nhỏ thêm một tí tẹo nữa, xe vẫn bon bon. Phong cảnh hơi nhàm chán, không thú vị như ở dưới vùng thấp:
    [​IMG]
    Gặp mấy o mang củi xuống chợ bán. Cười nói rất tự nhiên dù
    biết đang bị chụp ảnh:
    [​IMG]
    Mấy o trẻ này xinh đáo để, định đong đưa tí cho đỡ buồn nhưng sợ bị ném đá lại thôi. Kể ra mình vẫn còn ngoan chán:
    [​IMG]
    Hehe, sếp windy đừng xoá ảnh của em tội nghiệp nhá. Hình như là ảnh hơi to quá mức quy định thì phải!
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường này đi cũng hay ,nhất là chỗ đèo Sam Sít ( bên đất Mường La ) có mấy bản Mông lợp gỗ Pơ mu còn khá nguyên bản .
    Chú có chụp được tý nào chỗ mó nước nóng Nậm Chiến không đấy ?
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh Tông Kin độc hành à? Hay tại chán đời vì buôn cổ phiếu lỗ.
    Giải thích cung 1 tí anh ơi, em chả biết Ngọc chiến ở đâu, rẽ ở chỗ nào vào?
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vâng, lại vẫn như mọi khi cô ạ. Cp dạo này xuống quá, làm ăn đâm ra khó khăn. Mát giời lôi con xe vẫn đắp chiếu ở nhà ra chạy ăn theo mấy cung đọc được trên box, gọi là học đòi tí!
    Đường xá thì đơn giản lắm, từ phía Yên Châu lên đến Hát Lót có đường rẽ phải chạy về Mường La, cái chỗ này thì em không lạ gì rồi. Đến Mường La có đường đi Mường Chiến chạy dọc theo suối Nậm Chiến hướng về phía đèo Khau Phạ. Ấy, đến chỗ Nậm Khắt lại có hai đường, một đường về phía đèo Khau Phạ, một đường khác chạy về Ngã Ba Kim trong đất Mù Cang Chải. Cái đường anh đi là đường về Ngã Ba Kim. Wave Tàu chạy cứ phe phé!!!
    Mà này, cái công ty Trâu tour có cổ phần, cổ phiếu gì không nhể???
  6. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác Du chạy khoẻ quá, chịu bác thật. Cái "mó" nước nóng như bác nói giờ nó xây to như hai cái nhà vệ sinh - một bên nam, một bên nữ. Nhìn kinh bỏ mịa. Lúc chạy xe qua, nóng vãi pe nên cũng chẳng còn tâm trí nào mà ảnh với ọt.
    Có cái ảnh chụp mó nước nóng Nậm Chiến từ lâu. Để tìm lại post lên đây hầu bác? Chẳng hay dạo này anh có cung nào mới cho thằng em theo hầu ạ?
  7. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    À đây, là nó đây ạ, chị em cứ phơi phới nhá! Mời anh Du ngự lãm!
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    a há, không dám, mời anh Cẩm tiếp bút, chẳng hay có vụ gì mà ghé thăm box thế ợ ?
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nói đến Mù Căng Chải phải góp vui .
    Hóa ra đoạn hiểm này vẫn chưa làm ,chú Tonkin đi trời nắng còn khá ,mưa khóc nhè luôn .Góc chụp của anh và chú khác nhau vài chục mét thôi nhỉ ?!
    Trên đường hiểm bắt gặp 2 đ/c H''''Mông dắt con Win Tàu , vì đường nhỏ khó lách qua được . Hỏi ra mới biết bác H''''Mông này vừa mua xe , chưa đi thạo . Gặp đường này tay lái yếu , nên xuống dắt bộ cho nó chắc . . . Khà ..............Khà .................
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mà chú dạo này lại theo đòi cái sự lịch lãm nhỉ ? Các cung hiểm anh phải hỏi chú ,thân già quăng mấy dặm với cánh trẻ sợ nó đi CC phọt khói chạy trước thì anh đuổi sao kịp !!! Lúc nào rảnh hú anh rượu chè nhể !
    Những nóc nhà người H''''Mông trên đỉnh đèo Sam xít :
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này