1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Giang - Cao Bằng : Vời vợi heo hút Săm Pun - Mèo Niêm Sơn Vạc đường đi dát ánh trăng rằm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi toosonet, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang - Cao Bằng : Vời vợi heo hút Săm Pun - Mèo Niêm Sơn Vạc đường đi dát ánh trăng rằm ...

    ...Trời tối dần. Càng đi đường càng xấu. Đoạn thì đá, đoạn thì bùn. Đường nát vụn. Gió thôi lạnh buốt. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tới bằng được cột mốc Săm Pun. Mặt trăng dần hiện rõ. Có những lúc, chúng tôi thấy một bên là mặt trăng, một bên là mặt trời. Mọi người cùng lẩm nhẩm câu hát
    "Trên đôi vai ta, hai vầng nhật nguyệt.
    Rọi suốt trăm năm, một cõi đi về".
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    ...Lúc đó đã khoảng gần 2h chiều. Trời nắng gắt. Chúng tôi đều đã rất mệt mỏi sau khi phải vác xe qua lòng suốt và không có gì để nhét vào bụng. Nhưng khi căng mắt nhìn tứ phía thì không thấy đường đâu cả. Tất cả đều đã bị nước cuốn trôi. Chúng tôi tỏa ra để tìm lối đi, và hỏi dân địa phương. Nhưng vô vọng. Chỉ có dòng sông Nho Quê vẫn cuộn chảy phía dưới. Lúc quay lại địa điểm tập trung, tôi chỉ thầm mong anh hoangbquang hô "Đi tiếp đi chúng mày"... Dù biết rằng nếu đi tiếp thì rất có thể 4 anh em sẽ phải vác xe qua suối. Nhưng nếu bảo "Quay lại", thì tôi oải lắm rồi...
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thế chú "tu sô nét" đã mở topic rồi à ? Tớ vào post bài phát nhỉ ?!
    Hi..hi.. Hà Giang với Săm Pun, với Niêm Sơn - Bảo Lạc nó hành cho... giờ mặt cứ rát đỏ... Nhìn vào gương, dex con nhận ra mình nữa.
    Vác được cái xác và cái xe về đến nhà, đêm ngủ vẫn mơ thấy nước chảy, suối sâu và tiếng rít của cào cào đổ dốc...
    WD đâu roài, vào post ảnh ọt đi... Anh đang bận nên để tối mới cho ảnh lên....
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
  5. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    giang hồ cứ phải gọi là cong đít lên đẩy với kéo xe...vãi pee
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cung đường :
    - Hà Nội - Hà Giang - Quản Bạ (Ngày 1)
    - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn (Ngày 2)
    - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Cửa khẩu Săm Pun - Mèo Vạc (Ngày 3)
    - Mèo Vạc - Niêm Sơn - Nà Phòng - Bảo Lạc - Cao Bằng (Ngày 4)
    - Cao Bằng - Hà Nội (ngày 5)
    Thành viên: 7 người
  7. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tạm mấy cái thế thôi nhỉ,
    Bạn Tuexudo kể chuyện từ đầu đi
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Úi giời đi thì khủng long mà viết bài như thạch sùng. Có cần thuê LinhEvil độ lợn lên thành tê giác để viết bài cho phê không???
    Khí thế lên tí nào, chẹp!
  9. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho xem thêm tý ảnh nữa đi nào....Nhìn các bác, đúng là hàng khủng, phục quá, phục quá....
    Có thuê reporter chuyên nghiệp không nào? Thêm chữ nào.....
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi. Đường phê quá các bác ợ. Đúng món tủ em thích. Thích nắm mà ... chưa đi bao giờ . Chưa có tri kỉ. Giá mà em ở ngoải, em cắn cỏ xin theo các bác cho biết tí mùi . Tiếp nào tiếp nào... oooo...oo .....

Chia sẻ trang này