1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long nhong Cát Bà một ngày với con 67 từ Hà nội

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Long nhong Cát Bà một ngày với con 67 từ Hà nội

    Chuyến đi này không có chủ đích ngay từ đầu vì đơn giản là sáng qua khi xách xe ra khỏi nhà đi làm thì mình chợt nghĩ lâu lắm rồi không ghé qua quốc lộ 5 xem có hàng hoá gì mới không (công việc của tôi thỉnh thoảng phải đi khảo sát ở khu vực này). Dự định đi Cát Bà trong ngày thật bất chợt, vì chính lúc mình đi mình cũng không hiểu là có nên đi thật không, vì lý do gì mà đi nữa. Trong đầu cứ loay hoay không biết làm thế nào để giải quyết một núi công việc đang tràn ngập ở văn phòng. Đầu óc cứ miên man vừa đi vừa nghĩ, thế là tạo ra một lý do để đi cho nhẹ lòng. Đi rồi lại cứ băn khoăn không biết mình đi thế có nên không, đi để làm gì. Cứ lang thang trên đường 5, bắt đầu từ Gia lâm, tới Như Quỳnh... Tới Phố nối mới quyết định được rằng mình mới nên thử đi Cát Bà bằng chính con xe 67 mới tậu được, nên táp vào lề đường thay ngay dầu máy đi cho mát.

    Có thể tôi đã đi Cát Bà hàng chục lần với nhiều cung bậc khác nhau, nhưng long nhong bằng đường bộ bằng xe 67 thì tôi cũng chưa đi bao giờ. Đi đơn giản là chưa đi lần nào, chưa hẳn là khó đối với tôi vì mọi cung bậc, mọi chuyến đi phượt hẳn chính mình cũng đã trải qua một thời đầy sôi nổi và cũng đã dần tới một giai đoạn trầm lắng. Đi đối với tôi không hẳn là sự trải nghiệm, đi là đi, đi để giải toả, đi để thoả mãn thói phiêu du của mình...

    Còn tiếp...
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    10h 30 tôi đã có mặt tại Hải phòng. Lang thang lượn lờ ở cảng xem hàng hoá chán chê thì hỏi đường xuống phà Đình vũ đi Cát Hải. Từ Hải phòng đi Đình vũ mất khoảng 15km, đường rất đẹp. Phải nói dạo này Hải phòng dạo này thay đổi rất nhiều, tuy chưa xuất hiện những nhà máy và khu công nghiệp tầm cỡ nhưng tiềm năng đất đai và quy hoạch thì thật đáng để cho thủ đô Hà nội mơ uớc không được.
    Xuống tới bến phà Đình Vũ đi Cát hải thì đã là 11h 30 phút, cô bán vé bảo phà vừa đi được 5 phút, phải chờ đến 12h 30 mới có chuyến đi. Quả thật là tiếc. Thế mới biết người ta ngại đi đường bộ là vì vậy. Nhân tiện nếu bạn nào muốn đi như tôi thì nên gọi trước cho số 031.3.979007 bến Đình vũ và số 031.3.886761 bến Cát Hải để hỏi trước lịch trình kẻo lỡ chuyến.
    Tới 12h 30 phà mới xuất phát từ Đình vũ đi Cát Hải. Trời bắt đầu lất phất mưa. Trên phà cũng chỉ có lác đác vài đoàn ra Cát Bà đi cùng. Hôm nay không phải là ngày nghỉ nên không có nhiều khách, chỉ thấy đầu bên kia có mấy đoàn xe đi về vì giờ đã đầu chiều. Phà từ Đình vũ qua Cát Hải mất khoảng 35 phút, đi quãng 5km. Giá vé xe máy cả người mất 17 k (nghe có vẻ hơi đắt?) Cửa sông rộng mênh mang, bên này nhìn sang bên kia cũng thấy xa tít mù.
    1h 5 phút tôi đã phóng vèo lên đảo Cát Hải và đi băng băng qua quãng đường 7km tới Phà Gót (hay phà Cái viềng) để đi sang đảo Cát Bà. Đến phà Gót mua vé phà xong (10k) lại phải tiếp tục chờ. Quả thật ngại thật, nhưng đường đi qua Cát Hải cũng thú vị. Bạn có thể mua được nước mắm 100% thật (chứ không như các loại nước mắm đang bày bán tại Hà nội - tôi vừa đọc bài này xong thấy sợ quá! http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/6/182401.vip
    Mãi tới 2h thì chuyến phà mới cập bến đảo Cát Bà, cũng may do phà nhỏ đi rất nhanh chỉ mất 15 phút. Tới đây mới bắt đầu cuộc hành trình xuyên đảo 21km rất thú vị. Bắt đầu từ bến phà Cái Viềng thuộc đảo Cát Bà, đi quãng độ 2km qua một khúc sông nhỏ ( rất ngạc nhiên vì trên đảo cũng có sông hay đây chỉ là một cái kênh đào? ) Đi tiếp một quãng thì tới đoạn đường dốc khoảng 3km đang làm dở đường. Tới đây thì chiếc xe của tôi bắt đầu chở chứng tậm tịt, đạp mãi không nổ. Tới khi dắt xuống tìm được hàng sửa xe thì tự nhiên không hiểu nó sợ ông sửa xe hay sao mà nổ đoành đoành đi liền. Quả thật tôi cũng hơi chủ quan không kiểm tra lại kỹ nên cứ liều đi tiếp cho tới quãng về...
    Cung đường đi xung quanh đảo quả thật là rất đẹp, hoàn toàn xứng đáng với cái công tôi đi xe máy lặn lội từ Hà nội đến đây. Nghênh ngang cưỡi con 67 đi lượn lờ trên đường uốn khúc men biển, lúc lên lúc xuống dốc. Quả thật biển và thiên nhiên Cát Bà đẹp thật. Tôi khó có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời hơn thế. Những dãy đá lô chô, một bên là rừng, là núi, một bên là biển xanh biếc điểm trên là một số hòn đá đủ mọi hình thù đứng lô chô. Thỉnh thoảng lại gặp một số bãi tắm nho nhỏ nằm men bên bãi đá. Quả thật nếu có thời gian tôi sẽ dành nhiều hơn ở đây để tắm và chụp ảnh...
    3h 05 phút tôi đã có mặt tại Cát Bà. Vì mục đích chuyến đi của tôi tới đây là kết thúc nên tôi không ở lại mà chỉ phóng xe một vòng quanh thị trấn rồi về luôn. Tôi đã quá nhiều lần đến Cát bà nhưng chưa lần nào ghé thăm hòn đảo này nhanh như lần này, đi một lát rồi về luôn. Nhưng quãng về mới thật sự là vất vả...
    Rời khỏi thị trấn Cát Bà được 5km thì chiếc xe 67 lại chở chứng. Đạp mãi không nổ, rồi nổ được một quãng lại tậm tịt. Tôi đã vẫy mấy xe khách từ Cát bà về Hải phòng xin cho chở nhờ xe về luôn nhưng không ai chịu chở cả. Thế là đành dắt bộ lên dốc 2.5km lên xuống mới tìm được hàng sửa xe. Nóng và mệt. Lúc đó muốn vứt quách xe đi cho xong rồi bắt xe về nhà cho khoẻ. Mãi mới tới hàng sửa xe. Thử thay hết buzi rồi đến chế hoà khí, cuối cùng phát hiện ra con IC hỏng. Cũng may ông thợ dễ tính thay luôn, thay xong nổ đoành đoành. Thế là lại bắt đầu cầm xe phóng như điên quay lại bến Cái viềng, mặc dầu cũng hơi run run không biết xe có hỏng cái gì không thì ốm vì 6h là hết phá từ Đình vũ sang Cát Hải rồi.
    Tới đúng 5h 00 là đến bến phà, vừa hay có tàu đi thẳng từ Cát Bà đi Đình vũ mà không phải qua Cát Hải nên phi thẳng xe lên tàu (vé 45 k cả xe máy). Có lẽ mình là người cuối cùng lên tàu và tàu chỉ còn ních cái 67 của mình là cuối cùng). Đi thế này đắt hơn 18k so với đi Phà Đình Vũ Cát Hải và Cát hải Cái viềng (17k +10k= 27k) nhưng được cái nhanh hơn và không phải chờ phà Đình vũ quá lâu. Tàu đi mất 45phút, 6h45 đã có mặt tại Đình vũ rồi. Lại phóng như bay về ga Hải phòng để cho kịp chuyến tàu đi về lúc 6h30 chiều. Dự định lúc đi là sẽ gửi xe theo tàu đi về cho đỡ mệt, tới khi gặp mấy bà bán vé đòi rút hết bình xăng của xe ra mà thủ tục nhiêu khê quá nên phát bực, quyết định phóng xe thẳng từ Hải phòng về Hà nội.
    Đường đi từ Hải phòng về Hà nội trời nhập nhoạng tối nên rất vắng người, tới 8h tôi đã có mặt tại Hà nội rồi, cũng may con 67 nó thương tôi không chở chứng giữa đường. Vừa kịp xem trận bóng đá VN - Indo và thưởng thức cơn mưa rào buổi tối... Thế là kết thúc một chuyến đi
  3. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Uầy, nghe thật là máu me ! Nhưng đúng là 67 - thế mà có bác định đi xuyên Việt thì ... đến nghỉ !
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy bác 67 đang định đi một ngày Cát Bà, mình post ít ảnh mọi người xem chơi[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đoạn đường đang làm dở trên đảo
    [​IMG]
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giữa đảo có một dòng sông yên bình và thơ mộng...
    Và đây: 67 ở thị trấn Cát Bà
    [​IMG]
    Một khu nghỉ mát có sao:
    [​IMG]
  7. gap_aptech

    gap_aptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hay thật hôm nào em cũng phải thử 1 chuyến mới được
    nhưng em không đi 1 mình như bác đâu
    em cũng rất thích đi chu du như bác nên thỉnh thoảng em cũng toàn tự cho mình 1 lý do nào đó để đi như vậy đấy
    cảm giác thật là tuyệt vời
    nhưng chưa bao giờ em đi xa như bác
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần chạy đê, tôi đang máu ...
    Bác Tiến ơi, trên Đảo có phải mua vé du lịch như mấy khu du lịch đất liền không ?
    Đọc từ nãy chỉ thấy bác ghi giá vé qua phà
  9. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hic, zai nhà em mà bit topic này thì..... . Nhưng mà em up cho pác đây
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    To: Redskin:
    Chỉ mất vé phà thôi ở Cát Bà từ lâu rồi không thu vé du lịch. Đi cho biết mà.
    Có ai ngẫu hứng đi Hà giang thứ 2 này với mình không nhỉ

Chia sẻ trang này