1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nơi tôi đi qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vutienminh, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Những nơi tôi đi qua

    1. Nordhon-Tây Bắc nước Đức


    Hai ngày lang thang từ miền Cực Bắc tới miền quê thanh bình phía Tây Bắc nước Đức. Hôm nay tôi như lạc vào một thế giới đúng như trong mơ.

    Những thành phố lớn như Bangkok, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Berlin, hay thủ đô của hoà bình Oslo, v.v. chỉ để lại trong lòng những hình ảnh của đông đúc, nhộn nhịp và hối hả có lúc đến sô bồ. Còn ở đây, miền quê thanh bình, hiền hoà và cổ kính. Không có những ngôi nhà chọc trời, chỉ những căn hộ ngăn cách nhau bởi những tường hoa và cây xanh. Những con đường quê lát gạch sạch như sân nhà nằm thẳng tắp dưới những lùm cây. Thị trấn nhỏ nằm giữa miền quê rộn tiếng chim cu gáy lúc vào hè. Nhiệt độ khoảng 25oC, nắng nhạt làm cho những cách đồng lúa mì xa xa vàng ánh lên như những dải lụa. Con kênh nhỏ vòng quanh thị trấn nhỏ hoa nở ngập hai bên bờ.

    Người dân ở đây chủ yếu đi lại bằng xe đạp. Lâu lâu mới thấy tiếng xe hơi chạy trên những con đường lớn. Một điều đặc biệt của thị trấn nhỏ này là toàn bộ đường phố đến bãi đậu xe được lát gạch mầu mận tím, và thư thái nằm dưới những cánh rừng xanh ngắt lá cây mùa hạ. Lúc này khoảng gần 4h chiều, người dân đã bắt đầu ra vỉ hè nhấm nháp những ly bia Đức bùi bùi đến khó tả. Không thể nào phân biệt được trong họ ai là nông dân và ai là dân thành thị!

    Ngày hôm qua, trong lúc anh bạn đón mình từ ga tầu về nhà và mình đã hỏi: theo anh thì khi nào đồng quê VN mình được như vậy? Anh lặng im và cũng thoáng thấy nét buồn như tôi: 50, 100, hay 200 năm nữa?



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    VTM
  2. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
  3. cbnu

    cbnu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các bác
    Canada miền đất lạnh giá, nhưng thanh bình với những cảnh đẹp mê hồn
    Đầu tiên mời các bác đi thăm Montreal, một vùng với ngôn ngữ chính là tiếng Pháp
    [​IMG]
    Place d''Armes, Old Montreal
    [​IMG]
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    i love canada and Europ so so much
  5. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nauy nhiều năm liền được xếp hạng là nước có chất lượng sống và thanh bình nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tuyệt đối khoảng 86.000USD/năm, chỉ đứng sau Luxamburg. Tuy nhiên giá cả cực đắt. Một ly bia ở Oslo bình quân khoảng 10Euro. Chỉ một giờ bay sang Praha, kinh đô điện ảnh của Đông Âu, với số tiền này bạn có thể uống bia Tiệp say quên đường lên máy bay!
    Diện tích Nauy tương đương VN, nhưng dân số chỉ bằng khoảng 1/20 lần VN (4.6 triệu người). Nauy là đất nước của sông ngòi (fjords) và núi non. Mùa đông dài nhất trong năm, mùa hè tuy ngắn nhưng ngọt như trái dâu tây (strawbery)! Tổ tiên là người Viking, những nhóm cướp biển khét tiếng một thời, nhưng người Nauy rất hiền hoà và tốt bụng, chỉ có vẻ hơi lạnh lùng bên ngoài. Người Nauy đi làm từ thiện khắp thế giới, họ luôn tự hào là người giầu có nhưng không keo kiệt.
    Cuộc sống và thiên nhiên nơi đây ra sao có lẽ ai cũng muốn khám phá!
    2. Bergen-cố đô của Norway
    Nằm ở phía nam của Nauy, Bergen là thủ đô của Nauy ở thế kỷ 13. Thành phố lớn thứ 2 đất nước này là trung tâm thương mại trong nhiều thế kỷ. Bergen được bao quanh bởi 7 ngọn núi, xen lẫn là các sông ngòi chằng chịt. Bergen có một di sản văn hoá thế giới là Bryggen, dạng nhà gỗ làm nơi ở cho các thương nhân buôn bán cá người Đức từ thế kỷ 13. Mùa hè du khách khắp nơi đổ về Bergen để tắm nắng và leo núi.
    a. Một góc của thành phố nhìn từ trên cao 400m, hải cảng của những tầu du lịch. Thành phố nằm rải rác khắp các chiền núi xen lẫn fjords.
    [​IMG]
    b. Trung tâm thành phố nằm dưói lòng chảo, nhà ở nằm trên những chiền đồi. Mùa hè ngập nắng, gió và cây xanh.
    [​IMG]
    c. Chất lượng cuộc sống quyết định không phải chỉ bởi sự giầu có mà còn là môi trường thiên nhiên và xã hội. Những ngôi nhà bình thường này nằm ở lưng chừng đồi, cây xây bao phủ suốt mùa hè, có giá khoảng 4 triệu Nork (tương đương 10 tỷ VND). Đa số người Nauy có một ngôi nhà như vậy. Đối với người khấm khá hơn thì tài sản thứ 2 là một chiếc du thuyền, một biệt thự ở Tây Ban Nha, Thái Lan hay Nam Mỹ. Khoảng cách giầu nghèo là không đáng kể nên sở hữu những tài sản này không phải chỉ là những tỷ phý.
    [​IMG]
    d. Đến với Bergen không ai không biết đến leo núi. Ngọn núi cao nhất, Hordaland, gần 1000m, có đường lên bằng cáp treo, đi bộ, xe đạp và cả ô tô. Các ngọn núi lưng chừng trời nối với nhau bằng những đường mòn. Trên đó chỉ có ít cỏ mọc đủ để những chú cừu sống qua mùa hè. Gió nhẹ, nắng vàng, cảm giác mênh mang như trên sao hoả.
    [​IMG]
    e. Đến với Nauy và Iceland không thể bỏ quên món cá hồi. Tôi thích nhất món cá hồi hun khói cho bữa sáng. Mà phải là cá hồi sống tự nhiên trên những ngọn núi cao này, hun khói phải bằng phân cừu ẩm. Món này không đủ để xuất khẩu, và chỉ được bán ở những khách sạn sang trọng nhất trong đất nước đắt đỏ này.
    [​IMG]
    f. Bất cứ cái gì thuộc về thiên nhiên hay lịch sử- văn hoá đều được giữ gìn. Một nhà thờ nằm giữa rừng đã bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn nhưng vẫn được khôi phục lại như cũ, chỉ vì nó có chút độc đáo trong kiến trúc.
    [​IMG]
    .....
  6. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod chỉnh lại mấy bức ảnh ở trang đầu. Nó lớn quá, xem không được hết, chậm. Mình hết hạn sửa chữa rồi.
    Thanks,

Chia sẻ trang này