1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HY LẠP: Ngôi nhà của các vị thần linh và các di tích khảo cổ học

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    HY LẠP: Ngôi nhà của các vị thần linh và các di tích khảo cổ học

    HY LẠP: NGÔI NHÀ CỦA CÁC VỊ THẦN LINH VÀ CÁC DI TÍCH KHẢO CỔ HỌC

    Nhân chuyến đi công tác tại Hy Lạp vừa qua tôi có ghi lại được những hình ảnh và kỷ niệm đẹp về đất nước, con người cùng các công trình kiến trúc khảo cổ học xin được chia sẻ với anh/em đam mê du lịch.

    Hy Lạp, đất nước xinh đẹp nằm bên bờ biển Địa Trung Hải với hơn 10 triệu người. Bao quanh đất nước Hy Lạp là biển Địa Trung Hải với các bãi cát trắng dài đẹp và nước biển xanh như ngọc.
    Mặc dù là quốc gia với 3/4 đất đai là đồi núi với các loại cây chính là thông, ô liu? nhưng cũng chính từ các dãy núi, đồi đó đã là cái nôi của nền văn minh Châu Âu ngày nay đó là văn mình Hy-La (Hy Lạp- Lã mã cổ đại).
    Tới Hy Lạp, ở đâu cũng có thể thấy các công trình kiến trúc cổ, các di chỉ khảo cổ học có niện đại tới hàng ngàn năm trước được gìn giữ và bảo quản hết sức khoa học.

    Tôi đến Hy Lạp vào những ngày giữa tháng 6 cho đến đầu tháng 7 để tham dự một chương trình study tour với sự tham dự của đại diện 169 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong cái nắng hè oi bức, khô hanh hơn Việt Nam nhưng bù lại là những cơn gió mát của vùng biển Địa Trung Hải.
    Thật tiếc vì dù tôi đã cố gắng hết sức làm việc với sứ quán Đức tại Việt Nam lúc trước khi đi nhằm xin mở rộng hạn VISA để tận dụng làm chuyến tour vài nước Châu Âu nhưng họ không chấp nhận mà chỉ cho hạn đúng theo thư mời tham dự của Ban tổ chức.
    Thế nên tôi chỉ có thời gian với hơn 1 ngày tung tăng ở Frankfurt, Đức và 17 ngày ở Athens và Olympia trong chương trình khoá học và tham quan các địa danh kỳ thú???.
    Nhưng với quãng thời gian đó cũng đủ làm tôi có chút thoả mãn dù không được đầy đủ.
    Trên chuyến bay từ Hà Nội đến Frankfurt tôi thật may mắn có quen với một anh bạn người VN đang sống và làm việc tại Frankfurt. Thế nên tôi có điều kiện được anh dẫn vào Frankfurt tham quan các địa danh chính của thành phố công nghiệp trù phú này như Bảo tàng, trung tâm thương mại, bờ sông ngồi uống café?..nhưng thật tiếc khi cái máy ảnh mà tôi mang đi quên không sạc pin trước khi đi nên chẳng có được bức hình nào về thành phố Frankfurt cả.
    Bù lại tôi có được những kỷ niệm đáng nhớ về thành phố Frankfurt và anh bạn người VN trước khi đáp may bay từ Frankfurt sang Athens, Hy Lạp.
    Đây là những hình ảnh đầu tiên tại sân bay Frankfurt trước khi máy ảnh hết pin.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Mãy bay của hãng hàng không Lufthansa, Đức tại sân bay Frankfurt sẽ đưa tôi sang Hy Lạp

    [​IMG]
    Cảnh ngồi đợi trong sân bay Frankfurt trước khi sang Hy Lạp

    To be con................
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Athens.
    Tới Athens, chúng tôi được các nhân viên của ban tổ chức đón ngay tại cửa sân bay và đưa vào một góc ngồi đợi thêm các đại biểu của các nước khác để tập trung thành nhóm rồi đưa về trung tâm thành phố cho tiện.
    Ngồi đợi được một lúc thì nhân viên của ban tổ chức dẫn thêm được hơn 10 người nữa. 2 đại diện (1 nam và 1 nữ) của Đan Mạch là 2 người đầu tiên mà tôi bắt đầu làm quen và sau đó là Aruba, Gahna, Solovakia, Áo và Trung Quốc rồi sau đó chúng tôi được đưa vào khách sạn tại Athens. Con đường từ sân bay vào thành phố Athens thật đẹp với các làn đường to, dài, đẹp cũng như băng qua các chiếc cầu chui trên đại lộ Alexandras (một trong những đại lộ chính đẹp nhất của Athens??
    Vào trung tâm thành phố Athens chúng tôi được đưa bên khách sạn Park (Park Hotel) số 10 đại lộ Alexandras là một khách sạn 5 sao với 30 năm tuổi đời.
    Sau khi làm thủ tục check-in, ăn trưa thì chúng tôi với khoảng hơn 10 người hẹn nhau ra ngoài khám phá Athens ngay sau đó.
    Anh bạn người Áo và Đan Mạch là người rất năng nổ và tháo vát trọng việc xem bản đồ và tìm đường xuống tàu điện ngầm để đến quảng trường, thăm đền Acropolis và các con phố chính của Athens?..
    Một vài hình ảnh đầu tiên về Athens??????????.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con..................
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Và đây là một trong những di tích khảo cổ học dưới chân của đền Acrôplis và quang cảnh các quán cafe vỉa hè, một nét điển hình của Athens.....................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con................
  4. keysone

    keysone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    H.ả bạn đưa lên về Hy Lạp,nhìn qua cũng thấy nó rất đẹp,chuyến đi chắc đã mang lại cho bạn nhiều kỷ niệm và cui vẻ nhỉ??nếu còn thì cứ upload lên tiếp nhé!
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khắp Athens rồi chúng tôi tạt vào một quán cafe ven đường dưới chân khu đền Acopolis trước khi quay về khách sạn ăn tối.
    Ăn tối xong hầu như tất cả chúng tôi mò lên tầng 9 của khách sạn để uống cafe, beer và ngắm toàn cảnh thành phố Athens sáng rực trong ánh đèn đêm.
    Cũng tại đây chúng tôi có màn làm quen giới thiệu lại từ đầu để mọi người hiểu nhau rõ hơn....... thấm thoắt đã hơn 2h sáng nên mọi người mới kéo nhau xuống ngủ để sáng sớm hôm sau ban tổ chức sẽ đưa đi thăm quan các địa danh của Athens trước khi tất cả quay về Olympia để chính thức khoá học vào ngày hôm sau nữa.
    9h sáng hôm sau, chúng tôi chính thức cuộc khám phá thành phố Athens theo sự hướng dẫn của ban tổ chức.
    Quần thể di tích Acropolis là địa danh đầu tiên chúng tôi hướng tới. Nhưng bên cạnh đó, trên đường đi chúng tôi được giới thiệu về lịch sử Athens, các toà nhà, con đường, quảng trường..... một cách chi tiết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đây là những hình ảnh về rạp hát trong quần thể đền Acropolis với hàng ngàn năm tuổi. Đây là nơi tổ chức các cuộc thi văn nghệ, diễn kịch từ thời cổ đại.
    to be con.............................
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hy Lạp đẹp thật đó,biết đến ngày nào mình có time để đi đây?Đến bay nội địa cũng bắt em làm cam kết mới đc bay nên giờ chỉ quanh quẩn Hn buồn quá. Đi được nhiều chứ anh mà có quà cho mẹ con em ko đó?Hôm nào off mấy người nhà mình cái anh nhé lâu ko gặp mọi người thấy nhớ.
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Bác sướng thật, đi học như đi chơi. Ko biết có quà cho các em gái xinh tươi không đấy? Hôm nọ có vụ thịt gâu gâu vui lắm mà bác chưa về.
  8. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    visa hy lạp có khó xin không nhỉ
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Góp vui cùng bác vài bức Hy Lạp. Biển cực đẹp, con gái cực hay. Phong cảnh kiến trúc cổ kính theo kiểu Địa Trung Hải:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ red_rose:
    Giờ em không đi được vì phải làm cam kết thì sang năm hay vài năm nữa đi vẫn được mà hi hi hi.
    Hôm nào rảnh nhà mình cũng phải gặp nhau cái cho nó không khí vì cũng lâu rồi không gặp nhau nên cũng nhớ nhớ.
    @ Totochan-chuoi:
    Tiếc quá nhỉ, mấy người ăn thịt gâu gâu mà lại không có mặt anh. hôm nào có vụ gì thì ới anh với nhé!
    @ bác love-travel:
    Em thấy xin VISA đi Đức rất khó khăn nhất là muốn đi du lịch vì bọn nó sợ người Việt mình sang tị nạn.
    Riêng trường hợp đi bằng hộ chiếu công vụ thì thủ tục xin VISA đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều.
    Còn hộ chiếu phổ thông thì vất vả và khó khăn lắm.
    @ Bác Hoàng:
    Ảnh bác chụp quần thể Acropolis đẹp thật, lúc đó nó còn chưa sửa chữa.
    Chứ mấy hôm rồi em ở đó thì nó còn đang đại tu nên rất bề bộn (dù vậy khách vẫn rất đông).
    Quay trở lại với chủ đề ảnh về quần thể Acropolis chia sẻ cùng mọi người.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con..................

Chia sẻ trang này